Oats cho Chi !
Monday, 2. June 2008, 22:56:03
Hôm nay mới rảnh post lên cho Chi coi,Chi tìm mua nhé.Nấu 1 chén oats này thì khoảng 1 chén rưỡi nước,nấu sôi,lửa nhỏ.Nhớ khuấy cho nó đừng có cháy nhé,nấu 1 tiếng hoặc ít hơn,lúc thấy nó rút bớt nước,bỏ vào xíu đường vàng hoặc Nho khô.Nói trước là nó không ngon như thịt đâu hi hi,nhưng bổ,có người không thích.Không biết Chi thích không,tìm mua gói nhỏ nấu thử.Na sáng nào cũng làm 1 chén nhỏ,nấu từ tối trước,sáng hâm nóng lại ăn














Nguyễn Minh Khuê # 10. June 2008, 02:43
Gói này C mua ở đây là hơn 60k, nếu so với bên Na chắc là mắc hơn nhiều. Mức thu nhập chung ở VN mà ăn mấy món này là hao tài đó
Còn cái Oats như hình của Na, C không thấy trong metro, chắc đi mấy shop nước ngoài sẽ có, mà phải nấu nướng phức tạp vậy hả Na, hihi....
naninonu # 10. June 2008, 13:04
Đúng là ở vn nếu mua thì tốn thiệt đó,ở N hộp này là $2.5 vậy cũng rẻ chứ không đắt.Ở Vn nhiều đồ trái cây ngon mà,ăn táo Mỹ chi cho đắt
Nguyễn Minh Khuê # 11. June 2008, 03:02
naninonu # 11. June 2008, 09:34
naninonu # 11. June 2008, 10:49
Nguyễn Minh Khuê # 12. June 2008, 02:11
Dâu tây bên này á Na, C nghe nói trồng dơ lắm, tưới phân tươi, đem về đến SG là có ướp chất để lâu bị hư, nên C cũng ngại ăn lắm, thôi hôm nào mua một ít về ăn thêm, trước khi ăn phải rửa kỹ, ngâm nước muối cho nhiều vào.
Còn Nho hả, nho VN ăn hơi bị lười, trái nhỏ cứ phải nhặt hạt, nhặt vỏ
Mùa này không có Quýt N ơi.
Hôm qua nghe TV nói bên Mỹ cà chua bị thu hồi hả Na, nghe nói phát hiện có virus gì trong cà. Cái này là do người trồng hay do trái cà chua lúc nào cũng có? Sáng nay C mới mua cà chua để ăn món chả cá như Na nè. Chẳng lẽ không ăn cà chua nữa ta