Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

GIL

...falling in love with a Mr... =))

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

lạnh ạh :faint:
khỉ thật, trời giở gió, bác bảo vệ còn thương các cháu nóng bức hay sao mah lớp có 4 cái quạt bật cho bằng hết, chạy vù vù
cứ lạnh là chả làm được gì cả
kéo tay áo xuống ngồi so vai zụt cổ
hồn vía bay sạch :faint:
chữ nghĩa cũng ko nhồi vào được
bụng đói
kể thế thoy, ko lại thành cô bé bán diêm thì thảm quá
khốn khổ cái thân tôi
có 1 cái cục 37 độ C nó ngồi cách có chục phân
mọi khi nóng chảy mỡ, thấy chục phân cũng đủ gần để toát mồ hôi
hôm nay mới thấy, ts, cái "chục phân" hình như ko phải làm bằng ko khí mah bằng kính chống đạn hay sao ế ~x(, ko xi nhê được tí hơi ấm nào :cry:, cũng ko thể nào vượt qua mah xích lại gần được :frown:, cứ vừa ngồi vừa kiềm chế! khổ ơi là khổ !!!
h 5 phút chạy ngay ra ôm cái Hiền để bòn zút sinh khí, thấy ấm áp lên 1 tí :love: kể cũng thương con bé p: , chậc, sozzzy nhaaaaaaaaaaaaaaaa :D :D :D

4.4

ngày chán
sáng đến chiều cứ lo ngay ngáy chuyện bài tập
ko nghĩ được cái gì khác bài vở hết
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
khổ quá zòi oi ~x(

happy day!

oh my sweetie flirt you made me feel happy today :o: 'cause your present, 'cause your hand
so surpise to receive the ring from you
keep it beside me all the times and love you all the times :wink:
thank you! :happy:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, chết em ròi :((

sao mà đời nó phũ phàng thế nhờ :cry: , có cái quyển nhật kí mah cũng ek giữ được :cry: :cry: :cry:

bây h thì hay ùi

tâm sự tâm siếc của mình, đứa cần " không biết" nhất thì lại biết mất oài :faint: :faint: :faint:

đời quá bựa :down:

thứ sáu 28/3. Làm bài kiểm tra toán. Trồng đậu. Muỗi đốt sưng chân.

chậc, hôm nay phải nói là 1 ngày nó cũng nhìu cảm xúc

1 là làm cái bài kiểm tra toán 1 tiết ko ra 1 cái hồn zì :ko: :ko: :ko: :ko: :ko: , đáng kiếp, chỉ tại tối qua về đánh 1 giấc 10 tiếng đồng hồ cho đến tận 7h sáng nay mới lồm cồm bò dậy, thiệt tình :yuck:

2 là cực kì sung sướng khi về nhà chạy vèo lên tầng thượng và nhìn thấy đống đậu mình gieo tối hôm kia cúi cùng cũng đã chịu nảy mầm !!!!!!!!!!!!! :D :D :D nhìn mấy hạt đậu bé xíu nằm lăn lóc xong có cái mầm con nhú za, chu choaaaaaaaa, yêu nhứt luôn ^^ flirt

còn 3 là căm ghét bọn muỗi ở gầm bàn anh giai, đốt chi chít li mít mah ko thấy thương cái thân mình :irked: :irked: :irked: , quá bất nhân luôn :mad: , cái thân còi cọc thế lày còn bị bọn nó bòn zút, chả biết mấy chốc nữa thì thành cái bộ xương di động nữa :faint: :faint: :faint:

Thứ tư, 26/3. Hội khỏe phù đổng. Nghỉ học buổi chiều. Chán chuyện thèng béo và cái Tú.


Chậc, ngày hôm nay thật dài vì ko được nhìn thấy cái mẹt hắn, cũng nhớ ra phết đấy.
Sáng đi diễu hành từ 6h @_@, mệt nhưng mah cũng vui, chụp nhê nhết bê bết ảnh, bốn con dở hơi tự sướng vs nhau chi chít =))
Hôm nay đi quờ quạng, đánh lung tung, túm lại là ko đẹp = hôm tổng duyệt, nhưng mah oi oi oi, dù sao cũng đã hoàn thành chuỗi ngày luyện chưn khá là khổ cực \:D/ Trong lòng cũng nhẹ nhõm.
Chiều mệt nằm bệt. chẳng lê nổi cái xác đến trường, nghe c kể chiện ở lớp học " tôi yêu em" của Puskin vs cả chơi hết tiết GDCD chu choa sao mah tiếc, chịu khó đi 1 tẹo có phải đỡ buồn ròi ko :-<
Hôm nay chat vs c, nghe nó kể chiện thằng Nam vs cái Tú, mình cũng thấy bực mình lây, ts hai cái đứa bầy hầy này nữa, vừa tháng trước thấy đèo nhau lượn tới lượn lui, mah thậm chí gần hơn, hôm tham quan còn ngồi chụp ảnh cùng hai cụ rõ là tình cảm, nắm tay nắm chưn hẳn hoi. Pạp. Hôm sau đã thấy giận nhau vs chán nhau òi, chưa kịp vui vì HAPPY ENDING của tụi nó thì đã bị dội ngay gáo nước lạnh :-w, tức hết cả mình!!!!
Mah ghét thằng Nam béo lắm nhớ, cưa cái Tú trước, ùi bây h lại " She's not as good as I thought" ~x(, trước khi quyết định thì phải nghĩ cho kĩ chứ, bây h giữa chừng lại bỏ nó ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Nghĩ chuyện hai đứa mày mah rõ mệt, thoy, kệ xác, chẳng có hào giải hàn gắn gì nữa, nếu ko tự giữ được thì chả ai giữ hộ được :-w

XIN CHÀO ~^.^~

chà chà, hôm nay mới làm wen vs môi trường blog mới ở OPERA đây !!!^^
Nghe phong thanh 360yahoo chuẩn bị toy nên mình cũng tính kế sinh nhai ở bên này, mong rằng càng ngày càng phát hiện thêm nhiều điều thú vị với MY OPERA !!! :D
May 2008
MTWTFSS
April 2008June 2008
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031