Lâu rồi ko post bài nhỉ, cơ bản tại cái thằng facebuk nó nhiều cái hấp dẫn quá nên chúi mũi vào, bạn Opera nhà mình thi bị bơ đi vì tính cộng đồng có vẻ kém hơn, nói thật bi h tớ up bài ở đây là vì cái nghĩa thui, hehe. Nếu Opera có sự thay đổi về cách thức hoạt động thì tớ sẽ quay trở lại, dù sao bạn vẫn là kẻ đến với tớ trước FB mà.
Tết năm nay hoa đào ko nở đc vì lạnh, cành nào đẹp lắm thì lác đác đc 1 ít hoa và đc hét cái giá trên trời, mình loay hoay chả kiếm đc cành nào ưng ý, thế là cái khó ló cái... sáng kiến, về nhà xin đc 1 cành đào (ko lá, ko hoa, ko nụ), xin hẳn cành to về đặt ở góc sân nhà cho nó hoành tráng, ý tưởng là mua hoa đào giả gắn vào (hoa chất liệu lụa bán theo cành đầy ở chợ), và em nó đây, nguyên bản, với cánh hoa đầu tiên được ghép vào cành: Sau khi đã ghép gắn phụ kiện xong xuôi, hô biến: Và đừng có bảo là hoa giả thì ko giống nhá, cho zoom tận nơi lun, đủ mầm, lộc, hoa, ko fát hiện đc dấu vết của việc gắn:
Hoa này ngoài lợi thế là muốn bao nhiêu hoa tùy thích thì còn có ưu điểm là ...đẹp mãi, ko lo nở hay tàn, cứ để chơi vài tháng rồi mới dỡ bỏ. Thực ra ý tưởng này đc mình nhái từ bọn siêu thị Big C khi nó trang trí gian hàng, nhưng của mình cải tiến ở chỗ: gắn hoa = keo chứ ko fải = dây thép như chúng nó, mua loại keo nến (bán ở 1 vài hiệu sách lớn), gắn cái này vừa nhanh, vừa dễ gắn, lại vừa thẩm mỹ, nhìn tinh mắt mới biết đây là đồ giả, vậy mà cái bọn đần độn kia lại dùng dây thép để ..buộc, vừa lâu, vừa vất vả, lại vừa xấu.
Tết - đi chơi là nhiệm vụ bất khả kháng, dù muốn hay ko thì cũng fải đi, nhưng hum nay mùng 4 tết mình lại ở nhà, mấy ngày rượu chè triền miên + nhông liên tục + ăn uống bữa đực bữa cái nên mệt rồi, mai họp lớp sẽ lại fải chiến tiếp nên "fải" giữ sức. Hồi bé thì thích tết lắm lắm, đc ăn đc chơi đc lì xì thì lại chả thích, còn bi h, lớn rồi thì ko thích nữa, tết đến rất tốn kém, mua sắm, rồi "fải" đi chúc tết, tết các xếp, tết anh em họ hàng, rồi "fải" lì xì, lớn bé già trẻ lì xì tất, tốn kém ra trò. Mệt nhất là đi chúc tết, vào nhà nào cũng fải kịch bản: Cười + uốn 3 tấc lưỡi đọc đoạn chúc (đến thuộc lòng) + lượn nhà này qua nhà khác + uống rượu bét nhè. Nhưng nói chung đó là cái tục lệ rồi, cũng là 1 nét văn hóa đẹp, tết là ngày để con cháu anh em gặp mặt đông đủ, chúc tụng nhau, là ngày mà mọi người mọi nhà đều hoan hỉ vui vẻ, vì thế có nhiêu khê 1 tí thì cũng coi như là niềm vui. Tết năm nay "vẫn bị" giục lấy vợ, mình bị giục ác hơn vì chả thấy yêu em nào, chả fải là mình ko muốn yêu hay ko muốn lấy vợ, cũng muốn lắm cho nó "xong" mà yên bề làm ăn, thanh niên lông bông mãi cũng chả đến đâu, đi chơi với bạn toàn đứa có vợ có chồng nó cũng thấy ko đc hòa nhập lắm. NHưng đó là cái