Log of my life

Cún con!

, ,

Hôm 26/10 mình đã cố gắng hoàn thiện bức tranh để kịp tặng Phương (28/10 Phương lên Hà Nội rồi hôm sau về nhà luôn mà). Chỉ có 1 buổi tối để hoàn thành. Nghe cứ tưởng nhiều nhưng mãi 9h mình mới bắt đầu vẽ. Chả biết vẽ cái gì, sau thấy vẽ cún là đẹp & dễ nhất p ~~> vẽ. Thật ra bức này mình chưa ưng lắm tại thẳng thắn mà nói thì nó chưa có thần. Nhưng... bigsmile
Còn đây là tác phẩm:

SN zui zẻ!Không vui

Comments

sunshine_cosmos Saturday, October 28, 2006 6:26:09 AM

đẹp quá cơ hâ hâ

blackseaandrockblogcuahan Saturday, October 28, 2006 2:45:51 PM

Úi đại ca ui đệ nói cái nè đại ca đừng giận nha p
cạnh nhà đệ thuê ấy bigsmile có một con cún cũng y chang con cún mà đại ca vẽ đấy : cái tai dài thiệt là dài nè ,bốn cái chân thì cũn cỡn ngắn nè, (có thiệt đệ mới dám nói đó nha p)Trông nó cũng xinh y chang con cún nè , nhưng mỗi phải cái tội ... tội ...Thui đệ hỗng giám nói nữa đâu sợ lém p lol,
chúc đại ca tặng thành công ....

Đỗ Nam Khánhnamkhanh Saturday, October 28, 2006 4:20:21 PM

Ý chú là sao? Anh chả hiểu gì cả. Tặng thì tất nhiên là tặng được nhưng cái quan trọng là bức tranh này chiếm được vị trí nào trong trái tim của người nhận thôi sad

Vitconvitcon Saturday, October 28, 2006 6:03:50 PM

ui đẹp quá anh K ui.
chắc ss Phuơng thích lém ha... smile

Hoang PhucTatchan Monday, October 30, 2006 12:03:04 PM

Nk vẽ bằng gì thế, vẽ trên máy à, khá đẹp up

Đỗ Nam Khánhnamkhanh Monday, October 30, 2006 12:23:05 PM

Hỹ hỹ...tui vẽ bằng...bút chì, trên giấy khổ A3 (có cắt tỉa) đó ông Phúc ạ yes

sunshine_cosmos Monday, October 30, 2006 1:24:49 PM

Vit way chinh' goc'vitcon_peohong Monday, October 30, 2006 4:12:10 PM

scan vào máy, nó có màu xanh xanh, hồng hồng, nghệ thuật lại càng đỉnh hơn.... đẹp quá, khi nào mình mới vẽ được thế này up

Đỗ Nam Khánhnamkhanh Tuesday, October 31, 2006 12:49:27 AM

Khà khà...có chi tiết này quên ko kể cho mọi người. Đó là cái hình hồng hồng ở góc bên phải, tại tui để bức tranh này trên cái ghế có hoa văn màu đỏ => hiện lê mờ ảo lol Hình trên blog này là hình chụp lại bằng máy điện thoại, chứ nhà tui lấy đâu ra máy scan p
Bé Hồng cứ vẽ đi, thể nào mà chả có người khen đẹp devil

sunshine_cosmos Tuesday, October 31, 2006 5:28:50 AM

uh uh cái này nghe giống giống câu con hát mẹ khen hay, kaka nhờ

Đỗ Nam Khánhnamkhanh Tuesday, October 31, 2006 2:51:09 PM

Hì hì...anh ko có ý kiến!

Anonymous Thursday, November 2, 2006 1:34:39 AM

Anonymous writes: Uh, trong cung dep day, nhung ma hoi ...mat can doi, nhung thoi khong sao meo mo co con hon khong, nhi:)

Anonymous Thursday, November 2, 2006 2:30:47 PM

yda writes: m học MTCN mà chưa chắc vẽ đẹp như h.Hình như h là một người rất hoàn mỹ.

