Information!

Subscribe to RSS feed

The good, the bad and the ugly


Hix phim cao bồi hay nhất mình được xem. Ý nghĩa, gay cấn, hài hước.
Và thật không ngờ Clint Eastwood hồi trẻ đẹp trai vậy. Ghen tị! furious
Kết cái kiểu hút xì gà vô tội vạ của tay Blondie này bigsmile
Còn trông cái mặt tay Tuco mới đểu, hám làm sao chứ! Không đỡ được ông này! smile)
Lão Angle eyes thì gian hùng như Tào Tháo! Nhìn gớm!

Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại!
Lừa đảo, giết người -> chả ma nào tốt.
Lừa ai, giết ai -> phân biệt!
Cái xã hội "tiền" Mỹ này quả thực điên rồ. Dưới con mắt của phim được làm dịu đi một tẹo nhưng xem cũng thấy ghê người. Chết người mà lại hài hước! Đúng là dân Mỹ. smile

Tiện thể đọc qua nội chiến Mỹ, chết đâu có gần 600k cả hai phe (1861-1865)
Phe miền Bắc: Green
Phe miền Nam: Gray
Vote cho quân phục phe miền Bắc. Ai đời chọn cái màu xám ngoét làm quân phục! Chán!
Bên Bắc đất rộng, dân đông, thực-gỗ-vàng nhiều, chính sách "thu phục nhân tâm"...gì mà không thắng!

Tham khảo:
http://www.imdb.com/title/tt0060196/
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_War

Cái lý của người Mèo

"Có một chú lái xe con vô tình đâm chết một con bê của người Mèo trên đường rồi bỏ chạy. Cả bản liền vác dao quắm đổ xô ra phục cả nửa ngày chặn vồ chiếc xe tải chạy tới, bắt phải đền tiền con bê. Bác tài xe tải ngạc nhiên hỏi tại sao? phân trần tôi đâu có đâm chết bê của bà con vv và vv ... thì cả bản đồng thanh nói: Xe con đâm chết bê thì xe mẹ phải đền.... Bác tài người Kinh khôn ....kinh người. Bác chờ cái xe tải to hơn chạy tới, bảo bà con "Chiếc xe kia là bố chiếc xe này, là ông ngọai chiếc xe con đâm chết bê. Cháu ngoại dại thì ông ngoại phải mang !" Báo hại bác tài xe tải to bị túm lại và phải chọn giữa ăn ao quắm hay đền con bê ...."

-> chỉ lý sự cùn, ngu ngơ

Còn một ý nữa (giờ các cán bộ hay dùng nghĩa này)
"Vì sao lại có câu thành ngữ này? Vì đồng bào Mông rất thông minh, sáng tạo và tự chủ trong cuộc sống. Cán bộ giải thích vòng vo, đồng bào chỉ nói:
- Cán bộ nói dài quá, tao thấy thế này, thế này.
Hóa ra cán bộ ta dương dương tự đắc cứ cho là mình đúng, mình “chỉ bảo” cho đồng bào, biết đâu rằng, đồng bào biết hết, có điều không nói ra thôi.
Ví dụ thứ nhất, cán bộ giải thích:
- Đồng bào thông cảm, vì đường lên Hà Giang hiểm trở khó khăn lắm, cán bộ đã cố gắng nhưng chỉ mang được ngần này muối, ngần này dầu hỏa lên thôi. Vất vả lắm đấy nhé.
Đồng bào tủm tỉm cười hỏi lại:
- Tại sao cái cây gỗ trên rừng của tao to thế. Con ngựa, con lợn nặng thế cái cán bộ chở về xuôi không thấy kêu khó, kêu khổ?!" bigsmile

Từ vựng

Ghi lại, lúc nào quên dễ tìm bigsmile

Read more...

Trần Đức Thảo


Những người trẻ chúng ta thường vô tâm, phần nào không tôn trọng quá khứ và các nhân vật lịch sử. Đến một lúc nào đó thì có lẽ cái nghĩa đen của "bất tử" trong Tứ bất tử cũng...hết bất tử. Chắc cũng không đến mức vậy đâu nhỉ! smile

Có nhiều cái tên rơi vào quên lãng (vì lý do này, lý do khác sad đôi khi là những lý do đáng buồn) Trần Đức Thảo là một trong những người như thế.

Read more...

