Skip navigation.

Bánh bò ủ bằng men cơm rượu

hớ hớ cuối cùng mình cũng thành công hí hí,làm xong thấy mình giỏi hố hố vì ct của Thúy rất áng chừng,có lẽ tại mình hay làm bánh nên mình cũng làm ra bánh :D .Ct của Thúy mình có sửa lại cho dễ hiểu


Thố cơm rượu nè

Nguyên liệu
- 2 cup đầy bột gạo ~ 280 gr( 1 cup = 1 chén ăn cơm bình thường ~ 280 gr)
- 1/2 cup bột năng ( ~ 60gr)
- 1 cup đường
- 120 ml nước cơm rượu ( mình cho nước cơm rượu hơi nhiều so với ct,bánh bò thơm hơn nhiều )
- 130 ml nước dừa tươi ( mình dùng nước sôi để nguội,hay tại mình cho nước cơm rượu nhiều nên bánh vẫn nở đều). Nếu ko có nước dừa tươi thì dùng đồ hộp
- 230ml nước sôi để nguội,để riêng
Cách làm
- Trộn bột năng và bột gạo vào với nhau,đổ nước cơm rượu vào từ từ,vừa đổ vừa dùng muỗng trộn,tiếp sau đó đổ nước dừa tươi vào,đổ từ từ nước dừa tươi,lúc nào thấy hỗn hợp bột đặc lại,(ct nước như vậy nhưng nhiều lúc do mỗi loại bột hút nước khác nhau,nên đổ từ từ,nếu lỏng thêm xíu bột gạo). Hỗn hợp bột em thấy nó hơi đặc,nhưng không cứng mà dẻo,dùng muỗng to khuấy bột lúc nào thấy hỗn hợp không dính ở thố là được. Đậy khăn lại ủ bột 12h đồng hồ cho bột dậy.
-Hôm sau nấu đường với 230ml nước,để cho nguội,rồi cho vào bột quậy đều,đậy khăn lại đem ra nắng ủ thêm 3 -4 h đồng hồ nữa ,đến khi thấy bột sủi tim là được. (em cho vào lò nướng,ko bật lò để khoảng 3h bột sủi tim)
-Bắc xửng nước sôi,thoa dầu vào khuôn,cho bột vào và hấp.Bánh ngon là bánh trong và nhiều rễ tre

Cách làm chao trắngThịt bò cuộn nấm

Comments

diepanhtruong 20. July 2009, 21:01

Mua mo ra may cai chen dep rua ? Dem tu VN qua ha Na ? Cho xin vai cai he!

naninonu 21. July 2009, 00:25

Chén mua bên ni đó chứ,chén đổ bánh bèo đó.Đang còn xin mời tự nhiên ăn hết hí hí

khavan 21. July 2009, 11:30

Ngon quá Na, Vân thấy công thức của Thúy cũng muốn làm lâu rồi, nhưng cứ sợ vì liều lượng không có nói là bao nhiêu nước dừa...Na làm rồi, Na thấy khoảng bao nhiêu là đủ vậy, Vân không có kinh nghiệm làm bánh bò...thèm quá

naninonu 22. July 2009, 01:14

Mai Na ghi lại ct cho dễ hiểu hén

khavan 24. July 2009, 01:05

Hic hic, công thức đâu rồi Na ơi, lẹ lên không thôi bé Tùng Hy đòi ra là Mẹ Vân phải nằm ổ cả tháng lận, không nấu nướng gì được nữa :frown:(

chuotdong 24. July 2009, 02:47

Bánh bò của bà theo tui là thiếu 1 món: nước cốt dừa. Tui cực khoái chan nước cốt dừa, rắc mè lên bánh bò, ăn vậy mới sướng, không có nước dừa, tui hổng ăn đâu :D

naninonu 24. July 2009, 23:40

@Vân : hí hí để na ghi liền cho
@Chuột : có nước cốt dừa nhưng ko có chụp hình còn mè thì hết nên ko bỏ. Bà đúng là dân miền Tây món gì cũng có nước cốt dừa :smile:

naninonu 25. July 2009, 00:09

Vân ơi Na ghi vậy..Vân cứ đổ nước từ từ...thấy bột đặc lai,,đặc nhưng cũng mềm..Vân thử lấy cái muỗng..trộn dưới lên..nhìn nó ko dính ở thố là được. Hy vọng thành công hén.na cũng áng chừng lắm,,giờ ngồi ghi lại như vậy ko biết có nhớ sai ko hí hí

chuotdong 25. July 2009, 04:45

Xứ dừa mà Bà, hồi xưa tui còn lột dừa khô cho Nội tui đi chợ bán nữa đó. Trong nhà lúc nào cũng có dừa khô, ăn bánh tằm có nước cốt nè, ăn bánh chuối hấp nè, bí đỏ hầm dừa, canh kiểm, ... hihi... toàn món dân dã.

