Gà kho gừng !
Tuesday, 13. May 2008, 01:38:25
Hôm trước ox hỏi sao dạo này không làm món gà kho gừng,hi hi.Thật ra mình thích món này,nhưng xào với gừng,sả và ớt thật cay. Nhớ hồi ở nhà ,mẹ hay làm món ăn vào những ngày trời lạnh.Đi học về,trời lạnh run lên,nghe mùi xào nấu dưới bếp là biết món gì rồi,ba chân bốn cẳng cất cặp để phụ mẹ lặt hành ngò thôi,chứ không cho chị em mình đụng vào làm gì hết ( vì lý do đó mà đến năm 18 tuổi chưa biết nấu cơm hic
Ox mình thích món này nhưng mà không thích sả,mà thích gừng không thôi,có lần mình ham nói chuyện điện thoại quên,cho vào 3 muỗng ớt to,ổng ăn nước mắt mũi chảy tội nghiệp hi hi.Mình thì khoái ăn như vậy hơn.Mấy món ăn này không có recipe cụ thể,lục trí nhớ mẹ làm sao thì làm theo vậy,may quá cũng ra món không thì xấu hổ với chồng chít á
Nguyên liệu (phần dành cho 2 người)
-3 đùi gà nhỏ (nhà đông người nhân lên)
-1/2 củ gừng nhỏ,cắt nhỏ
-Tiêu,muối,nước mắm (nêm nếm theo khẩu vị mình thích)
-1 củ tỏi nhỏ,1 củ hành hương,1 cây hành lá
Cách làm
-Gà rửa sạch,bỏ hết da,lấy ít muối bỏ vào tay,chà muối vào thân gà.Rồi rửa lại sạch với nước lạnh.
-Cắt nhỏ tùy kích cỡ mình ăn
-Ướp với 1 muỗng muối, tiêu, tỏi bằm nhuyễn,ướp trong vòng 1 đến 2 tiếng đồng hồ cho thịt gà thấm
-Gà thấm,cho vào chảo 2 muỗng càphê dầu ăn,cho hành hương vào,xào qua cho hành hương vàng, cho gà vào chiên sơ
-Lúc gà hơi vàng đổ bớt dầu ăn ra chén,cho gừng đã cắt nhỏ vào.Lấy đủa đảo đều,nêm nếm cho vừa miệng,đậy nắp lại khoảng 15 phút cho gà mềm và thấm gia vị
-Cho hành lá cắt nhỏ vào. Trộn đều,bắt xuống đổ ra dĩa.
-Bửa ăn có gà,đậu ve luột và canh khoai tây cà rốt nấu với tàu hủ[














hoangnguyenyennhi # 13. May 2008, 20:46
naninonu # 13. May 2008, 22:41
evnshop # 14. May 2008, 06:33
naninonu # 14. May 2008, 12:32
Thịt muốn ngon,thấm nên ướp lâu tí là ngon hà,nên chiên gà sơ qua một tí nhé.Hy vọng ox Ly sẽ thích,ox na thích món này na làm lắm
À quên có chị nói là bỏ thêm tí lá chanh vào nữa,na chưa thử nhưng chắc là thơm,ox na thích mùi gừng thôi.
evnshop # 15. May 2008, 06:28
Thật ra đi làm về là 7h tối rồi, bụng đói, người thì mệt mỏi nên Ly thường làm những món nào nhanh, chuẩn bị không nhiều. Bvậy đôi khi chả biết ăn món gì hết
naninonu # 15. May 2008, 11:32
evnshop # 16. May 2008, 07:06
naninonu # 16. May 2008, 12:52