Subscribe to RSS feed


Xuân Bên Thềm
Hãy giữ dùm em chút nắng vàng
ấm lòng trở lạnh tiết đông sang
Vườn mai ươm mọng đầy hoa tuyết
Xuân đến bên thềm oanh yến vang
NC


Nhớ Về Anh
Viễn xứ trăng vàng soi chiếc bóng
Đêm buồn sương lạnh gác sầu đong
Thương anh góc nhỏ phương trời đó
Mổi độ đông về dạ nhớ mong..
NC


.



Ru Lại Vần Thơ

Chia ly luống những nghẹn ngào
Mang theo kỷ niệm hôm nào sang sông
Với anh tình vẫn mênh mông
Chập chùng giấc mộng nghe lòng nhớ thương
Chữ tình luôn mãi vấn vương
Thuyền tình lướt sóng gió sương ngậm ngùi
Chiều thu chiếc lá dâp vùi
Má hồng phận bạc tan rồi ước mơ
Ta về ru lại vần thơ
Nghe từng thu chết bên bờ chia ly

N/C

Photobucket
Vu Lan Nhớ Mẹ

Từng giọt châu rơi nhớ mẹ hiền
Mạ về ru giấc ngủ triền miên
Nghìn thu giã biệt đời dâu bể
Một kiếp phù sinh lắm muộn phiền

Muôn trùng cách biệt kể từ đây
Ngày tháng nhớ thương dáng mẹ gầy
Một kiếp qua đi bao giờ gặp
Cho đời con mãi tuổi thơ ngây

Tháng bảy vu lan bóng mẹ đầy
Bông hồng cài áo trắng như mây
Chuông vàng mõ bạc cầu siêu độ
Một nén hương thơm dâng Phật thầy

N/C

Photobucket

Người Tình Không Chân Dung

Anh đã đến sao vẫn còn im lặng
Để em chờ trong nỗi nhớ bâng khuâng
Rồi từng đêm anh lại về theo mộng
trở giấc canh tàn lạnh gối chăn đơn

Anh đã đến mang mùa xuân trong mắt
Giữa hè về phượng nở tím hàng cây
Phượng ở đây không thắm máu con tim
Màu tím mộng vương nỗi buồn man mác

Anh đã đến chiều xưa nghiêng bóng đổ
Màu hoàng hôn phủ tím cả vườn mơ
Hãy rót hết tình ta vào giấc mộng
Để đêm về sưởi ấm giữa tim côi

NC
[/i]

Đường Hoa Phượng Tím
Hè đã đến rồi anh có hay
Đường hoa phượng tím rụng bên này
nghe trong gió thoảng khơi sầu nhớ
Nhặt chiếc lá rời gợi tiếc thay
Tóc thả bờ vai tà áo mỏng
Tay nghiêng vành nón thắt quai ngay
Hạ về lòng thấy bâng khuâng nỗi…
Một thoáng tương tư vướng mộng đầy
NC

Photobucket

Mộng Đời

Vang vọng dư âm ngỡ tiếng người
Chạnh lòng man mác bóng chiều rơi
Sương sa lác đác bên sườn núi
Gió thổi hắt hiu giữa góc trời
Lá đổ đường xưa hồn trĩu nặng
Mưa giăng lối cũ lệ đầy vơi
Thuyền xa bến vắng hoàng hôn lạnh
Lỡ gót buông trôi nửa mộng đời

Mãi Mong Chờ

Photobucket
Mãi Mong Chờ
Làng tôi cảnh đẹp rất nên thơ
Binh lửa qua đây phủ bụi mờ
Ta đứng bên này luôn nỗi nhớ
Người về nơi đó vẫn còn mơ
Thương ai áo trận vùi sương gió
Khóc kẻ anh hùng mất tuổi thơ
Cuộc chiến phân ly mình đôi ngả
Tàn cơn biến loạn mãi mong chờ

NC