Log of my life

Sự nhường nhịn

,

Nhân đọc bài viết về Sự nhường nhịn trên Vnexpress.net

Nhớ hồi đi học, toàn đi xe bus. Tớ nhường ghế liên tục ấy chứ, đến nỗi đứng mãi quen rồi, đi xe chả cần fải bám víu gì cả bigsmile

Dù sao thì phải công nhận là ý thức mọi người bây giờ kém đi nhiều. Tuy nhiên, chỉ thấy mọi người kêu ca là chính chứ còn làm thì có thấy mấy ai smile Tốt nhất là cứ tự gương mẫu với bản thân mình trước đã. Tớ được cái cũng chấp hành pháp luật nghiêm chỉnh (mỗi tội đi xe không có gương & bằng lái mất 1 năm rồi vẫn chưa thi lại hí hí o), ko phóng nhanh vượt ẩu, ko chen lấn xô đẩy, cực hiếm khi phi lên vỉa hè o Luôn luôn ưu tiên người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai & đang cho con bú lol

Dẫu sao thì ý thức, tính văn minh, lịch sự không thể thay đổi ngay trong 1 sớm 1 chiều được bigsmile Phải thấm qua nhiều thế hệ để thành 1 phản xạ không điều kiện lol

Đi chơi vềĐặt cục gạch thứ 25 (26)

Comments

Gilly Nghédiepthanh Saturday, October 24, 2009 4:53:29 PM

Vẫn phải chen lên vỉa hè lúc mà tắc đường anh ạ :-S

Nguyễn Nam KhánhVipkibo Tuesday, October 27, 2009 12:39:11 AM

Mjnh ghet nhat la bj tac duog o Hn, ma tac duog thj k the ngoj cho chet dc. Vj vay kug jat hay leo vja he.

Guppizguppiz Wednesday, December 23, 2009 3:04:39 AM

ở HN phụ nữ đang cho con bú cũng chạy xe hả anh lol