Skip navigation.

Canh bầu

:lol:
Hôm nay quỡn dễ sợ,trái bầu hôm bửa nhỏ xíu mà hôm sau nó to tổ bố vậy rồi nè :lol:

Bún chả cá !Mỳ Quảng

Comments

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 26. July 2008, 01:15

Canh bầu đã ngon mà bầu tự trồng còn ngon double em há.

Linh 26. July 2008, 03:14

Mỗi lần sang nhà chị là em lại " uất hận " dễ sợ lun..ehehee..Mời chị sang 360 độ nhà em đọc bài mới để hiểu cho nỗi thống khổ của em nhá ..nhá

Kalter 26. July 2008, 04:12

Canh bầu :smile:... món ăn đầu tiên em học... hồi trước em tự trồng và làm 1 cái giàn nhỏ... bầu chỉ cần 1 tuần là hái xuống ăn được... Tự mình trồng và tự mình nấu... vui... :happy: Hồi đó mỗi lần mẹ đi làm trưa về là khỏi phải nấu ăn... em nấu hết... bầu luộc chấm ruốc... canh bầu với tôm... bầu xào... toàn món từ bầu :lol:

LINH NGUYỄN 26. July 2008, 06:25

"Râu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon" Quá chuẩn rồi nhé. Vợ chồng chị là nhất rồi đấy. :yes:
^^~! Min giỏi dữ chời. Cho mẹ ăn bầu chắc là muốn có em. p:

naninonu 26. July 2008, 11:42

@ Chị Ròm : dạ nó ngọt lắm chị

@ Linh : để chị qua coi em uất hận thế nào,hú hú.

@ Min :giỏi dữ hén,con trai đảm đang quá.
@Nhỏ ::lol: đúng là chị nấu với râu tôm luôn,tôm chị mua lúc nào cũng có cả con có đầu tôm,để dành giã ra ngọt em há.
:lol:' Cho mẹ ăn bầu là muốn có em' chí lý nghen.

Kalter 26. July 2008, 11:47

@Nhỏ: Hồi trước cũng mong có 1 đứa em gái... sau này lớn nó rửa bát và làm việc nhà giúp mình :D
@Ss Na: Mẹ em... ko còn nữa :smile:

naninonu 26. July 2008, 11:55

@ Min : chị sorry em hén,chị không biết,để chị vô cmt trước chỉnh lại.

LINH NGUYỄN 26. July 2008, 14:06

@ Min:Hờ...hèn gì mà không có em. Thôi chịu khó mai mốt chịu khổ nha Min. :D
Sau này có vợ đẻ một lô con gái tha hồ mà sai. :lol:
@ Sis Na: ^^! sao mà em thích được như các chị thế không biết. p:

Kalter 27. July 2008, 01:10

Ko sao đâu chị :smile:

Funnytamanegi 27. July 2008, 03:26

"Bà nông dân" ơi, sao cái gì cũng tự cung tự cấp thế này thì siêu thị họ lỗ vốn hết à :confused:

Kalter 27. July 2008, 03:39

Tự mình làm ra thì an toàn hơn chứ sp :D

LINH NGUYỄN 27. July 2008, 06:40

Vẫn phải mua tôm mà chị. Khi nào mà nhà sis Na đầy đủ Vườn Ao Chuồng thì Siêu thị đóng cửa không muộn. :D

Funnytamanegi 27. July 2008, 10:12

@Kal: Nói chung mấy nước Anh, Mỹ, Nhật thì không phải lo lắng lắm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ yếu trồng vườn hay nuôi cá thứ nhất là do sở thích, thứ 2 là có vài thứ rau cỏ Việt Nam mà ở siêu thị không bán thôi em :smile:

@Nhỏ: Hehe, đến lúc đấy chị Na nhà mình sẽ bị kiện vì tội không làm giàu cho đất nước P:

naninonu 27. July 2008, 11:31

@ Trang : hí hí,mùa hè na ít mua rau ở ngoài lắm,toàn đồ trong vườn ăn sướng lắm,nàng có ghen tỵ không vậy?:lol: .Bên này đồ thực phẩm an toàn T nhỉ,giống như bán bánh ,để 1,2 ngày ko có ai mua nó đôi thùng rác hay cho nhà người già,chị biết vì nhiều người vn làm trong đó,lấy về thật ra đồ nó còn mới lắm :smile:

@ Nhỏ : nhà chị có cái hồ nhỏ để nuôi cá đó,bên này chưa tìm ra tôm gíông chứ tìm ra chị cũng nuôi ít con cho biết :D . Đang phương châmn VAC như nhà chị Hà bên kia :smile: .Sợ nuôi chưa kịp ăn,siêu thị đó đi tìm chị kiện thì vui :D

LINH NGUYỄN 27. July 2008, 14:59

:lol: Có khi lại nuôi tôm bán cho siêu thị í chứ chị nhỉ? Sau này em mà có gia đình nhất định cũng phải có cái vườn xinh xinh như các chị mới được. p: Thích :love:

Kalter 27. July 2008, 16:36

Tiết kiệm đi... khi nào về Huế khao em :lol:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31