Bếp của mẹ Bon

Bắp bò kho sả


Mấy bửa nay lười chụp hình món ăn quá.Lý do củ chuối là đưa Bon đi chơi,về mới nấu ăn,nên tối rồi ăn lẹ còn cho Bon bú và đi ngủ.Món này mùa lạnh ăn rất ngon,mẹ ở nhà cũng hay làm,vậy mà bửa giờ quên.Hôm qua chui vào blog một chị người Huế mới nhớ.Cả nhà làm thử đi ngon lắm flirt
Nguyên liệu
- 1 cái bắp bò (khoảng 3 lbs ~ 1.3 kg): rửa sạch,chà với muối,cắt ra từng miếng vừa ăn
- Sả bào,gừng,đường,tiêu,nước mắm,bột nêm,nước màu,mắm ruốc Huế,dầu ăn.
Cách nấu:
- Ướp thịt với 3 muỗng súp đường + 3 muỗng súp nước mắm + 2 muỗng súp sả cây bào mỏng + 1 muỗng cà phê gừng băm + 1 muỗng cà phê nuớc màu + 1 muỗng cà phê bột nêm + 1/3 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều thịt, ướp khoảng 1 tiếng.
- Bắc chảo nóng, cho 2 muỗng xúp dầu ăn vào, cho 1 muỗng xúp sả bào vào phi hơi vàng, cho thịt đã ướp vào đảo đều tay cho đến khi thịt săn laị.
- Hòa tan 1 muỗng cà phê mắm ruốc Huế với một chén nưóc, để lắng cặn rồi đổ từ từ vào nồi thịt, đảo đều, vặn lửa vừa
- Châm vào nồi thêm một chén nước, kho thịt cho đến khi mềm với lửa nhỏ, nêm nếm lại cho vưà ăn.
- Đến khi thịt mềm, nước cạn dần và sền sệt laị là đươc.
- Ăn vói cơm nóng (kèm rau sống, dưa leo) hoặc xôi trắng...

Mít thấuBánh ít lá gai

Comments

Keycy Thursday, August 20, 2009 5:08:09 PM

Ngon quá! bữa nào chị cũng đu theo em

naninonu Friday, August 21, 2009 3:26:29 AM

Chị thử đi nhé,do em chụp hình xấu ,vì vội mà nhưng ăn thì ngon lắm

MMupMmup Friday, August 21, 2009 3:33:41 AM

Em ơi có phải dùng nồi áp suất nấu hay dùng nồi thường? Chị sợ cái này phải hầm lâu mới mềm thịt hả em? Nhìn ngon quá.

nhi nguyennhidat Friday, August 21, 2009 7:35:58 PM

để vài bữa nhờ chồng đu theo món này để ăn thử,,chắc ngon lắm đây,cảm ơn chị na nha

naninonu Saturday, August 22, 2009 2:39:48 AM

@Chị Keycy : chị thử đi ngon lắm
@Chị Mmup : nè chị Keycy ở trên mà em lộn 2 chị đó,chị ơ Vn thì tưởng ở Mỹ,chị ở Mỹ thì tưởng Vn hí hí
Chị bỏ vào nồi áp suất hầm cho nhanh cũng được,thịt mềm thấm thơm mùi sả,lúc nào nước quẹo lại là được ,vì hầm bò bắp cũng lâu.Thịt ở trong lúc mềm nó đỏ,ngon.Em để ngày hôm sau ăn thấy ngon hơn đó
@Nhi : ừm món ni thơm mùi sả lắm,và cũng khá tốn cơm hí hí

Trầm...kalteryl Wednesday, August 26, 2009 5:37:19 AM

Xèm... bigsmile

Nguyễn Minh Khuêchuotdong Thursday, August 27, 2009 3:03:25 AM

Người Huế nấu ăn hay cho mắm ruốc hén. MC tui xem TV dạy nấu ăn, người ta bảo cho tí mắm huế vào nước dùng cho đậm đà, thế là món nào cũng hay cho, chồng tui thì lại ko ăn mắm, thế là bị phản đối tùm lum bigsmile bigsmile

QAnhaqa Tuesday, November 3, 2009 4:00:59 PM

Nàng ơi ! thanks lần nữa nhe , có cái bắp bò hổng biết món nào làm cơm chiều , làm món này ăn với kim chi mới làm , có gì báo cao sau nha !

MMupMmup Wednesday, November 4, 2009 1:40:02 AM

Na ơi, chị định làm món này nhưng k có nồi hầm nên cắt mỏng bắp bò thành từng lát vừa ăn, xào xả ớt trên dầu rồi cho bắp bò vào, nêm nếm lại một chút, k cho nước, ăn với cơm cũng vào lắm, nhưng phải cho nhiều xả và ớt vào mới ngon nên ai k ăn cay được thì giảm độ hấp dẫn đi 1 chút rồi. bigsmile
Cảm ơn em gợi ý nha smile

TINHTRISAIGON Wednesday, November 4, 2009 2:52:16 AM

Ngon ...chết người!

naninonu Wednesday, November 4, 2009 3:24:17 AM

@Chị Mmup: chí lý,cách làm của chị dễ ăn mà tốn cơm hén.Món này đúng là ăn cay mới ngon


@Má Tri : hì hì,nhà chị có mấy món miệt vườn mới chết người đó

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29