Skip navigation.

Cơm Hến cho Nhỏ

Gọi cơm hến cho Nhỏ hí hí vì đã hứa làm cho Nhỏ lâu rồi,chị cũng thèm vô cùng tuần rồi chị đã đi mua hến hộp,bắp chuối,bạc hà nhà chị lên quá chừng, tính tuần này làm nhưng bây giờ chị không ăn được nữa rồi :frown:.Nên chị post cách làm,hình của mâm cơm hến hy vọng em nhìn em sẽ biết cách ăn hí hí.Làm cũng dễ lắm,nguyên liệu cũng đơn giản nữa,hy vọng em ăn ngon

Nguyên liệu
- 300 gr hến tươi (hến em mua tươi về ngâm nước cho sạch bùn,nếu làm biếng thì mua hến người ta đãi sạch vỏ rồi .Chị áng chừng 300gr thôi,nếu em làm ít thì mua ít lại)
- 1 ít con nghêu (nếu em nấu hến tươi thì không cần nghêu)
- 1 bắp chuối non
- Bạc hà
- 1 bó rau thơm, rửa sạch, lặt bỏ cọng già
- 1 bó rau răm, rửa sạch, lặt bỏ cọng già
- Ít giá
- Ít rau xà lách
- 1 trái chanh lớn
- 1/2 chén đậu phộng còn nguyên vỏ
- 2 bánh tráng nướng (không có bánh tráng cũng được)
- Gia vị gồm có hành tím, muối, tiêu, đường, nước mắm ngon, tí bột ngọt
- 1 muỗng canh mè trắng
- 1 muỗng cafe ớt thật cay
- 10 trái ớt thái khô xay nhuyễn
- 1 muỗng canh dầu ăn để xào hến
- 4 muỗng canh dầu ăn để làm ớt sate'
- 4 muỗng canh mắm ruốc ngon
- 1/2 chén tóp mỡ
- Ít xoài xanh,bào sợi (tùy thích)

Cách làm
1. Nếu mua hến tươi (nhưng ngon nhất là dùng hến tươi vì nước luộc hến xong sẽ ra chất ngọt), ngâm cho ra hết chất dơ,sau đó em đổ nước xâm xấp mặt hến,nấu lên cho vào xíu gừng cho thơm.Đợi hến sôi,nó sẽ há miệng,đợi nguội đãi vỏ hến và hến riêng,công đoạn này hơi lâu :D ,tách vỏ hến bỏ đi,giữ lại ruột hến và nước hiến

2. Nếu dùng hến làm sẵn thì rửa sạch,để ráo.Luộc thêm con nghêu,lấy nước luộc nghêu,cho vô xíu gừng để nước nghêu được thơm,và xíu muối và luôn luôn nước hến phải để trên bếp giữ nóng

3. Hến sau khi tách vỏ ,cho một chảo lên bếp ,cho hành vào phi vàng cho thơm,đổ hến vào xào cho muối, tiêu, đường ,nước mắm, nêm nếm theo khẩu vị. Xào cho thấm gia vị.Chờ nguội rồi cắt rau răm trộn vào

4. Bào bắp chuối vào nước có cốt chanh cho bớt mủ và sợi chuối bào có màu trắng

5. Bạc hà tước vỏ, bào sợi

6. Rau thơm và xà lách rửa sạch, để ráo nước khi nào gần ăn thì cắt thành từng sợi nhỏ. Trộn bạc hà, bắp chuối, giá,xà lách và rau thơm vào một cái rổ

7. Đậu phộng bóc vỏ cứng bên ngoài,còn vỏ màu hồng hồng, cho tí dầu lên chảo, bỏ đậu phộng vào, chiên vàng đều với dầu cho vàng

8. Pha nước ruốc: 4 muỗng ruốc, với 8 muỗng nước cắt sợi vài tép tỏi và cắt lát vài trái ớt tươi , ít ớt bột ,xíu đường cho vào cùng với nước cốt chanh. (Tùy theo mắm ruốc ở nhà của em mặn ra sao em nêm tùy khẩu vị,hơi mặn mặn chứ đừng ngọt vì nước ruốc dùng để trộn với các thứ nên hơi mặn xíu cho nó thấm)

9.Làm tương ớt : Bắc chảo nóng lên bếp,đổ 4 muỗng dầu vào chảo nóng .Cho mè vào trộn cho chín (đừng cháy) .Tắt lửa rồi cho ớt bột và và ớt trái xay nhuyễn vào trộn đều .Đổ tất cả ra chén cho nguội

10. Trình bày lúc ăn thì em cho cơm hay bún tươi vào tô,sau đó cho các loại rau vào,rồi đến đậu phộng,hến xào, một thứ một nhúm nhỏ,tóp mỡ,tương ớt,bánh tráng bẻ nhỏ,chan xíu nước ruốc và ít muỗng nước hến.Nên múc từng muỗng ruốc,trộn hơi nhạt thì nêm thêm ruốc,nếu chan nhiều sợ mặn đó nhé hí hí. Trộn đều và ăn thôi

