Skip navigation.

Đang tập làm bánh khúc cây Noel


Dạo này bầu bì cũng nặng nề,mà cũng muốn làm gì đó để tặng cho người thân khi Noel sắp đến mà túi mình lại hạn chế vì không đi làm,thôi thì cây nhà lá vườn,chỉ biết mày mò trong bếp làm bánh tặng cho người thân.
Bánh này mình làm sớm để tặng chị bạn sắp đi xa,cũng mày mò học ở các chị trên Wtt,cặm cụi đi mua đui về làm,trang trí thì mình bắt chước trên sách làm bánh,bông hồng thì mình nặn xấu quá nên học làm bông này,cũng dễ chứ không khó đâu.Máy ảnh hư nên chụp bằng cell phonen hình mờ câm à :smile:
Làm ra sản phẩm thấy vui vui,nhưng mình chỉ ăn được kem màu trắng không ăn được phẩm màu,gần đến ngày Noel mình làm 3,4 ổ tặng cho nhà chồng là xong.Năm nay còn cặm cụi làm được,sang năm có em bé ,không biết có thời gian để làm hay ôm con đây hì hì

Cu TíChicken Nugget

Comments

nho_nhoanhnhieu 6. December 2008, 10:00

Quá tuyệt :yes: Chị ơi thế kem chị cũng tự làm ạ? Có gì chị chỉ em với p:

hoatrongvuon 6. December 2008, 11:37

Chị có làm một khúc cây như em và kem chocolate đen thui luôn, gửi e-zin số Noel hihi

Bạn chị thích trà xanh và whipping cream chắc chị làm tặng là bánh trà xanh ở trong, ở ngòai trang trí whipping cream quá nhưng chị thấy double cream bóng hơn.

kalteryl 7. December 2008, 07:26

Nhìn thì đẹp... nhưng ăn thì em ko thích :D

trinhdoan 8. December 2008, 06:22

Đẹp quá em ơi!Em làm bằng kem bơ hay kem tươi vậy?

naninonu 8. December 2008, 17:53

@ Nhỏ :để từ từ chị nối link qua cho em coi nhé,chị toàn học trên WTT,còn kem chị đi mua chứ sao chị làm được. Mua ở tiệm về rồi đánh bông lên và trét vô thôi

@ Chị Ròm :em thấy bánh khúc cây của chị rồi,đẹp lắm,khúc cây của em bị đốn ngã từ khúc cây của chị xuống hi hi.Sao bên em trà xanh nó ra mùi kỳ lắm chị ơi hic hic. Đúng là dùng double cream bánh bóng và láng hơn.

@Min: em ko thích ngọt hả?

@Chị Trinhđoan : chị ơi nếu chụp rỏ chị sẽ thấy bánh lôm chôm lắm may mà chụp mờ đó chị.Em mới học hỏi để làm mà.Kem em làm bằng kem tươi chị à,kem bơ ăn ngán lắm,em đã tránh béo cho bà con rồi trét kem bơ nữa bà con la làng à :smile:

vanhkhuyen 8. December 2008, 19:09

Trời, bánh ngon quá Na ơi! mà làm thì... vất vả. Ăn không được vì sợ mập nên ... vất rác. :D

Ng-Thuc-Doan 8. December 2008, 20:00

Cám ơn Na nhiều nha! WTT đôi khi bị trục trặc nên khó reply quá!
Chữ Merry Christmas cũng mua ở Wal Mart hả Na. Trường Michael xa chỗ TD ở lắm!

naninonu 8. December 2008, 20:30

@ Chị Vànhkhuyên : em không ăn chị ơi,toàn đem cho à hì hì,mà đúng là làm vất vả thiệt :smile:.Bánh bông lan thỉnh thoảng em cũng làm,nướng không vậy,không có trét kem gì hết,ăn vậy mới không ngán :smile:
@Chị Thuc đoan: em post bài mãi ko được ở WTT.Ở Walmart có đủ hết chị ơi,hình Noel gì em cũng mua ở đó,chữ Merry Christmas đó nó nằm ở cái rổ nhựa đó chị,gần chỗ để hình chữ cái cho em bé chơi ,cũng gần với chỗ làm bánh.Ở Michale thì nhiều hơn

hoatrongvuon 9. December 2008, 00:40

Em nè cái chị khoe trên WTT là gốc cây, còn khúc cây chị gửi báo thì không gửi trên blog cũng như WTT hí hí.

