Skip navigation.

Bánh bột lọc gói


Nhắc đến Huế ai cũng biết ngoài bánh bèo,bánh nậm còn có bánh lộc,cơm hến,rồi chè bánh bột lọc bộc thịt quay nè,tôm chua,kẹo Mè xửng.Và có một điều ai đã từng ăn bánh bột lọc ở Huế sẽ thấy nó mềm,dai nhưng không có dai như ở miền Nam (diễn tả làm sao ta ?:D ),vì bột lọc ở Huế được làm bằng bột khoai mỳ (bột sắn )tươi,hồi nhỏ gần nhà mình có nhà bác N chuyên gia xay bột sắn ,cứ trưa hè nắng rát vậy mà lúc nào cũng qua phụ bác xay,ban đầu mình cũng ghét cái mùa chua chua của bột sắn nhưng lâu lâu không ngửi cái mùi mình lại nhớ nhớ cái gì đó thân thương flirt .Nhớ hồi học cấp 2,vào dịp 20 tháng 11 ngoài dịp đi thăm thầy cô nửa ngày,nửa ngày còn lại tụ tập nhà ai đó vắng cha mẹ để tha hồ quậy hí hí,mà món đầu tiên là làm bánh bột lọc.Phân công người này người kia mua đồ,thịt,mà cái thủa nhỏ xíu đó đâu có rành chợ búa,đi lơ ngơ ở chợ mấy bà O thương tình chỉ mua cái này,cái kia.Cũng học lóm của cha mẹ,đứa này ý kiến nhồi bột sao,bắt bánh sao,ui cha được ăn cái bánh bột lọc sao đủ thứ ý kiến.Bột mua về từng cục bột tươi,lấy tay nhồi cho tan ra, đổ xíu nước sôi ở giữa lòng bột,trộn đều với nhau,vo lại bằng nắm tay tròn to,rồi thả vào nồi nước đang sôi sùng sục,lúc nó nổi lên là vớt ra,bắt đầu nhồi.Công đoạn này khó với tụi nhóc nhí hí hí,vì nó rất là nóng phải trộn bột còn dư ở thớt và bột vừa nấu xong,nóng phỏng tay nhưng không nhồi nhanh tay nó cứng lại là hết nhồi à.Tên này dành tên kia dành,cuối cùng lớp trưởng đứng ra phân công hí hí,nhồi cho mịn,rồi xào nhân,bắt bánh.Có mấy tên nặn hình đủ thứ hic hic,lớp mình hồi đó có TM là họa sỹ của lớp,hắn nặn hình và vẽ đẹp vô cùng.Hắn lấy bột lọc nặn thành hình xe tăng,hình Tôn Ngộ Không,đủ thứ kiểu còn lại nhét ớt đỏ vào trong nữa :lol: ,ai nhìn cứ tưởng đỏ đỏ của tôm ,ăn khóc luôn á.Lúc nặn xong,luộc bánh,nhìn những cái bánh bột lọc với hình thù kỳ quặt nổi lềnh bềnh mà không ai không nhịn được cười,và tên nào ăn cũng tránh bánh có cái nhiều màu đỏ :lol: .Kỷ niệm đó đi cùng năm tháng,sau này lớn lên cũng có bạn cấp 3,cũng làm bánh bột lọc nhưng không vui bằng cấp 2,giờ mỗi người một phương nhưng lúc nào cũng nhớ đến cái hồi bé xíu,xe đạp ngồi chưa lên thấu yên xe flirt
Giờ sống xa xứ mỗi lần thèm bánh bột lọc cũng là một vấn đề vì đi ăn thì xa,mà lại đắt nữa,cái bánh bé xíu mà hơn $1 hic hic,nhưng không ngon như ý mình vì nước chấm hơi ngọt ngọt.Đúng bánh bột lọc phải ăn với nước mắm mặn và ớt phải dùng muỗng nghiền ra chứ không phải lấy cối giã đâu.
Mình làm cũng nhiều lần nhưng làm lúc có bạn hay có việc nên ko có chụp hình nhiều,chủ nhật vừa rồi làm thư thả nên mình mới chụp hình đầy đủ.Mời anh chị thưởng thức một món quà xứ Huế nhé :yes:
Nguyên liệu cho vỏ bánh
- 1/ 2 gói bột năng (200 gr)(nếu làm 1/2 bột tàn mỳ và 1/2 bột năng thì ngon hơn,nhưng dạo này kiếm hoài không ra bột tàn mỳ,họ không cho nhập hay sao chứ kiếm các chợ nhiều rồi mà em kiếm không ra)
- 1/2 cup nước lạnh (125ml)( tuỳ theo độ hút bột nước khác nhau,lúc đổ nước lạnh vào bột,nếu thấy bột cứng thì thêm khoảng 1 muỗng đến 2 muỗng canh nước)
- 1 cup nước nóng ( 250ml)
- 1 muỗng canh dầu ăn
- 1/2 muỗng cf muối
Nguyên liệu cho nhân
- 100 gr tôm (nhà đông người nhân đôi nhân tuỳ thích)
- 100 gr thịt nạc hay thịt ba chỉ
- 1 muỗng canh nước mắm
- 1 muỗng canh đường vàng
- 1 muỗng cafe tiêu xay
- 1 củ lớn hành hương
- 1 củ tỏi nhỏ
Cách làm
** Phần bột :Cho bột năng vào nồi nhỏ, đổ muối vào,đổ từ từ nước lạnh quậy bột ướt
1. Nấu nước sôi,đổ nước sôi từ từ,vừa đổ vừa quậy bột (không nên đổ nước nóng một lần dễ làm đống cục và bột chín,nên đổ từ từ,nếu đang đổ thấy bột đóng cục phải dừng tay,khuấy cho bột mịn rồi mới đổ tiếp nước nóng tiếp). Để bột qua đêm

