Skip navigation.

Log in | Sign up

My little corner on MyOpera

Simple life :)

Posts tagged with "Bất chợt"

Backup :(

, , ,

Số đen không thể tả :furious: 1 cái máy tính bị phồng tụ (máy Ty già), 1 cái sắp hỏng ổ cứng (máy của mình), 1 cái lò vi sóng có vấn đề, 1 cái blog (là cái này này) vẫn hỏng supscriptions. Vừa nãy đang blog thì tắc ngơ thế nào đóng bố nó browser luôn, tụt hết cả cảm xúc giờ chẳng biết viết gì nữa :cry:

Cũng may là vẫn tìm thấy cái giấy bảo hành của con SamSung 160GB này, mua từ tháng 12/2007 - bảo hành 3 năm, may mà vẫn còn hạn p:

Giải pháp tạm thời lúc này là khi máy bị tịt ngòi, vào DOS để format cái phân vùng bị lỗi đi rồi bung bản ghost vào, thường là chạy được +/- 1 ngày awww, chắc đủ thời gian để backup mấy cái quan trọng trước khi giao phó ổ cứng cho mấy cha kỹ thuật viên :worried: May mà dạo này bận quá nên dữ liệu cũng không nhiều, chỉ vài chục GB, vẫn cho sang đủ cái ổ 80GB cũ :frown:

Giờ ngồi nhìn mấy cái chạy qua chạy lại này vậy, buồn ngủ quá :cry: :zzz:


Bản ghost ngày 22/12/2007 :down:

p/s: hình như tháng này, năm này là dành cho những sự cố mất dữ liệu thì phải??? :sherlock: Nào MyOpera, nào Ngôi sao Blog, nào máy của Mr Khánh bla bla...và biết đâu đấy, máy tính của mấy đồng chí đã, đang và sẽ đọc bài viết này sẽ đã, đang và sẽ hỏng thì sao :whistle:

Chảy máu cam

,

Tự dưng bị chảy máu cam trong khi mấy ngày này đang khỏe :D

Sưu tầm được 1 câu hay phết:

Đừng tự biến mình thành con rối trên chuỗi zíc zắc khao khát và tự nuông chiều mà hãy cố gắng xây dựng cho mình một nếp kỷ luật riêng nhằm duy trì nhân cách và hệ thống giá trị cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội.

"Xì tin"

, ,

Post bài này vì thấy bên Ngoisao.net có bài hay quá:rolleyes:

Dù sao làm người nổi tiếng sướng thật :rolleyes: Chế biến tý nào :devil:

Originally posted by namkhanh:


Từ trước lễ Noel, "hoàng tử tăm tre" đã nhận được rất nhiều email dễ xương từ các fan ở khắp nơi trong cả nước hỏi về các vấn đề cốt cọt (code)... Đã có người yêu nên Nam Khánh càng thỏa sức ở nhà :lol: Ngay ngày Giáng sinh, Nam Khánh sẽ trình làng một CMS hoành tá tràng, dễ dùng đến mức người sử dụng chỉ việc tượng tưởng ra những cái họ cần, hệ thống sẽ genereta ra hết :lol:

Sau khi hết giờ làm việc vào ngày 25/12, Nam Khánh sẽ...về nhà thưởng thức bữa cơm long trọng (cơm rau dưa) như kế hoạch mà anh...chưa bao giờ phải bàn tính. Giờ này không khí Noel chả thấy tràn ngập trong ngôi nhà của "hoàng tử tăm tre". Bởi trong nhà anh chả có cây thông nào cả :lol:

==========================================================

2008 là một năm khá bận rộn với Nam Khánh, và Noel không phải ngoại lệ. Đang đảm nhận việc code phần "xương của chuối" trong series dự án Bigsplash, anh cho biết vào ngày 24, 25/12 nhóm vẫn làm việc bình thường. Tuy nhiên với đội ngũ những coder toàn người trẻ, mọi người sẽ mua quà và chung vui Noel bên nhau. Anh không lấy làm buồn phiền hay chạnh lòng về việc mình đã có bạn gái, những món quà (tự mua) và lời chúc (tự viết) đủ đốt cháy anh đêm Giáng Sinh 2008. Anh cũng hy vọng sẽ có thời gian đi du lịch vào đầu năm sau. Lẽ ra nếu không quá bận rộn, Nam Khánh đã vi vu đón Noel & Tết dương lịch bằng một chuyến du lịch Hà Giang với phòng gia công phần mềm 1 của anh ấy :lol:

==========================================================

Vì mới có người yêu được gần 2 năm và nàng cũng sắp xuống Hà Nội, Nam Khánh cho biết đêm Noel anh sẽ đắp chăn buôn dưa lê với người yêu, tận hưởng không khí tưng bừng và vui nhộn. Anh nhấn mạnh công việc học tập, đi code dạo, đi gặp những khách hàng "man mát" đã chiếm hết thời gian cả năm nên bản thân luôn ưu tiên cho gia đình, bạn bè trong mỗi dịp lễ tết quan trọng.

==========================================================

Nhà anh lập trình viên còi Nam Khánh nằm trong khu dân cư văn hóa nên cứ mỗi mùa Noel là không khí ở đây lại rộn ràng sôi nổi hẳn lên khiến Nam Khánh cũng cảm thấy nổi cả da gà da vịt :insane:

Bạn có đồng ý cho chồng, bạn trai xem phim sex?

,

Từ 13/11/2008 đến 23/11/2008, kết quả có vẻ chẳng thay đổi gì cả :right:

Liệu nếu phải công khai tên tuổi khi vote (vote trực tiếp chẳng hạn) liệu kết quả có còn như thế này & bao nhiêu % trong những lá phiếu này là của chị em phụ nữ :confused:

Nếu bạn là nữ, bạn sẽ vote cho cái nào?

Nếu bạn là nam, bạn thấy vui hay buồn :D

Bỗng dưng...có tiền

,

Chiều đang ngồi chổng mông lên code thì tự nhiên điện thoại báo có tin nhắn :left: Từ +192 nhé, thông báo mình vừa được tặng 10,000 VNĐ từ số điện thoại xxx (nhớ chết liền). Lạ nhỉ? Ai tốt thế nhỉ? Nhưng mà người ta tặng mình cơ mà, kệ, code tiếp. Lại có tin nhắn, lần này là từ +148 thì phải, thông báo đc tặng thêm 10,000 VNĐ nữa (tiền khuyến mãi, tặng 100% giá trị thẻ nạp) :yes: Lại chổng mông code tiếp :right:

Một lúc sau, có tin nhắn từ số 098.xxx.1868 với nội dung là bạn ấy là SV, gửi nhầm tiền sang máy mình, mình có lòng tốt cho bạn ấy xin lại vì bạn ấy là SV nghèo lắm :lol: Số bạn này chỉ khác số của mình đúng 1 số & 1 đơn vị, nhầm là phải rồi. Nhắn lại trêu tý xong cũng trả lại cho hắn (chắc là boy) 10,000 VNĐ (tiền khuyến mại ông giữ lại, ngu gì :devil:). Xong hắn thanks & muốn làm quen với mình nữa chứ hehe...Nếu số tiền gửi nhầm mà tầm 500k thì liệu mình có trả lại không nhỉ? :confused: :wait:
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31