Log of my life

Giãn dây chằng T_T

,

Rất may được sự "cứu chữa" tận tình của anh chị em trong phòng nên Khánh nhà ta mới ngồi đây kể lể được, hix. Cảm ơn đại sư Phi Linh đã vận công xoa bóp khai thông huyệt đạo cho em, cảm ơn bạn Biên với gói Nestea, anh Cảnh với cốc Milo nóng hổi & chị Lan với gói bimbim o

Để chắc ăn mình với bạn Biên đi đến bệnh viện định chụp xem xương cốt có bị gì không, ấy thế mà thằng cha bác sĩ nó làm cái gì mãi không chịu xuống, bỏ mặc bệnh nhân (là mình) cùng Biên già trong phòng hồi sức cấp cứu cry Cũng may là em y tá xinh đáo để, nên mình vừa ngắm vừa bóp...vai của mình 1 hồi đến lúc bác sĩ xuống thì tay nó cũng bình thường đến hơn 90%. Thế là đi về down

Lần sau em cạch, không đú đởn với bọn trẻ nữa cry Em thề, em hứa, em đảm bảo đấy...

Lập trình cho trái tim em OSTMy new mobile

Comments

Miss little sunshineyesterday_once_more Thursday, April 23, 2009 7:32:12 AM

đú đởn với bọn trẻ nao vay anh lol lol lol

Đỗ Nam Khánhnamkhanh Friday, April 24, 2009 4:12:12 AM

Hix, vật tay thôi nàng ạ down

Lưu Hải Namluuhainam Wednesday, May 6, 2009 3:55:47 AM

lol code nhiều nên ốm yếu rồi hả bigsmile bao giờ rửa điện thoại thế anh cool

Đỗ Nam Khánhnamkhanh Wednesday, May 6, 2009 6:19:47 AM

trời nóng lên tý nữa + cuối tuần ~~> Google search: "thác loạn" (cẩn thận vào nhầm link wink)