Skip navigation.

Kem...đê..đê !


Kem này là kem trà xanh,nhưng chẳng hiểu sao màu nó lợt so với trà xanh mình đã thấy ở nhà chị Vân,và nhà Trang,nên đến lúc làm ra kem thì nó không có xanh lắm mà xanh lợt lợt,nên chẳng dám ghi tiêu đề là kem trà xanh hi hi.Không hiểu vì sao màu nó lạt vậy ta,ăn thì thơm lắm,và béo ngậy hic hic. Không hiểu ở ngoài tiệm người ta có làm lòng đỏ trứng gà không vậy nhỉ?? Nhưng dù gì mình làm ở nhà cũng vệ sinh và sạch sẽ hơn rồi,tự nhủ lâu lâu ăn cũng chả sao he he.Kem này hình như mình học ở trên WTT thì phải,copy lại giờ không nhớ copy ở đâu.
Nguyên liệu
-3 lòng đỏ trứng
-3/4 cup sữa tươi không đường(~ 200ml )
-1 cup kem tươi (~ 1 cup Heavy whipping cream)
-1/2 cup đường bột(~100 gr)
-2 thìa cà phê bột trà xanh của Nhật (green tea powder).Hình hộp trà xanh của tớ nè
Cách làm :
-Cho sữa tươi vào nồi đun,không để sôi to
-Bỏ lòng đỏ trứng và đường vào bát lớn,đánh đến khi kem trứng nổi màu trắng thì đổ sữa nóng từ từ vào bát kem trứng trong khi tay vẫn đánh đều theo một chiều.
-Đổ tất cả trở lại nồi, cho lên bếp đun thật nhỏ lửa, vừa đun vừa khuấy đều tay, đến khi sữa và kem trứng nở, đầy dần lên, tạo thành một lớp kem dầy màu ngà, thấy nằng nặng tay là được. Đổ hỗn hợp sữa vừa đun trở lại bát lớn, để nguội bớt.
-Cho bột trà xanh vào một bát khác, đổ chỗ kem tươi vào đánh thật đều cho nổi cứng lên.
-Trộn nhẹ tay kem tươi,trà xanh vào bát sữa lớn vừa làm xong chờ nguội hẳn rồi cho vào tủ đá.
-Sau đó cứ khoảng 1 tiếng đến 45 phút lấy tô kem ra ,dùng phới đánh tay đánh cho mịn,làm như thế 4 lần,mục đích làm cho kem không bị đông đá và giúp kem xốp (Làm tối qua nên không có chụp hình đầy đủ,nhưng cũng dễ mà phải không?Tớ đang ghấp ghé cái máy làm kem :D )
Hình hộp Trà xanh em chụp cho chị QA nè,có toàn chữ Nhật chị à,đề duy nhất chữ Tiếng anh là'Green tea powder'.Chị mua ở chợ Nhật hay chợ Korea sẽ có đó
Photobucket

Gà kho gừng !Muffin bí đỏ !

Comments

laluli 14. May 2008, 10:28

em chụp hình nhãn hộp chè xanh cho chị coi với. Kem sao chảy hết vậy, ăn nhanh lên

funnytamanegi 14. May 2008, 11:26

Híhí, xã không tét cho mấy cái vào...là may đó chị P:

naninonu 14. May 2008, 12:18

Chiều về em chụp rỏ cho chị coi nhé,Trang nói trà này đã bị pha chế rồi chị à vì màu không đẹp lắm nhưng ăn cũng ngon và thơm lắm.Chắc có lẻ nó đi du hí qua tận trời Tây nên màu nó lạt mất rồi.Kem chảy do em đang gõ bài để post lên blog tối qua đó hi hi,nghe chị nói ăn nhanh lên làm em ăn kem mà nuốt mắc cổ :lol:

naninonu 14. May 2008, 12:19

Xã nhà mà dám...tét chị à, chị dùng ' võ cào' là ổng sợ ngay hi hi

hoangnguyenyennhi 14. May 2008, 22:56

Na ơi, chắc Em bỏ ít đó, lần sau bỏ nhiều thêm tí nữa xem nó có xanh không? nhưng nhìn cái màu xanhlạt lạt như vậy cũng hay hay :yes: Chị mua về rồi nhưng chưa thử nữa đó, hôm nay sao Chị không post bài được đó mà sao thấy ai cũng post được hết kìa :frown:

naninonu 15. May 2008, 00:01

Chị Linh :không phải bỏ ít chị ơi,trà xanh này bị pha chế rồi,em bỏ 3 muỗng càphê lận đó,em xài hết rồi em sẽ mua trên Amazon bán nhìn thấy xanh hơn nhiều,màu của em nó lạt lạt vậy đó,nhưng ăn cũng ngon lắm
Hồi sáng em post hình ko được em phải upload từ photobucket xuống đó.

naninonu 15. May 2008, 00:24

Em có chụp hình hộp trà xanh cho chị laluli rồi nè.

funnytamanegi 15. May 2008, 12:33

Ava mới làm em không nhận ra, trông e ấp chưa kìa P:

naninonu 16. May 2008, 01:34

E ấp gì nàng ơi..đang cười toe toét đó chứ nên phải núp sau con sư tử hi hi

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31