Bếp của mẹ Bon

Bánh mỳ mật ong và yến mạch (HONEY OATMEAL BREAD)


Nguyên liệu(Dùng cho 2 khuôn bánh mỳ dài 8.5 x 4.5 (21.5 x 11.43 cm)
*** Cho phần sponge
- 2 cup nước ấm
- 1 tablespoon men bánh mỳ
- 3 cup bột mỳ
** Trong một thố lớn đổ nước ấm vào. Rắc đều men đều trên mặt nước,để tránh bị vón.Cho bột mỳ vào trộn đều,đến khi hỗn hộp bột được trộn lẫn và mặt bột láng.Dùng plastic wrap bọc thố hỗn hợp bột lại,để trong vòng từ 25 đến 30 phút (*)

*** Cho phần dough
- 1/2 cup mật ong
- 2/3 cup sữa bột (dry milk)
- 1 cup cháo yến mạch nấu sẵn ( nấu 1/2 cup yến mạch và 1 cup nước sôi,nấu cho yến mạch mềm ra như nấu cháo,nấu buổi tối,ngày sau làm nhanh hơn)
- 4 tablespoons cornmeal
- 4 tablespoons bơ
- 3 đến 3 1/2cup bột mỳ
- 1 tablespoon muối
- Ít bột mỳ để riêng,để rải lên bàn nhồi
Cách làm
- Phần Sponge ở (*) sau khi ủ 30 phút,lấy ra trộn vào mật ong,sữa bột,cháo yến mạch
- Trong 1 thố to khác,trộn cornmeal,bột mỳ, muối và bơ (**)

- Đổ hỗn hợp ở (**) vào phần Sponge và mật ong ở trên,dùng muỗng to trộn lẫn(đổ từ từ vào 2 cup bột trước).Trộn từ dưới lên trên,rồi úp nhẹ mặt muỗng ở hỗn hợp bột
- Rải ít bột mỳ lên bề mặt thớt,rồi đem hỗn hợp bột ra bàn nhồi,nhồi từ 8- 10 phút.

- Sau đó chia bột làm 2 phần,tạo hình bầu dục,nhồi cho mặt bột được láng mịn,dùng 2 tay tay nâng 1 phần bột lên,rồi xoay xoay như bắt cá,mục đích làm cho bề mặt bánh lúc nướng xong nhìn mượt và đẹp hơn (được học chiêu này trực tiếp từ sư phụ nên thích lắm,chứ mấy bửa nay toàn xoay xoay như hứng nước vậy).


- Bột sau khi nhồi xong,ủ trực tiếp trên bàn nhồi,lấy cái thố trộn bột to đậy lại cho mặt bột không bị khô,ủ 25 phút.
- Sau 25 phút lấy ra tạo hình ,dàn bột mỏng ra,rồi xếp lại làm 2 phần,bấm mép bột cho thật chắc

- Cho vào khuôn,dùng cùi tay đấm nhẹ ở giữa thân bột cho đều

- Ủ tiếp tục trong khuôn 45 phút,đến khi nào bột nở lên đầy thành khuôn
- Lò bật sẵn trước 10 phút ở nhiệt độ 375 F,cho vào dưới rảnh cuối cùng của lò 1 khay không, dùng để bỏ nước nóng
- Lò nóng nhanh tay đổ vào 1/4 cup nước nóng ở khay nước ,rồi cho khuôn bánh vào
- Nướng từ 40 đến 45 phút,tuỳ nhiệt độ của lò (theo ct thì nướng 40 phút,nhưng lò nhà mình nướng 45 phút mà mặt trên bánh vàng đều,mặt dưới bánh chưa vàng đều).Nên phải điều chỉnh tuỳ theo nhiệt độ của lò
- Bánh chín,lấy ra khỏi khuôn,để trên giá làm nguội

*Bánh mỳ này ox thích lắm,vì không có ngọt như đường,ngọt của mật ong nên ăm thơm ngon.

Hôm qua ta lại siêng ...Thịt bò hầm !

Comments

Funnytamanegifunnytamanegi Wednesday, June 18, 2008 2:27:07 PM

Nếu chị cứ tiếp tục làm bánh mỳ gối thế này thì có khi em cũng phải bon chen mất, lười không được nữa rùi cry

naninonu Wednesday, June 18, 2008 3:00:45 PM

Hì hìlần này tớ sẽ trung thành với bánh này vì ăn ngon,thơm nữa.Không lười được đâu nàng úi smile.Nhưng nàng đâu có thích ăn ruột bánh nhiều đâu nhỉ ??

NgocLinh Catherine's Mummyhoangnguyenyennhi Wednesday, June 18, 2008 6:08:09 PM

Nhà Na có vẻ thích ăn bánh mỳ này nhỉ? hôm nay nhìn bánh mỳ của Na cũng lên tay nhiều rồi đấy, mỗi lần làm bánh mỳ là ox cứ nói ở ngoài có sẵn làm làm cái gì nên lười bigsmile

naninonu Wednesday, June 18, 2008 10:56:32 PM

Cảm ơn chị khen em,em và xã nhà đều thích bánh này,mỗi thứ một kiểu khác nhau.Có lúc lười em không làm mà mua,nhưng ăn không ngon,đành phải đi làm mà ăn vậy hì hì.