duyên cái số, ko fải muốn mà ngày 1 ngày 2 là đc, fải có thời gian, nói chung mình ko muốn vội vã trong việc này, bi h ko có ngy thì ngày mai, ko thì ngày kia, con trai 40 lấy vợ vẫn còn ngon, mình mới 28 chưa fải xoắn, nói thế để tự ... an ủi. Tại sao mình "bị" cô đơn, trong mắt mọi ng mình vốn là 1 mẫu hình tương đối chuẩn: bề ngoài luk nào cũng bảnh bao đoan trang, con nhà lành, gia đình cơ bản, chả fải đại gia nhưng cũng có chút tiếng tăm, tính cách thì ôn hòa, ăn ở được lòng mọi người, ko bao giờ biết đến chơi bời hay nghiện ngâpj hay cờ bạc là gì, công việc thì cũng đc, thu nhập cũng ko fải thấp, nói chung nghe binh tình thì ngta rất ngưỡng mộ mình, luôn lấy mình ra mà so sánh với ng khác. Vậy mà mình thì ế dài dài, còn những thằng cầu bất cầu bơ, ăn chơi lêu lổng, tiêu tiên của bố mẹ như là của mình kiếm ra, thì lại đuổi chả hết người yêu, hi, vui thật. Thực ra thì gọi là ế cho nó vui, mình cứ trêu là mình còn fải ế dài dài vài năm nữa, nhưng làm gì có con trai ế đâu, càng cứng tuổi càng có giá, vì luk đó đã đủ chín chắn + cv ổn định, và thực sự thì cũng có nhiều girl kết mình lắm, nhiều em cũng rất ổn, vd như 2 em ở Vietcombank VĨnh Yên chỗ con em gái chẳng hạn, 1 già, 1 trẻ, làm ở ngân hàng thì vốn đc coi là có giá nên mọi ng trong nhà ủng hộ ngay, chỉ cái mình ...ko thích, tính cách của mấy em ko thuộc tuýp ng của mình, mà ko hợp vẫn cố lấy thì sau này e sẽ ko đc hạnh fúc, mình vốn là ng coi trọng hạnh fúc gia đình hơn tất cả, ngay cả tiền cũng bị xếp sau nó, ko có tiền thì mai sẽ có, cv ko có thì mai sẽ có, thâmj chí nếu muốn thì mình mua vé vào bank cho nó oai, nhưng hp thì ko fải có tiền là mua đc, vì thế mà mình vẫn chưa "duyệt" em nào, ngta bảo mình kén quá, có lẽ họ nói cũng đúng, mình cũng là ng khá cầu toàn, muốn cái này nhưng cũng ko muốn mất cái kia, nếu ko đc thì chia đôi ra chứ quyết ko nhận chỉ 1 cái, mình vẫn biết mình là ai, ko fải hotboy đâu mà cành cao, nhưng mình sẽ ko vì thế mà vội vàng đâu nhá, có lẽ vì quan điểm đó mà mình vẫn "ở vậy" đến bây giờ, lẽ ra có thể cứ yêu bừa lấy 1 em cho nó đỡ buồn, nhưng cái tính mình, ko thích yêu lăng nhăng lợi dụng ai 1 chút nào, càng ko muốn ai đó phải buồn vì mình, vì thế thôi thì đành tạm lonely đã, mình muốn hoàn thiện mình hơn trong con mắt mọi ng. MÌnh muốn tìm thấy cô gái của đời mình, 1 cô gái bình thường như bất cứ ai (à tránh 3 cái tuổi 86,89,92 ra), cô ấy ko cần thiết fải xinh, chỉ cần đủ làm mình thích, ko cần fải công việc tốt thu nhập cao, vừa vừa là ok rồi, gia đình bình thường đừng có giàu có, mình ko thích nhà vợ giàu hơn nhà mình, mình chỉ cần cô ấy làm mình thấy yêu và yêu mình chân thành, ko vì 1 "điều gì" khác, chỉ thế thôi mà khó phết. Waitin'...