Nhân tiện nhắc đến dừa, bà có biết cái mộng dừa hông :D :D

khavan 25. July 2009, 05:10

@Na: Thanks Na nhe, để tối nay Vân ủ bột rồi mai đổ xem sao, hy vọng đừng sanh ngày mai :smile:

@Chuotdong: Ủa vậy ở xứ dừa là ở đâu vậy, có giống quê ngoại của Vân không...Quê ngoại Vân ở Bến Tre, nên cũng toàn ăn những món ăn có nước cốt dừa, nước dừa tươi thì dùng để kho thịt, nhiều khi lấy nấu canh, nên canh ngọt ngào lắm...Vân cũng biết cái mộng dừa đó, ăn ngon ghê lắm, nhưng rất hiếm :smile:

naninonu 25. July 2009, 15:51

Chuột biết chứ mộng dừa màu trắng trắng,hồi ở vn tui có ăn rồi..
Đúng là miền Tây cái gì cũng có dừa hồi mới vào Sài gòn tui ăn ko quen,đến sau này mới quen đó

chuotdong 27. July 2009, 09:59

:frown: định lòe người khác ai dè gặp chuyên gia ẩm thực, hihi... Tại con nhỏ cty tui ở QN nó ko biết cái mộng dừa là cái chi, tui tưởng ít người biết, he he...

chuotdong 27. July 2009, 10:01

@Vân: Chị ở Cao Lãnh, ko phải xứ dừa BT nhưng nhà chị có trồng dừa nhiều, toàn để lấy dừa khô. Bà Nội chị không cho hái lấy nước như dừa BT vì bảo là hái vậy cây chết :eek:

khavan 27. July 2009, 11:00

Hihihi, em thì không rành về các địa danh của Vietnam cho lắm, hồi nhỏ chỉ biết mổi 2 nơi là Bến Tre và Đà Lạt :smile:...Chắc ở Cao Lảnh ít dừa nên Bà Nội chị không cho hái hén, chứ dưới em thì uống no nê luôn :smile:

jessicahuynh 2. August 2009, 06:12

Hahaha em y chang chị chuotdong, em thích ăn có nước cốt dừa chan lên, rắc thêm tí mè. Mà nước cốt dừa phải bỏ xíu muối cho dịu và có vị mằn mặn ăn mới ngon nghen! :D

chuotdong 3. August 2009, 07:28

vậy em có ăn nước cốt dừa bỏ hành vào chưa? ở nah2 chị làm nước cốt dừa hay để hành, giờ nghĩ lại thấy ngộ ngộ.

loidiep 7. September 2009, 04:32

SAO NHIN BANH BO CUA NA NO NANG QUA MUC, NGON QUA BAN CHO VAI DONG DI, DANG DOI BUNG DO ,BAN CHO MINH XONG MINH LAM NUOC COT DUA CHAN LEN AN CHO DA THEM, BO THEM 1 NAM DAU PHONG RANG DAP DAP THE LA QUA DA, CAM ON NA NHE, MINH DANG CO 1 THO COM RUOU ROI DO NHUNG MAI MOI AN DUOC NEN PHAI MUA AN TRUOC, CUNG MOI MUA THUNG DUA TUOI ROI HIHI, SE BAO CHO NA HAY SAU KHI LAM NHE!THANKS AGAIN.MH.

nhaqa 24. November 2009, 16:27

Chạy qua đây nhìn bánh cái nữa hihihihihi Bánh nở cao quá Na , mình làm không bung ra 3 góc chính giữa như Na được , Na đổ đầy chén hay 2/3 chén .

naninonu 26. November 2009, 06:18

Bánh này em làm 2/3 chén thôi chị à.Lần sau chị thử cho thêm nước cơm rượu thử coi sao

nhaqa 27. November 2009, 06:01

buồn quá làm hư 2 mẻ cưm rượu luôn , kg biết tại sao nữa hay trời lạnh , mình ủ nơi ấm hay tại men , bà con muốn ăn bánh bò nhưng kg làm được .

naninonu 27. November 2009, 18:22

Có lẽ trời lạnh phải o chị?Chị có ủ trong lò và bật đèn lên ko?

nhaqa 27. November 2009, 23:02

lò kg có đèn Na ơi ! mình cho vô tủ quần áo vì dưới nó là nhà bếp nên nhiệt nhiều , hồi trước làm với Mẹ hoài kg bị hư lần nào .

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31