Skip navigation.

Bánh ít lá gai


Dạo này mẹ Bon bận rồi,đi học lại nên hơi bận xíu.Bánh này làm lần đầu nên hơi xấu,quên ấn dẹp ra cho nhìn giống mà vo tròn như trái banh :D .Nhưng ăn thì thơm lắm và dẻo,vì xay bằng lá gai đó .Lá gai chị bạn cho,và mình đang trồng.Sẽ có ăn dài dài và lần sau làm sẽ đẹp hơn.Thiếu dừa nữa nè hí hí

Cách làm chao trắngTôm rang muối

Comments

Kalter 26. August 2009, 15:17

Bánh gai Huế mềm và ngon khỏi nói :D

naninonu 26. August 2009, 15:30

Đang ngồi rình ăn trộm chi mà còm lẹ rứa :D

Kalter 26. August 2009, 15:38

Đang chuẩn bị đi ngủ thì chị đưa đồ ăn ra dụ :D

naninonu 26. August 2009, 15:52

Nhà ni toàn đồ ăn thui,dụ bà con kiểu đó chứ lấy chi dụ đây :D

Chân Như 26. August 2009, 15:54

dang them banh la gai, Na goi cho DA la gai di! de khi mo lam hi!

naninonu 26. August 2009, 15:55

Ừm để đợi vài bửa lá gai ra nhiều Na gửi cho...lá gai khô làm cũng ngon đó,để đem phơi đã

Kalter 26. August 2009, 15:58

Ở Hà Tĩnh người ta làm bánh gai to bằng bàn tay, ngoài nhân đậu còn có nhân lạc hoặc đậu đen nữa... Mỗi vùng mỗi vị :D

Chân Như 26. August 2009, 17:25

Na gio di hoc chi rua Na ?

Keycy 26. August 2009, 18:27

Na dụ cái này coi bộ được đó. Chị cũng tham gia hội "người bị dụ " :D

nhi nguyen 27. August 2009, 16:37

ý chà..thèm..cái này ở quê em gọi là bánh cứt trâu...ở Hội An bán ngon lắm

Tô Thanh TườngVi 27. August 2009, 20:05

Banh ngon qua!:love: :heart: flirt

calvin22 2. September 2009, 08:11

Na ơi! cho Thúy hỏi : Na có biết làm bánh sắn hâp như ở Huế không ? là bánh gói trong lá chuối , có nhân đậu xanh mặn và ngọt ,rồi đem hấp đó . Thúy thèm mà không biết cách làm :o:
Bánh ít lá gai ngon quá mà không được ăn ,buồn ... :o:

naninonu 2. September 2009, 15:27

Chịu Thúy ơi...hi..bánh nớ Na ít ăn lắm

calvin22 2. September 2009, 15:29

Thúy lại thích ăn ,lúc ở Vn hay mua ăn , giờ thấy thèm :smile: mai mốt chắc cũng làm đại coi có ra không p:

Chân Như 2. September 2009, 16:22

hi, Thuy noi toi banh no lam DA them, hinh nhu mua san tuoi ve mai ra lay bot roi lam, sau do lam bot n hu rang thi DA chiu, hahaha, bo chay day, ko thi bi duoi chay ko kip :smile:

Them ca banh goi lam bang bot gao nhan dau xanh nua Thuy oi! Khi mo co dip len Marseille ghe nha DA di!

Kalter 2. September 2009, 16:41

@Na & Thúy: em biết món đó :D

calvin22 2. September 2009, 17:43

này kalteryl đứng lại chút coi , không đứng lại mình cũng níu áo đó nghe :D bánh đó làm răng , chỉ mình với!
DA: bên này có sắn bào đông lạnh , mình mua làm cho nó tiện . Bào xong rồi làm răng nữa , tự nhiên mà bỏ chạy à :o: Mà DA nói bánh gối nhân đậu xanh hả ? sao Thúy không biết bánh đó nhỉ ? có nhịp sẽ ghé nhà DA chơi . Mà ngày nào là ngày nghỉ của DA ?

naninonu 3. September 2009, 03:08

Đó đó túm cáo tên Kalteryl đó,lâu rồi tự nhiên cũng quên vị bánh đó ờ.