(Bài này PR hộ Opera để mọi ng cùng thưởng thức sự tuyệt vời của nó)
Opera là thương hiệu mà mình gắn bó từ rất lâu, cách đây hơn 5 năm mình đã sử dụng dvụ Blog của nó cho tới tận bây giờ (và có thể là mãi sau này), dạo này Facebook phát triển rầm rộ mới nhảy sang chứ cái blog Opera mình sẽ ko bao giờ bỏ, dù cộng đồng Opera ít member và ít sôi động hơn. - Nhưng sản fẩm mà mình thích nhất của Opera đó là trình duyệt Opera: Opera Mini cho điện thoại thì dùng lâu lắm rồi, phần mềm này thì rõ là vô địch thiên hạ rồi ko có gì bàn cãi, cái đang muốn nói đến là Opera cho PC, rất hay mà ít người biết. Máy mình vẫn cài đủ các td nổi tiếng khác (để so sánh) như Fire Fox, Chrome, IE8 , nhưng trình duyệt mình hài lòng nhất vẫn là Opera - 1td gần đạt đến sự hoàn hảo, vd nhé:
+ Giao diện đẹp, thoáng, tối ưu màn hình xem (các menu, thanh công cụ được đặt ở vị trí rất khéo nên màn hình duyệt trang là tối ưu nhất, ko có td nào địch được).
+ Tốc độ duyệt web cực nhanh, theo báo cáo và sự thật là nó nhanh hơn tất cả các td khác.
+ Tính năng mình thik nhất đó là Mouse Gesture: cho fép sử dụng sự di chuyển của chuột để ...điều khiển trang web (kịch độc). Vd như khi muốn quay lại trang thì drag phải chuột + dê sang trái, để tiến trang thì dê sang fải, ...
Tính năng này cực hay vì mình hay lướt web, tiến tới tiến lui liên tục, nếu cứ fải dê chuột lên thanh công cụ để nhấn thì rất mất thời gian và gây khó chịu, với Opera chỉ cần gẩy nhẹ con chuột trong tik tăk là ok, quá tuyệt.
+ Hỗ trợ download rất tốt, nếu đang tải mà bị lỗi thì lúc khác nhấn vào tải nốt chứ ko bị mất luôn như các td khác (hay).
+ Rất tiện nghi: bật td lên là có sẵn các trang mình đã duyệt trước đó, còn ghi nhớ đc cả tiến lùi trang (quá hay), trang mặc định có sẵn các Speed dial (các biểu tượng truy xuất nhanh tới các trang mình hay dùng), rất tiện lợi và độc đáo duy nhất.
+ ...còn rất nhiều tính năng hay khác nữa, nếu kể hết ra đây thì còn dài, mỏi tay ko muốn gõ nữa rồi.
Dạo này lười đi chơi kinh khủng, có lẽ 1 fần là do thời tiết giá lạnh, trước đây thì hầu như ngày nào kũng fải phi ra Vĩnh Yên, chả để làm gì, đơn giản chỉ để ngồi uống nước và tán fét dông dài với tụi bạn, cấm có yêu đương hay xi nhê em nào cả, mặc dù "hàng" đầy ra đấy, mà mình bít chúng nó cũng thích mình. Bây giờ thì mấy đứa trong nhóm lấy vợ lấy chồng cả rồi nên cũng hạn chế đi chơi với nhau, mà có mún đi thì cũng chả có chỗ mà đi, chả lẽ ra quán nước ngồi 1 mình. Vì thế, dạo này cũng chăm chỉ vào mạng xã hội cho đỡ buồn, nhưng mà cái facebook cũng bắt đầu bị chặn, nghĩ đủ cách để qua mặt, kiểu này fb sớm muộn cũng teo ở VN thôi, ko fải ai cũng có kiên trì ngồi cài đặt máy để vào đc fb, có lẽ sắp ra đời 1 mạng xh của người Việt, chán nhỉ. Dạo này thèm được yêu quá, chỉ muốn có người yêu để đc yêu thương, chiều chuộng, cả những giận hờn, nhớ nhung, ghen tuông vớ vẩn nữa, ôi sao mà thèm thế, những dịp như noel, tết dương, tết âm, valentine mà có người yêu thì có fải tuyệt vời ko... Đã lâu rồi mình ko như vậy rồi. Lẽ ra, nếu mình cứ vô tư như đứa khác thì chắc đã chả fải ngồi đây mà thèm, rất nhiều em xinh tươi, ngon lành, cv ổn định ngta thích mình, nhưng mà chả, bơ tất, ai cũng bảo mình yêu ai chẳng đc, nói ko có ngyêu chả ai tin, thế có đau ko. Có lẽ chưa "tới số", những em có "cảm giác" 1 tí thì lại xa vời ko có điều kiện tìm hiểu, hoặc tuổi tác "bốp" nhau, thế có chán ko. Những thằng như mình có lẽ fải nhờ đến mai mối mới ổn, chứ bảo đi tán bây giờ lười lắm, cực kỳ lười luôn.
