Skip navigation.

Log in | Sign up

nếu bít ngày mai em có chồng

DƯONG QUÁ'S Style
Biết ngày mai em lấy chồng
anh về đoạn thủ thế là xong
vô núi Chung Nam tìm sư phụ
tối về nằm ngủ cạnh cô Long

Đông Phương Bất Bại's Style
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về giải phẫu thế là xong
bơm môi độn ngực thành gái đẹp
giựt lấy chồng em rửa hận lòng

Âu Dương Phong's Style
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về tu luyện cáp mô công
cho dù chồng em là Quách Tĩnh
cáp mô cũng quyết đấu giáng long

Tiêu Phong's Style
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh thà tung 1 chưởng giáng long
rồi cua em vợ làm nương tử
kiếp này mới đáng mặt Tiêu Phong

Nhất Đăng's Style
nếu biết ngày mai em lấy chồng
khỏi khai cũng biết lão Bá Thông
anh kêu lão lại rồi nói nhỏ
mày xách đi dùm đỡ mất công

Công Tôn Chỉ's Style
nếu biết ngày mai em lấy chồng
dụ em xơi rượu mất võ công
cất gân đá xuống hầm cá sấu
anh kiếm cô nào cỡ cô Long

Vương Trùng Dương's Style
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về thuê mấy vạn nhân công
xây mộ dụ em vào trong đó
anh ở bên ngoài hạ đoạn long

Mộ Dung Phục's Style
nếu biết ngày mai em lấy chồng
kệ cha em chứ nói mất công
anh về phục quốc làm hoàng đế
tam cung lục diện vợ rất đông

Trương Vô Kỵ's Style
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về cua nhỏ ghệ người Mông
Chơi nó xong rồi anh còn phải
Vẽ lông mày nó bằng bút lông

Trương Thúy Sơn's Style
nếu biết ngày mai em lấy chồng
bỏ em vô bị nhảy xuống sông
bơi ra biển rồi ra hoang đảo
còn có mình anh em lấy ko?

Tống Thanh Thư's Style
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về khổ luyện Võ Đang công
Giết thằng chú Bảy hay làm phách
Nhưng phải coi chừng lão Tam Phong

Phạm Hữu Sứ - Phạm Dao's Style
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về rạch mặt thế là xong
Nếu Trương giáo chủ mà có hỏi
Nói rằng bị mụn, chữa được không?

Dương Tả Sứ - Dương Tiêu's Style
nếu biết ngày mai em lấy chồng
đè em ra hãm thoả ước mong
đẻ ra 1 đứa cua thằng đó
nó gọi gia gia mới thỏa lòng

Vi Tiểu Bảo's Style
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Con bà nó chứ tức cành hông
Phải thiến cho mày thành thái giám
Cho chừa cái thói cướp vợ ông

Lệnh Hồ Xung's Style
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về anh nhậu đế Gò Công
Thằng Hư thằng Chứng làm khô mực
Miếng giò heo luộc, để thằng Phong

Nhậm Ngã Hành Style
nếu biết ngày mai em lấy chồng
hấp tinh thằng đó hết nội công
để cưới nhau rồi thì bất lực
để xem em có hối hận ko?

Doãn Chí Bình's Style
nếu biết ngày mai em lấy chồng
đợi em bị điểm huyệt nằm không
anh ra hưởng lạc vài mươi phút
xong rồi bị chém cũng an lòng

Tạ Tốn's Style
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về cướp lấy lưỡi Đồ Long
chém giết lung tung rồi vu khống
cho thằng nào dám cướp vợ ông

Trần Huyền Phong' Style
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về luyện bạch cốt trảo công
cho đầu thằng đó dăm ba lỗ
em có chịu ko hả Siêu Phong

Đoàn Dự's Style
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh vào đám cưới chạy long nhong
giơ tay chỉ trỏ tùm lum hướng
lủng bụng thằng nào cướp vợ ông

Hư Trúc's Style
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
bắt em lột quần, áo, xà rông
bỏ hầm nước đá cho teo hết
anh xuống nằm kề em ôm ko?