Khoa học luận

Khoa học luận gồm những tư duy về hoạt động khoa học, nó dần dần hình thành trong suốt thế kỷ 18, sau khi Vật lý học của Newton đã được chấp nhận rộng rãi, đồng thời Toán học, Hoá học, đã phát triển đến một trình độ độc lập với những giả định có tính siêu hình, và hình thành một lớp người được xác định qua hoạt động của họ: các nhà khoa học. Trước đó các nhà khoa học thường tự coi mình như những nhà triết học của tự nhiên. Chẳng hạn tác phẩm nền tảng của cơ học Newton, xuất bản năm 1687, vẫn có tên "Nguyên lý toán học trong Triết lý của tự nhiên"... như vậy cũng có nghĩa họ vừa làm khoa học, vừa làm khoa học luận, không phân biệt rành mạch. Các nhà khoa học luận hiện nay vẫn chỉ phát triển tư duy của mình về khoa học thực nghiệm là chính: vật lý học, hoá học, và gần ta hơn, cộng thêm sinh học. Toán học và luận lý học thì đã được coi như những công cụ tư duy, không có tính thực nghiệm1. Các ngành khoa học xã hội và nhân văn nói chung không được các nhà khoa học luận đề cập đến kỹ lưỡng, có lẽ vì độ phức tạp của chúng quá lớn, thêm nữa chúng chỉ dựa trên quan sát và tư biện, không dựa trên thực nghiệm.

Read more...

Từ điển

Bạn nên sử dụng một bộ từ điển mở miễn phí!
Tại sao?
  • Thứ nhất, từ điển quan trọng là vốn từ, hiện nay có rất nhiều bộ từ rất đầy đủ, số lượng từ và độ chính xác miễn bàn.

  • Thứ hai, các từ điển miễn phí như Stardict, Lingoes...có các tính năng mở rộng không hề thua kém từ điển có phí-như Babylon... Thêm từ, dịch đoạn văn bản... Đơn giản!

Read more...

Ba Vì

Sau thời gian khá lâu nghe ngóng, tìm hiểu về các chuyến đi xa bằng xe máy và được sự chỉ giúp tận tình của bậc đàn anh, cuối cùng ta cũng tự mò phượt một chuyến tầm gần.

Nghĩ rằng Ba Vì sẽ là một điểm đến hợp lý nên cũng chẳng phải nghĩ gì nhiều, lướt qua về khoảng cách, tuyến đường, các điểm có thể ghé qua... Hy vọng là sẽ không thất vọng!

Read more...

Nguồn gốc tên của các tháng

Sau khi vọc về tên của các ngày trong tuần, tiếp tục sang tên các tháng.
Sau khi người La Mã lấy Thiên Chúa giáo làm tôn giáo chính thống, bằng sự "cưỡng bức" về văn hóa-tôn giáo, chúng ta thừa hưởng tên của các ngày, các tháng như hiện nay sad



  • January: xuất phát từ tên của Janus-vị thần chuyển giao-có một mắt nhìn về phía trước và một mắt nhìn về phía sau, đại diện cho sự bắt đầu, mặt trời mọc và lặn.

  • February: vào ngày 15 của tháng này người La Mã tổ chức lễ hội tha thứ cho tội ác, làm trong sạch.
    March: thần chiến tranh rồi Mars sad

  • April: tháng mà cây cối đâm chồi nảy nở. Xuân mà! Tôn vinh thần Aphrodite

  • May: tên thần Maia (Gaia) thần đất mẹ của muôn loài. Có tài liệu nói từ này chỉ để tôn vinh các nguyên lão (?)

  • June: thần Juno (Hera) nữ chúa của các vị thần (Vợ Z mà smile )

  • July: Caesar sinh vào tháng này mà bigsmile

  • August: do tay này: Gaius Julius Caesar Augustus, không phải Julius Caesar đâu nhá! Đổi như vậy từ thế kỷ 8 trước CN.

  • September: tiền tố Sept >> tháng thứ bảy theo lịch cũ của người LM

  • October: tiền tố Oct >> tháng thứ tám theo lịch cũ...

  • November: tiền tố Nov >> tháng thứ chín theo lịch cũ...

  • December: tiền tố Dec >> tháng thứ mười...


Có vẻ như người LM không biết đếm! smile Thực tế thì lịch cũ của họ bắt đầu từ tháng March nên đương nhiên tháng September sẽ là tháng thứ bảy rồi? Sau đó thì Julius Caesar đã sửa lại lịch và đặt January là tháng đầu tiên, ông ta tự đặt tên của mình cho tháng July và giữ nguyên tên mấy tháng cuối -> hơi chuối. Sau đó Augustus lại đặt tên của ông ta cho tháng August sau July >> ông ta chỉ thua kém Caesar thôi! smile

Thực tế thì người LM cũng có mấy loại lịch khác nhau về tên các tháng, số ngày trong các tháng. Cái này chắc cũng chả nhớ được, cố gắng nhớ đến đây là được rồi.