Chị đang hí hửng làm thêm khúc nữa ... ăn vì chồng bảo tối nay không có gì ăn. Trời chị làm cái bánh catheral to ổng ăn 1 tuần mới hết vậy mà vừa hết lại than.... :mad:

kalteryl 10. December 2008, 14:45

Em chỉ ko thích bánh kem :D

CanUbemyHero 10. December 2008, 19:10

Trời ơi sao có người thì khéo dữ vậy..có người thì vụng dữ vậy. Thật là ko công bằng :D

naninonu 10. December 2008, 20:59

@ Chị Ròm : hì hì,chị khao đi nhé,khúc cây chị đăng báo online rồi đúng không chị?Chỉ đường link đâu cho em coi ké với :smile:.Bánh chị làm ngon quá mờ,nên xã chị mới đòi thêm .

@ Min: chị cũng vậy,bánh kem làm thì đẹp mà ăn thì ngán,làm cho chủ yếu

@ Linh : ha ha,chị không khéo đâu mà khéo bắt chước đó :D

hoatrongvuon 10. December 2008, 21:59

hí hí khoe liền nó đây nè em :love:

Sẵn khoe cho chị khoe cảm nhận Noel của chị luôn, có hình Tú với gấu trang 20 đó.

naninonu 11. December 2008, 01:07

Em vào đọc rồi,bài cảm nhận tuy ngắn nhưng mà ý nghĩa lắm đó chị :love: .
Hình bé Tú sao tóc tai lờm xờm vậy chị?

hoatrongvuon 11. December 2008, 01:22

Nó chạy như trâu ngòai trời lạnh, đến hồi vào trong đó chị bắt nó chụp hình nên tóc tai gớm vậy đó.

Cảm ơn em khen nha, khóai quá :love:

kalteryl 11. December 2008, 07:00

Bánh kem em toàn vét phần chocolate xong rồi để đó :lol:

Ng-Thuc-Doan 19. December 2008, 04:22

Hi Na

TD chưa vừa ý với cái kem phết vỏ cây mà TD làm, vào hỏi em cho kỹ đây.

Em nói lấy 4 muỗng sup bột cocoa (hay bột cafe) trộn với đường bột đánh thật mịn ..."đánh" với cái gì vậy em? Với Cool Whip đó hả? Vậy thì đánh với bao nhiêu Cool Whip thì đủ cho ổ bánh em làm?

Hihihi, chỗ này TD đọc hoài không hiểu nên hỏi em lại đó.

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=137059&page=30

Cám ơn em nhiều!

naninonu 19. December 2008, 18:17

Hôm WTT bị khùng em không nói rỏ được.Em xài khoảng 4 muỗng súp bột cocoa,trộn với đường bột em đánh mịn trước,sau đó cho vào đánh với kem tươi (nếu chị ko thích đường thì ko bỏ đường mà cho bột coca vào thẳng đánh với kem tươi ). Dùng máy đánh trứng đánh cho bông cứng như bắt kem đó chị à. Em xài khoảng hơn 1/2 hộp kem tươi cho ổ bánh của em
- Hoặc chị dùng ct như chị Vân bày,em đã trét thử rồi,thấy cũng mượt lắm và cũng ngon,em bớt đường còn 3/4 cup thôi vì em ko ăn ngọt nhiều, có trộn bơ mà ko xài đến kem tươi
30 g (1/3 cup) cocoa
100 g (1 cup) đường bột
76 g bơ (1/3 cup) để mềm tự nhiên ở ngoài 30 phút trước khi làm
1 muỗng súp coffee đen
2 muỗng súp sữa tươi
1 1/2 muỗng cà phê vanilla :rây đường bột và bột cocoa cho kỹ,dùng máy đánh trứng đánh đều,đến khi hỗn hợp mịn là được.

-Em mua hộp phẩm màu đỏ như chị Mẹ yêu post vậy đó,mua ở chợ Mỹ,em bỏ vào kem là nó đỏ chứ không có hồng.Chị thử mua loại đó xem sao

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

July 2009
M T W T F S S
June 2009August 2009
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31