Skip navigation.

Mỳ Udon ..lai căng...!


Học được từ nhà Trang nè,mình cũng đã ăn món này ở Nhà hàng Nhật ,nhưng sợi mỳ lại ko giống như T làm,không có trắng như sợi Phở.T nói có rất nhiều loại mỳ này,cà ri cũng có.Lúc lướt qua thì hơi giống với cách làm bánh canh bột mỳ,nhưng sợi mỳ ở Nhật nó trắng bốc à. Ấn tượng của nó là sợi mỳ nhồi bằng chân hic.Hôm bửa có copy qua đây rồi,mình làm cũng nhiều lần lúc thì Nhật,lúc lai đủ thứ,lục tủ lạnh có gì là mình quăng vào hết.Sẵn hôm này được nghỉ làm mặc sức tung tăng trong bếp hi hi.Mình đổi tý cho phù hợp với sở thích nhà mình,ăn hơi dai dai chứ không thích kiểu dai nhiều hơn
Nguyên liệu:
-1 cup cake flour
-1/2 cup bột mỳ thường
-1 thìa càphê muối
-1/3 cup nước ấm
-1 nhúm nhỏ bột năng
-Nước dùng (nấu từ xương heo hay xương bò cho ngọt)
-Tôm hay thịt bò,với ít nấm tùy sở thích
-Muối,đường,tiêu,hành hương,hành lá
Cách làm
-Trộn bột mỳ và muối thật đều cho từ từ nước ấm vào nhồi bột thật kỹ bằng tay đến khi bột không còn dính vào bát.
-Cho khối bột đã nhồi vào túi plastic, dùng chân dẫm lên cho bột đều. (cái ni mà đang giận chồng..hi hi...tha hồ 'bỏ cục tức' nhảy lên đứng đạp cho đỡ tức hi hi )

-Ủ bột trong khoảng 2 giờ.
-Lấy bột, cán mỏng khoảng 3mm
-Rắc bột năng lên bề mặt bột đã cán mỏng, gấp làm 3 (mình thì không làm 3 mà gấp đôi bề mặt bột,và cắt thôi)
-Dùng dao thái bột thành các sợi nhỏ (dày hơn sợi phở Việt Nam một chút)
-Nấu 1 nồi nước đủ ngập mặt bột thả sợi mỳ vào nồi nước, luộc trong vòng 12 phút.
-Mỳ được vớt ra,rửa sạch bằng nước lạnh.
** Nước dùng :tôm nhã nhuyễn ướp với xíu muối,tiêu. Bắt chảo lên bếp cho nóng,cho tỏi vào phi cho thơm,cho tôm vào xào đều. Đổ nước dùng,đợi nước sôi,thả mỳ vào,nêm nếm gia vị cho vừa miệng. Bắt xuống cho hành ngò vào tùy hỉ nhé. Măm măm...

Apple Tart (phần nhân bánh ) !Cá trê kho tộ

Comments

Funnytamanegi 27. May 2008, 10:08

Cái chân, ôi cái chân :yikes:

naninonu 27. May 2008, 12:10

Ôi cái chân to như chân voi ha ha.Ox nói em cứ đứng lên nhồi vậy,hèn gì chân to ha ha,tối lấy cái chân gác qua người ổng,ổng la làng quá chừng :lol:

Funnytamanegi 27. May 2008, 12:39

Thêm 1 người chấp nhận dùng chân, hìhì, em không có nhìn thấy con voi nào ở đây cả, đâu đâu :lol:???
Chắc tại chị gác mỗi cái chân nên ông ý la là đúng rồi P: :lol:

naninonu 27. May 2008, 13:25

Nhìn kỹ đi,gần bằng chân voi đó nếu để gần hi hi :smile:.

Funnytamanegi 27. May 2008, 13:37

Đi càng vững, hehe.

NgocLinh Catherine's Mummy 27. May 2008, 21:29

Hihihi Chân Chị cũng là chân voi đó, hôm trước có chụp nhưng không dám khoe, cuối cùng thì nói thằng con nó đạp và chụ hình chân nó luôn :D

Funnytamanegi 28. May 2008, 09:31

Hihi, chân voi ra nước ngoài mua giầy cho dễ chị ơi, nhỏ quá lại không có size P:

NgocLinh Catherine's Mummy 28. May 2008, 21:53

Khi Chị sanh Catherine ra Má Chị nói chân này giống Mẹ vì chân nó to lắm :D mới có mấy tháng người ta cho nó giầy mà nó đi không vừa đó :yes:

quianh 29. May 2008, 08:10

Bên kia thấy bàn tay, bên đây thấy bàn chân. Mỗi bài 1 khúc... hehehe... chị sẽ vào blog em thường xuyên hơn để xem phần kế tiếp

Funnytamanegi 29. May 2008, 08:58

Chuẩn bị đến phần eo chị ạ, hehe, chị Na đang báo cáo kết quả sau nhiều ngày làm bếp P:. Chị QA sang nhà em để đón xem đến phần bắp tay nha :lol:

naninonu 29. May 2008, 12:14

:lol: Chị QA : thấy chân thì như voi,tay như bắp tạ làm sao có 'eo' được chị nhỉ hi hi.Để em qua nhà Trang coi phần bắp tay,hồi hộp quá như về nhà chồng í :smile:

Funnytamanegi 29. May 2008, 12:22

Haha, chị QA coi xong về sắm vài cái máy giảm thiểu sức lao động rồi chị Na ui :D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31