Funnytamanegifunnytamanegi Thursday, June 19, 2008 10:49:28 AM

Chính vì em ko thích ăn bánh mỳ gối nên em cũng không muốn làm, nhưng thấy chị làm thành ra cũng muốn học đòi đú đởn theo xem tác phẩm ra sao, hơn nữa cái công thức có mật ong này hấp dẫn em đấy p

naninonu Thursday, June 19, 2008 11:41:43 AM

Bánh này ngon,không uổng công mình làm đó T ơi.Hôm trước mắt nhắm mắt mở dịch sao cornmeal= bột bắp hic,na có sửa lại T có ghi thì sửa lại tí nhé hì hì.

Funnytamanegifunnytamanegi Thursday, June 19, 2008 12:36:37 PM

Hìhì, chưa ghi, em có bao giờ ghi lại công thức đâu, khi nào làm thì nhòm rồi không viết blog thì bay lên trời luôn lol

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, June 19, 2008 7:27:41 PM

Chị làm bằng break maker đủ thứ loại bánh mì nên khỏi đưa lên blog luôn hihi

NgocLinh Catherine's Mummyhoangnguyenyennhi Thursday, June 19, 2008 10:05:24 PM

Nghe nói có mật ong Chị cũng muốn thử yes Chị Liên làm bánh bằng máy sướng nhỉ, Em thèm lắm nhưng chờ on sale mới mua bigsmile

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, June 19, 2008 11:23:52 PM

Máy làm bánh mì rẻ nên mua luôn em à, đợi sale thì chết thèm mà làm thì không nổi vì 2 ngày làm 1 ổ cho con ăn, có khi chị cần chức năng nhào bột thôi để làm bánh khác nữa.

naninonu Friday, June 20, 2008 12:57:58 AM

Chị Liên sướng nhé tha hồ làm bánh mỳ smile
Máy làm bánh mỳ bên em cũng rẻ,mà em không cần thiết lắm,vì em nhồi cũng mau,nhồi mất 8 phút thôi,lúc ủ bột em đi làm việc khác,nhà em tuần nướng 2 lần,mỗi lần 2 ổ đó chị.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, June 20, 2008 6:51:29 AM

Chị làm bánh ngọt và các loại buns nữa, có máy save time được nhiều hơn vì công nhồi, công ủ nướng cũng 3h - để thời gian ấy chị học bài và chơi với mấy đứa nhỏ hay dạy chúng học bài. Em còn trẻ nên thoải mái, chưa có vướng bận nên cứ làm bằng tay khi nào chán thì chuyển qua máy. Mà chị nói cho em nghe nhé, qua nhìn bàn tay Trang trong nhồi bánh mì gân xanh nổi đầy thì sẽ sợ ngay, nhồi tay nhiều quá cơ bắp to lên và gồng nữa thì gân .. nhiều bigsmile

Funnytamanegifunnytamanegi Friday, June 20, 2008 2:19:33 PM

Hichic, chị Liên nói xấu em nhé, mai em chụp bàn tay nõn nà của em cho cả nhà xem nha p.

Nhồi bánh bằng tay có cái thú vị nhưng nếu nhà còn chỗ để bày, tiền hết chỗ để để thì cứ mua vài cái máy về rồi thời gian còn lại ôm chồng cho khỏe chị Na ạ bigsmile

naninonu Friday, June 20, 2008 2:38:51 PM

lol Đang kiếm chỗ cất tiền mà tìm chưa ra chỗ vì nhà băng đầy rồi,T gợi ý nên sẽ đi bưng máy về bigsmile,biết sao không chứ nhồi bánh mỳ hoài đêm ôm chồng tưởng đang ôm cục bột bánh mỳ nhồi hoài à hì hì smile,có bửa vung tay lấn ổng hì hì.

Funnytamanegifunnytamanegi Friday, June 20, 2008 2:52:56 PM

Nhồi vào đâu cũng sai kích cỡ hết mà chị cũng nhầm được, hết biết luôn lol

naninonu Saturday, June 21, 2008 2:13:57 AM

lol lol

Keycy Friday, January 23, 2009 1:38:33 PM

Chị ơi cho em hỏi. Mình không dùng dry milk được không chị? Hay có thể dùng cái nào để thay thế dry milk? Em chưa làm Bánh mì lần nào nên ngố quá. Nhưng nhìn bánh mì này làm em thèm hixhix...

Anonymous Monday, July 4, 2011 6:19:11 AM

Mai Thảo writes: Chị ơi cho em hỏi men active dry yeast mua o dau . Em ở TP HCM

naninonu Saturday, July 16, 2011 3:30:25 AM

Men làm bánh mỳ ở Vn bạn tìm ở trong chợ Bến Thành đó bạn,ngay mấy quầy bán khuôn bánh này nọ đó.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29