Skip navigation.

Log in | Sign up

My little corner on MyOpera

Simple life :)

Posts tagged with "Bất chợt"

Ngày 25/3/2008

, , ,

Đêm qua tự dưng "dở chứng" lên cơn ho sù sụ, chắc cũng phải hơn 1 tiếng, mãi 1h mới ngủ được báo hại hôm nay 8h mới dậy. Làm xong thủ tục đã 8h15 xừ nó rồi. Mk, chẳng lẽ lại không đi làm. Giờ này mà phóng đến cty liệu có kịp không? Chậm 10' là đi nửa ngày lương rồi. Hay là nghỉ buổi sáng nhỉ? Đằng nào chả bị trừ??? Thôi, cứ đi đi. Cố gắng :bomb:

8h40 - có mặt tại cty, vừa kịp awww Ngồi code được 1 lúc thì mất điện nên cả bọn quyết định đi ăn sớm. Chưa đến 12h đã ăn xong rồi. Lững thững về cty, chuẩn bị làm tiếp thì phụt, lại mất điện. Hay (???) ở chỗ là bên điện lực thông báo là mất cả buổi chiều luôn ~~> về Homer: Doh!

Rõ dở. Bình thường thì thích được nghỉ. Hở ra là nghỉ. Còn giờ lại thích làm. Có lẽ cắm đầu làm nên chẳng còn biết trời chăng gì cả. Nói sợ không ai tin chứ hôm qua chả biết hăng say thế quái nào mà ngồi mọc rễ từ sáng đến chiều (trừ lúc đi ăn cơm) mà quên cả đi...vệ sinh :lol: Nhục thật >"<

Về nhà thì cửa khóa. Hay là bật máy lên code nhỉ? Bật được 10' thì mệt. Đi ngủ. Móa nó chứ, cứ nằm ra là lại ho như thằng điên. 2h ho...đến 3h30 vẫn ho :yuck: (ngồi viết lúc này cũng ho luôn) nên buộc phải dậy lang thang trên...net :headbang:

Thuê bao quý khách vừa nhắn tin hiện không liên lạc được. Nếu mà Viettel có chế độ đó chắc mình sẽ nhận đc câu thông báo như vậy bởi nhắn tin mà chẳng thấy báo reply thành công j cả.

while(true) {
    $a =  md5(sha1(base64_encode(crypt(crc32("YÊU")))));
}

//chạy 1 phát thì ra như thế này: 543acdb46ac18323fe91532ac082a874

Chả đủ can đảm để chạy hết, không crash máy hơi phí awww

Đừng

,

Đừng tự hào vì mình Nghèo mà học Giỏi
Hãy tự hỏi sao mình Giỏi mà vẫn Nghèo

Đừng tự ti vì mình Giàu mà học Dốt
Hãy tự tin vì mình Dốt mà vẫn Giàu


Đời nó có lắm cái oái oăm awww

Dấu chấm

, , , ...

Hình như chuỗi bài "Nó" chẳng mấy khi (nếu như không muốn nói là chẳng bao giờ) vui nhỉ? Và hôm nay, tiếp tục thêm 1 bài nữa về Nó



Xa nhau không phải không hợp nhau
Xa nhau vì bao lỗi lầm...

Ngày không lương

, , ,

Thường thì ngày 28 hàng tháng phòng kế toán sẽ đóng sổ & ngày hôm sau sẽ phát lương.

Tháng này, 29 ngày. Tưởng hôm qua đóng xong phát. Không phát.

Hôm nay 29, ngày cuối cùng của tháng. Chắn chắn sẽ phát. Không phát

Nhưng...

Tôi lại lăn tăn chuyện khác. Chuyện về tình yêu thời nay. Không, chính xác thì đủ các thời luôn.

Khi 2 người yêu nhau. Nồng thắm. Phải xa nhau 1 thời gian. Môi trường mới, quan hệ mới. Tình yêu đó có bị lung lay(???).

Nhiều người coi tình yêu, như 1 thứ gì đó...

Họ không tôn trọng tình yêu...Họ ích kỷ.

Nói tóm lại là: không nên tin tuyệt đối vào bất cứ cái gì. Đâu phải tự nhiên các cụ nhà ta hứng chí cho ra câu "Non sông dễ đổi, bản tính khó dời" đâu. Con người có tính xấu thì khó đổi thành tốt, mà tính tốt lại dễ chuyển thành xấu. Haizz...đời.

