Skip navigation.

Gửi cả nhà


Hello cả nhà,em vào quét mạng nhện và dọn bàn ăn sạch sẽ mời cả nhà đây hì hì,tình hình là em bỏ bê blog đến mốc meo cả lên ,thỉnh thoảng cũng lượn lờ ngắm món ăn ở đây mà lười cmt

Em cảm ơn mẹ Vànhkhuyên,Chi,Trang,chị Qa.chi Linh.. và các bạn khác đã hỏi thăm em,thời gian qua là hơn 4 tháng nghén ngẫm đối với em,giờ em đã đỡ hơn rất nhiều rồi,ăn cũng chưa ngon miệng nhưng cũng ăn được thỉnh thoảng em bé ' quấy' cũng ra mật xanh,mật vàng :D ,nhưng lại ngồi xuống và ăn được hơn lần trước rất nhiều.Em bé của em đã sang tuần 19 rồi,hai mẹ con đã đi hơn 1/2 chặng đường,cũng may em ăn được ít nhưng đều hấp thụ vào con,giờ mẹ bé đã gần 60kg hic hic,mặt mũi tròn vo,bụng cũng lùm lùm.Em bé thì khoẻ,đã test Down và AFP mọi thứ đều tốt,hôm rồi đi khám định kỳ siêu âm xác định giới tính của bé mà bé cứ mắc cỡ lấy tay che mặt thôi.Loay hoay cũng gần 1 giờ đồng hồ mà bs cũng ko thấy được nên đi về hẹn tuần sau siêu âm lại

Bác sỹ bảo con gái nên hay mắc cỡ :love: ,hi hi,nếu đúng như vậy là bà Chuột đồng có người làm bạn rồi nhé,và cũng thoả lòng mong ước của em là thích sanh con gái đầu lòng.Con gái hay con trai đều yêu thương như nhau,lần đầu làm mẹ cũng có nhiều cái bỡ ngỡ,đọc sách báo thấy nói nhiều mà kinh nghiệm chưa có nên cứ lo lo làm sao cho em bé bú được :D ,nhất là thấy mấy em bé nhỏ xíu sao bồng để tắm được hi hi,toàn lo vớ vẫn thôi :smile:

Bé con nhà em được 19 tuần,mà trộm vía tuần này'đạp' dữ lắm, nhiều lúc đang ngồi đọc sách là cứ thúc thúc cho em đi ra vườn đi lòng vòng một vòng mới chịu yên,chứ ngồi hoài là nàng không chịu đâu,chưa gì mà thích đi lông bông rồi,hư nghê.Nghe nhạc cũng thích lắm,cứ lấy chân hay tay thúc thúc,yêu lắm flirt ,xã bảo tâm hồn âm nhạc giống Tía nó hi hi.

Vài dòng gửi cả nhà,chúc cả nhà luôn vui nhé,làm nhiều món ngon cho em ngắm với :love:

Bánh ướt cuốn tôm chấyCu Tí

Comments

kalteryl 7. November 2008, 02:52

Mẹ và bé nghỉ đi... em qua phụ quét mạng nhện cho :D

kalteryl 7. November 2008, 02:54

Tặng Ss ít hoa cho nhà nó sáng sủa :D

naninonu 7. November 2008, 03:02

Hoa đẹp quá cảm ơn em nhé,qua phụ quét mạng nhện còn được tặng hoa nữa chứ hi hi :love: .Cảm ơn em nhiều
Có gì vui không em?

kalteryl 7. November 2008, 03:20

Ko có gì mới đâu ss :D Em vẫn thế :lol:

ngoctram2212 7. November 2008, 10:23

Mẹ Na xuất hiện rồi, chúc 2 mẹ con khoẻ nha, mập không sao đâu Na, mập có cái đẹp của mập em bé nhờ flirt

vanhkhuyen 8. November 2008, 21:44

Oh, tuyệt rồi nhé cưng. Tất cả rồi sẽ qua, nhẹ nhàng, đầy ngập niềm vui hàng ngày cho coi.

