Bếp của mẹ Bon

Gỏi cuốn


Nguyên liệu
- 200 gr tôm (áng chừng như vậy,nhiều người nhân lên)
- 1 miếng thịt ba chỉ (mình không thích thịt ba chỉ,nên dùng 2 miếng lườn gà)
- 1/2 gói bún luộc chín
- Bánh tráng mỏng dùng để cuốn gỏi cuốn
- Rau xà lách,rau thơm,húng lủi,tía tô,diếp cá (toàn rau mình hái trong vườn nhé)
- Vài cây hẹ (tuỳ thích,ox không ăn được hẹ sống nên mình không bỏ)
- Ít tỏi,muối,tiêu.
** Nguyên liệu làm nước chấm
- 1/2 cup tương ăn phở ( hoisin sauce)
- 1 củ hành hương
- 1 muỗng cà phê peanut butter
- 1 ít đường
Cách làm
1.Tôm để cả vỏ,rửa qua với nước muối,dùng dao tách đường chỉ đen ở sóng lưng tôm, tỏi bằm nhuyễn
2.Cho nồi nhỏ lên bếp,cho tỏi vào, cho tôm vào ,lấy đũa đảo đều,để lửa nhỏ,(làm vậy thịt tôm vẫn còn ngọt, không đổ nước ),lấy đũa đảo đều cho tôm đừng bị cháy,khoảng 5 phút lấy ra,rắc vào xíu muối,tiêu,lột vỏ,cắt đôi tôm hay để nguyên con tuỳ thích.
3.Thịt gà rửa với muối,nấu nồi nước trong đó bỏ xíu gừng,đợi sôi thả gà vào. Luộc thịt chín, cắt lát mỏng hay xé sợi tùy theo ý thích.

4.Bắc nồi nước thật sôi,cho bún vào luộc chín.Vớt bún ra,xả nước lạnh,rồi dội sơ bằng nước ấm cho bún không bị dính.Để ráo
5.Rau xà lách và các loại rau thơm lặt rửa sạch,để khô cho ráo nước.
**Cuốn bánh: Bánh tráng nhúng nước ấm chờ mềm, cho rau, bún vào,cuốn 1 vòng.Vòng cuốn thứ hai,xếp thịt, và tôm ,gấp hai đầu bánh tráng,cuốn nhanh đều tay và chặt tay để khi ăn rau không rớt ra ngoài.Xếp các gỏi cuốn ra dĩa

***Cách làm nước chấm:
1.Hành hương thái nhỏ.Chảo nóng cho dầu vào phi hành cho thơm rồi bỏ 1/2 cup tương ăn phở vào, nhỏ lửa.
2.Xào tương ăn phở với hành hương cho thơm rồi bỏ 1 muỗng cà phê peanut butter và một đường vào,trộn đều, tắt lửa. Nên để nhỏ lửa và làm nhanh tay để tương phở không bị cháy.Lúc ăn cho tí đậu phộng và cà rốt bào sợi mỏng ngâm dấm đường vào smile

Rau mồng tơiChem chép nướng

Comments

Trần Khánh Huykhanhhuyvt Friday, June 27, 2008 2:04:44 AM

Hihi, đúng món ghiền của chị rồi, hồi đi học, mấy đứa tụi chị hay rủ nhau ăn bò bía với gỏi cuốn lắm smile Nhìn thấy thèm ghê luôn nè p

VànhKhuyên & HọaMivanhkhuyen Friday, June 27, 2008 1:28:19 PM

Em ơi, cho chị xin vài cuốn, chị thèm quá! rau thơm bên chị mua mắc quá

naninonu Friday, June 27, 2008 1:36:56 PM

@Mẹ Khanhhuy:nhà chị có nhiều rau nè,tha hồ ăn nhé

naninonu Friday, June 27, 2008 1:39:23 PM

@Chị vànhkhuyên: hi hi,hết rồi chị ơi,chị tới muộn rồi.Rau thơm bên em gói nhỏ cũng $1 đó chị,em mua về ăn lá, còn cọng em cho xuống nước cho ra rễ,rồi bỏ ra chậu nó lên um xùm chị à,tha hồ ăn.Cả húng lủi nữa đó smile

Trầm...kalteryl Monday, June 30, 2008 7:48:28 PM

Món này em thích... nhưng ai làm cho em ăn thì được... bigsmile

naninonu Monday, June 30, 2008 8:27:40 PM

bigsmile Sư phụ T có đệ tử làm biếng kiểu này thì chết quá

Trần Khánh Huykhanhhuyvt Tuesday, July 1, 2008 1:30:39 AM

Hihi, nhà chị đang trồng thêm 2 chậu xà lách, đợi hôm nào cây lớn làm một bữa cuốn nhỉ, thèm quá à smile Mà OX chị ko thích món này, thành ra có mình Chị ăn thôi. Mà mấy Chị em nhà CHị lại ghiền cuốn lắm, trong nhà lúc nào cũng có sẵn bánh tráng bigsmile
Nhà em có khi chị vào đọc được tiếng Việt, có khi hông đọc được nè smile

naninonu Tuesday, July 1, 2008 11:30:17 AM

Em và ox đều thích vì nó nhiều rau chị à.

Trầm...kalteryl Wednesday, July 2, 2008 1:46:06 PM

Có người nói xấu... o

Anonymous Monday, December 6, 2010 2:10:32 AM

Nhanxai writes: May chi oi,em moi wa my duoc mot thang,buon wa di,em them do an viet nam wa troi,toi nao ngu cung mo thay het,muon ve vn o luon wa,ma ngac noi em dang co baby,mong lam ban voi may chi

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29