Sunday, May 5, 2013 6:45:57 PM
THÁNG BA
Cơn mưa rào trời còn nhắt hạt,
Cơn mưa sầu lệ giặt vần thơ.
Từ mất Cha con phải bơ vơ,
Kiếp luân hồi mãi giờ chưa gặp.
Nén nhang dâng bàn thờ con thắp,
Vọng hồn Cha về gặp Gia Tiên,
Đĩa trầu cau tiến cúng Mẹ hiền,
Cùng linh giám Tổ Tiên phù độ.
Mâm cơm canh chẳng thể gọi cỗ,
Chút lòng thành ngày giỗ Cha ơi!
Hồn Mẹ Cha có ở trên trời,
Con tấu lạy về với Gia Tộc.
Giọt lệ nhòa rưng rưng con khóc,
Thương đời Cha khó nhọc vì con,
Mấy mươi năm Mẹ cũng héo mòn,
Lòng trung trinh vẫn còn thủ tiết.
Vốn đời thường khó khăn khắc nghiệt,
Mẹ nén đau ai biết chi đâu.
Khóc thương Cha nước mắt rầu rầu,
Lệ cạn khô nỗi sầu buồn tủi.
Vậy mà con chẳng về gần gũi,
Báo hiếu cho Mẹ chút niềm vui...
Rồi Mẹ đi lòng vẫn ngậm ngùi,
Thương phận con sóng đời vùi dập...
Tuần nhang thơm hôm nay con thắp,
Gọi hồn Cha cùng với Mẹ yêu.
Chén rượu dâng truớc án hương chiều,
Con khấu lạy trăm điều...Tạ tôị.
30-03 năm Quý Tị
(Zomhai)
Sunday, March 24, 2013 1:35:53 AM

Tĩnh mịch pha sương gió lắt lay,
Ai cùng dạo khúc tuyệt tình say,
Môi buông mấy tiếng sầu trầm mặc,
Mắt nhỏ đôi dòng lệ đắng cay.
Đã biết nhân gian bàn bạc nhược,
Thông thường cõi thế nhạt nhòa phai.
Ồ!Trăng trốn vội quyên ta hở?
Ném vỡ chung đời mộng cứa tay.!
Thơ:Sông Nhiên Cuối Thu.
Nuốt lệ mảnh trăng khóc biệt phai,
Thu buông sầu lá đớn đau hoài.
Vọng tình Thi nữ trong tiềm thức,
Tấu khúc nhạc buồn ai có hay..?
***
Dâng cả mối sầu ngấn lệ mây.
Hỡi ôi!Đau đớn ánh trăng gầy,
Khóc than chi vậy nàng Nhi Nữ?
Nào có ta đây hãy tỏ bầy.
Thơ:Zomhai
Monday, March 11, 2013 6:21:41 AM
Em đi vàng lá thu phong,
Tôi xin gửi lại ngày đông riêng mình.
Chợt đành gói trọn cuộc tình,
Giấu vào dĩ vãng đôi hình bóng xưa.
Tiếc thương ngày tháng bơ vơ,
Cô đơn tôi kẻ ngu ngơ bên đời.
Thu về lẻ bước đơn côi,
Đời xuôi theo gió rã rời chân đi.
Em đi mang hết những gì,
Buồn ngày tháng cũ nặng ghì đôi vai.
Còn đây chút nắng nhạt phai,
Hong trên kỷ niệm những ngày yêu đương.
Đêm về nhặt lấy hạt sương,
Nhỏ vào khóe mắt nghe vương lệ sầu.
Ngày xanh ấp ủ còn đâu?
Hương xưa đã nhuộm thắm mầu chia phôi.
Khép thân riêng một góc trời,
Gửi người yêu dấu một lời tình xa.
Thơ:Hoàng Vũ
Duyên Hương Biên Soạn.
Áng thơ thắm đượm thiết tha,
Yêu ai tình lỡ chia xa đôi đàng.
Duyên trao duyên phận phũ phàng,
Phôi phai mầu lá úa vàng cuối thu.
Hương tình gửi chốn thiên thu,
Vàng phai chiếc lá mù u đông về.
Tương tư nhuốm lá bồ đề,
Chuông ngân vẳng tiếng não nề xót xa.
Tọa Thiền tiếng mõ vang xa,
Heo may về trút lá đa sân chùa.
(Zomhai ha) Cảm tác.
Friday, March 8, 2013 1:44:17 AM