floragiang 8. November 2008, 23:47

Chúc mừng Na nhé, lại là con gái nữa :smile: Đọc bài Na mà làm bên đây muốn lung linh thêm đứa nữa :D
Lên kí không sao Na àh, thời gian ăn thả phanh nhất trong đời chắc là khoảng này đó :D mai mốt chăm con sẽ nhon lại thôi.
Chúc hai mẹ con khỏe mạnh nha :love:

laluli 9. November 2008, 21:42

Mừng em đã qua giai đoạn nghén nhe. Mong mẹ con em luôn khỏe và chuyện tăng cân là bình thường em ạ.

kimchi2509 10. November 2008, 03:42

ui ui, rất mừng khi thấy Na tái xuất giang hồ í, mang thai mà lên cân là lý tưởng lắm á Na ơi, hồi Chi mang thai hỏng có lên cân, đến gần cuối kỳ thai mà mới lên được có 2kí thôi, rốt cuộc bác sĩ khuyên nên mang em bé ra sớm, hehe, vì vậy mà con gái ra sớm 3tuần. Chi lúc đó k có ghén dữ dội như Na vậy, nhưng được cái nghĩ ngơi rất nhiều nên em bé tuy ra đời sớm nhưng rất mạnh khỏe, Na ráng nghĩ ngơi càng nhiều càng tốt Na nhé, chúc Na luôn vui và khỏe mạnh

chuotdong 10. November 2008, 08:54

Chúc mừng bà bầu nhe! ăn ít mà vào con nhiều vậy quá tốt rồi. Tui ăn toàn bổ Mẹ không nè, Chuột con của tui có chút xíu hà! Xã tui nuôi con bị lỗ rồi :D

Có con gái đi đề còn xí xọn với người ta, lần đầu mang thai thấy cái gì cũng mới lạ. Hôm bữa tui hỏi con nhỏ kia câu này mà nó cười tui. "làm sao để biết bé bù sữa mẹ còn hay hết", hihi.... Con bà năng động nhiều hơn Chuột con của tui rồi á. Tui đến 20 tuần mới nghe được Chuột máy nhè nhẹ, mà bây giờ có máy cũng không dữ đội và nhiều như con của bà. Tui cũng ngạc nhiên vì tui với xã tui thuộc dạng lí lắc quậy lắm.

Ráng ăn đầy đủ chất nhe bầu!

cookingand 10. November 2008, 09:02

chị Na, đọc bài này của chị em nhớ lại hồi em có bầu con bé con nhà em. Hồi trước em cũng tăng 12kg, sinh con xong, ra viên là trèo lên cân thấy mất hơn 10kg luôn ^^. Thế nên chị đừng sợ tăng cân nhe. Bây giờ nó đã 2 tuổi rồi. Nhanh thật.
Chị chịu khó đi dạo mỗi ngày 1-2 tiếng thì đến khi sinh dễ mà nhẹ nhàng. Và tận hưởng niềm vui với con khi nó còn đang trong bụng nhe. Bây giờ chị cho nó nghe nhạc nhiều vào chị à, nghe đi nghe lại nhiều lần thì sau này khi cho con ngủ chị cho con nghe lại những bản nhạc đó nó sẽ ngủ nhanh và yên lắm.
Đồ cho con thì mua sắm vừa thôi, đến khi sinh xong thì mọi người còn tặng ^^. Bình sữa , dụng cụ cho em bé ăn uống ... để mua từ từ chị ạ, thiếu gì mình mua đó....
À, ở Mỹ có giống ở Đức không nhỉ? Em đăng kí với hãng bán tã Pampers thế là cứ 3 tháng môt nó lại gửi cả đống coupons để mua tã và giấy ướt, tiết kiệm được nhiều đó. ...
Hi hi ... viết xong thấy dài quá mà không biết bà bầu có đọc hết được không

naninonu 10. November 2008, 11:38

@ Trâm :hì hì kêu mẹ Na giựt cả mình hì hì,mặt mũi tròn vo nhìn vào gương thấy kinh khủng mà đà này còn tăng nữa :D ,chỉ mong con sanh ra khoẻ thôi phải không?


