~**~Natalie iu~**~

where are you, my real lover???????

Subscribe to RSS feed

1 year, 5 months, 1 day
The same feeling
Something is strange
Or strange me?
wandering like crazy. hehe
Ngày đến.
Người đến.
Ngày đi.
Người đi.
Ngày ngày.
Người người.
Đến đến.
Đi đi.
Thôi.....
Đi hết đi
Đừng ai đến!!!!!!!!!!
sad

A special night on Dec 4th !


i'm going to remember this day! My first .... u made me scare, scare really scare.....i cant think anything else......didnt know wat i really want....i cant say anything although it's on the tip of my tongue sad i dont know why i cry later (second time on 1 night...so bad) Am i too weak? Hic. I also scare the way u look straight to my eyes and beg me say something instead of keeping silent. I can't .....I'm sorry sad

I really want to thank what u did for me one more time. I'm thinking abt what u ask me very carefully.I'm going to answer it whenever i can say those words without hesitation. Is this ok to you? Please dont urge me, cuz i know that u also want to hear them from my heart whatever what they are. Am i right?

The last but not least, really thank you for giving me a night with a lot of emotions. And i like ur letter, i smell the sincerity of you, thanks baby!!!! hope you always be Ok and healthy smile
Hôm qua, trên 1 chuyến xe bus, lần đầu tiên mình đc ... Hic vui ghê :x

Chuyện 1 sáng thứ 7 rãnh rỗi...

Mấy hôm nay tự nhiên lại dở chứng ghiền đi shopping. Hic, đi mà thấy thích k mua đc thiệt là ức chế. Giờ là SV rồi chứ đâu còn đc ở nhà như hồi xưa, lâu lâu rủ ba mẹ đi mua sắm để đc tự do lựa chọn. Hic, mình vẫn chứng nào tật ấy, thích rồi mua mà về có dùng đâu. Giờ thì k thể như vậy đc nữa. Quyết tâm. Mà dạo này mình tiến bộ lắm nha. hihi. Sáng nay đi hội chợ sách.

-A sách mới của Ng Nhật Ánh mua mua bigsmile
-Ơ nhưg mà gần cả trăm k lận đó. Mấy ngày tiền ăn.
-Uh, thôi khi khác vậy.

-A quyển truyện Phỏng vấn con bò của Lê Hoàng này đọc thú vị nè.
-Tháng sau giàu có thì mua. Tuần sau còn đi Vũng tàu nữa mờ. Mún nhịn ăn hả?
- uh thôi.

-Trời đất, đĩa phim "Cánh đồng bất tận" nè, tính thi ĐH xong rồi xem mà chưa xem nè, mua mua.
-Uh,cũng đc,45k cũng rẻ mà. À mà k, đĩa có thì trên mạng có. Về nhà coi.
- sad(
Rồi con cún, con mèo, con thỏ, quyển truyện tranh cho thằng Kún, quyển truyện tiếng anh.......sad(
..
..
...
Hic,phải đấu tranh lắm như vậy mới đi về với 1 quyển sách giá 50k có sale chứ dễ j. Hừ, về đến nhà vẫn bực bội khó chịu. Quyết định tối nay đi mua giày dép @@

For you......