Hum nay đi chơi Noel với tụi bạn thân, cả nhóm có khoảng 8 đứa, nửa nam nửa nữ, 2 cặp lấy nhau, số còn lại thì đang ..ế, nhưng chắc sang năm là tổng kết hết, vì chúng nó có ng yêu cả rùi, thôi giải phóng nhanh ko ế thật, con trai ko sao nhưng các chị các cô là cứ fải cẩn thận. Đường phố rất đông, từng cặp đèo nhau, nhìn mà ..thèm. Lẽ ra mình mà "vô tư" 1 tí thì đầy cô tha hồ mà đèo, toàn em xinh cả mà bơ tất, cơ bản mình ko thik cái quan hệ lợi dụng nhau, hơn hết mình cần 1 quan hệ đứng đắn và để đi đến đích, chứ ko phải là yêu để giải quyết chỗ trống, hay yêu để lợi dụng xác thịt của nhau, đến luk này mình thật sự cần 1 tình yêu để đi đến bến bờ. Nhưng ko có, vì thế chấp nhận ko có ng yêu, và có lẽ đến tết và Valentine này chắc vẫn alone thôi. Cũng hơi buồn 1 tẹo.
Mình là cứ cái gì khai trương là fải vào ngó nghiêng xem thế nào, vì hôm đó ngta sẽ rất welcome mình đến và mua hàng cho nó hên mà lị. Tuy nhiên do đông quá nên hum khai trương ko vào, mãi đến tối qua mới thèm vào (vậy mà mẹ mình thì nó khai trương đc 2 ngày bà ..đi cả 2, nhà xa sthị những 10km mà máu thế).
Lúc 20h30 cửa đông nghẹt, ngta fải xếp các giá gỗ thành 1 "hệ thống tường thành" tương đối vững chắc, khách hàng thì cứ ùn ùn kéo vào, luồn lách theo cái "lô cốt" ấy, chen lấn xô đẩy vui phết, các chú bảo vệ + công an thì tha hồ mà cầm dùi cui chỉ chỏ quát tháo cứ như đang có đánh nhau, ha ha, vui thật là vui.
Big C Vĩnh Yên là cái thứ 13 trên toàn quốc, bố trí dải rác ở 8 thành phố, miền Bắc 3 thành phố, miền trung 3 tp, miền Nam 2 tp (riêng SGòn có ..5 cái), bất chấp sự ra đời trước của TTTM Vĩnh Yên (SaiGon Mart), Big C vẫn quyết định đầu tư 1 cái hoành tráng, về quy mô thì cái này cũng ko kém các thành phố lớn, vậy nghĩa là thành phố ta cũng... oách fết chứ nhở.
