Skip navigation.

Bánh cuộn cafe !


Bánh cuộn làm lần thứ 2 mà chưa được đẹp lắm, thành phẩm hơi xấu hì hì,vì mình nướng hơi quá lửa,tới lúc cuộn nó hơi nhăn nhúm,nhưng kệ ăn ngon và ăn láng hết rùi.Bánh cuộn mình chẳng dám bỏ kem tươi ăn kèm nữa đó,cứ chần chừ mãi nghĩ có nên làm bánh cuộn không vì mình đang thèm bánh ngọt :frown: ,nhưng cuối cùng cái miệng cũng thắng cái cân :lol:
Nguyên liệu
***Vỏ bánh
- 3 lòng đỏ trứng
- 30gr đường kính (A)
- 1 muỗng bột cafe hoà tan hiệu Trung Nguyên
- 40ml dầu ăn
- 40ml nước
- 30gr bột mỳ
- 30gr bột bắp
- 1 thìa canh sữa bột
- 1 /2 thìa cafe baking powder
- 3 lòng trắng trứng gà
- 1/4 thìa cafe cream of tarta (mình xài với xíu muối và giấm thay cho cream of tartar)
- 50gr đường kính (B)
*** Nhân bánh
- 50gr đường bột
- 1 muỗng súp cafe bột
- 1 cup (240ml) whipping cream
Cách làm:
- Lò bật nóng 180 độ C.Lót giấy nến vào khay nướng (30x25x2cm)
- Trộn bột mỳ, bột bắp,sữa bột và baking powder vào một tô trộn.
- Đánh lòng đỏ trứng + đường (A)và bột cafe.Đánh cho lòng đỏ tan hết đường.Thêm dầu ăn và nước, đánh đều đề các thành phần hòa trộn với nhau .
- Trong thố khác đánh lòng trắng trứng và cream of tartar cho tới khi hỗn hợp trứng nổi những hạt bọt nhỏ ti li,cho từng thìa đường (B) vào đánh tới khi hỗn hợp trứng nổi bông cứng là được. - Rây bột mỳ vào hỗn hợp lòng đỏ trứng,trộn đều. Lấy 1/3 hỗn hợp lòng trắng trứng cho vào hỗn hợp lòng đỏ trứng, trộn bột từ dưới lên trên rồi úp nhẹ cái vá ở trên mặt bột,trộn nhẹ tay. Tiếp tục làm 2 lần nữa với phần lòng trắng còn lại.
- Rót bột vào khuôn chuẩn bị sẵn, gạt bột cho dàn đều ra khay. Gõ nhẹ vào khay bánh để loại bỏ bớt những bọt bóng to trong mẻ bột.

- Nướng trong vòng khoảng 15 phút hoặc tới khi thấy mặt bánh khô là được.Không nướng quá lửa,vì quá lửa sẽ làm bánh gãy,vỡ khi cuộn (biết vậy mà mình cũng nướng quá lửa :D)
- Bánh chín,cho khay bánh ra khỏi lò.Úp bánh vào một cái khăn ẩm, bóc lớp giấy nến, rồi cuộn tròn bánh lại. Lưu ý khăn ẩm luôn được phủ lên mặt bánh để tránh nứt gãy.Có thể rắc chút đường bột lên trên mặt khăn trước khi cuộn bánh. Để bánh thật nguội trước khi trét kem
****Làm kem cho bánh

- Đánh kem với đường bột và cà phê bột cho đông cứng đánh khoảng 3 đến 4 phút,đánh nhiều kem bị tách nước
- Bánh để nguội,trét kem vào rồi lại cuộn trở lại


Hình bánh cuộn lần thứ nhất em làm nhìn khô hơn lần này vì lần đầu em làm bơ thay cho dầu ăn,và không có cafe,lần này có cafe nên nhìn hơi ướt nhưng mềm hơn lần thứ nhất.