Thương a lúc a ngập ngừng nói thích e, rồi vội vàng dập máy......
Thương a lúc nào cũng tỏ ra người lớn rồi dặn dò e này nọ.........
Thương cái cách a lo lắng khi e bị viêm họng...........
Thương a lúc vất vả trên xe bus mà vẫn sợ e phải chờ lâu........
Thương a lúc ôm gói quà to đùng đứng trong mưa......
Thương a lặn lội bắt mấy chuyên xe bus xuống chỗ e rồi lại về ngay.....ngồi cạnh a mà e ngượng ngùng chẳng biết nói j........hic....e chẳng nhớ mình đã cảm ơn a chưa. Hic:(
Thương a lúc ngồi làm cái Belem Tower mà quên ăn...........
Thương a lạc đường cả tiếng đồng hồ.........
Thương a lúc cứ đòi xem hình e......
Thương a có mỗi cái hình xấu xí của e cũng xem hoài........
Thương a lúc a nói:" Đừng buông tay a ra nhé ".........
Thương a cứ đứng từ xa nhìn e lúc e bận rộn............
Thương cái cách a k cho e ăn yogurt đá vì sợ e lại bị viêm họng.......
Thương a cứ nhìn e chằm chằm .........
Thương a đi rồi mà vẫn quay lại nói ..........
Thương a nói: "A hiểu mà" lúc e cứ đứng im lặng k nói đc lời nào trong khi trời thì mưa.........
Thương cái cách a lúc nào cũng để e là người đi trước, người dập máy trước...........
Thương a lúc về bị ướt nước mưa.......
Thương a trời nắng nóng mà phải đi bộ nửa tiếng đến chỗ e. Đến nơi mà vẫn cố cười tươi.............hic
Thương a lúc ngần ngại k dám nắm tay e...........
Thương cái cách a nhìn e dịu dàng mỗi lúc e ngước lên nhìn a.........
Thương cái cách a khẽ thì thầm nói.......
Thương những lúc a mất ngủ vì em..........
Thương a lúc nào cũng sợ e giận này nọ, sợ e xa a..........sad
Thương a lúc nào cũng suy nghĩ nhiều........
Thương a có lần đã khóc vì e.........
Thương cái cách a tự dằn vặt mình vì e.......
Thương a bị tai nạn mà cứ đấu tranh nội tâm có nên nói cho e biết k........
Thương a đêm nào cũng k quên nt chúc e ngủ ngon......
Thương a chẳng bao giờ bắt buộc e làm điều j..........
Thương cái giọng hát ngọt ngào của a.......e vui lắm......smile
.....................................
Em còn nhiều điều muốn nói hơn thế này............hic.........
Em chẳng làm được j cho a cả......
Những điều a muốn nghe, vậy mà e cũng chưa bao giờ nói.........
E tệ quá phải k????????
Em k phải là người giỏi ăn nói, giỏi bày tỏ lòng mình. E xin lỗi.........
Em cứ tự hỏi: " Em chán nvay. mà sao a lại thích e nthe chứ?"
................
.................
...................
MORE THAN WORDS i can say....How much i wanna thank you for everything you do for me..........



..............
I LIKE YOU....



Rõ ràng như vậy là bất công mà sad( Nhưng mà đâu có sai đâu:(( Trời ơi sao mà mâu thuẫn quá vậy. Vừa thấy có lí vừa thấy có lỗi, như thứ j ak, k thể diễn tả nổi. Hic. Nghe nói mà mún khóc lun. Hic, vừa thấy thương vừa thấy giận, bực mình rồi cũng thấy đúng..........trời ơi.....h mình phải làm sao thì mọi chuyện mới được hài hòa đây:(( sao bi h hả....hichic

Sr my best daddy:(

Xin lỗi papa thân iu vì nhưng hành động ngốc nghếch của con. Tối hôm về nội con k ngủ đc và hối hận vô cùng.Con thấy mình thật nông nổi và trẻ con:((.
Forgive me my best daddy:) Wish you know my sincerity smile Hope u always be OK. Love you much:) It's hard to say it to you face to face........sad
hihi everybody

Dear...

Nhớ năm con học lớp 6, trong sgk có bài thơ ntn, con rất thích và đã chép hẳn vào cuốn"Sổ tay văn học":
Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
Tính tình con hơi ngang bướng kiêu kì
Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt
Con chẳng bao h cúi mặt trước uy nghi
Nhưng mẹ ơi con xin thú thật
Trái tim con dù kiêu hành thế nào
Đứng trước mẹ dịu dàng chân chất
Con thấy mình bé nhỏ làm sao...