Đoàn Chính Thuần's Style
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
nhắc anh ngày "làm việc" đc ko
để anh sắp lịch cho cô khác
con gái sắp hàng đợi quá đông

Châu Bá Thông's Style
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh qua làm trộm cái đc hông
Đẻ ra thằng nhỏ chồng em giết
Anh chọt xong rồi trốn biệt tông

Cầu Thiên Nhẫn's Style
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh thề đập chết đứa đầu lòng
Rồi bái chồng em làm sư phụ
Mai này xin lỗi thế là xong
v

bk sơn thần bí


Cái bang phái. ( cơ khí)
Học đại học ở Bách Khoa giống như gia nhập Cái bang phái. Đứng đầu là bang chủ Tươi. Kế đến có những môn phái võ như: Hóa, Cơ khí, Điện... Những môn phái nhỏ này được sự cho phép của bang chủ nên có những quy tắc và thế võ riêng... Tại hạ năng lực kém cỏi chỉ vô được phái Cơ khí. Phái này đi đường ngoại công nên chú trọng sức mạnh và thể lực, hầu hết môn hạ đều to con lực lưỡng có lối đánh thiên về sức mạnh nhưng cũng ko kém phần kỹ thuật (quay bài á). Trong môn phái này lại chia nhiều võ môn khác nhau như Điều khiển, Chế tạo máy, Thiết kế máy... mỗi đường có thế mạnh riêng. Tại hạ nghe mọi người bảo Chế tạo máy rất mạnh, chiêu thức biến hóa linh diệu nên đã chọn theo. Quả thật huyền ảo vô cùng. Sư phụ đa số đạt được đẳng cấp ThS, một vài người đạt trình độ võ công thượng thừa TS, được võ lâm đồng đạo phong tặng danh hiệu PGS.

Cũng như những ngày xưa, môn hạ BK phải đạt được 9 túi (9 học kỳ) mới được xuất sư. Trung bình 1 năm được 2 túi. Năm 1 được phong hiệu Chấp đại đệ tử, năm 2 Chấp bát đệ tử, năm 3 Chấp bổng đệ tử, năm 4 Long đầu đệ tử, còn năm cuối là Đại long đầu, xuất sư rồi được phong Tiêu diêu thần cái, muốn tu luyện thêm nữa thì quay về phụng mệnh nhận danh hiệu Cửu đại trưởng lão. Nhưng chỉ khoảng 25% môn hạ 9 túi xuống núi, 60% là 10 túi (ở lại phái để học võ công cấp cao) số còn lại là những môn sinh xuất sắc được sư phụ dạy hết võ công, được 13 túi. Trước khi xuất sư, môn hạ phải trải qua mấy trận ải như Đồng nhân trận, Sắt nhân trận, Chì nhân trận... gọi chung là Kim loại nhân trận do các sư phụ bày ra để kiểm tra trình độ. Họ ra sức tấn công ác liệt để đạt được chỉ tiêu đề ra ở trên. Những thế võ bí truyền liên tiếp được bày ra như Nguyên lý máy, Chi tiết máy, Công nghệ chế tạo máy 1&2... khiến cho nhiều môn hạ choáng váng, tẩu hỏa nhập ma...

Môn hạ xuống núi, nhất thiết trên tay phải có xăm 2 hình truyền thống của phái Cơ khí: tay trái hình cây búa, tay phải hình mỏ lết...

Kể sơ sơ đó là quá trình khổ luyện ở Bách Khoa sơn. Sau đây tại hạ xin kể 1 vài trận ác chiến ở Bách Khoa sơn:

Hồi 1: Sấm chớp giữa mưa giông
Quân tử trả thù năm sau còn chưa muộn

Năm Ất Dậu, Y2K thứ 5, môn hạ Cơ khí phái bắt đầu học võ công trấn phái bổn bang Túy điệp cuồng vũ, trong đó có chiêu thức Nguyên lý máy chưởng nổi danh như cồn với tư thế nhẹ nhàng, xuất chiêu nhanh như chớp, chỉ cần nghe chiêu là đối phương đã tháo chạy gần hết. Nguyên nhân bởi môn này được lĩnh giáo sư phụ TS Lại Khắc Liễm, thường được người đời biết đến với biệt hiệu "gặp Liễm khắc học lại" và được mệnh danh là 1 trong tứ đại hộ pháp Cơ khí, thuộc võ môn Thiết kế máy. Với nội công tu luyện lâu năm cộng với ý chí sắt đá, tinh thần vững vàng, sư phụ đã truyền đạt môn võ tuyệt đỉnh Nguyên lý máy chưởng rất "niềm nở, tận lực". Vào giờ học, ko môn hạ nào được phép xao lãng, mắt phải luôn hướng vào bí kíp, tai mở to lên lắng nghe khẩu huyết - 1 khẩu huyết cao diệu nhìn... y chang bí kíp ko khác 1 chút. Sau đấy là giờ học thực hành. Môn hạ nào ko làm đúng tâm pháp hoặc làm đúng nhưng cách thi triển khác của sư phụ dạy thì sẽ bị Hàng long hữu hối - 1 chiêu thức trong Giáng long thập bát chưởng lừng dang thiên hạ - đánh, đặc biệt là chỉ có 10 con rồng nằm ngang (3 lần ăn chưởng - 3 cái hột vịt ấy - là nát lục phủ ngũ tạng, phải đi chữa thương để năm sau học lại T_T).