@ Chị Vànhkhuyên :hôm em vô mới biết chị nhắn em cứ nhớ lời chị nói nghén nhiều là thai khoẻ đề an ủi cho mình và cho xã em,chứ cũng lo vì ói nhiều quá :frown: ,giờ em khoẻ rồi,vẫn còn ói mà em ăn được nhiều rồi chị à.


@ Chị Linh :cảm ơn chị nhé hi hi đẻ thêm Nghé đi chị cho vui nhà vui cửa :D

@ Chị Kimchi : cảm ơn chị,em nghén nhiều lắm chị ơi hic hic,nhưng giờ anh hùng rồi có 2,3 đứa nữa nghén cũng không sao :lol: .Bé nhà chị sanh sớm 3 tuần vậy bé được mấy kg hả chị?

naninonu 10. November 2008, 11:48

@ Bà Chuột :ừm tui lo quá vì tui nghén nhiều nhưng giờ không sao,ăn được rồi thỉnh thoảng cũng ói mà bé nhà tui quậy lắm trong khi tui và xã nhà thì đằm tính xã tui ít nói lắm,hoạ chăng nói chuyện nhiều với vợ thôi :D .Có lẽ bù trừ bà nhỉ .Chuột nhà bà khoẻ là được mà hén,mong mẹ khoẻ con khoẻ là mừng à.

@ Cooking : hi hi,bầu đọc hết T ơi cảm ơn nhé.Cảm giác làm mẹ lần đầu ai cũng vậy mà hén,sanh con ra mong con khoẻ rồi nuôi con lớn thời gian trôi qua vùng vụt bây giờ.Mình cũng lười đi bộ lắm,nên đang cố đi bộ đây,nghe nhạc thì mình nghe thường xuyên đó mà mỗi tội nghe nhạc là mình buồn ngủ :D ,cứ tìm chỗ đi ngủ cả ngày à,mà bs nói không nên,nên cứ quay qua quay lại tìm việc để làm như đọc sách này nọ vậy
Bên này mình chưa biết đến cái vụ tã của bé,để mình hỏi lại các chị bạn thử coi nhé.Được tặng vậy đỡ lắm đó .
Áo quần cho bé thì mình mua ít,cái gì cần thì mình mua,còn bạn của xã và nhà bên chồng nói tặng nôi,giường gì đó rồi,mà mình cứ lê la ngoài đồ dành cho bé coi đồ không a,cái gì cũng muốn mua hết hi hi

naninonu 10. November 2008, 12:33

@ Chị Qa :cảm ơn chị,ai cũng nói có bầu tăng cân là chuyện bình thường nên em cũng ít có thắc mắc chỉ mong mẹ khoẻ,con sanh ra khoẻ mạnh là mừng chị hén :smile:

chuotdong 11. November 2008, 06:52

Giai đoạn có bầu là giai đoạn tui ăn uống vô tư nhất đó, chẳng lo ăn món này bụng sẽ đóng mỡ, ăn món nhiều sẽ tăng cân, béo phì... Tui quyết tâm sinh xong sẽ tập luyện để thon thả lại, mà hổng biết có tập nỗi không, hihi...

funnytamanegi 11. November 2008, 10:33

Chị, nhớ tích trữ rồi đến lúc em xin kinh nghiệm đó nha P:.

kimchi2509 11. November 2008, 10:39

thằng con trai lớn của mình sanh đúng ngày thì gần 5kí :smile: , còn đứa con gái sanh sớm 3tuần thì 3kí chẳn đó Na :D , cả hai đều sanh C-section nên mình đở vất vả nhiều lắm, chớ cái mững gần 5kí ấy thì có nước "chết" sướng hơn :happy: , sau này thì mới biết anh ta là bự nhất trong cái tuần lể mình nằm lại bệnh viện đó Na, :o: . Cảm giác lần đầu có con rất lạ phải k Na? nó lâng lâng làm sao đó, đúng k ? chúc Na nhiều sức khoẻ và Mẹ con an vui nhe

naninonu 11. November 2008, 12:37

@ Chuột đồng : hi hi,xã tui nói sanh xong thành Voi :D .Cần gì đi tập thể dục bà ơi,con nó khóc bà nghe cũng ốm bớt rồi hi hi