Tuy chỉ có 1 tầng nhưng xét về mặt bằng thì rộng hơn Big C Thăng Long, về quy mô cũng gần bằng nó, đầy đủ tất cả các mặt hàng + dịch vụ y như ở Thăng Long, nói chung ở TL có gì thì ở đây có cái đó, tuy nhiên ít các dịch vụ cao cấp hơn vì thị trường này nhỏ hơn, mặt bằng rất rộng, đi hết sthị mỏi cả cẳng, có tới 32 cửa thanh toán (khủng), bãi đỗ xe đc đánh giá là làm đẹp hơn ở HN. Cái BigC này mọc lên thì mấy cái sthị khác chết dấp, kể cả SaiGon Mart chắc cũng có nguy cơ phá sản mất thôi. Quả này tết năm nay ko fải lo đi mua sắm xa rồi. Hay! Cảnh chen lấn ở cổng siêu thị, he he:
Đan Trường là 1 trong bộ tứ những ca sỹ thuộc nhóm thần tượng lâu năm của mình, (ĐT, Westlife, Như Quỳnh, Mắt Ngọc, dần dần sẽ có những bài về từng người). Mình bắt đầu thích nghe ĐT hát từ 1999 hồi cấp 3, đến giờ là khoảng 12 năm (đã có ai làm fan lâu như vậy chưa), bất cứ khi nào anh Bo về Vĩnh Yên hát mình cũng thu xếp đi xem bằng đc, mình ko fải là 1 cazy fan như các 9x bi h thích Suju, cũng ko fải là 1 fan "thời vụ" như các bạn trẻ thích các band Hàn Quốc (tin rằng chỉ đc giỏi là vài năm, vì họ chỉ thích cái vẻ hào nhoáng bên ngoài), nhưng chắc chắn mình là 1 fan tuyệt đối trung thành, đối với mình dẫu có thế nào cũng ko bao giờ gào thét, thậm chí khóc, ngất khi gặp thần tượng(mịa, sao fải xoắn), nếu có gào thét hâm mộ thì người xứng đáng nhất là cha mẹ mình chứ ko fải ai khác, mình chỉ thể hiện cảm xúc qua những cái vỗ tay rất bình thường, thích lắm thì đứng lên cổ vũ cho người khác đứng dậy theo, rất từ tốn như những Faithful Fan thực sự. Ko nhiệt tình 1 cách thái quá, nhưng luôn theo dõi và ủng hộ dù trong mọi hoàn cảnh. Đó, đã là 1 fan trung thành là fải như thế.
ĐT tuy ko sở hữu chất giọng cá tính, nhưng anh là 1 ca sỹ thực sự có tâm có tài, với 1 làn hơi dài, giọng hát truyền cảm, sáng tạo khi hát, có thể biến những bài hát vô danh thành 1 bài hit, hơn nữa anh là 1 ca sỹ rất tâm huyết với nghề, dù đang đứng ở đỉnh cao nhất trong các sao ca nhạc nhưng ko bao giờ chảnh chọe coi thường khán giả như các ca sỹ khác, hơn 13 năm nổi tiếng nhưng chưa bao giờ có scandal, cũng ko bao giờ dùng chiêu tạo scandal để đánh bóng tên tuổi (bi h các ca sỹ rất thích tạo scadal sốc để thu hút chú ý, sex chẳng hạn), đó là 1 tính cách ko fải ca sỹ nổi tiếng nào cũng có, nói cách khác đó là 1 tư cách thực sự đáng quý, 1 con người có phẩm chất đạo đức tốt, xứng đáng để mà thần tượng.
1 điểm mà mình thực sự thấy thích ở anh Bo là sự sáng tạo trong các bài hát, chịu khó tìm tòi cái mới, dám thử nghiệm cái mới bất chấp dù nó mạo hiểm (điểm này khá giống mình), đó là việc hát các ca khúc truyền thống cách mạng (đi tiên phong nhé), giữa 1 rừng ca sỹ luôn éo lả chủ đề quen thuộc là tỉnh yêu, anh Bo bứt ra hát ca khúc mang đậm tính quê hương ( http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Bong-Hong-Cai-Ao-Dan-Truong.2051618.10.html ), các ca khúc mang tính vùng miền, các ca khúc nhạc đỏ cách mạng ( http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Day-Dung-Dinh-Buon-Dan-Truong.183277.html ), ... Điều đó ko chỉ thể hiện bản lĩnh, mà còn thể hiện 1 ca sỹ có tình yêu quê hương đất nước thực sự.
Vì tất cả những điều đó nên anh Bo nhà ta dù đã nổi danh cả thập kỷ, từ những năm 98 tới tận bây giờ vẫn cứ là 1 ca sỹ nổi tiếng và đắt show bậc nhất, các giải thưởng âm nhạc ẵm liên tùng tục (ở giải Làn Sóng Xanh -1 giải thưởng âm nhạc lâu đời và có uy tín, anh Bo còn fải tự xin rút khỏi danh sách để cho ng khác có cơ hội, vì đơn giản là năm nào cũng đạt giải thành ra nhàm chán), cỡ sao thích diễu võ dương oai, thích ăn nói vô tổ chức, thích hợm của như mít si Đàm, pêđê Ngọc Sơn có mà chạy rẽ (xét về tiền ko fải tính nhiều cũng bít anh Bo thu nhập cao hơn hẳn họ), dù giọng hát của các ca sỹ này là thiên phú nhưng tính cách + tư cách ko ổn, mình chỉ thích nghe họ hát chứ chưa bao giờ phục các ca sỹ đó, chọn làm thần tượng lại càng ko bao giờ, dại mồm chứ dẫu họ có ..chết cũng chả mấy quan tâm.
