Log of my life

Đối mặt

Chương trình "Đối mặt" phát sóng lúc trưa chủ nhật (05/07/2009) có một câu hỏi cho 1 cô bé khá xinh như thế này:

Bạn hãy trả lời tiếp từ còn thiếu trong thành ngữ chỉ những người keo kiệt, hà tiện: "vắt cổ ... ra nước", từ này bắt đầu bằng chữ CH


Cô bé ngẫm nghĩ 1 lúc rồi trả lời: Vắt cổ chim ra nước

Ôi, bé này làm mình cười sặc sụa mặc dù đúng là nó bắt đầu bằng chữ ch thật lol

Mặc dù câu trả lời sai trong hoàn cảnh này, nhưng ở hoàn cảnh khác nó đúng đấy chứ rolleyes

Stupid IE???Anh còn nhớ em không?

Comments

Phạm Lâmphamlam Monday, July 6, 2009 1:23:56 AM

lol thế mà vẫn được lên sóng à

Sainewsai Monday, July 6, 2009 8:03:58 AM

Vắt cổ chày ra nước awww

Anonymous Monday, July 6, 2009 8:59:57 AM

Anonymous writes: tớ làm cho bọn tàu đây,thằng nào cũng khôn,công nhận bọn nó kinh doanh giỏi thiệt,,mà bọn này keo bà cố luôn,,

Trịnh Bảo Giangbaogiang Monday, July 6, 2009 2:14:35 PM

t­ừ "chim" đúng trong hoàn cảnh khác nghĩa là j hả anh?whistle

Đỗ Nam Khánhnamkhanh Monday, July 6, 2009 2:27:17 PM

@baogiang: ứ biết

Vũ Khánhvkhanh Tuesday, July 7, 2009 3:13:45 PM

=))

Cứ nhìn lại "Vắt cổ chim ra nước" ko nín được cười (đi kèm với tưởng tượng nữa)

Đỗ Nam Khánhnamkhanh Tuesday, July 7, 2009 3:53:09 PM

lol trong này biết có 3 ông IT, 3 ông đều xài lol emoticon lol

Phạm Lâmphamlam Wednesday, July 8, 2009 1:26:43 AM

Xác suất thống kê :-"

Phan Đình Quândaydicon Thursday, July 9, 2009 10:35:52 AM

khà2 cười ngoác hết cả mồm. Vui quá. Thks

Nguyễn Nam KhánhVipkibo Friday, July 10, 2009 1:28:06 PM

vắt cổ chim ja nước, đúng thật, cứ vắt mãi thế nào chả ra. haha

Nguyễn Nam KhánhVipkibo Friday, July 10, 2009 1:29:09 PM

con pé này đến già cũng ko thoát cái tiếng "ngu" mất đấy nhỉ, công nhựn ngu thật!