@ Trang : lúc nào em sanh em bé thì có lẽ chị nhiều kinh nghiệm lắm,nhất là kinh nghiệm Nghén :D


@ Chị KimChi : úi trời 5kg hả chị?? Sao mà đẻ được,đẻ được thì có nước rách hic hic,bé gái nhà chị vậy mà được 3kg luôn. Mẹ ăn bao nhiêu hấp thụ vào con hết chị nhỉ.Mà hồi đó chị ăn gì mà bé lận 5kg vậy chị?Em cũng mong sanh được khoảng 3kg là vừa,to quá sợ em ko đẻ nổi hi hi. Cảm giác đầu tiên có con là em sợ chị à,vì em có bầu không biết :D,lúc đó có lẽ 4 tuần rồi mà đi chợ tay xách nách mang,còn nhảy loi choi với chó nữa. Trễ 1 tuần thử 2 vạch,giựt mình,đến lúc em đi nghe tim thai,mừng rơi nước mắt chị à.Cảm giác đó vui quá nên khóc,khó diễn tả lắm chị nhỉ.

kimchi2509 12. November 2008, 03:16

Na thương, đừng lo đừng sợ gì cả Na à, nhất là Na đang ở bên Mỹ thì càng k nên lo, chuyện sanh đẻ là chuyện thường thôi Na, nếu bác sĩ cảm thấy có vấn đề trong phòng sanh thì họ sẽ quyết định nhanh lắm, mình cứ theo lời cố vấn của họ thì Mẹ Con sẽ "an tòan cập bến" thôi. Lúc C sanh hai đứa nhỏ đều là sanh mỗ (được chọn mà) nên đứa con lớn hay nhỏ đều k ảnh hưởng gì nhiều . Việc mà Na nên làm trong lúc mang thai là rest & eat, chuyện k cần thiết thì k lo, chuyện chưa tới thì chưa lo, tới đâu hay tới đó Na à, nên giữ cho tinh thần vui vẽ, bình lặng thì sau này đứa con sanh ra mặt mày sẽ tươi vui và thanh tú, vì vậy tinh thần người Mẹ lúc mang thai ảnh hưởng rất nhiều đến sắc diện của con cái đó . Nói chung là đừng lo lắng gì cả, Trời có sập xuống thì cũng có Xã nhà chống dùm cho hai mẹ con ròi, k lo nữa nhe Na ....

naninonu 13. November 2008, 16:36

Cảm ơn chị Kimchi nhé,đọc những lời của chị mà em thấy ấm lòng,hồi mới mang bầu em nghén kinh khủng lúc nào cũng khóc :frown: ,vào bathroom mà khóc hu hu mệt qúa đó mà.Gìơ cố gắng tươi cho con sanh ra tươi cười hì hì.
Em cũng ko lo gì chị ơi,chuẩn bị xã đi công tác 2 mẹ con bám theo đi chơi :love:

kimchi2509 16. November 2008, 04:29

yes, đi chơi cho khoây khỏa là tốt cho cả mẹ lẩn con, tốt lắm đó Na, đi chơi về nhớ kể chuyện cho bà con nghe nha Na, chúc Na đi chơi vui vẽ và ăn nhiều cho em bé mau lớn. Ah, xã của Na đi công tác ở đâu mà hai mẹ con bám theo vậy ?

chuotdong 17. November 2008, 08:13

Tranh thủ lúc Ba bận việc, 2 mẹ con đi shopping, ngắm cảnh thiên nhiên hít thở không khí trong lành, tốt cho em bé lắm.

trinhdoan 15. December 2008, 06:15

Chúc Em và gia đình giáng sinh vui vẻ nha!

naninonu 19. December 2008, 18:47

:love: Cảm ơn lời chúc của chị Trinhđoan nhé

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

July 2009
M T W T F S S
June 2009August 2009
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31