Skip navigation.

Log in | Sign up

1999 -2009: 10 năm 12C1. (Bim Bim diện váy mới đi café)

1996 - 1999, 3 năm C1 nhiều kỷ niệm yêu thương. Lớp 40 thì tới 36 nàng. Hôm nay gặp lại bao nhiêu ký ức ùa về, một thời sôi nổi nhí nhảnh và đẹp xinh.


Nếu chịu khó tụ tập thì cụm Miền Trung, ko phải ít. Tạm thời chỉ có 7, 8 nhân vật làm thường trực để Tết này nhất định họp lớp hoành tráng, kỷ niệm tròn 10 năm rời ra 12C1 Trần Cao Vân.

Q.Châu, H.Uyên, H.Anh and her son 20 tháng


Bìa trái là dì Vân của Bim (cảm ơn dì, lúc nào dì cũng ở bên mẹ con Bim Ti bất kể Sài Gòn hay Tam Kỳ). Áo sọc vàng là bạn Nguyễn and her husband. Trong khi nàng nào cũng con cái đùm đề, nhan sắc điêu tàn thì Nguyễn lại ngày càng rạng rỡ; khiến chủ quán Valse Hồng ban đầu ko thể nhận ra; sau cứ hỏi hoài: "10 năm ko gặp sao mà mi đẹp lên bất ngờ vậy hả Nguyễn?".


Áo đen ở giữa là Thương and her baby 16 tháng. Áo xanh bìa trái là người mà ba M của Bim Bim "bình" là "xinh nhất 12C1 của em" (do cái hồi Châu vào SG gặp Nguyên và OX chưa con cái gì, chưa cưới luôn nên còn mi nhon lắm).


Còn áo đen ở giữa tấm này là chủ quán Valse Hồng. Từ nay tụi này có điểm hẹn rồi nhé. Cứ đến đây cho tiện khỏi mất công kiếm quán. Bạn và tôi chơi từ thuở lớp 5, có thể gọi tri kỷ. 10 năm nay giờ mới gặp lại bạn, bạn khác xưa rất nhiều; chỉ có nét tính cách ko lẫn vào đâu được: ồn ào, nhí nhảnh, đa cảm (chắc vẫn thế!) và cái biệt danh lẫy lừng 1 thuở : Thủy Mỹ Linh.


Đã ít nhiều tôi vẫn nghĩ về bạn, http://my.opera.com/namsangnd/blog/2008/05/13/ky-uc-doi-toi-phan-2-thoi-nien-thieu ko ngờ nay lại gặp đây, tiệm cafe của bạn rất gần nhà ông bà ngoại Bim Ti. Bạn cùng chồng từ Đà Lạt về quê định cư nửa năm nay, có một công chúa 5 tuổi vô cùng xinh đẹp. Tiếc quá lúc chụp hình thì MiFa ko có mặt. Cháu thực sự rất ấn tượng, MiFa.

Và đây, Bim Bim - nhân vật chính của mẹ (góc này dành riêng Ba Mười ngắm con gái cưng chuẩn bị sang 28 tháng. Hôm qua mẹ mới cho sắm bộ váy này, sáng nay đã được diện đi chơi. )



"Ai đểu hơn ai!"



Với mẹ con cô H.Anh

Tiện thể giới thiệu luôn cô H.Anh là người vô tình mà hữu duyên làm cầu nối cho ba M gặp được mẹ. (Chuyện này dài dòng nhưng vắn tắt thế này: Thời sinh viên, Cô H.Anh đã bảo lãnh mẹ vào ở cùng phòng tại ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo, nơi ba M cũng ở đó. Nếu mẹ ko vào KTX mà trọ chỗ khác thì sure là giờ ko có Bim Bim ngồi đây, híhí flirt Nói sao nhỉ - Đa tạ cô H. Anh nào! :love: )

Mẹ ké tí

Tình hình là sáng nay mẹ nhận được khá nhiều lời cảnh báo cấp độ 1. Về điều gì thì chắc ai cũng đoán được nhỉ. Ôi khổ đau!!!

Up thêm để dì Hạnh và dì Thảo - member 12C1 - trong SG nghía ("đang đợi new entry").



















Rất muốn viết cho các con mà bận quá

Hẹn mãi mà không có time ngồi viết cho các con được. Hai tình yêu bé bỏng và đáng yêu của mẹ ngày nào cũng mang lại cho mẹ thật nhiều niềm vui, vậy mà mẹ ko thể nào ngồi update được. Mẹ lại hẹn hai con vậy nha. Mẹ yêu Bim Bim - Ti Ti của mẹ vô tận. Vì gia đình bé nhỏ của chúng mình, Mẹ có thể hy sinh tất cả. Mong chờ qua năm mới 2010, mọi chuyện sẽ tốt đẹp với gia đình mình. Blog của Bim Ti lại tràn đầy hạnh phúc, nụ cười và yêu thương.

