Cu Tí
Wednesday, November 26, 2008 11:47:05 PM
Mình rất thích con gái,và xã mình cũng vậy,vì mình nghiệm từ bản thân mình mà ra.Mình cũng là chị cả,hồi mình còn bé tí lúc học lớp 6,7 mình đã biết chăm sóc út nhà mình,biết đút cơm cho em,nghĩ con gái đầu lòng thì vất vả nhưng được cái gần gũi. Ở tuần 19 mình siêu âm hụt,em bé cứ lấy tay che không cho bs thấy gì cả,bs bảo là con gái nên hay mắc cỡ.Về nhà xã mình đặt tên cho con gái,mình cứ ra mall ngắm áo,váy của bé thôi,thích lắm. Thật sự nghe con gái mình mừng ơi là mừng,hồi hộp và háo hức khi đến tuần 21 mình siêu âm lại. Có hẹn với bs lúc 2h mà đúng 2h mình mới có mặt,vừa bước vào cô siêu âm đưa ngay vào phòng,cô siêu âm đầu,chân,tay,tất tần tận các gốc độ,cô bảo siêu âm để coi chân,tay,não của bé có gì bất thường,một lát nữa sẽ được gặp bs,cái máy cứ rà rà trên bụng nhìn em bé yêu lắm lắm,chân tay cứ ngọ ngụây trên trời hi hi,rồi sau đó xã mình hỏi giới tính. Cô chỉ vào hai cái chân đưa cao phán 1 câu ' Boy',rồi chúc mừng,hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười
,vậy mà chuẩn bị tinh thần là con gái rồi đấy 
Siêu âm xong,cô cho cái hình chụp em bé,rồi về phòng đợi gặp bs,cô y tá cân đo cân nặng,và huyếp áp xong cho mình ,cô hỏi chuyện gái hay trai, mình nói là con trai,cô hỏi mình thích con gái hay trai,mình nói thích con gái,cô chúc hai vợ chồng lần sau cố gắng có con gái
. Bs vào,coi hồ sơ hình siêu âm của bé,bs khen em bé phát triển tốt,chân,tay không có gì bất thường,cân nặng đủ tiêu chuẩn.Chỉ số của em bé lúc 21 tuần là :
- Cân nặng : 1 lbs 2 oz
- Chiều dài : 9 inch
Còn mình thì giờ ngày vẫn còn ói 1 lần,hỏi bs,bs bảo không sao tùy theo cơ thể của mẹ,có người ói đến 9 tháng,đến bây giờ là sang tuần 23 mình vẫn còn ói nhưng ăn tiếp vẫn được và tháng nào cũng tăng cân đều từ 3,4kg,giờ mình được 141 lbs ( ~63 kg hic hic).
Đi siêu âm về,vừa lên xe xã nói 'lại thêm 1 siêu quậy nữa' hi hi,xã bảo nhìn hình siêu âm giống anh đó chứ. Trời,mình nhéo cho giống anh chứ chẳng lẽ giống ông hàng xóm hả?Mong là đừng có mũi tẹt giống mình xấu xí .
Tối đó mình đi theo xã đi công tác ở Las Vegas,lang thang 2 tuần mới về đến nhà,về đón lễ Thanksgiving cùng nhà chồng.Rồi đi mua sắm từ từ đồ dùng cho bé yêu của mình.
Chỉ mong từ bây giờ đến lúc sanh,mẹ tròn con vuông là điều mình mong ước nhất và điều này cũng là điều mong muốn của những ai đang mang bầu phải không?














Trầm...kalteryl # Thursday, November 27, 2008 3:09:18 AM
LINH NGUYỄNnho_nhoanhnhieu # Friday, November 28, 2008 2:18:18 AM
LINH NGUYỄNnho_nhoanhnhieu # Friday, November 28, 2008 2:18:44 AM
quianhlaluli # Monday, December 1, 2008 11:59:16 AM
naninonu # Monday, December 1, 2008 5:12:04 PM
@ Nhỏ : cảm ơn em,chị lại thích con gái hơn đó,con nào cũng yêu mà thích con gái,giờ con trai cũng yêu vậy
. Chị ghi Cu Tí,Cu Tẹo cho nó luôn vần,chứ một nhóc này chị vác muốn thở không nổi rồi
@ Chị QA : cảm ơn chị,con trai chị à. Due Date của em là ngày 2 tháng 4,giờ em đang sợ quá chị ơi,sợ đi đẻ quá
quianhlaluli # Monday, December 1, 2008 7:20:45 PM
naninonu # Monday, December 1, 2008 10:52:45 PM
Luân nhà chị vậy là ra dáng anh hai quá nhỉ,xã em thấy con trai bạn của xã em quậy quá,ảnh sợ.Chưa gì nói,lỳ quá là bị đòn à
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Wednesday, December 3, 2008 4:45:34 PM
Chúc khỏe nha em.
VànhKhuyên & HọaMivanhkhuyen # Friday, December 5, 2008 6:31:38 PM
Chúc cho con trai của em mạnh khoẻ và xinh đẹp nha! Chị cũng có con trai đầu lòng. Vậy cho chắc ăn dẫu biết nó quậy bà cố.
naninonu # Friday, December 5, 2008 7:30:03 PM
@ Chị Vànhkhuyên :cảm ơn chị.Em thấy con của bạn em,con trai đầu lòng mà nó phá,lỳ quá chị ơi