Skip navigation.

Chè sương sa hạt lựu

Cách làm chao trắngGỏi măng vàng

Comments

Chung Khả Vân 14. July 2009, 01:36

Mum mum, ngon quá Na ơi, gì chứ chè là Vân mê lắm, mê tứ lúc chưa có bầu, có bầu rồi lại càng mê...

Jessica Huynh 14. July 2009, 03:14

Ngon quá, em 1 ly nha chị! :beer: (trong emotion ko có ly chè nên em gắn ly beer vô hehehe)

naninonu 14. July 2009, 19:48

Hí híVân ơi có bầu con trai thường hay thích ăn ngọt lắm,mình hồi đó cũng vậy ,ăm mà sợ bị bón luôn hí hí

naninonu 14. July 2009, 19:49

Thảo : ăn chè xong rồi uống bia :smile:

Chung Khả Vân 15. July 2009, 00:30

Na nói đúng đó, Vân ăn ngọt đến nổi mà ai cũng cười, vì qua nhà V lúc nào cũng thấy chè :smile:anh xã V nói chắc tại con giống ba, hảo ngọt nên bị Mẹ con bắt mất trái tim hiihhi

naninonu 15. July 2009, 01:17

@vÂN : hí hí,có người nói lúc ăn cơm xong thích ăn cái gì ngọt ngọt là thích nói ngọt ko biết đúng ko?Xã na nói ai mà ko thích nói ngọt

Chung Khả Vân 15. July 2009, 01:47

Hi hi, đúng rồi đó Na, Vân cũng là người rất hảo ngọt, ai nói ngọt là V nghe liền, hơi lớn tiếng 1 tí là giọt ngắn giọt dài rồi :smile:
Anh xã Na cũng may mắn lắm á, có được cô vợ đảm đang và đứa con trai đáng yêu quá

baohannv 15. July 2009, 04:50

Nhìn món này, làm chị thèm quá nè Y ơi. Có khi đi kiếm củ mã thầy về làm thôi hihihi. Virus ăn uống lây lan kinh thật :D :D

calvin22 15. July 2009, 09:13

cho Thúy 1 ly , trời nóng ăn chè này là hết xảy :up:

naninonu 15. July 2009, 14:18

@Chị N : hí hí em học từ nhà chị ra mà :D . Đã là virus thì lang cực nhanh,chị N làm còn ngon và đẹp hơn em đó chứ

naninonu 15. July 2009, 14:19

@Thúy : hết roài,qua trễ qua. Na đang ủ cơm rượu để làm bánh bò thèm quá rồi , lại còn vanila cupcake nữa chứ,cứ than béo mà thế này đây :D

Chân Như 15. July 2009, 21:07

LAM RANG U DUOC COM RUOU RUA NA ? NHIN LY CHE CUA NA THEM QUA! DA LAM MOT LAN MA THAY KO CO DUOC DEP NHU NA NOI!

naninonu 16. July 2009, 01:19

:D @DA : ở blog Na có bài về cơm rượu đó DA đọc rồi làm thử na ủ nó gần chín rồi,hồi chiều lôi ra để lò dùng để nướng bánh,Na ủ trong lò nướng,lấy ra ghó thơm ơi là thơm hí hí, 1 thố to. Na có chụp hình lại mai upload lên cho coi,giờ cho con bú đã :D

calvin22 16. July 2009, 11:51

hihi... ai cũng rên mập , như Thúy nè ! nói ngưng mà ngưng không được p:

Jessica Huynh 17. July 2009, 12:20

:lol: Em cũng giống chị Na và Thúy. Đừng lo, mình có "người cùng xuồng" rồi :lol:

calvin22 18. July 2009, 13:19

hihi...đã đâm vào thì như con nghiện hén p:

Jessica Huynh 20. July 2009, 14:35

Ừh, đúng rồi. "Con nghiện" làm bánh và ... đem cho :D

naninonu 20. July 2009, 15:04

@Thảo : hí hí qua nhà chị thấy không có đem bánh qua cho nhá.Nói vậy đừng có chạy về nhà bưng bánh qua nhé :D

@Thúy : hí hí..nghiện thiệt luôn đó

Jessica Huynh 21. July 2009, 02:59

Hihi em hổng có bưng qua đâu! Vì nếu nhà khác hổng có bánh thì em còn đem qua chứ qua nhà chị, bán trái đề huề, em đâu dám "múa rìu qua mắt thợ".
Bưng qua, ăn dở quá chắc bị rượt chạy ko kịp quá :lol:
Mà thiệt tình là em tập làm bánh cũng nhiều nhiều nhưng mà làm hư nhiều hơn làm được nên em hổng có đem ra mời khách. Cái nào ngon em mới mời, cái nào dở, em giấu ... ăn 1 mình :frown:

Kalter 26. July 2009, 09:33

Hờ hờ... trong các loại chè em sợ chè này :wink:

naninonu 27. July 2009, 02:49

Hớ hớ vì béo hả?

Kalter 27. July 2009, 03:00

Ko, chè khác em vẫn ăn... chè sương sa thì em ko thích :lol:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31