Thịt bò hầm !Canh chả cá thì là

Comments

hoangnguyenyennhi 21. June 2008, 05:28

Bánh này cũng gần giống như bánh bông lan cách 2 của Chị ha, Chị cũng hay làm bánh kiểu đó để cuộn lắm, chứ công thức bánh bông lan cuộn tự nhiên nó không mịn vì không có cream of tartar và cũng khô vì không có nước, công thức này thì cũng giống với công thức của Chị trừ bột bắp vì bánh cuộn thì phải có bột bắp để bánh có độ dai và không bị nứt :yes:

naninonu 21. June 2008, 12:03

Công thức bánh này em học được từ một trang blog của nước ngoài,và em cũng không xài cream of tartar đó chị vì thật ra nó cũng là chất hóa học thôi,mình thay gì được thì mình thay.
Em nghĩ dầu ăn làm cho bánh mềm phải không chị?

naninonu 21. June 2008, 12:09

Em cuộn xấu quá hì hì,vì bánh dày mà em cuộn khuôn nhỏ vì em lười bật lò to lên,nhưng lâu lâu ăn bánh bông lan cũng ngon,chứ ăn hoài cái cân gãy kim mất hì hì.

funnytamanegi 23. June 2008, 11:25

Em chưa làm bánh cuộn bao giờ, vì chưa sắm khuôn. Mỗi bánh một kiểu khuôn mệt quá chị ạ :cry:

naninonu 23. June 2008, 11:40

:lol: Hi hi,lâu lâu làm cho vui,N đang tập lại làm bánh kem,1 năm rồi chưa làm bánh kem,gần birthday ôx nên làm lại cho có không khí,mà nặn mãi nó không ra cái bông hồng,hì hì,toàn uốn éo uốn éo như lăn quăn vậy.
Có lẻ phải xếp hình bằng trái cây cũng được hả?Cho tớ ý tưởng về trang trí bánh kem dễ dễ đi nàng ơi.:D

naninonu 23. June 2008, 11:41

Mỗi bánh mỗi khuôn,cái nhà bếp giờ như cái kho vậy :D

funnytamanegi 23. June 2008, 12:50

Em thích thể loại đơn giản, không biết chị có thích như vậy không???
Nếu là em em sẽ trang trí vài vòng xoáy kem ở viền ngoài rồi đặt dâu tây lên là xong, hoặc bào chocolate thành các miếng mỏng cuộn lại như bào gỗ ý, rồi gắp lên trang trí. Vụng về nên chỉ làm vậy cho nhanh thôi :D

naninonu 23. June 2008, 12:55

:idea: Trúng ý của tớ,muốn bày biện hoa hoè mà chịu nên đành xếp trái cây lên vậy cho nó đỡ chán hi hi,vụng về nên làm vậy cũng được nhỉ !

funnytamanegi 23. June 2008, 12:58

Chị em mình không khéo thì liệu sức mà làm thôi, chứ cầu kỳ quá lại hỏng hết thì uổng :smile:. Làm xong nhớ chụp ảnh cho em xem nha, sinh nhật lần thứ bao nhiêu của ông xã mà chị cầu kỳ quá vậy. Hôm nay chị được nghỉ hả.

naninonu 23. June 2008, 13:06

Đâu có đang đi làm đó chứ hi hi,vừa làm vừa vô blog vô tư ,boss mà thấy chắc nghỉ việc mất :D, tuần tới mới birthday ox nhưng hỏi ý tưởng để làm cho đẹp.Năm nào cũng cầu kỳ vì birthday mình mình ko làm gì cả mà được vòi nhiều quà hi hi,nên birthday của ổng mình làm cho ổng mừng, mỗi tội muốn bí mật mà chịu ,làm gì ổng cũng biết :D

funnytamanegi 23. June 2008, 13:11

Thế thì bày tiệc bí mật vậy, chắc xã chị chỉ đoán là sẽ có cái gì thôi chứ không biết được là sẽ thế nào, làm cho ông ý bất ngờ bằng cái cách khác mọi năm, và sử dụng mấy cái đồ gì gì chị vừa mua ở mall ý p: :lol:

naninonu 23. June 2008, 13:17

:D Đồ đó ổng thấy rồi,vì ổng đi mua với mình mà :D
Năm nay bí mật vậy,chuẩn bị ko cho ổng biết,mà hý hoáy thì ổng hỏi làm cái gì mất hi hi.

funnytamanegi 23. June 2008, 13:20

Yên tâm đi chị, nhìn thấy thì nhìn thấy rồi, nhưng mặc vào lúc nào thì làm sao ông đoán ra, hêhê :D

be de thuong 23. June 2008, 18:42

Hai em này nghen ...:lol: :lol: :yes:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

July 2009
M T W T F S S
June 2009August 2009
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31