Hôm nay có 2 thứ: khai trương Vĩnh Yên Plaza (Sài gòn Mart) và khánh thành chùa Hà Tiên - cả 2 cái đều nằm ngay gần cơ quan mình nên mình chứng kiến từ ngày nó mới đặt viên gạch đầu tiên. - Nói về Sài gòn Mart: Đây là cái st nằm ở 1 vị trí đẹp - ngay mặt tiền ngã 5 cạnh đô thị mới Hà Tiên - 1 khu vực đang đc quy hoạch xây dựng mạnh & đẹp, vì thế kinh doanhh chắc sẽ tốt, về quy mô cũng hơn hẳn những cái st khác ở Vĩnh Yên, không gian khá rộng, đẹp, hiện đại với thang cuốn cửa tự động, nói chung là ổn, ko thua kém các plaza ở thủ đô là mấy. Vì mới khai trương 1 cách gấp gáp nên mặt hàng chưa có nhiều, các khu hàng vẫn chưa lấp đầy (cả tầng 1 vẫn trống trơn), nhưng nói chung mặt hàng cũng khá nhiều, tiện mua sắm, mình vốn thích shopping ở st vì nó dễ mua dễ chọn, tuy có đắt hơn ngoài 1 tí nhưng hàng đảm bảo hơn. Mọc lên cái st này là 1 điều lẽ ra fải có từ lâu mới fải, ai lại cả 1 cái tphố mà lại chỉ có vài cái sthị, mà lại toàn là quy mô vừa và nhỏ, ko xứng tầm 1 tp tí nào. Một thời gian ngắn nữa, chắc chỉ gần 1 tháng nữa thôi là khai trương tiếp cái đại siêu thị BigC ở Khai Quang mới gọi là chuẩn ko fải chỉnh, đây là 1 trong tổng số 11 cái BigC trên toàn quốc nên cũng khá là hoành tráng: http://www.bigc.com.vn/Default.aspx?tabid=86&language=vi-VN, chúng chỉ nằm rải rác ở 6 tp thôi nhá: http://www.bigc.com.vn/Default.aspx?tabid=139&language=vi-VN , vậy là em Vĩnh Yên sắp được bổ xung vào bản đồ rồi, kể tp ta cũng oách fết chứ nhở, chắc chắn luk đấy cạnh tranh sẽ mạnh cho mà xem, lợi đương nhiên thuộc về người tiêu dùng. Vĩnh Yên trước nay vốn vẫn đc coi là 1 tp có chi phí sống đắt đỏ hơn các tp khác (đồ ăn, quần áo đắt ngang ngửa thậm chí còn hơn cả Hà Nội, chả hỉu sao nữa). - Chùa Hà Tiên: đây là 1 ngôi chùa khá thiêng ở Vĩnh Phúc (các ông xếp rất hay đi chùa này), sau fải đến 4-5 năm xây dựng mới hoàn thành giai đoạn 1, nhưng cũng đã hoành tráng lắm rồi, đây là công trình đc gắn biển 1000 năm TL nên hoành tráng là phải, tốn kém lắm lắm, 1 công trình đc đầu tư xây dựng từ đầu (phá bỏ hết các công trình cũ), khuôn viên cực rộng, chùa cũng nằm ở vị trí cực đẹp, nằm ở trên cao và ngay trong khuôn viên khu đô thị Hà Tiên, hiếm có ngôi chùa nào lại có vị trí đắc địa như vậy, chính vì thế chùa này ngay từ luk chưa xây xong đã là điểm hay đc tổ chức các sự kiện fật giáo lớn tầm cỡ quốc gia quốc tế (đại lễ phật đản thế giới), sáng nay khánh thành mình đi ăn cưới ko đến xem đc, chiều ra thì mọi việc đã xong rồi, công nhân đang dỡ rạp, trên video trông nhỏ vậy nhưng đứng gần mới thấy nó to vật vã, mình đứng ở sảnh chính từ trên cao nhìn xuống: