Saturday, 30. December 2006, 14:11:06
Music
Dòng Thời Gian
(Nhạc phim Mùi ngò gai)
Thể hiện: Đoàn Phi
Link Download (Nhấp chuột phải => save target as...): http://files.myopera.com/namkhanh/music/dong_thoi_gian.wma
Nghe bao năm đã nhạt nhòa những dấu yêu xưa
nhạt nhòa những giấc mơ êm, nhạt nhòa những phút bên nhau
Nghe bao năm đường đời cho tôi biết bao đắng cay
và cho tôi bao nhớ thương, thời gian yên vui khi bé thơ bên nhau
Buồn vui hôm qua như giá tim tôi khi tôi mơ
vẫn làm tôi khóc với những nỗi đau của riêng tôi
Tháng ngày đi qua giờ còn lại gì trong tôi dấu yêu xưa người hỡi
Về nơi đâu, những mộng mơ
về nơi đâu, hỡi những niềm vui
Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời hay là tôi đang về đâu
Về nơi đâu, cánh diều kia
về nơi đâu, hỡi tuổi thần tiên
Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời hay là tôi đang về đâu...tôi về đâu
Dòng thời gian trôi qua có xóa hết bao niềm đau
ngồi cô đơn dâng lên khóe mắt khiến cho lệ tuôn
Ngày tháng cứ mãi trôi qua
hạnh phúc cứ mãi trôi đi
Giờ tìm đâu thấy............Nghe để rồi tự nhiên trong lòng ngổn ngang rỗng tuếch
. Một cảm giác buồn buồn lại chuẩn bị trỗi dậy. Ra xem gặp nhau cuối năm, cười 1 tý cho giãn cơ mặt ra nào
Thursday, 28. December 2006, 12:44:50
My Life
Hix, buổi trưa lúc đi về, đặt cái cầu xuống để dắt xe, sau đó cứ ngơ ngác đi tìm...cầu để đặt 
Buổi chiều thì cùng thằng ku Hải qua chỗ lão Pine để test ~~> thảm hại. Bài test bằng tiếng Anh
. Thằng Hải làm được...bao nhiêu câu mình cũng không nhìn rõ lắm. Tự nhiên mắt mờ tịt, lúc lão ấy giơ cái kết quả ra mình chỉ thấy màu đỏ đỏ (nhưng mà hình như là khá cao). Còn bài mình thì được...8/29
~~> loại từ vòng gửi xe
. Sau đó thì ku Hải được nhận vào với mức lương rất ấm
. Qua đây tao cũng vô cùng cám ơn mày đã nói tốt cho tao Hải ạ, hix cảm động quá, không biết nói gì nữa 
Vừa nãy đọc comment bên 360 của em Hoàng Thùy Linh, lại cảm động tập 2. Được em ý trả lời riêng, thích thật.
Người mình lại hâm hấp sốt. Ghét thế. Đã hâm hấp lại còn sốt nữa 

Wednesday, 27. December 2006, 13:41:43
My Life, Phương
Mình vui không phải vì chuyện động đất làm đứt mạng cáp, tê liệt các cổng kết nối Internet đi quốc tế của Châu Á mà vui vì hôm nay mình nhận được...quà 
Cảm ơn em rất nhiều về những món quà 
Sáng nay trước khi đứt mạng có nhận được mail của ban biên tập chuyên mục Blogviet bên Vietnamnet (lúc nãy qua blog của lão Lâm mới biết ban biên tập chỉ có 1 bé 
Chao ban! Truoc het Blog Viet chan thanh cam on ban da ung ho Blog Viet!
Chung toi xin giai thich mot so dieu ban da gui toi chung toi nhu sau:
- Chung toi da co thieu sot khi bien tap bai ve cach lap blog. Chung toi
da gui mail nhan thieu sot voi tac gia va bay gio Blog viet cam on ban-
mot doc gia giup chung toi phat hien ra nhung thieu sot cua minh.
- Bai viet ve cach lap blog chung toi da xin phep tac gia N2Hung de dang,
va trong entry do cua N2Hung, phan tao blog Opera N2Hung cung chi ghi la
do PhamLam viet ma N2Hung cung khong trich dan link cua PhamLam, vi vay
chung toi da lam tuong PhamLam cung N2Hung chung tay viet blog nay. Do la
li do khien cac ban hieu lam ve viec dang bai khong xin phep cua chung toi
vi Tat ca cac bai viet dang tai tren Blog Viet chung toi deu xin phep da
duoc su dong y cua tac gia. Thanh that xin loi PhamLam va cac ban ve su co
lan nay!
- Ban co noi ve viec dan lai duong Link cua cac ban, do cung la dieu nhieu
doc gia hoi chung toi nhung rat mong cac ban thong cam vi chung toi khong
the dan link truc tiep cua cac ban, chung toi chi co the gioi thieu ve
nguoi viet blog cung viec dua lai giao dien blog cua nguoi do! Thanh thuc
mong cac ban thong cam!
- Hien nay chuyen muc Blog Viet do mot nguoi phu trach thanh thu moi viec
kha ban ron, chung toi khong co nhieu moi quan he voi cac blogger cua
Opera, nhan day cung rat mong cac ban gui link nhung bai viet tam dac cua
cac ban den BlogViet de cong dong BlogViet thuc su phong phu va co nhieu
bai viet y nghia!
Chuc ban nam moi an lanh va hanh phuc!
BLOG VIET- VIETNAMNET
Đúng là mọi chuyện cứ thẳng thắn góp ý là okie hết
. Mình cũng hơi bị bộp chộp khi đòi hỏi người ta đặt link đến bài viết gốc. Đúng là bộp chộp thật! Đọc đoạn "nhan day cung rat mong cac ban gui link nhung bai viet tam dac cua cac ban den BlogViet de cong dong BlogViet thuc su phong phu va co nhieu bai viet y nghia!" tự nhiên thấy sao ấy. Đơn giản là ở Opera mình cũng ít thấy bài viết nào mang tính nhân văn & gì gì đó. Các bài viết trên Opera thì theo cảm quan của mình, chân thực hơn, đúng tâm trạng, nhưng thường chỉ viết cho 1 người đọc chứ chưa hướng đến số đông. Mới chỉ dừng lại ở mức là nhật ký cá nhân, chưa đến mức viết cho mọi người cùng đọc ~~>
Mail lại cho người ta đã 
Lại vô tình đọc 1 bài viết về Hà Giang. Không biết còn có dịp nào để mình lên đó nữa không? Cứ nghĩ đến cảnh được đắm mình giữa thiên nhiên trong lành thật là tuyệt 
Tuesday, 26. December 2006, 13:50:05
My Life
Mặc dù Title là Uể oải nhưng bài viết này khá là dài vì thế nếu mọi người muốn đọc chi tiết thì cảm phiền ấn vào link Read more 
Read more...
Monday, 25. December 2006, 13:15:58
My Life
Sáng nay mon men lên công ty nhưng thấy cửa đóng im ỉm. Bấm chuông thì mama, papa sếp thò đầu ra bảo hôm nay Noel nên...nghỉ
. Vậy là à lố cho thằng ku Hải rùi té qua chỗ nó 1 lát. Vừa thò mặt vào cty HaLongTour thì gặp 1 bé mới vào (hình như tên Phượng thì phải - nhìn xinh đáo để
). Chào hỏi mọi người rùi lên gác gặp thằng ku. Chưa kịp ngồi đã bị sếp Cường hỏi ko làm web nữa à? Banner ko làm nữa à? Để cho Hải làm 1 mình à?
Làm mình chỉ ngồi tán phét với thằng ku 1 lát rùi...té nhanh, té khẩn 
Nghỉ thì về nhà online vậy. Trước khi online thì gọi điện cho nhóc "hỏi thăm" 1 chút (hình như ngày nào mà ko nghe giọng bé thì mình thấy khó chịu thì phải
). Xong xuôi thì online "chỉnh đốn" lại blog ~~> thật ra chỉ cho cái bài Hướng dẫn sử dụng Opera's blog của mình thành sticky post để mọi người tiện theo dõi
rùi ngồi làm cái Editor, phục vụ việc soạn thảo trên Opera's blog cho thuận tiện hơn, trực quan hơn. Kỹ thuật thì chả có gì ghê gớm, chỉ là dùng Open Source (bản HTML Area) & viết 1 cái hàm chuyển đổi mã HTML thành mã của Opera's blog (~BBCode)
. Xem demo tại đây
Một điều thú vị là sau khi đưa bài Hướng dẫn sử dụng blog lên thành sticky post thì buổi chiều thấy bên blog của Lâm có bài post mới, thấy decription là bài viết của lão được lên báo ~~> tò mò vào xem. Ặc ặc...hóa ra là bài viết hướng dẫn sử dụng blog của lão ấy được đăng trên Vietnamnet. Đọc xong thấy mấy bác bên Vietnamnet trích dẫn cũng chả đầy đủ gì cả? Viết thế cứ như ông Lâm là cộng tác viên không bằng. Đoạn cuối lại ưu tiên giới thiệu thêm thông tin về cậu N2Hung dễ làm người đọc lầm tưởng cậu này là tác giả của cả 2 bài
. Đáng lẽ toà soạn nên để link đế blog của tác giả ~~> Viết mail góp ý! (hâm quá). Hix, mà sao blog của mình cũng có bài hướng dẫn (có trước cả lão Lâm), có hình ảnh minh họa mà họ ko thèm lấy nhỉ
Hehe..
Quên mất! Lúc nãy em Thanh Vân (dẫn chương trình Hugo & đóng phim Nhật ký vàng anh) đã cho mình add nick. Cả em Huyền Châu nữa! Ko ngờ Huyền Châu nhìn mặt lạnh lùng vậy mà chat "ngoan" ghê, 1 câu dạ, 2 câu vâng 
Chẹp, tự nhiên thèm có con...laptop quá 

Showing posts 491 -
495 of 857.