Bẵng đi 1 năm vắng bóng sư phụ, bỗng nhận được tin ngài bị trúng Tăng huyết áp thần chưởng trong lúc đi tắm hơi và đã qua đời, môn hạ buồn thương vô hạn. Thương cho 1 đời tận tụy nghiên cứu võ học, tận tâm với môn phái, các môn hạ quyết tâm học lại võ công Nguyên lý máy chưởng để ko phụ lòng của sư phụ (giờ mới dám học trả nợ).

Ôi gian nan bước đầu - tuyệt kỹ trấn phái.

Hồi 2: Đại hội võ lâm, máu nhuộm tàng kinh các
Song long xuất thế, thượng đế cũng chào thua

Năm Bính Tuất, Y2K thứ 6, được tiếp thu hầu hết các kỹ năng võ công, giờ là lúc môn hạ vận dụng vào thực chiến. Đồ án môn học truyền động cơ khí Trận được bày ra với sự dẫn dắt của hầu hết các sư phụ thuộc võ môn Thiết kế máy. Lúc này đã vắng bóng trưởng lão Lại Khắc Liễm, nhưng đệ tử đích truyền của ngài là TS Nguyễn Tấn Tiến cùng 1 sư phụ khác là TS Trần Thiên Phúc đã đích thân ra tay. Hôm ấy là 1 ngày nắng gắt, môn hạ ngồi la liệt ven đường chờ đợi tới lượt mình xông trận. TS Tiến đã vào lúc 8h và đang tàn sát bằng 3 chiêu thức tuyệt kỹ trong Giáng Long Thập Bát chưởng (chỉ hỏi đúng 3 câu hỏi), trúng 2 chiêu thì môn hạ sẽ thọ thương và phải dưỡng thương 1 năm. Đúng 9h, TS Phúc khoan thai bước vào sảnh đường, lần lượt kêu môn hạ xông trận. Khác với TS Tiến, TS Phúc tung ra rất nhiều chiêu thức, với tốc độ xuất chiêu cực nhanh, cả ngoại công lẫn nội công khiến các môn hạ trở tay ko kịp, bị đả thương gần hết. Ông ko cần xem bí kíp mà chỉ chăm chăm ra chiêu từ mọi hướng. Kết quả trong 14 người xông trận có 5 người thoi thóp vượt qua, số còn lại đều trọng thương.

Quả thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Hồi 3: Khảo thí, máu hay lửa?
Một khắc kết thù, truyền đời chưa rửa sạch

Năm Đinh Hợi, Y2K thứ 7, Võ lâm Đại Việt xôn xao vì sự kiện "Robot đài" với sự thất bại chưa từng có của anh hùng Bách Khoa sơn, trong 15 cao thủ các bang đến từ Bách Khoa sơn vỏn vẹn 3 người vượt qua vòng sơ khảo. BK sơn, một hòn núi nổi tiếng khắp võ lâm Đại Việt, tọa lạc tại Q10 TPHCM, hùng vĩ chiếm cả 1 góc... đường. Đứng ở dưới nhìn lên, những tòa viện thấp thoáng sau hàng cây cao vút đủ loại lá um tùm, lác đác trong đó vài tòa tháp 5 tầng vượt lên trên khung cảnh trông như những vệt sơn chói chang quệt lên bức tường cũ kỹ già nua. BK sơn đang vào mùa tỷ thí nên ẩn sau cái vẻ ngoài nhợt nhạt thường thấy là sự sôi sục dữ dội của những trận quyết đấu.