2. Sáng ra chuẩn bị phần nhân trước rồi mới đến làm phần bột.Đổ phần nước trong trên mặt thau bột đổ đi. Đổ bao nhiêu nước đi, thì thay thế vào bấy nhiêu nước âm ấm, cho vào một muỗng dầu ăn.
3. Cho bột vào nồi nhỏ,nồi to phía dưới thì đổ nước vào (gọi là dáo bột),nấu nước sôi lăn tăn ,quậy khoảng 10 phút lửa nhỏ (phải quậy liên tục dừng tay là bột đóng cục),đến lúc nào thấy nặng tay,bột hơi đặc lại,lấy ra khỏi bếp
** Phần nhân :
4. Tôm rửa sạch với nước muối,để nguyên vỏ,rút chỉ đen .Thịt cắt nhỏ, ướp tất cả gia vị ở vào tôm thịt khoảng 1 tiếng
5. Bắc chảo nóng lên bếp,chảo nóng cho ít dầu điều vào xào đều cho ra màu đỏ đẹp,dầu ra màu đỏ thì vớt bỏ màu điều bỏ đi,cho hành hương, sau đó cho tôm thịt vào xào cho tôm thịt thấm,đổ ra tô
6. Lá chuối rửa sạch,quét xíu dầu ăn múc từng phần bỏ vào giữa lá,dùng tay dàn mỏng bột,đặt tôm,thịt vào giữa, dàn bột bọc kín tôm thịt lại.

7. Gấp 2 mép lá chồng lên nhau,bẻ 2 đầu xuống dưới.Lần lượt gói cho tới khi hết bột.
8. Xé từng sợi chuối nhỏ để gói bánh buộc từng cặp bánh lại với nhau
9. Xửng nước sôi,cho bánh bột lọc vào hấp khoảng 20 phút
My note
- Bánh bột lọc gói lá chuối không có hành phi như bánh bột lọc trần,bánh này chỉ ăn với nước mắm mặn là ngon nhất :yes:

Bún chả cá !Country Pate

Comments

kalteryl 25. July 2008, 01:37

Bánh lọc tôm... em nghiện lắm... thèm... :D

naninonu 25. July 2008, 02:11

:lol: Đang ở H mà nói thèm hả?