Chân Như 3. September 2009, 07:22

Thuy oi, khong phai banh gô'i ma la banh go'i, huhuhu, banh lam nhu banh loc nhan dau xanh rua do nhung thay vi lam bang bot loc thi lam banh bot gao, troi lanh lanh an banh ni da da man. Nhat la tiet troi thu nhu luc ni ni. Vai bua lam cho coi!

calvin22 3. September 2009, 11:34

bánh gói thì biết rồi nàng ,em là người HUế mà :D , ai biểu viết không có dấu nên hiểu sai , hí hí... nhưng mà bánh đó Thúy không khoái lắm :smile:

Chân Như 3. September 2009, 14:52

"làm đày" chưa tề, ai nói khônng biết mô nà, sợ lại hiểu nhầm nữa nên giờ phải nói rõ hơn. Hồi xưa ở HUế ở mô, có ranh tên mấy con đường ở phía trường nGUyễn DU với GIa Hội khôn? Cho DA biết một số tên đi, đang kiếm tên một con đường mà không nghĩ ra được,nên nhờ người nhắc nhở để nhớ.

Kalter 3. September 2009, 17:30

@Na&Thúy: Ơ hay... em biết món đó chứ em có nói biết làm đâu :D
Khi nào search công thức thử xem đã P:
@diepanhtruong: Cái loại bánh bằng bột gạo nhân đậu chị nói em cũng có ăn rồi, ở trong thành phố thì em ko thấy nhưng mấy người ở ngoại vi thường đem cho, nhân đậu thường mặn còn vỏ bằng bột gạo thì lại nhạt, ăn nóng trời lạnh thì sướng hơn :D [Chị muốn tra tên đường thì vào http://www.diadiem.com mà tra cho tiện :D]

Chân Như 3. September 2009, 19:13

@kalteryl: hic, ten em la qua, go ma phai nhin may lan moi go xong. Em ten chi chi goi cho tien. Cam on em hen.
Thuy oi! Co bot san bao dong lanh do, chieu ni DA di cho co thay va mua ve de do, khi mo may mo lam coi rang.

Kalter 4. September 2009, 05:48

Mọi người gọi em là Min mà :D

calvin22 4. September 2009, 07:54

DA: đi mấy năm mà quên tên đường hết rồi hả ? nói vậy chứ có nhiều con đường Thúy cũng quên đó :o: .
còn bột sắn bào đông lạnh thì mấy năm nay Thúy ăn mòn răng luôn rồi :D , giờ DA mới biết hả ? p: hihi... qua đây Thúy thèm nên đi lục lọi tùm lum món VN đó .
kalteryl : biết mà , biết là sẽ nói cái câu đó mà . Làm mừng hụt :o: Min cũng là người HUế luôn hả ? Min hay Minh vậy ?

Kalter 4. September 2009, 08:20

Em sinh ra Hà Tĩnh, sống ở Huế từ năm 3 tuổi. Min chỉ là biệt danh thôi, tên thật là Giang :D

Chân Như 4. September 2009, 08:20

Không phải quên mà ít khi đi xuống chỗ đó, hồi đó con ngoan mà, đi học chỉ biết về nhà thôi không la cà nên ít biết lắm.
Ăn đò VN tốn nhiều tiền lắm nên DA hồi còn sinh viên không dám ăn, nhiều khi mua hành ngò không dám mua nữa đó. Budget tiền đi chợ mỗi tháng chỉ có 70€ thôi, nên ai dám mơ an đồ VN.

naninonu 4. September 2009, 15:13

Na cũng rứa,có nhiều chỗ và tên đường ko biết mô,vì nhiều lúc quên.Nhất là đường bên Thành :D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31