Tham khảo:
http://gwydir.demon.co.uk/jo/roman/months.htm
http://www.design.caltech.edu/erik/Misc/month_names.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonian_month_names
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_La_M%C3%A3

Bảy ngày trong tuần

7 chẳng phải là ước của 360 hay 12 hay 30. Vậy mà 7 ngày lại hợp thành một tuần-chu trình thời gian cơ bản nhất. Sau một hòi lục lọi, cạy cục hỏi han bigsmile cuối cùng thì trả lời được cơ bản.

Trước hết nó xuất phát từ Kinh cựu ước Vậy đấy Chúa làm cái quả đất này trong 6 ngày, một ngày nghỉ khỏe -> 7. Ngày thứ 7 chính là ngày của CHÚA. Thường thì lấy ngày "đó" làm ngày cuối tuần. Ở một số nơi khác lấy ngày thứ CHÚA làm ngày đầu tuần VD như Mỹ (?) sad

Người Do Thái là những người đầu tiên tính lịch tuần kiểu này và giờ đây nó phổ biến khắp thế giới. Tuy nhiên người La Mã mới là những người giúp thương hiệu week = 7 ngày lan rộng khắp như ngày nay. Người La Mã thờ thần mặt trời. Lúc đầu 1 tuần của họ = 8 ngày và ngày đầu tuần là ngày của Mặt trời. Nhưng sau khi "chế" lại một số thứ họ công nhận tuần có 7 ngày thôi và "xuyên tạc" một số thứ khác nữa.

Weekday heptagram
Monday, Tuesday,...Sunday có nguồn gốc từ Roman cổ đại khái như thế này:

* Sunday = Ngày Mặt Trời (Sun)
* Monday = Ngày Mặt Trăng (Moon)
* Tuesday = Ngày Sao Hỏa (Mars) - tiếng Anh đổi là thần Tyr
* Wednesday = Ngày Sao Thủy (Mercury) - tiếng Anh đổi là thần Wooden
* Thusday = Ngày Sao Mộc (Jupiter) - tiếng Anh đổi là thần Thor
* Friday = Ngày Sao Kim (Venus) - tiếng Anh đổi là thần Frige
* Saturday = Ngày Sao Thổ (Saturn)

Ngày đầu tiên (cuối cùng) của tuần của họ là SUN's day chứ không phải LORD's day nữa smile

Ở Việt Nam trước đây có đến mấy loại lịch không chỉ đơn thuần là lịch Âm-Dương như hiện nay. Như trong tài liệu trích dưới thì là lịch TRE chẳng hạn (?) Còn một "tuần" của người Việt thì có 9 hoặc 10 ngày tùy tháng đủ hay thiếu (?) Có lẽ vì thế nên chúng ta chỉ nghe thấy mồng một, hai...chín, mười. Chứ không có mồng...mười một bigsmile

Không phải ngẫu nhiên mà cả trong Phật giáo và "Chúa giáo" con số 7 lại có ý nghĩa ghê gớm như vậy! smile

Tham khảo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Week-day_names
http://www.phuot.com/
http://vnthuquan.net
http://www.vusta.vn
http://www.catholic.org.tw/
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_nh%E1%BA%ADt

The Incredible Human Journey

Một trong những series phim rất hay về hành trình "chiếm dụng" mặt đất của tổ tiên chúng ta. Mình rất hâm mộ đội ngũ làm phim của BBC, camera xịn, địa điểm phong phú và nhất là kỹ thuật quay phim của họ... Miễn bàn! bigsmile

Chúng ta sẽ cùng Dr.Alice Roberts lần lượt tìm về cội nguồn ở Châu Phi >> Châu Á >> Châu Âu >> Châu Úc >> Châu Mỹ. Giọng của bà Dr này rất "chuẩn" bigsmile và dễ nghe!



Tổ tiên chúng ta có dạng NGƯỜI khoảng 200'000 năm trước ở Phi Châu, sau đó dời lên khu vực Trung Đông-Ấn Độ >> Mò sang Mã Lai... Ôi lại quên rồi! sad Xem lại vậy:

Đây có lẽ là giả thuyết hợp lý và có nhiều bằng chứng nhất về các cuộc di cư của tổ tiên chúng ta. Nếu có dịp trở lại châu Phi đừng quên thắp một nén hương cho các cụ Tổ xa xưa của mình smile Nguồn: http://www.bbc.co.uk/programmes/b00klf6j http://www.bradshawfoundation.com/journey/ http://en.wikipedia.org/wiki/The_Incredible_Human_Journey
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31