Stay hungry, stay foolish!

Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ!

Hành trình cuộc sống...

“Tại sao tôi sống dù biết rằng rốt cuộc mình cũng sẽ rời bỏ cuộc đời này?”

SỐNG -- Có lẽ đó là điều mà nhiều người quan tâm nhất vì nói cho cùng thì đó là điểm chung lớn nhất của con người chúng ta...

SỐNG -- Có lẽ đó là điều mà nhiều người quan tâm nhất vì nói cho cùng thì đó là điểm chung lớn nhất của con người chúng ta. Nhưng đối với mỗi người, SỐNG có một ý nghĩa khác nhau. Và mỗi người cũng có những mối quan tâm khác nhau về cuộc sống. Tuy nhiên, đa phần những mối quan tâm đó có thể được xếp vào hai loại chính:
- Loại “Thế Nào?” với những câu hỏi như là: “Tôi nên sống như thế nào?”, “Tôi phải làm thế nào để hạnh phúc hơn?”, “Tôi phải làm thế nào để thành công hơn?”,…
- Loại “Điều Gì?” với những câu hỏi như là: “Tôi muốn điều gì trong cuộc sống này?”, “Tôi cần điều gì trong cuộc sống?”, “Tôi phải có những điều gì?”, “Tôi phải hy sinh những điều gì?”, “Tôi phải làm được những điều gì?”,…
Và rồi, chúng ta cứ mãi đi tìm những câu trả lời cho những câu hỏi đó trong cả cuộc đời. Tôi cũng đã từng như thế, bởi vì tôi tin rằng mỗi câu hỏi phải được trả lời một cách riêng lẻ. Nhưng rồi đến một ngày, tôi bất chợt nhận ra một điều rằng, có một câu hỏi mà nếu tôi tìm ra được câu trả lời, thì việc tìm câu trả lời cho những câu hỏi khác không còn quá khó khăn nữa.
Câu hỏi ấy chính là: “Tại sao tôi sống dù biết rằng rốt cuộc mình cũng sẽ rời bỏ cuộc đời này?”
Đối với tôi, câu trả lời là: “Tôi sống để tạo nên những khác biệt tích cực cho bản thân tôi, cho gia đình, cho bạn bè và cho xã hội.”
Với câu trả lời ấy, tôi sống từng ngày biết rằng tại sao mình sống, biết rằng mình đang đi đâu về đâu, biết rằng cuộc sống của tôi thật sự là một hành trình cho dù hành trình ấy có cùng điểm xuất phát và điểm đến, và biết rằng ngày tôi rời khỏi cuộc đời này tôi sẽ có thể mỉm cười vì những khác biệt tích cực mình đã tạo ra cho dù là nhỏ nhoi đi nữa.
Còn bạn thì sao? Đã có bao giờ bạn tự hỏi: “Tại sao tôi sống?”, và bắt đầu tìm kiếm cho mình câu trả lời? Cho dù sao đi nữa, bạn chỉ cần đơn giản nhớ một điều rằng, chỉ có mình bạn có thể tìm thấy câu trả lời bởi vì câu trả lời ấy là câu trả lời cho chính cuộc đời của bạn chứ không phải ai khác.

http://www.youtube.com/watch?v=63CXDFpTl_s&feature=player_embedded

------------------------------------------------------------------------------
Xem thêm: http://www.trandangkhoa.com/tai-sao-chung-ta-song/#ixzz1INPZKPQY

hãy giữ niềm tin...

Comments

bầu trời xanhnenvuichobuon Monday, August 9, 2010 12:45:58 AM

bigsmile bigsmile bigsmile

KHÁT VỌNG nguyenthibe Monday, August 9, 2010 12:46:57 AM

bigsmile Chúc mừng cháu đã tạo được blog. Muốn đẹp thì từ tự nghiên cứu rồi trang trí nhé!

bầu trời xanhnenvuichobuon Monday, August 9, 2010 12:49:39 AM

dạ! hihi! Cháu thấy thích cái blog này rùi! Cháu sẽ tiếp tục trang trí cho blog của mình.bigsmile.
Ơ! Hôm nay O không đi dạy à? chắc cháu làm phiền O rùi. hix! hix!

KHÁT VỌNG nguyenthibe Monday, August 9, 2010 12:51:53 AM

O đang ở trường. Chưa dạy, đang làm hồ sơ sổ sách thôi.
Có cháu cũng vui, lần đầu nói tiếng quê trên blog. bigsmile

bầu trời xanhnenvuichobuon Monday, August 9, 2010 12:57:30 AM

hihi! cái này gọi là blog không đụng hàng.bigsmile
À! đugns rồi, bữa tê cháu vào thi trong HCM cũng phải nói giọng trong nam. hic! giọng mình dân ở đó khó nghe quá, toàn hỏi lại mình thui! bigsmile

KHÁT VỌNG nguyenthibe Monday, August 9, 2010 12:59:05 AM

bigsmile bigsmile bigsmile Nói chuyện với cháu, mai mốt đi dạy lại "mô, tê" với HS nữa là thôi!
Ngoài mình nắng không cháu? Đây mưa quá!

bầu trời xanhnenvuichobuon Monday, August 9, 2010 1:41:35 AM

hjhj. ngoài này trời mát, có hơi nắng tí thui O nở.

nguyenngocanh79 Friday, August 13, 2010 1:45:37 PM

hi em huy , ihhiih chị vui khi em ghé bolg chị , nếu em muốn học hỏi về bolg chị cho em địa chỉ rất dể học nè và nếu em muốn có skin đẹp thì chị sẽ cho em địa chỉ có nhiềi ski đẹp vì chị cũng như em hihihi

bầu trời xanhnenvuichobuon Friday, August 13, 2010 1:49:49 PM

dạ! hi!

