Skip navigation.

Cơm hến..rồi lại cơm hến


Cơm hến..ở Mẽo vì cái tô to đùng :D ,viết sau để cái hình chọc ai đó..đó là người Bao Vinh hì hì.Vừa type vừa ăn cơm hến..ngon quá


Nguyên liệu của cơm hến chủ yếu là rau: bắp chuối, bạc hà, rau thơm, rau răm, xà lách, giá, khế hay táo xanh
- Nghêu đông lạnh họăc con mussel: mua về, ngâm nước cho sạch cát
- Hến đông lạnh: để tan đá, rửa thật sạch, để ráo(ở vn thì mua hến tươi,còn nguyên vỏ họăc người ta làm sẵn về rửa nước muối thật sạch)
- Gừng
- Tỏi
- Ớt màu ,ớt bột cay
- 2 trái táo xanh (thay khế)
- Mắm ruốc Huế, muối, đường, bột nêm, ớt hiểm, dầu ăn
- 3 cây bạc hà
- 1 bắp chuối nhỏ
- Mè trắng

Cách làm

-Bắc nước thật sôi, cho nghêu vào đậy nắp chờ sôi lại, khi thấy nghêu mở hết miệng ra là chín, vớt hết nghêu ra rồi gỡ thịt nghêu để riêng. Lọc lại nước cho hết cát,nước luộc nghêu dùng để chan vào cơm ,nên nấu sôi lại cho vào 1 củ gừng đã đập dập vào, nêm thêm chút muối, bột nêm. Nấu sôi lại rồi tắt lửa.(Ở vn nếu nấu với hến tươi còn nguyên con thì thả vào cùng với nghêu,sau đó gỡ thịt ra để riêng).
- Nếu mua hến đông lạnh ,rửa sạch để ráo ,bắc chảo lên bếp cho xíu dầu ăn,đập tỏi thơm,cho hến và nghêu vào xào nêm xíu muối,bột nêm,nước mắm,cho vừa miệng.Tắt bếp,cho rau răm cắt nhỏ vào trộn đều,để riêng.
- Bào bắp chuối vào nước có cốt chanh cho bớt mủ và sợi chuối bào có màu trắng
- Bạc hà tước vỏ, bào sợi
- Táo bào sợi cho vào tô nước có chút muối cho bớt mủ để sợi táo trắng đẹp không có mủ đen
- Rau thơm lặt lá rửa sạch, để ráo nước khi nào gần ăn thì cắt thành từng sợi nhỏ
- Trộn bạc hà, bắp chuối, rau thơm vào một cái rổ
- Làm ớt satế :cho dầu vào chảo nóng, bỏ tỏi vào phi, cho ớt bột, ớt màu, nước mắm, đường,bột nêm trộn đều, để lửa riu riu cho sắc lại là được
- Đậu phộng bóc vỏ, cho tí dầu lên chảo, bỏ đậu phộng vào, chiên vàng đều với dầu cho vàng
- Da heo chiên vàng (có thể mua da heo làm sẵn ở chợ vn)
- Pha nước ruốc: 1 muỗng ruốc, với 4 muỗng nước cắt sợi vài tép tỏi và cắt lát vài trái ớt tươi , ít ớt bột ,xíu đường cho vào cùng với nước cốt chanh. Nêm mặn miệng
- Mè rang vàng
Bước tiếp theo là ăn hì hì
- Múc cơm vào tô ít cơm thôi nhé, cho hến, bạc hà, mè, da hep, một chút nước ruốc, ớt sa tế,chan xíu nước nghêu luộc.Trộn đều lên rồi ăn, nếu thấy nhạt thì nêm thêm gia vị.

My note- Làm món này không có định lượng cụ thể,thêm rau gì mình thích cũng ok, nhưng phải có bắp chuối, với bạc hà .
- Pha mắm ruốc sao cho mặn miệng tí
- Lạ thật đó,cơm hến phải dùng cơm nguội và khô,cơm nóng ăn không ngon

Bún chả cá !Xôi đậu xanh dừa

Comments

calvin22 6. May 2009, 08:25

:cry: cái người nào đó chơi ác , làm tui thèm hoài .Mới nói với nhỏ em là tự nhiên chị thèm cơm hến kinh khủng , chạy vào nhà này thấy liền một tô cơm hến ,mà hổng được ăn ,huhu... chắc mai mốt phải chạy đi mua hến hộp về làm ăn đở thèm vậy :o:

naninonu 7. May 2009, 12:05

Hi hi...thèm chưa?Ở bên này em cũng nấu với hến đông lạnh chị à

Trần Khánh Huy 7. May 2009, 15:21

Chẹp chẹp, ngon quá em ơi. Thúy đang thèm quá chừng kìa, tội nghiệp không :D Bên em có cả bắp chuối nữa hen :D

calvin22 7. May 2009, 21:23

bên này không có hến đông lạnh ,chỉ có nghêu đông lạnh còn vỏ , và nghêu hộp thôi . Lần trước có mua nghêu đông lạnh về nấu lên lấy nước ngọt ngon lắm ! nhưng mà đứng tách vỏ một mình cực quá à ! thèm ăn mà làm biếng :cry:
Mẹ Khanhhuy : em thèm quá chừng luôn , cái người kia ác biết em đang thèm còn đem lên :o:

Trần Khánh Huy 8. May 2009, 01:44

Hihi, thương Thúy quá :D Chị thấy món này làm cực lắm ha :D Làm siêng một bữa ăn cho đã thèm đi Thúy ơi :D

calvin22 8. May 2009, 08:41

dạ , mai mốt đi chợ em mua về làm ăn , lèm thèm cái người kia lại bỏ ghét :happy:

Trần Khánh Huy 8. May 2009, 10:15

Hihi :D CHị chờ qua ăn nhé :D

calvin22 8. May 2009, 13:03

dạ , khi nào em làm sẽ chạy qua mời chị :smile:

naninonu 8. May 2009, 15:05

:D @Thúy : giờ mới biết tên,ừm na cũng luộc với nghêu đông lạnh để lấy nước đó chứ,cộng với hến đông lạnh,hến thì người ta tách vỏ rồi
Bửa nào làm mình qua ăn nhé hì hì

@Mẹ KH : dạ món này dễ nhưng làm nhiều thứ,em làm hôm thứ 2,đến hôm nay thứ 6 em vẫn ăn bài ca cơm hến hi hi,ăn mãi ko ngán vì em thèm quá

Trần Khánh Huy 8. May 2009, 17:04

Hihi, Chị chỉ nhìn thôi mà đủ thèm rồi, huống hồ em còn được ăn nữa :D
À, hôm nay Chị đi siêu thị, thấy người ta bán hến tách vỏ săn rồi, mà hến tươi nhen em, không có đông đá mà Chị cứ nghĩ tiếc mãi vì ko mua (mua hổng biết làm cơm hến) Giá mà 2 em ở đây thì tha hồ mua về làm cơm hến ha :smile:

naninonu 8. May 2009, 17:07

:idea: Yeah...mua về ăn cơm hến..cụng bia hì hì

Trần Khánh Huy 8. May 2009, 17:15

Hihi :cheers:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31