Cụi mới tự chế
Tuesday, 24. June 2008, 05:51:10
Từ hôm có cụi này, em men đi giỏi lắm nhé. Em bám cụi đi vòng vòng, chui ra chui vào rất lẹ, mỏi quá thì ngồi xuống, rồi thò đầu thò tay bò ra. Phòng khách nhà mình để trống, chỉ có mỗi cái kệ tivi thôi, không đặt bàn ghế gì cả để em bò khỏi đụng u đầu sứt trán. Em bò lung tung, bò khắp nhà, bò xuống lại bò lên, bò ra lại bò vào. Có hôm, ba đi tắm, em đòi ba nên bò theo ba vào tới nhà tắm lận. Mẹ bảo “Dè, dơ nè dơ nè”, thế là em thôi bò, ngồi lại một cục trước cửa nhà tắm … đợi ba, hihi.
Một tuổi người ta biết đi rồi, vậy mà em vẫn khoái bò thôi, em bò nhanh cực, miệng cứ “hò hò hừm hừm” liên tu bất tận giống như người ta cưỡi ngựa hò cho ngựa chạy vậy.

By huytun, # 24. June 2008, 06:13:29
By namsangnd, # 24. June 2008, 06:28:44
By teeth, # 24. June 2008, 07:06:57
By DANGGIATHINH, # 25. June 2008, 04:06:28