Skip navigation.

Sáng thứ 2 bình yên



Thường sáng thứ 2 là ngày nấu nướng nhiều của mẹ Bon vì lý do cuối tuần thường đi chơi long nhong,đi chợ,có khi vét tủ lạnh để tuần sau ăn món mới.Vì lý đó nên sáng thứ 2 mẹ Bon hay để em nằm chơi một mình nguyên buổi sáng hì hì,em cũng chơi ngoan,nằm chơi lâu lâu mẹ vào ngó em xíu em cười toe,chân tay đạp liên hồi như mừng lắm.Khi đói thì em la lên,mẹ vào cho em bú xong rồi em lăn quay ra ngủ . Có khi mẹ cho em vào ghế ,đẩy lui sau bếp,cho em đứng nhìn mẹ nướng bánh hay làm gì đó. Ví như hôm qua ba nói thèm bánh chuối mẹ làm,và cũng giải quyết mấy trái chuối chín, mẹ đi nướng bánh chuối cho ba,quay qua nướng cái bánh bông lan cho Bác Nam. Trước đó mẹ dậy nhồi bột làm bánh mỳ,bánh mỳ đem ủ thì quay qua cuốn chả giò, để lên bếp chiên ,mẹ chiên ko vàng để dành tủ đá lúc nào ăn lấy ra chiên lại,mẹ loay hoay đi nấu xôi đậu phộng cho ba,(vì để dành trong tuần ba đem đi làm ăn đổi bửa).Mẹ nấu sữa đậu nành để làm tàu hũ lá dứa,nướng bánh mỳ.Loay hoay cũng mất buổi sáng,vừa đứng bếp lại đáo qua blog nữa hí hí.Thỉnh thoảng phải nghỉ tay cho con măm măm nữa.
Sáng thứ 2 tuần nào cũng vậy mẹ cũng nấu nướng nhiều,lúc làm bánh bao,lúc nướng thịt nướng...chiều lại thì 2 mẹ con hay đi long nhong quanh vườn,nếu trời mát thì mẹ đưa em đi chơi,nắng thì ở nhà 2 mẹ con nằm ê a,em thích mẹ ôm em ngủ lắm lắm.Tầm 4h chiều thì mẹ dậy nấu ăn chiều,2 mẹ con đứng ngóng ba đi làm về.Ba khoái em mỗi lần thấy ba cứ nhìn chằm rồi cười toe toét.Mẹ nói em mừng ba đi làm về đi con,là em nhảy nhảy,cười khoái lắm.Thử hỏi không yêu làm sao được nhỉ?
Hai mẹ con mình đón tuần mới như vậy đó,còn trong tuần thì sáng mẹ lang thang blog,vừa nghe đài để học Anh Văn,vừa chăm con.
Một tuần lại trôi qua,thời gian trôi nhanh,mới đó đã hết tháng 6 rồi con nhỉ. Con trai mẹ mỗi ngày một lớn,mới ngày nào bàn chân em nhỏ xíu,giờ đã to lên hí hí.
Cái hình này mẹ chụp em hôm qua :smile:.Em khóc vì thấy mẹ lâu vào thăm em,mẹ đẩy cho em đứng sau bếp với mẹ luôn,cái mặt mới khóc xong đó.Nhìn thảm ko?

Cách làm chao trắngGà nấu hon

Comments

khavan 3. July 2009, 07:29

Trùi, làm cả đống món vậy mà Mẹ Na bảo là buổi sáng bình yên hihhi...V mà làm bao nhiêu đó món mà còn phải trông con nữa thì chỉ có nước xỉu mất thôi...khâm phục Mẹ Na quá...À mà Na cho bé bú sữa Mẹ hay sữa bình vậy?...Vân đang lo về vấn đề đó, nghe người ta nói em bé bú sữa Mẹ sẽ khó hơn, không biết có đúng không hén

diepanhtruong 3. July 2009, 10:40

Na giỏi quá! Giá mình siêng bằng một góc của Na hí. Có cái nồi hay chõ Na nấu chi rứa ?

naninonu 3. July 2009, 14:24

@VÂN :Na cho Bon bú sữa mẹ 1 tháng,tháng thứ 2 ko có sữa nữa vì ít quá Bon bú ko đủ,bú ko đủ no anh la hí hí,nên giờ bú bình thôi. Sữa mẹ rất tốt,em bé có sức đề kháng tốt hơn sữa bình. Ko có chuyện bú sữa mẹ em bé khó hơn đâu. Mà vì Bon dễ có lẽ do trong bụng hành mẹ quá rồi nên ra thì trộm vía đến giờ nay anh dễ lắm,nằm chơi khi mẹ làm việc :D

naninonu 3. July 2009, 14:25

@Diepanhtruong : cái chõ đó để nấu xôi đó,loại này người Lào hay nấu nấu nhanh và xôi dẻo lắm. Ở huế na cũng xài rồi,qua đây thấy bán nên na mua
Ko biết bạn tên gì cho mình dễ gọi hén

diepanhtruong 3. July 2009, 14:28

Mình tên Diệp Anh Na nờ, ở bên Mỹ mà mấy cái đò nớ cũng bán à ? Hic, bên mình không thấy có nơi, vừa rồi mới mua một cái nồi hấp mắt dã man luôn, mua xong mới thấy mình ngu vì răng không mua cái loại nồi hấp điện được mấy tầng mà còn rẻ hơn.

naninonu 3. July 2009, 15:18

Diệp Anh,tên hay quá hí,mình nghe cứ tưởng là Diệp Anh Đào hay Điệp Anh Đào nhỉ?

calvin22 3. July 2009, 15:53

cái mặt muốn nựng một cái nì .Mau lớn quá hen ! con ngoan nằm yên cho mẹ nấu nhiều món ăn vậy là giỏi rồi

naninonu 4. July 2009, 01:43

Thấy lớn hả?Dạo ni quậy lắm rồi,biết hóng hớt,cười nắc nẻ hí hí

calvin22 4. July 2009, 17:25

nhìn cái mặt ..;sao Thúy muốn hun quá ! mà hun không được p: Thúy thích con nít cở cở này lắm! nhìn mặt yêu không chịu nổi

jessicahuynh 14. July 2009, 03:59

Em khóc nhìn thấy cưng quá đi! Mẹ bỏ em, Mẹ mê làm bánh mà ... :D
Chị ơi, mấy bữa nay em bận rộn quá hổng có qua thăm nhà chị. Bữa nay qua thấy quá chừng đồ ăn hihi.
Àh, chị nhận được mail của em chưa?

naninonu 14. July 2009, 18:45

Ừm chị nhận được mail và gửi trả lời cảm ơn em rồi mà..có lẽ em bận nên ko check mail?

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30