Đỗ Nam Khánhnamkhanh Thursday, November 2, 2006 3:38:08 PM

Ôi giá như anh được hoàn mỹ nhỉ

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Saturday, November 18, 2006 3:45:41 AM

Bất mãn...!!!Mình cũng tên Phương, cũng có biệt danh cún con...thía mà, nhìn hình vẽ con Cún xấu ghê cơ, lần sau vẽ phải chọn con nào lông xù xù 1 tý, thân hình thon thả 1 tý...thế mới xinh. Chọn con khiếp wá...chắc nhìn ở đâu phác họa lại hả?...he he...Sẵn tiện nói bác cái này luôn, nhấn chì phía sau làm phông nền cho con Cún thì sẽ đẹp hơn đấy...hi hi...

Anonymous Saturday, November 25, 2006 8:04:03 AM

dacuoi writes: Anh a, con cun' ... hoi bi.. "nhua. nhua." mot ti thoi. :)

Nguyễn Tuấn Dũngguitare Tuesday, December 26, 2006 9:00:25 AM

Tranh nì trong 1 quyển sách dạy Vẽ chì, bạn vẽ lại cũng khá đó nhưng ko đẹp bằng mình khì khì bigsmile

Đỗ Nam Khánhnamkhanh Tuesday, December 26, 2006 9:41:06 AM

Ối! Bị lộ tẩy rùi o Bao giờ bạn cho mọi người xem tác phẩm của bạn đi bigsmile So hàng tý teo p

Anonymous Tuesday, February 6, 2007 12:14:33 PM

Anonymous writes: tui rat thich tranh ve chi.add blog nhe.fallleaf_ntt

Slim slimboy Tuesday, April 10, 2007 1:38:48 PM

Hi ! Cái màu hồng ở góc bên phải chưa chắc đã là do chụp trên ghế có hoa văn . 90% là do chỉnh sửa tranh trên Photoshop để cho rõ nét mad .

( Nếu là 10% còn lại thì huynh bỏ qua nhé p )

Đỗ Nam Khánhnamkhanh Tuesday, April 10, 2007 2:25:02 PM

Sặc! Không tin à? lol Chú có thể hỏi Phương, bản gốc trao tận tay nàng mà smile Với lại anh cũng chẳng cần mọi người khen đẹp đâu (mặc dù nghe rất sướng), chỉ cần Phương thích là okie rùi o

Slim slimboy Tuesday, April 10, 2007 2:49:07 PM

Đâu ? Hỏi đâu ? Hỏi thế nào ? Anh đưa nick Yahoo Phương ra mới hỏi đc chứ !
Mà anh bảo để trên cái ghế có hoa văn màu đỏ + không tin hỏi Phương => Anh tặng cả cái ghế cho her ?

Đỗ Nam Khánhnamkhanh Tuesday, April 10, 2007 3:02:05 PM

Trời ạ! Ý anh là cái bản vẽ đó. Anh vẽ chì thôi mà, tranh này bình thường chứ có gì cao siêu để đến nỗi chú phải hoài nghi là ko phải do anh vẽ bigsmile Vẽ xong anh dùng điện thoại chụp lại, đặt nó trên cái ghế nên bị hoa văn của ghế nó lẫn vào thôi mà sad

Slim slimboy Tuesday, April 10, 2007 3:09:29 PM

Oài ! Ai bảo không phải do anh vẽ đâu ! Hiểu sai ý đệ rồi . Ý em bảo anh vẽ xong - Chụp - Đưa lên Photoshop chỉnh cái ảnh chụp cho nét -> Xuất hiện màu hồng loang . Tại đệ hay bị thế nên mới dám bảo là chắc đến 90% . Cái này là do máy ảnh của ĐT . Mời huynh ghé thăm "triển lãm" tranh của đệ bigsmile

Đỗ Nam Khánhnamkhanh Tuesday, April 10, 2007 3:49:06 PM

Đã xem & comment smile

squallshawn_trippleH Thursday, June 14, 2007 6:29:47 AM

MR khánh copy thì có vẻ dc đấy nhưng khổ nỗi anh kia lại mua trúng quyển sách dạy vẽ giống MR khánh nên lộ hàng xui nhầy

Đỗ Nam Khánhnamkhanh Thursday, June 14, 2007 8:08:08 AM

Xui gì chứ? Tôi nhìn hình trong sách vẽ lại chứ có căn ke ra đâu mà phải xấu hổ nhỉ? lol