Skip navigation.

Canh chả cá thì là

Bửa cơm chiều đạm bạc của nhà tui

Bún chả cá !Thạch hoa quả

Comments

hoangnguyenyennhi 21. June 2008, 05:32

Nhìn cnh cá của Em thì Chị lại nhớ hôm bữa nấu canh dưa chua với cá mà để quên không post lên, nấu xong chụp hình nhiều quá rồi để quên luôn, còn nhiều món chụp hình để đó lắm :D lâu lâu Chị cũng nấu 1 món canh cá để ăn thì, nói đạm bạc chứ ăn như vậy lại ngon, vì mình nấu nhiều cá rồi lấy cá ra chấm nước mắm ăn cũng ngon rồi cần gì món thứ 2 phải không? lâu lâu lười thì nấu kiểu đó ăn :D

naninonu 21. June 2008, 12:34

Em ăn lúc nào cũng có 3 món chị à,nhưng là món củ nên em không post lên hì hì.Thì là nhà em trồng đó chị,chả cá còn 1 ít nên nấu để dẹp tủ lạnh,món này mùa nóng ăn thích chị nhỉ.

JanePhung 21. June 2008, 13:11

Ui. Đụng hàng đụng hàng. Em mới làm nồi riêu cá ăn với bún xong :D

kalteryl 22. June 2008, 05:26

Cái này đơn giản dễ nấu... nhưng ngon phải biết... em thích ăn cà chua :D

naninonu 22. June 2008, 11:54

:D Ở quê mình có chả cá thát lát ngon hí,bên này dùng đồ đông lạnh thôi mà cũng tạm ổn :smile:,mùa này ở Huế có canh Cá Ngạnh,toàn cá trứng thôi ăn đã hí nấu cùng với Măng chua,chu cha thèm quá :smile:

kalteryl 22. June 2008, 12:10

:yes: Canh chua nấu cá ngạnh là nhất P:

khanhhuyvt 23. June 2008, 03:09

Hihi, ngó tô canh chả cá thì là của em ngon quá, món này chị hay ăn kèm với rau sống :smile:

kalteryl 23. June 2008, 03:52

Chẹp... món bình dân luôn hút khách... dễ làm lại ăn ngon :D

chuotdong 23. June 2008, 08:19

Na người Huế mà hay ăn thì là nhỉ! Chắc ax người Bắc hả? :D

naninonu 23. June 2008, 09:56

Mẹ Khanhhuy:em cũng ăn với salad nữa đó chị

naninonu 23. June 2008, 09:57

:D Min :Lúc nào nhà em nấu canh Cá Ngạnh,em dành tô của mẹ em nấu,post lên cho chị coi với,bà con miền Nam không có cá đó đâu hì hì,món bình dân lúc nào cũng đông khách vì rẻ và làm mau,ăn ngon :smile:

naninonu 23. June 2008, 09:58

Chị : Má chồng của N gốc Bắc,ox sinh ở miền Nam,nhưng hồi ở nhà N cũng hay nấu với thì là vì nó thơm.

khanhhuyvt 23. June 2008, 10:01

Hihi, cá Ngạnh chắc trong miền Nam ko có rồi :smile: Chị chưa thấy đó nhen.

naninonu 23. June 2008, 10:39

Cá Ngạnh miền Nam không có chị à,nó ngon lắm và béo lắm,nấu với Canh măng chua,em thèm lắm,nó bằng con Cá Kèo đó nhưng ngon hơn :smile:

chuotdong 23. June 2008, 10:58

Cá này em cũng mới nghe, chứ không phải cá Ngác (hỏng biết đúng tên không) hả Na, C cũng thích nấu riêu bỏ thì là. Nhưng riêu thì thích nấu với cơm mẻ, cho cái nước đục đục, trắng trắng, ăn thì là mới ngon :D. Đặc biệt cá biển mà nấu riêu thì nhất định phải có thì là mới ngon.

naninonu 23. June 2008, 11:14

Không Cá Nhạnh đó chứ,Cá Ngác khác nữa,Cá Nhạnh này nhỏ như cá kèo vậy,nhưng mùa hè ăn béo lắm,cả bụng trứng cá,thèm qúa.Bên này cá toàn đông lạnh đó,ăn không ngon lắm đâu :smile:

funnytamanegi 23. June 2008, 11:23

Có nghĩa là chả cá làm xong cho vào nấu canh hả chị, em chưa làm bao giờ :smile:. Toàn nhanh nhanh chóng chóng cho cả miếng vào nấu luôn thôi.

naninonu 23. June 2008, 11:29

Chả cá tớ làm xong chừa một ít,nấu canh cà chua cho ngày sau đó,chả cá này vắt cục lại chứ không chiên.

hoatrongvuon 24. June 2008, 01:17

Chồng và con chị không thích ăn canh chả cá thát lát nấu canh thì là, chỉ thích chả thát lát chiên và ngò hichic

khanhhuyvt 24. June 2008, 01:34

Hihi, OX em lại thích chả cá với thì là :smile: Hồi trước em ghét cái gì mà nấu với thì là, nhưng rồi ko hiểu sao, bây giờ em ăn được :frown:

naninonu 24. June 2008, 02:00

:D Chị Khanhhuy :được dựa hơi chồng nhé,nếu ăn được thì là thì thấy thơm,như chị Liên có lẽ không thích mùi thì là nên chị Liên chiên với ngò.Em thì ngược lại cái nào em cũng ăn tuốt,con dễ nuôi :smile:

khanhhuyvt 24. June 2008, 03:26

Hihi :smile: Hình như em cũng vậy mà, Chị có nghe cái vụ em ăn salad với chồng đó P:

hoatrongvuon 24. June 2008, 06:24

Na: Đọc ẩu nữa rồi, chị nói chị không thích thì là hồi nào hả em hi hi

naninonu 24. June 2008, 10:30

:D Chắc tháng này phải đi đo mắt quá :smile:
Em nghe mẹ KhanhHuy nói hồi đó không thích ăn thì là,chồng chị ấy thích,giờ chị ấy ăn được,nên em nghĩ chị cũng vậy :D

naninonu 24. June 2008, 10:35

Mẹ Khanhhuy ::D em không ăn cùng,không có ai dành ăn chị à.

hoatrongvuon 24. June 2008, 12:14

Chị đa quê, lang bạt xa nhà chứ có xài ti mẹ đâu nên có gì cũng ăn miễn no bụng để đi ... làm kiếm tiền, vì vậy chưa bao giờ chê cái gì hì hì cứt dê chị còn ăn được hahahahaha

naninonu 24. June 2008, 12:27

:D Cứt dê hả chị?Ăn ra sao hả chị?Em chưa ăn bao giờ,chị diễn tả cho em biết được không ?

hoatrongvuon 24. June 2008, 14:14

Chị không nhớ mùi vị ra sao nhưng nó nho nhỏ, chị tưởng hột chà là --> lủm thôi , lủm cùng vài tên nhóc nữa hihi về ngoại la quá chừng :D

khanhhuyvt 25. June 2008, 01:30

Vậy em Na hay dành ăn với chồng ha :D
Hihi, Chị Liên kể vui quá, chắc hồi bé tẹo phải không Chị?

naninonu 25. June 2008, 01:56

:D Yes...

chuotdong 25. June 2008, 06:52

:D :D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30