Thôi, nói nhiều vừa phải nghĩ nhiều lại đau diều. Nghe 1 bài xưa thật là xưa mà đến giờ mới biết tên (vẫn thấy con bé HTL léo nhéo hát bài này). Nghe để thấy tình yêu vẫn đẹp sao, tình người vẫn đẹp sao...


OVER AND OVER
D Fannel



I never dare to reach for the moon
I never thought Id know heaven so soon
I couldn hope to say how I feel
The joy in my heart no words can reveal

REFRAIN

Over and over I whisper your name
Over and over I kiss you again
I see the light of love in your eyes
Love is forever,no more good-byes

Now just a memory the tears that I cried
Now just a memory the sighs that I sighed
Dreams that I cherished all have come true
All my tomorrows I give to you

Lifes summer leaves may turn into gold
The love that we share will never grow old
Here in your arms no words far away
Her in your arms forever Ill stay

Refrain twice

Lai...la...la...lai

Over and over I whisper your name
Over and over I kiss you again
I see the light of love in your eyes
Love is forever,no more good-byes

Tôi đi chợ online

,

Lần đầu tiên thử "đi chợ" online xem thế nào :D

Chẳng là tôi đang tìm 1 cuốn sách về PHP5 nhưng ở ngoài Hà Nội hầu như không có (ngại tìm thì đúng hơn, chẳng có nhiều thời gian đi hỏi). Vậy là tôi quyết định mua hàng...online.

Và tôi chọn Vinabook.com :smile:

Sau 1 loạt trình tự (chọn hàng, đưa vào giỏ hàng, xác nhận số lượng & giá tiền, điền địa chỉ nhận & thanh toán, xác nhận lần nữa, hoàn tất và cuối cùng là...chờ) tôi đã mua cho mình 1 cuốn sách. Rất đơn giản và tiện lợi (người mua).

Tuy nhiên cái làm tôi phải cân nhắc đó là chọn phương thức thanh toán & vận chuyển :confused:

Mặc dù website chấp nhận thanh toán bằng thẻ Visa nhưng tôi làm gì có mấy thứ đó đâu. Dùng thẻ ATM thì lại phải chờ đến mai ra điểm đặt máy ATM rồi chuyển khoản, rồi lại gửi info vào mail cho bên vinabook, quá lằng nhằng. Gửi tiền qua bưu điện ư? Thôi, phiền lắm. Vậy là chỉ còn 1 phương thức thanh toán: tiền trao cháo múc :D

Còn phương thức vận chuyển? Có 2 lựa chọn: giao hàng qua đường bưu điện (mất gần 1 tuần - nhưng chắc chỉ tầm 4-5 ngày) và chuyển phát nhanh (cước gần bằng giá trị cuốn sách tôi định mua :no:)

Vậy là tôi quyết định chọn trả tiền khi nhận hàng & chuyển qua đường bưu điện bình thường.

Dù tổng tiền phải thanh toán đắt hơn là ~1$ nhưng cũng không quá phải bận tâm.

Điều làm tôi thấy vui nhất đó chính là tác phong làm việc của vinabook. Khá nhanh nhẹn trong khâu tiếp nhận đơn hàng (cứ như đang marketing cho họ ấy nhỉ p: ). Khi điền form đặt hàng, tôi có "tắc ngơ" ghi nhầm số nhà của mình (thiếu mất 1 số 0). Ngay lập tức, tôi soạn ngay 1 email thông báo thay đổi lại địa chỉ nhận hàng (mặc dù có kèm theo số điện thoại nhưng cứ sửa lại cho tử tế, gửi email không mất tiền tem mà p:). Sau khi ấn Send đã có nhân viên của vinabook gọi điện confirm rồi :yes:

Vậy là tầm cuối tháng này, tôi sẽ có 1 cuốn sách để ngâm kíu rồi :wink:

Tự nhiên lại nảy ra ý tưởng liên kết với mấy nhà sách ở Đinh Lễ, Láng để làm liên minh mua bán sách online :jester: Chỉ cần dám nghĩ dám làm thì chắc chắn được thôi vì cũng đâu có gì khó ở đây đâu. Tôi cũng là 1 web developer mà, cũng đã làm e-commerce rồi mà :D

Wait....
Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31