Bánh mỳ nho
Saturday, July 12, 2008 1:23:21 PM

Lẩm Cẩm
2012-01-22 03:04:04
Na ơi, thương chúc gia đình em một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé.
Mắt tròn xoe
2012-01-20 21:51:12
Chị ơi, e chúc chị năm mới thật nhiều sức khỏe, tấn tài tấn lộc, hạnh phúc tràn đầy nhé :D
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
VànhKhuyên & HọaMivanhkhuyen # Wednesday, July 16, 2008 10:51:35 AM
naninonu # Wednesday, July 16, 2008 12:20:57 PM
VànhKhuyên & HọaMivanhkhuyen # Wednesday, July 16, 2008 2:06:15 PM
naninonu # Wednesday, July 16, 2008 2:14:14 PM
Khả ThiBepNha # Tuesday, May 19, 2009 6:54:43 PM
naninonu # Tuesday, May 19, 2009 7:59:51 PM
Bánh này em làm theo ct bánh mỳ khoai tây,chỉ thêm Nho thôi đó chị.
Khả ThiBepNha # Tuesday, May 19, 2009 11:34:18 PM
Khả ThiBepNha # Tuesday, May 19, 2009 11:40:01 PM
naninonu # Thursday, May 21, 2009 3:18:43 PM
Chè đó gọi là Chè trôi nước bột báng phải ko chị?Em có thấy nhiều ct mà chưa có nấu hì hì
http://tudo.9.forumer.com/index.php?showtopic=10836
Khả ThiBepNha # Friday, May 22, 2009 5:19:14 AM
Khả ThiBepNha # Monday, May 25, 2009 6:43:23 AM
naninonu # Monday, May 25, 2009 10:11:50 PM
Chị có thể sử dụng công thức này cho bánh ngọt,chị thêm đường tùy ý chị nhé
http://my.opera.com/naninonu/blog/show.dml/2371321
Khả ThiBepNha # Tuesday, May 26, 2009 10:23:45 PM
Cho mình hỏi chút nha: công thức bánh mì khoai tây đó, mình đã dùng bột: All purpose flour, bỏ thêm đường (gấp đôi lượng đường từ recipe của Na)và sau khi ủ lần đầu bột bị hơi nhão khi bắt bánh nên mình đã cho thêm 2-3 muỗng canh bột vào. Khi nướng mình mở ra coi (coi nhanh xong đóng lại liền) 2-3 lần. Sau cùng bánh ra như vầy: bột bánh nhìn giống CAKE hơn là giống bột bánh mì. Bánh không nở cao lắm mặc dù bột cũng xốp, mềm giống bột bánh mì. Xin hỏi bà thày là có fải vì mình đã thay đổi vài chi tiết nên bánh của mình đã thành "râu ông này cắm cằm bà kia" không? Nhờ Na cho ý kiến coi mình tổ trác chỗ nào nhen. Cám ơn Na nhiều lém.
Khả ThiBepNha # Tuesday, May 26, 2009 10:26:55 PM
naninonu # Wednesday, May 27, 2009 12:48:35 AM
Ủ xong,chị ấn ngón tay vào bột mà thấy vết ấn y nguyên là đựoc..Trong phần bánh mỳ của em có bày cách nhồi bằng tay cụ thể đó,chị vào đó là thấy rỏ nhất.Chị này là sư phụ của em về bánh mỳ đó
http://onepinkgiraffe.multiply.com/photos/album/2/JOURNEY_OF_A_LOAF
naninonu # Wednesday, May 27, 2009 12:50:26 AM
Khả ThiBepNha # Wednesday, May 27, 2009 3:02:38 AM
Nếu sau này không nghe mình lên tiếng thì biết là mình đang kiếm chỗ để liệng thêm 1 vài ổ bánh mì và kiếm chỗ trốn luôn cho đỡ wê
Thành thật cám ơn Na nhiều nha.
