Skip navigation.

Log in | Sign up

NHỮNG CHUYỆN NHO NHỎ... (Cont): Làm Hai thật khó nhưng mà thật vui !

NHỮNG CHUYỆN NHO NHỎ CỦA CHỊ HAI BIM

4.Làm Hai thật khó nhưng mà thật vui !


* Thường những khi cho Ti Ti chụt sữa, thấy Bim lại giường là mẹ đưa tay suỵt Bim im lặng để em Ti khỏi mất tập trung mà quay ra ko chịu chụt. Chiều nay, ông bà đi vắng cả. Mẹ đang cho em chụt sữa nên bảo Bim im lặng tự ra sân chơi xe đi. Bim ghé sát mẹ thì thào:
- Cho Bim xin cái bô đi đái tí!
(Hihi, nhìn vẻ mặt căng thẳng của chị Hai thương ơi là thương vậy đó!)

* Bà giao Bim ngồi chơi với em bà đi xuống bếp tí. Khi bà lên, nhìn qua cửa sổ đã thấy chị Hai ngồi quay mặt vào từơng nghịch gì đó. Bà vừa bước vào phòng, lập tức chị Hai quay ra cầm ngay cái lúc lắc rung rung trước mặt Ti (giả bộ nãy giờ vẫn đang chơi với Ti đó mà!). Nhưng làm sao qua mắt bà được. Bà phát hiện ngay chị Hai đang nghịch điện thoại nãy giờ. Bà bảo:
- Này, ko chơi điện thoại đó nghe.
Biết đã lộ tẩy, chị Hai lủi một mạch ra ngoài sân ngồi chơi xe đạp một mình, chả dám thanh minh thanh nga gì hết.


Em TiTi 8 tháng 10 ngày tuổi

* Bà mải bế em Ti chả để ý gì đến nàng. Nàng bắt đầu bực bội:
- Bà ơi, bà đừng bế em nữa. Bim đói bụng rồi, nhờ bà đi pha sữa cho Bim.
Đoạn ca vọng cổ tiếp:
- Tội Bim, thương Bim chứ. Bà có hiểu không?
(Pó tay!)

* Ti rất ham nhìn chị Bim chơi, không chịu chụt sữa mẹ. Chị Hai Bim lên giọng kẻ cả:
- Ti bú đi, quay lại bú đi. Sữa mẹ tốt lắm. Ba mua chiền không là bạc đó, không phải giỡn đâu.
(Vỡ bụng!!!)

* Mẹ mà ôm Ti nựng Ti là chị Hai cũng phảng phất buồn đó nha. Hihi… Mẹ bèn an ủi:
- Mẹ là mẹ thương Bim số một đó nha. - Thăm dò một lát, mẹ tiếp. - Còn mẹ thương em Ti nhất, có được không?
- (Toét miệng cưòi) Đượcccc!

* Xui một điều là cứ hễ chị Hai lại chơi với em là em nó lại … ị. Hehe… Mỗi lần phát hiện em Ti ị là nàng chun mũi nhăn mặt ghê lắm. Một hôm, đang chơi, nàng gọi bà:
- Bà ơi, bà xem thử em Ti có ị không bà?
(Biết dùng từ “xem thử” cơ đấy!)

* Sáng nay, chị Hai nói một câu rất hay:
- Chừng nào Bim lớn Bim chở mẹ đi siêu thị nghe. Mẹ ngồi sau ôm em Ti Ti nữa nghe!




NHỮNG CHUYỆN NHO NHỎ CỦA CHỊ HAI BIM20 thang 10 cua 4 "phu nu" nha Bim Ti

Comments

huytun 14. October 2009, 17:45

Bim đáng yêu còn Ti xinh quá, càng ngày càng giống mẹ :wink:

Đặng Gia Thịnh 18. October 2009, 01:34

7 hôm nữa là anh Thịnh được gặp chị Hai Bim rồi, hồi hộp ghê, lúc đó tha hồ mà chuyện trò với nhau nhé, anh Thịnh dạo này cũng lẻo mép ghê lắm p:

Đặng Gia Thịnh 31. October 2009, 09:14

Bim - Ti: đã thoả lòng rồi nhá p:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31