kalteryl 25. July 2008, 02:38

:D Thèm mà ko có ai đãi P:

kalteryl 25. July 2008, 02:39

Em ít đi ăn bánh lọc này lắm... Chỉ khi nào về biển mới ăn một đống thôi :D

CanUbemyHero 25. July 2008, 03:00

Chị ơi
Dao nè :chef:
Giết em đi còn hơn để em chết thèm bên bàn phím
:cry: :cry:

kalteryl 25. July 2008, 03:13

Tự cắt cổ đi... :lol:

naninonu 25. July 2008, 03:13

:lol: @ Linh : chị quên há,hôm ox chị lên không làm cho em một rổ :lol:,:troll: dao em mổ chị lấy thịt há :D

naninonu 25. July 2008, 03:15

@ Mint : ờ về biển ăn sướng hén,rẻ nữa.

kalteryl 25. July 2008, 03:27

Ko dám... nó vẫn thế cả...
Mà gọi em là Min... ko phải Mint :D

CanUbemyHero 25. July 2008, 04:08

zị tháng 9 lên NY nhớ mang 1 rổ cho em nhé..keke..
Min ơi là Min...mần răng mà Min ác rứa...hehe..nói zị để chị Na thương mà trúng kế mang 1 rổ bánh lọc lên cho tớ ăn thoai..keke

kalteryl 25. July 2008, 07:42

Làm gì mà nói người ta ác? :confused:

naninonu 25. July 2008, 11:15

@Linh : hí hí biết chị tháng 9 có lên được không?Vì chị đang bận quá :frown:
@Min : hí hí sorry vì lộn tên he he,mà công nhận ác thiệt :lol:

kalteryl 25. July 2008, 13:07

Ác gì?!? :frown:

naninonu 25. July 2008, 13:35

:lol: Nói người ta tự cắt cổ không ác thì là cái chi?

kalteryl 25. July 2008, 15:57

Ác với người ta còn đỡ hơn để chị cắt cổ người ta để đi tù... lúc đó có ai về VN đãi em nữa chứ :D

CanUbemyHero 25. July 2008, 19:36

:lol: Đọc những dòng này thì thấy tội ác càng chồng chất hơn :lol:
Bữa nào tui về Huế...tui thanh toán bằng chầu bánh bột lọc. Cho chết vì no luôn

naninonu 25. July 2008, 19:49

@Min : không hổ danh có sư phụ là Trang :D ,sư phụ dạy đệ tử biết thương người mà thương 'dại' dễ sợ ha ha

naninonu 25. July 2008, 19:52

@Linh ::lol: ăn xong hỏi đi về NY,ha ha,đúng là chết vì ăn mà không phải ăn mà chết :lol: .Chị có bà dì bà ở chỗ ít có người Vn,bà về Huế bà ăn như chết đói vậy :lol:

floragiang 25. July 2008, 21:43

Ngon quá Na ui, nhìn thèm ghê :frown:
Không có lá chuối chắc không làm được rồi :frown:
Na biết quán ăn Huế ở đường NGuyễn Du không? Chỗ đó họ làm Nem chua, ăn cay xé lưỡi luôn, họ dọn đi đâu mất tiêu tiếc quá chừng :frown:

naninonu 25. July 2008, 22:03

Chị Linh :hí hí,nếu không có lá chuối chị bỏ ở giấy nhôm thử coi sao,tất nhiên mùi vị không bằng.
Quán ăn ở đường Nguyễn Du hay ở Sài Gòn vậy chị?Nếu ở Huế thì em chưa ăn vì nhà bà Cố em làm nem chả ngon lắm :D,ở Huế thì em ăn quán vỉa hè cũng ngon .

ngoctram2212 26. July 2008, 02:06

Biết chị trong WTT lâu rùi mà bây giờ mới thăm bếp chị, ngon quá chị ơi, mà bột tàn mì là bột gì vậy, e không biết, làm cái này cực mà ăn loáng 1 cái hết, chưa đã thèm nữa ah:D