naninonu # Wednesday, May 27, 2009 4:28:54 AM
Khả ThiBepNha # Wednesday, May 27, 2009 6:18:19 AM
naninonu # Wednesday, May 27, 2009 12:44:45 PM
Khả ThiBepNha # Wednesday, May 27, 2009 7:03:26 PM
naninonu # Wednesday, May 27, 2009 11:24:30 PM
http://nhuyen.multiply.com/
Khả ThiBepNha # Thursday, May 28, 2009 4:40:31 PM
Chúc mừng Na nha, có thằng cu bụ bẫm qúa chừng. Mới 2 tháng tuổi mà Bảo Khánh Bình An nhìn to con, vạm vỡ ghê. Thằng cu rất dễ thương nha Na. Mình thích nhất tấm nhóc đang nằm đưa chân, tay ra ..... nhìn múp múp cả tay lẫn chân .... đã mắt chi lạ. Nếu đã "Multiply" cái bếp thì bữa nào Multiply luôn đàn con cho dzui
naninonu # Thursday, May 28, 2009 4:46:33 PM
Pate sau này em làm pate gan gà ăn ngon hơn đó chị,để em tìm ct cho chị,em làm mà ko có chụp hình.
Cảm ơn chị nhé .Trộm vía anh bụ bẫm,dạo này hóng chuyện cười tít mắt hí hí.
naninonu # Thursday, May 28, 2009 4:50:51 PM
Hí hí....làm luôn đàn con lấy gì nuôi hả chị?
Khả ThiBepNha # Friday, May 29, 2009 1:50:02 PM
Mình thấy có mấy công thức làm bánh mì cần "sữa bột". Na có biết sữa bột mua ở đâu không? Hiệu gì? Mình chưa bao giờ xài nên không rành vụ này.
Bữa giờ mình cứ theo Na lần mò từ bếp này qua bếp nọ .... đã thiệt. Hôm trước qua bên "sư phụ" của Na học bánh mì căn bản. Hôm qua qua bên "http://baohannv.multiply.com/journal/item/457/457" thấy cả 1 rừng bánh mì đủ kiểu ....thấy mê luôn. Mình cũng rất ham làm bánh mì, nhất là thấy mấy Mẹ trong này làm bánh mì xốp, mềm và ngon qúa.
naninonu # Friday, May 29, 2009 2:18:35 PM
Chị N thì cao thủ rồi,chị siêng lắm hí hí.Em từ dạo sanh con lười rồi.Chị N cũng có nhà trên opera đó
naninonu # Friday, May 29, 2009 2:21:16 PM
Chị muốn gì qua nhà chị là chị trả lời liền,chị nhiệt tình lắm
Khả ThiBepNha # Friday, May 29, 2009 6:41:35 PM
Hôm qua mình thấy có sẵn khoai môn nên đem ra làm bánh mì "khoai môn" thay vì khoai tây. Coi bộ không xong, khoai môn làm nặng bột hay sao á, thay vì nướng 12-15 phút thì mình đã nướng tới 30 phút bánh mới chín nhưng bột không được xốp như khoai tây. Cũng may có cô bạn qua chơi lại thích kiểu bánh này (vì mình bỏ nhiều bơ mà cô bạn thích bơ lắm) nên mình cho hết đem về. Mừng qúa, như vậy mình mới có cơ hội làm thử bánh khác chứ. Bữa giờ làm ùn ùn ra không biết bao nhiêu là bánh mà mức tiêu thụ chậm qúa nên kết qủa là chất đầy freezer.
Ở đây ai cũng có 2-3 cái nhà, bếp nào cũng rộng và ngon lành. Mình chỉ có 1 cái "nhà" ở Opera thôi mà còn trống trơn nè, chưa trang bị gì cả. Phục mấy Mẹ ghê, giỏi và đảm đang vô cùng .... không những nấu ăn ngon, cực khổ mà còn làm trang web giỏi nữa ..... đáng yêu chưa các bà Mẹ Việt Nam mình.
Khả ThiBepNha # Tuesday, June 2, 2009 10:08:34 PM
naninonu # Wednesday, June 3, 2009 12:33:03 AM
naninonu # Wednesday, June 3, 2009 4:35:41 PM