OX,
Xa a gần 2 tháng rồi. Để các con có được môi trường phát triển tốt nhất, e phải tạm xa SG một thời gian để chăm lo cho hai con thật chu đáo. Nhưng cả hai chúng ta đều đang vì các con mà, phải ko? Trộm vía hai thiên thần của mình đều ổn. Bim Ti là nguồn vui bất tận và rất đặc biệt của e, của ông bà ngoại. OX hãy yên tâm. Bim nay được gần 28 tháng, 14 ký tròn, rất hay hát và vẽ, thật sự là người bạn nhỏ của e, ra vẻ rất hiểu biết. Ti gần 9 tháng, 13 ký, rất "đơn giản" trong mọi việc ăn - ngủ - ti - chơi; cực kỳ đơn giản. Vì vậy được trời thương nên e không phải vất vả tí nào, chỉ lu bu thôi :smile:.

Vài dòng update để nhà cửa đỡ trống vắng.
Nhớ mảnh vườn nhà mình wá đi!

Mừng Em Lucky Thôi nôi

Chúc mừng Gia Bảo yêu quý của nhà mình tròn một tuổi.
03.10.2008 - 03.10.2009


(Có bao nhiêu hình dì Nguyên up hết lên bấy nhiêu nha)



Ông nội chuẩn bị bàn cúng Mụ bà cho con


Hai Bim cũng bon chen

Bà ngoại và em Lucky

Ông nội và em Lucky

Mẹ và em

Em chọn nghề

Ahhhh, lớn lên em làm bác sĩ


Cắt bánh


Mẹ Nguyên và em Ti, em Bim ké tí




Ti Ti, Lucky, Micky, Bim Bim

Bà Nội và em Lucky

Hai ông ngoại cùng hai cháu ngoại Micky, Lucky

Ông ngoại và Lucky


Bim Bim và Gia đình nhà dì

Lucky , Bim Bim, Micky

Gia đình dì Nhân và gia đình cô Bi , em kề dượng Đức

Cả nhà Nội em Lucky

Em Micky và ba mẹ

Hai mẹ con em Micky

Cô Út và em Micky

Cô Út và em Lucky

Bà nội của Lucky và cháu ngoại Micky

Mẹ con cô Bi và cô Út, em Lucky

Bà ngoại tặng quà cho em Lucky


Mẹ con mình lại ké tí

Bà ngoại và cô út cùng hai cháu

Zô tiệc



























Café sáng

Mẹ nâu đá, Bim sữa bình, Ti ... "được đi chơi là may lắm rồi", hehe





Ai hay vẽ thì sẽ vẽ hay

Cả nhà ơi, 2 tuổi 3 tháng mà vẽ suốt ngày thế này thì có gọi là có năng khiếu ko ạh?










Trung Thu trước sân nhà

(Up hình đã, sẽ viết cho các con sau)

Tự tay ông ngoại trang hoàng sân cho hai cháu đón trung thu,
có cả đèn lồng thật to, thật sáng





Chị hai Bim chao ôi là sợ lân. Từ chiều đã đc ông chở đi xem lân
nhưng đứng từ xa ngó thì ko sợ. Đến khi lân vào nhà thì sợ khiếp
Rút cục chỉ có chụp đc với mỗi lân xóm như thế này,
mà cũng ko dám lại sát nữa.

Đón trung thu ở trường ông ngoại

Chi 2 Bim được ông ngoại đưa lên trường ông đón trung thu







Entry dành tặng Cậu Tịnh

Cậu Tịnh là anh con Cậu của mẹ Ng, là cậu của Bim Ti Lucky. Cả nhà quý cậu với một tình cảm rất đặc biệt. Trong chuyến thăm các cháu, 4 ngày cậu đi mây về gió qua 4 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum để thăm tất cả các cháu yêu quý.
Cậu với Bim Bim - Ti Ti và bà ngoại ở Quảng Nam



Cậu với em Lucky ở Quảng Ngãi

Cậu với Huyền Thư, Minh Hiền, Trung Thông con dì Lan, con cậu Tường ở Gia Lai


Cậu và ông ngoại cùng chị Thảo anh Hiệp con Cậu Minh ở Kon Tum



Yêu cậu Tịnh rất nhiều. Hoan hô cậu Tịnh!!!


January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30