Trịnh Ngọc Anhtrinhanh Saturday, August 14, 2010 8:35:10 AM

ủa, cái banner trong blog đâu roài bạn hiền ??!!

nguyenngocanh79 Saturday, August 14, 2010 8:40:39 AM

ôi hôm nay thấy bolg của em dể thương nghen hihii

bầu trời xanhnenvuichobuon Saturday, August 14, 2010 8:58:01 AM

hi, cảm ơn chị! em chỉ xài tạm của anh thanhhuy_pk thui. bigsmile

bầu trời xanhnenvuichobuon Saturday, August 14, 2010 9:00:01 AM

trịnh ngọc anh: mình đang tuyển người làm banner cho mình nè! nhờ cậu làm cho mình cái rùi gửi qua cho mình nhá. hjhj

Trịnh Ngọc Anhtrinhanh Saturday, August 14, 2010 12:43:43 PM

èo, tớ lên google search rùi dùng paint chỉnh lại ko ah

bầu trời xanhnenvuichobuon Saturday, August 14, 2010 1:14:41 PM

hả? cậu nói mình không có hỉu! hì.

Trịnh Ngọc Anhtrinhanh Saturday, August 14, 2010 4:02:05 PM

ý tớ là bạn lên google tìm cái banner mà bạn thix rùi design lại theo ý bạn, còn nếu mà bạn mún tự làm thì khó ah nha, nhờ tớ thì bít đến khi nèo hở bạn bigsmile tớ làm cho tớ mà nó còn chưa xong nữa nè p

bầu trời xanhnenvuichobuon Sunday, August 15, 2010 8:17:45 AM

xí! mình biết là cậu thừa nhác(giống mình). bigsmile

Thanh Huythanhhuy_pk Sunday, August 15, 2010 9:37:44 AM

bigsmile nice day,

Trịnh Ngọc Anhtrinhanh Sunday, August 15, 2010 12:06:50 PM

èo, bó tay bigsmile

bầu trời xanhnenvuichobuon Monday, August 16, 2010 12:09:59 AM

@Anh: bó tay thì nên kêu bác sĩ! kêu họ trị bệnh nhác cho lun! bigsmile

Trịnh Ngọc Anhtrinhanh Monday, August 16, 2010 3:22:14 AM

thoai, bệnh này từ từ qua nhồi nặn, bon chen, te tua, tan nát .... mí hết đc p bigsmile

bầu trời xanhnenvuichobuon Monday, August 16, 2010 5:34:02 AM

her her! p

Trịnh Ngọc Anhtrinhanh Monday, August 16, 2010 6:31:44 AM

lol

bầu trời xanhnenvuichobuon Wednesday, August 18, 2010 5:52:01 AM

cậu đi làm thầy bói được á! đoán hay ghê!

Trịnh Ngọc Anhtrinhanh Friday, August 20, 2010 2:34:06 AM

bỏ nghề òi bạn hiền oai, tại đoán hay quá, bị ng ta " ngưỡng mộ ", đỡ ko nổi, bỏ nghề òi p

bầu trời xanhnenvuichobuon Friday, August 20, 2010 4:45:15 AM

bigsmile p

Thanh Huythanhhuy_pk Monday, September 20, 2010 2:06:19 PM

bài viết đầu tiên thì emphải cho nó lưôn nằm trên cùng chứ nhỉ ^^

bầu trời xanhnenvuichobuon Tuesday, September 21, 2010 1:12:44 PM

cam on anh huy da gop y cho em nha! but bua nay em dau tu thoi gian de hoc nen khong cham blog dc! hic!

bầu trời xanhnenvuichobuon Saturday, April 2, 2011 10:32:39 AM

!

Thanh Huythanhhuy_pk Sunday, May 29, 2011 9:33:40 AM

smile

Thanh Huythanhhuy_pk Sunday, May 29, 2011 9:33:49 AM

smile

bầu trời xanhnenvuichobuon Monday, July 11, 2011 3:46:43 PM

ai da, Blog chắc mọc rêu quá. hix!

MChauTienghatMChau Sunday, October 9, 2011 6:01:22 AM

Bởi ai cũng phải chết, do vậy mình phải sống sao cho đứng nghĩa một lần được sống

Chúc em vui

bầu trời xanhnenvuichobuon Sunday, October 9, 2011 4:57:11 PM

Em cảm ơn anh! Cchết là cái đích ai cũng phải đến, dù muốn hay không và cũng chẳng ai muốn điều này cả! lựa chọn sống theo trái tim, Sẽ rất khó khăn. Nhưng hãy sống như thể ngày mai mình không tồn tại nữa!...?! biết đâu...

bầu trời xanhnenvuichobuon Saturday, July 14, 2012 12:34:36 AM

smile

KHÁT VỌNG nguyenthibe Saturday, July 14, 2012 3:15:22 AM

Được mà cháu!

bầu trời xanhnenvuichobuon Saturday, July 14, 2012 2:55:50 PM

dạ, cháu mới chỉnh sửa lại. smile

Little_Girl_Cobehattieu_JinYinLeelittlegirlcobehattieu Saturday, July 21, 2012 12:50:10 PM

hi, mình cũng có viết 1 bài như này, nhưng câu hỏi là "mình sinh ra để làm gì ?" smile

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31