My note

- Làm món này không có định lượng cụ thể,thêm rau gì mình thích cũng ok, nhưng phải có bắp chuối, với bạc hà .
- Lạ thật đó,cơm hến phải dùng cơm nguội và khô,cơm nóng ăn không ngon.Cơm nấu xong,nên múc ra ở ngoài tô,để nguội.
- Nếu thích ăn cơm hến hay bún khô thì cho ít nước hến,muốn ăn cơm và bún hến nước thì chan ngập bề mặt cơm hay bún,nêm gia vị tùy thích
Viết xong ct này thèm quá :cry:

Bún chả cá !Cuối tuần

Comments

LINH NGUYỄN 1. August 2008, 13:35

Thế này thì em phải comment đầu tiên chứ đúng không? p: Cảm ơn chị, cảm ơn nhiều lắm :love: Ngày mai chắc chắn là có món này rồi. :D Hì...

naninonu 1. August 2008, 13:38

:love: Ừm món này ko tốn tiền nhiều đâu,mà làm hơi công phu xíu thôi,không khó,làm không sợ hư như bánh mỳ hí hí.Gìơ chị không ăn được nữa,chứ chị thèm lắm :frown: .

naninonu 1. August 2008, 13:39

Chị viết ct này theo ý của chị nên ko biết em dễ hiểu không?

LINH NGUYỄN 1. August 2008, 14:26

Em hiểu mà. Đâu phải là sách dạy nấu ăn chứ. Là chị đang chỉ em nấu cơ mà. Có gì mà không dễ hiểu chứ. Thế này là quá tốt rồi. Cảm ơn chị thật đó. :D

Kalter 1. August 2008, 17:43

Ko cần nấu... ra quán làm mấy tô :D

LINH NGUYỄN 2. August 2008, 01:39

Chị ở bên đó thì ra quán làm mấy tô được hả? Đúng là ngố ơi là ngố. Trời sập với ông mất thôi.

naninonu 2. August 2008, 01:44

:lol: Mỗi lần chị đọc cmt của 2 em là buồn cười như mèo với chó vậy hí hí.Bên ni không bán luôn á,lấy đâu ra mà ăn :D

Trần Khánh Huy 4. August 2008, 09:49

Ái chà, theo công thức của em thì chị tưởng tượng phải ngon biết chừng nào. Thèm quá em ơi, mà làm tỉ mỉ vậy chị nghĩ mất nhiều thời gian lắm hả em?

Funnytamanegi 5. August 2008, 09:48

Hic hic, bên em chịu không thể kiếm ra bắp chuối, đành nhịn món này thôi vậy :frown:

naninonu 5. August 2008, 20:10

@ Chị Hà : không mất thời gian đâu chị à,chỉ có các thứ lỉnh kỉnh,nếu mua hến đãi rồi thì làm lẹ lắm,xào hến 10 phút,rồi làm tương ớt cũng mau.Công đoạn bào bắp chuối,bào bạc hà,cũng mau thôi.Ăn cũng lẹ nữa hí hí

@Trang : bên mình có bắp chuối,bạc hà trồng lên quá chừng mà mình không ăn được nữa rồi :cry:

TrangEmi(cookingandBlog) 5. August 2008, 20:48

uả, bắp chuối bạc hà mà sao "không ăn được nữa rồi" hả chị :eyes:

TrangEmi(cookingandBlog) 5. August 2008, 20:55

À, món cơm hến này em cũng ăn hồi đi Huế, ngon ngon là, ăn được đúng một lần vì hồi đó đi ít ngày mà lại thích nếm thử nhiều món. Bây giờ thấy chị làm tự nhiên lại thèm. Nhưng mà bên em chưa thấy chỗ nào có bán Hến. Bên chị mua ở chợ Mỹ hay chợ Việt?

naninonu 5. August 2008, 21:09

@ Cookingand :hí hí hến ăn mát quá nên sợ đó,hến mình mua hến hộp không à,Tiếng Anh là Baby Clam ,không biết bên chỗ T ở có không?Cũng có hến đông lạnh nhưng ăn hôi, hến hộp ngon hơn.Món này đặc sản của Huế mờ,mà ăn ở Huế thấy ngon,đến lúc đi ăn ở Sài gòn hay ở chổ khác,thấy họ làm lai rồi,không ngon nữa :smile:

Trần Khánh Huy 7. August 2008, 03:13

Hihi, em nói vậy chứ chị chưa làm bao giờ nên thấy hơi khó khăn nè :smile:
Mà em có mấy cái đĩa hình lá bé xíu trông hay quá :smile:

Kalter 7. August 2008, 03:45

Hix... em chỉ nói em thôi mà... em ko cần học nấu món này...
Con Nhỏ đó nó thích gây với em thì phải... :frown:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31