Skip navigation

Sign up | Lost password? | Help

Có nên xem thường những điều nhỏ bé trong cuộc sống?Nó chỉ là một chut không đang quan tâm???

Một chut ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau

HOc thêm+học nếm





Hôm qua, đi học về,chỗ nhà hiệp béo nhiều thứ ăn dã man,chăng giống khu nhà mình buồn + không có gì ăn.Ngô nướng cũng ngon,hạt dẻ càng ngon-khoái khẩu -khoái khẩu-nhưng bụng mình đói meo,ngô nướng hạt dẻ ngon thì ngon thật dấy nhưng mà không no được.thé là mình quýêt định mua bánh mì,ố la la,vừa đi đường vừa ăn,chưa bao giờ bánh mì ngon đến thế.Đi hoc và đi học,làm mình đau đầu quá,mệt mỏi+ buồn ngủ,về đến nhà là ăn cơm ,tắm rửa,nghỉ ngơi,nhoằng 1 cái đã 9 h rồi.Còn học hành gì nữa,đi ngủ.Đùa tí ngủ bây giờ có mà chết à,còn bao nhiêu thứ để học,ngồi vào bàn học mà chẳng biết bắt đầu từ đâu..Địa ngục...Chỉ muốn nằm xuống giường ,quấn chăn,ôm gối,giang 2 tay +2 chân ,chìm trong đông chăn gối mà ngủ cho đã .Ôi mệt quá ,nếu là lớp 11 có lẽ mình sẽ không nghĩ ngợi và đi ngủ,nhưng là lớp 12 mà học hành là trên hết.Mình còn có những mơ mộng chưa thực hiện được ,ấp ủ mãi trong mình,hôm nay ở lớp có đăng ký mua hồ sơ thi đại học ,nói trước bước không qua nhưng mình sẽ thi 2 khối A VÀ B ,khối A sẽ thi trương mà bố mẹ thích còn khối B minh sẽ thi y

sinh nhật zui ze

Comments

avatar
blog đẹp đấy. :D rất vui đc làm wen

By diarylovely, # 8. August 2008, 03:45:48

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

January 2009
M T W T F S S
December 2008February 2009
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31