Bài thơ đó sẽ mãi nằm đâu đó trong đầu con và bị lãng quên ngay nếu như dạo gần đây con k bị cả nhà lên án. Cả nhà thay phiên nhau kể tội con, nào là chảnh quá, ngang bướng, nói 1 câu là cãi lại 1 câu, sống ích kỉ, tham lam.....túm lại là toàn chê. haizz nhưng có ai hiểu đc chứ, tgian này con mới thi ĐH xong,đag rất là khó chịu trong ng`lo lắng đủ thứ chuyện. Nghĩ xem,chìu nào chú hàng xóm cũng qua nhà mình nói đúng 1 câu đại loại như "Có điểm chưa?" "Sắp đi SG rồi nhỉ?" "Còn ở nhà với mẹ đc bao lâu đâu". Hjx biết là ng` ta quan tâm nên mới hỏi vậy nhưng ngày nào cũng hỏi riết rồi khó chịu k? mà có phải bi nhiu k đâu.....vậy là mỗi lần ai hỏi con lại trả lời 1 cách gượng ép, mà theo cả nhà thì đó là gắt gỏng" Con bé khó chịu quá". Bước ra khỏi nhà là ba với theo dặn:" Ai có hỏi j thì cũng phải lịch sự trả lời nhớ chưa, mình k thích cũng phải trả lời, họ quan tâm nên mới hỏi chứ k quan tâm hỏi làm j" Cái này ai chả biết mà cần phải dặn". Haizz, nhứt là mama dám thêm bớt sự việc mách lẻo với baba làm con bị mấy trận giáo huấn, ngồi nghe mà lùng bùng lỗ tai. Ăn cơm mà mún nghẹn, anh 2 với bé Nga thì cười khoái trá lắm.....bực cả mình. Thôi thì nhớ câu này:" K đc phép bộc lộ đúng tâm trạng của mình, trong người thế nào thì k đc bày ra ngoài thế ấy"....Vớ va vớ vẩn vậy đấy chứ mà sống trên đời chắc cần phải vậy.Thôi thì cứ cho mọi chuyện là đúng đi, chấp nhận luôn. THAY ĐỔI !
Rồi mama kêu con chảnh, "lúc nào cũng nghĩ mình hơn người"," của mình thì đúng, ngta thì sai" "lúc nào cũng cho mình giỏi nhất"(trích nguyên văn lun đó). Thề chưa 1 lần con nghĩ nthế lun ák, nếu z thì mọi ng` nghĩ sai về con trầm trọng rồi. Đôi lúc con hơi quá đà trong việc bảo vệ chính kiến của miình nhưng điều đó k có nghĩa là con khinh thường ai. K hỉu mà bày đặt phán lung tung, bực cả mình. Con thì giỏi giang j, con thì xinh xắn, cao ráo hơn ai mà tự tin,èo con cũng chẳng có tài năng j đặc biệt để hãnh diện. Đó thấy chưa con cũng là ng` biết thân biết phận lắm chứ tưởng. Haizza. thôi kệ rút thêm đc 1 bài học" K đc phép bảo vệ chính kiến của mình ,mãnh liệt quá, càng k đc bác bỏ ý kiến của ng` khác". THAY ĐỔI
Chẳng hỉu cái bài thơ trên có lquan j k , thôi kệ, nếu k thì coi như up lên một bài thơ mà mình thích
Ak đúng rồi, bữa trc, hồi a 2 về, lúc đó ba đi làm chưa về, cả nhà ngồi coi tv, con nhảy ra giữa tv làm đủ thứ trò hề, rồi có lúc lại tự nhiên cười như 1 con điên, rồi ngồi suy nghĩ cái j đó rất mông lung (nghe kể lại vậy) mà còn 1 tỉ chiện điên khùng như vậy nữa...... (ô my god, thề là mấy lúc đó con bị ma nhập, chứ ng` bth ai làm thế @@). Rồi con bị cả nhà kết luận là khủng hoảng tâm lí sau mùa thiÉcÉc, bị đem ra làm trò cười cho cả nhà, thôi ok, miễn cả nhà vui thì chấp nhận lun. "Ba, bữa nào chở chị Bình zô Biên Hoà khám bệnh nha" Thôi khỏi cần nói ít bữa chắc chị mày cũng phải vác xác zô đó ktra ĐỘ ĐIÊN 1 lần cho biết. Đúng là bệnh hoạn mà@@
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29