CanUbemyHero 26. July 2008, 02:20

@ chị Na: Chị ko biết lúc ở HN..em cấp 1 cấp 3 cũng là học sinh của trường Chết Vì Ăn àh ( Chu Văn An hehe ).
Mỗi lần em với chồng em về VN cũng ăn như chết đói zị đó. Cảm thấy 1 ngày có 3 bữa chẳng nhằm nhò gì. Cách đây độ 4 năm, bạn e có dắt em đi ăn 1 quán ở Huế bán các loại bánh bèo, xèo, bột lọc, nậm.... Ngon dã man con ngan. Đứng dậy thanh toán mà có 100 nghìn 2 đứa. No căng rún lun..Hình như quán Bà Đỏ nếu em nhớ ko nhầm.

naninonu 26. July 2008, 11:34

@Chị NgọcTrâm :welcome chị đến với bếp nhà em :idea:, bột tàn mỳ là Wheat Starch nó cho ra thành phẩm mềm,nhưng không dai như bột năng,bên em mấy bửa này em kiếm không ra.Nhà chồng em tụ tập em hay làm nhiều lắm phải 50 cái,mà cứ em quay đi quay lại còn đúng 1 cái cho em :cry:
Lần sau em làm nhiều em ăn một mình,bỏ lên blog thì làm từng bột và như vậy là đủ cho cả nhà nhỏ ăn

naninonu 26. July 2008, 11:36

@Linh : hí hí, ừm đúng đó quán Bà Đỏ ,mình ở đó lại ko ăn quán Bà đỏ nhiều quán khác ngon hơn nhiều he he,đồ ăn ở Huế đa phần rẻ hơn ở Sn và Hn,bây giờ vật giá lên nhưng so với mức giá ở Sn hay Hn thì H đồ ăn vẫn rẻ.

funnytamanegi 27. July 2008, 03:29

Nhìn đĩa bánh của nàng mượt mà, xinh gái thế không biết, chu choa là thèm :o:

kalteryl 27. July 2008, 03:39

:lol:

naninonu 27. July 2008, 11:38

@ TRang : hí hí,nó xinh hơn chủ nó không vậy :lol:

ngoctram2212 27. July 2008, 15:27

Híhí, ngon quá bán cho e chũc cái đêeeeeeeee:D

floragiang 27. July 2008, 21:23

Vậy công thức này làm lần được 50 cái phải không Na, 2 tuần sau sẽ gói giấy nhôm làm thử, mai bắt đầu ăn kiêng, làm là bể kế hoạch nữa àh :smile:
Quán đó ở Sài gòn đó Na, họ làm chả ngon lắm, mỗi lần ăn phải cầm sẵn ly nước, giờ nhắc tới thèm quá :smile:
Quen được Na thích quá, học được nhiều món Huế, mà món nào cũng ngon hết :yes:

naninonu 27. July 2008, 23:04

:lol: Hí hí em nói ở trên đó em làm 50 cái hơn gấp đôi ct này,ct trên tính cặp thì hơn 10 cặp ,ăn chừng đó cho nhà nhỏ là vừa,với con nít ăn ít chứ ăn nhiều bánh bột lọc nhiều nặng bụng đó chị.
Ở Sn em chỉ biết qúan Huế ở đường Trần Quang Diệu thôi,ăn quán đó em vừa ý nhất chị à.
:lol: Ăn nhiều,béo nhiều :D .Em có thêm ct phần ml cho chị dễ làm đó,vì bên em đong bằng cup nên em quen như vậy.

naninonu 27. July 2008, 23:04

@ Chị Ngoctram :bánh em bán đắt lắm đó chị à :D

floragiang 28. July 2008, 23:09

Hi; Merci Na nhe, hom na olam thu :smile:
Co luon ml thi :yes: roi, vi moi lan coi recipe ma thay cup la hoi luoi p:

naninonu 29. July 2008, 01:39

:D Dạ không có chi,chị coi trong những ct của em,nếu chị thích ct nào mà đề cup,chị muốn làm,chị nói em ghi thêm cho chị nhé,nhiều lúc ko ai hỏi em lười ghi :D

funnytamanegi 29. July 2008, 03:26

Em ngại nói thật lắm chị i...u... P:

kalteryl 29. July 2008, 04:43

:D

naninonu 29. July 2008, 11:35

@ Trang : :chef: nói thật sẽ như vậy nè :D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31