Skip navigation.

Canh chua


Trời nóng ăn canh chua nhé,cây nhà lá vườn hết á,chỉ có giá em đi mua thôi,cá,nước thì khỏi mua :lol: và không có thơm vì xã nhà không thích

Bún chả cá !Bánh mỳ trắng đơn giản

Comments

CanUbemyHero 19. July 2008, 02:57

chết vì thèm..hehe

hoatrongvuon 19. July 2008, 08:36

Chị không thèm vì cũng hay nấu nhưng thèm cái món bạc hà thôi vì chị nấu không có bạc hà, nếu chạy lên shop Việt Nam mới có.

vanhkhuyen 19. July 2008, 10:27

Ngon!

naninonu 19. July 2008, 11:36

@CanU :sao mình vào nhà bạn ko được vậy?Mình thấy ở trên đó bán bạc hà các thứ ở phố tàu quá chừng luôn,tuần tới ox mình đi học trên đó mọi lần mình đi theo được,lần này mình bận nên ko đi được,buồn ghê.

@Chị Ròm :bạc hà nhà em quá chừng,tuần này em làm cơm hến.Bên em bán ở ngoài chợ cũng đắt.

@Chị Vànhkhuyên :hi hi,ngon sao để dấu ! vậy chị .

hoatrongvuon 19. July 2008, 11:49

Ráng chụp hình cho đẹp nữa là ngon lành, chứ nhìn cái tô đầy muốn trào ra ngoài mất điểm nha em.

naninonu 19. July 2008, 12:53

Hi cảm ơn chị góp ý, em cũng biết vậy,em đi về không có thời gian chị ơi,chụp lẹ rồi ăn à :smile:,ox em cứ nói mỗi lần ăn phải đợi để chụp hình .

vanhkhuyen 19. July 2008, 14:21

Cau ca?m thán do ma. Khong go duoc TV. Chan de so!

naninonu 19. July 2008, 14:26

:smile: Dạ em cũng biết câu cảm thán nhưng do ở 1 blog khác của em có chị ghi dấu ! em hỏi chị ấy sao ghi vậy,chị nói dấu ! thay cho dấu than vì chị ấy hơn 10 năm rồi chưa ăn lại 1 tô canh chua :cry:.

CanUbemyHero 20. July 2008, 01:06

Từ ngày lấy chồng em mới bít bạc hà là cái gì đó..hehe..Nhà em gọi dọc mùng..lol
Đúng rồi, ở China town bán không thiếu gì hết á chị ơi..
Lần sau chị đi NY thì hú em nhé

naninonu 20. July 2008, 01:40

:lol: À quên miền Bắc gọi là dọc mùng hén.Chị thích đi ở China town lắm mua đồ ăn bậy không à :D,không thiếu thứ gì mà vui nữa,nhưng đi mệt.
Nếu không có gì thay đổi cuối tháng 9 chị đi 2 ngày sẽ hú em.

funnytamanegi 21. July 2008, 12:59

Bên em dọc mùng hiếm lắm, 5 thì mười họa mới có 1 mớ, mà phải rình rập đấy, khổ không cơ chứ :cry:

CanUbemyHero 21. July 2008, 13:13

Bên em dọc mùng cũng đắt luôn...:cry: :cry: :cry: :cry:

naninonu 21. July 2008, 13:16

:lol: @Linh : bửa nào em xuống DC chơi ghé nhà chị,chị cho củ lên mà trồng,còn trồng không lên thì xuống đây chị bán cho,lấy rẻ thôi
@Trang :giờ nàng mới xuất hiện,khoẻ không nàng?Ha ha,lần ni gửi qua Nhật bán mới được vì nó lên um xùm :smile:

funnytamanegi 21. July 2008, 13:27

Nàng ơi, nàng ăn hết rau mồng tơi có gửi cho em tẹo nào đâu mà bây giờ còn dụ cái món dọc mùng này nữa làm chi. Em đang ốm lăn ốm lóc, bếp vẫn lạnh ngắt như tờ :frown:

naninonu 21. July 2008, 13:33

:D Rau mồng tơi nó ra đợt nào mình vặt đợt đó nàng ơi,còn dọc mùng thì được nhiều lắm hì hì.
Ốm thì ngủ cho khoẻ lúc nào khỏi ốm bếp đỏ lửa tiếp :yes:

CanUbemyHero 21. July 2008, 18:02

Trời..em đã lặn lội thân cò xuống rồi chị còn nỡ lòng nào bán buôn..hehe.. Trồng được thì tốt quá chị héng..Mà dễ trồng ko chị? Chứ em cũng thích ăn canh cá chua lắm mà mõi lần mua ..2 cành sắp $7 đó chị..LÈ lưỡi không?

naninonu 21. July 2008, 19:28

:lol: Công tưới nước gần chít á,hì hì,nói giỡn chứ nó dễ lên lắm em à,mùa đông nó chết và mùa hè thì nó tự lên lại,trồng ít nhưng nó nhảy ra làm 2 3 nhánh cây nhỏ nữa đó.Chứ còn mấy loại khác mỗi mùa hè phải trồng lại.
Dưới chị loại này rẻ hơn,ở chợ cũng rẻ,3 cành nhỏ khoảng $3.

kalteryl 23. July 2008, 17:02

Món này em vừa nấu hôm qua... nhưng em ko dùng dọc mùng như của chị... em dùng dứa nấu cùng cà chua, đậu bắp, me hột và cá :D

kalteryl 23. July 2008, 17:03

Thêm rau ngổ nữa mới đúng canh chua :D

naninonu 23. July 2008, 20:32

:D Sướng nhé,có ai lấy em tha hồ ngồi không có người bưng tới .Chị nấu theo kiểu miền Nam đó,có rau ngổ,ngò gai,đủ thứ hết nhưng nó núp dưới cá hay rau hí hí.

kalteryl 24. July 2008, 00:10

Quên béng ngò gai, chỗ em còn gọi là lá dứa :D
Cưới vợ để vợ chăm chứ ko phải chăm vợ chị ạ :lol:

CanUbemyHero 24. July 2008, 01:28

@kalteryl: Ban o dau ma goi ngo` gai la la' dua' vay..Minh` muon' hoc them tu` dia phuong thoi de lo~ mai mot' den vung do' ho noi la' dua' con` biet'..hihi

naninonu 24. July 2008, 01:35

@ Mint : chị mới nghe lần đầu ngò gai là lá dứa, mà dân Huế sao ko biết ta??

kalteryl 24. July 2008, 05:59

Lá dứa thơm... ko phải là lá cây dứa(thơm) đâu. Ở Huế em vẫn thấy nhiều người gọi như vậy. Ra chợ em hỏi mua lá dứa họ cũng đưa đúng lá ngò gai :D

naninonu 24. July 2008, 11:30

Mình dân Huế đây mà lần đầu tiên nghe ngò gai gọi lá dứa thơm hic hic,sao người ta kêu vậy nhỉ??

kalteryl 24. July 2008, 11:54

Em ko biết... có thể lá ngò gai non nhìn giống lá dứa :D

naninonu 24. July 2008, 12:09

Ờ đúng rồi,ngò gai dài dài thuôn như lá dứa hén,lá dứa dài hơn.Sang năm về phải đi confirm lại mới được hí hí

kalteryl 24. July 2008, 13:03

:D Về thì call em đi ăn luôn nhá P:

naninonu 24. July 2008, 14:06

Tất nhiên rùi

kalteryl 24. July 2008, 15:42

Mong là lúc đó em còn ở lại Huế :D

naninonu 24. July 2008, 22:32

Em tính đi đâu hả?

kalteryl 25. July 2008, 01:34

Em chưa biết... năm sau ra trường rồi :D

naninonu 25. July 2008, 02:09

Em ra trường em ko làm ở Huế hả?

kalteryl 25. July 2008, 02:37

Em chưa biết chị ạ... Làm du lịch ở Huế đòi hỏi tiếng Anh nhiều, em thì học tiếng Pháp :frown:

hoatrongvuon 26. July 2008, 01:17

Em chị cũng học Pháp ra, giờ làm KS Oscar trong SG cày ngày cày đêm học tiếng Anh.

kalteryl 26. July 2008, 04:07

Hơ hơ... tương lai mịt mù... bay về đâu đây... :lol:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31