Chuyện bắt nguồn từ môn quy của Cơ khí phái, theo đó, sau nhiều năm tu luyện, đệ tử nào muốn hạ sơn hành đạo phải vượt qua những thử thách cam go nhất. Tuy nhiên tùy theo mỗi võ môn mà các thử thách đặt ra lại khác nhau ít nhiều, trong đó Cơ khí chính tông vốn bảo thủ, nổi tiếng toàn BK sơn với những bài thử thách cực kỳ khó khăn được lưu giữ từ thuở lập môn. Những bài thi gồm cả ngoại công "hàn, tiện, phay, bào, đúc, mẫu" đến nội công "tự động hóa sản xuất, quản lý doanh nghiệp, kỹ thuật an toàn" cùng những khẩu huyết "triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa XHKH, lịch sử Đảng", cả độn pháp như "truyền động cơ khí, công nghệ chế tạo máy" khiến không ít đệ tử Cơ khí chính tông đã bỏ mạng (bỏ mạng thực sự theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) vì chính võ công bá đạo của môn phái. Nói đến Cơ khí phái, không thể không nhắc đến tứ đại hộ pháp "4L" Long - Lanh - Lộc - Liễm, những bậc tiền bối nổi danh thiên hạ không chỉ bởi đức cao vọng trọng mà còn bởi võ công cao thâm, nội công thâm hậu khó lường... Ngay đến những kẻ xuất sư nhiều năm cũng không bao giờ quên nhắc đến các bậc tiền bối trong lúc thư nhàn đàm đạo. Có thể nói, dưới chân BK sơn, kẻ nào ko biết đến danh tiếng của tứ đại hộ pháp, kẻ đó ko thể là đệ tử của Cơ khí phái.

Một ngày mưa tầm tã, mây đen giăng kín, sấm chớp ầm ầm, Cơ khí phái tổ chức đợt khảo thí cuối cùng cho các môn hạ 8 túi, chỉ những người vượt qua được đợt khảo thí này mới có thể bước vào quyết đấu với các bậc tiền bối trước khi hạ sơn. Đây là đợt sát hạch cuối cùng và cũng theo như truyền thống là đợt sát hạch đơn giản nhất của võ đường "Chế tạo máy", nhưng trong đại sảnh của Cơ điện võ môn, gương mặt 65 đệ tử lại thể hiện vẻ căng thẳng rõ rệt như sắp bước vào trận sinh tử, miệng ai cũng lầm rầm khẩu huyết "tự động sản xuất thần công". Thì ra người khảo sát hôm nay chính là Ph.D Diệp Cô Thành (tên thật là Từ Diệp Công Thành ), hộ pháp của Cơ điện võ môn. Tại sao họ lại căng thẳng vậy, Diệp Cô Thành này có gì ghê gớm?

Như đã nói ở trên, Cơ điện võ môn vốn chỉ là chi nhỏ nhất của Cơ khí phái nhưng lại mang trong mình khát vọng Tây Du (ko có Ký nha) mãnh liệt. Đây là 1 võ môn nổi tiếng thần bí của Cơ khí phái, bản thân 3 chữ "Cơ điện tử" đã chứa nhiều bí ẩn, rất ít người hiểu được cặn kẽ võ môn này. Chỉ có thể nói Cơ điện vốn thiên về nội công tâm pháp, do đó đệ tử phải là những kẻ có ngộ ý hơn người được lựa chọn với nhiều tiêu chí phức tạp mà người ngoài ko thể biết được, ngay cả người được chọn cũng ko hiểu vì sao. Võ công của Cơ điện lại càng bí ẩn và võ lâm Đại Việt dường như rất ít người được chứng kiến tận mắt đệ tử Cơ điện thi triển võ công (đây là những người rất khiêm tốn). Trừ đại hộ pháp, các hộ pháp khác của Cơ điện đều chỉ mới ngoài 25. Họ vốn là những đệ tử xuất chúng của võ môn sau nhiều năm bôn ba trở về, mang trong mình những công phu tuyệt đỉnh được võ lâm đồn đại như "Cơ trí tuệ công, Thần nhãn công, Lăng ba ảnh công...". Tuy nhiên khi hỏi về công dụng của những công phu này thì hầu hết ai cũng lắc đầu lè lưỡi tỏ ra ko biết. Trong số các vị hộ pháp nổi lên 1 người cực kỳ xuất chúng mà gần đây võ lâm ko ngớt đồn đại, chỉ sau 1 thời gian ngắn hạ sơn người này trở về với những tuyệt kỹ cao thâm biến ảo khó lường, khiến cho ngay cả các bậc đại hộ pháp cũng phải ngạc nhiên vô kể. Đó là Ph.D Diệp Cô Thành, tân hộ pháp của Cơ điện. Chiêu "Thiên ngoại phi tiên" của hộ pháp cực kỳ lợi hại đã đả thương biết bao đệ tử Cơ khí phái đến nỗi họ phải thốt lên:

"Sau này ta sẽ đặt tên con trai ta là Tây Môn Xuy Tuyết yaaaaahhhhh..."

May mà tại hạ ko có đụng hộ pháp Diệp Cô Thành, nếu ko chắc cũng tử ẹo với "Thiên ngoại phi tiên" quá.
Trả Lời Với Trích Dẫn
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31