Vầng trăng ngọc muôn đời của tạo hóa,
Luôn sáng bừng những nét ngọc nét ngà.
Nguyên tiêu nay vẫn chỉ mỗi mình ta,
Ngồi vọng nguyệt xót xa niềm ân ái..!
***
Thủa thiếu thời bao cơn mơ hoang dại,
Nỗi niềm riêng xưa cũ chẳng nhạt phai.
Mầu thời gian sao mãi đớn đau hoài,
Khiến con tim mệt nhoài trong khắc khoải.
****
Thi nhân hỡi! Có ai người hiểu nổi,
Nỗi niềm riêng ký ức của riêng tôi..?
Chắc chỉ có vầng trăng là nhàn rỗi,
Tỏa ánh hào soi tỏ chút lòng thôi!
(Zomhai) Đêm Nguyên Tiêu 2013
Saturday, February 2, 2013 5:20:32 AM

Tam Đa..ông phụng mà chi?
Cái tâm chẳng sáng cầu gì "PHÚC" đây,
Lòng tham vọng ước "LỘC" đầy,
Dâm tà tửu sắc muốn cây "THỌ" dài!
(Zomhai)
Sunday, January 13, 2013 11:58:28 AM
Tất cả vẫn còn nguyên trong tôi!
Chiếc mâm gỗ với cái nồi cơm đất,
Quyện mùi hương của đồng quê ngây ngất,
Thoang thoảng bay buổi rơm rạ vào mùa.
Tất cả vẫn còn nguyên trong tôi!
Bát canh chua múi cà dừa Má muối,
Vị đậm đà ngọt thơm cua rang muối,
Cay cay chua vị hoa chuối nộm chanh.
Tất cả vẫn còn nguyên trong tôi!
Củ dưa hành,bánh chưng xanh ngày tết,
Chùm mai giấy giao thừa Ba mới kết,
Mâm trầu cau ngũ quả Má xếp thờ.
Tất cả vẫn còn nguyên trong tôi..!
Ôi! Việt Nam quê hương như mời gọi,
Những người con lạc xứ xa vời vợi,
Hãy nhớ về!Quê Mẹ đợi đón xuân.
(Zomhai) sáng tác từ nguồn cảm xúc bài "CÒN TRONG TÔI"
tác giả Nguyễn Sỹ Đào
Monday, January 7, 2013 5:31:56 PM
Sư phụ Phạm Khắc Uyên.
***
Bốn năm cha vội hoàng tuyền,
Ngoại xâm sát hại Mẹ Hiền theo cha.
Thân cô lạnh lẽo trời xa,
Mười năm viễn sứ vượt qua tủi sầu.
Nghĩa tình bằng hữu cao sâu,
Thê nhi đầm ấm hảo cầu quế lan.
Quạnh hiu tủi phận lệ tràn,
Cô đơn khối lỗi đời khan thâm tình.
"Nuốt lệ chia sẻ cô hàn cùng tác giả.
***
Đệ Tử(Zomhai)
Cảm ơn Sư Phụ Phạm Khắc Uyên đã có bài thơ họa với thơ Cha Zomhai để lại.
***
(Zomhai)
Cũng là do cuộc mưu sinh,
Cha xa quê xa gia đình yêu thương.
Mười năm xa vắng quê hương,
Nỗi lòng đau đáu lệ vương mi sầu..!
Đời tôi lòng cũng nặng đau,
Tiếc thương Cha Mẹ khối sầu khôn nguôi.
Vẫn rằng"Nước mắt chảy xuôi"
Đường trần sao lắm chuỗi ngày gian nan.
Hạnh phúc thiếu ánh trăng ngàn,
Niềm riêng lệ tuới chứa chan cuộc đời.
Duyên trao duyên ngậm nụ cười,
Tơ lòng vương vấn mãi người ở đâu.
Đến giờ da bạc tóc mầu,
Tình riêng vẫn một khối sầu mang theo...
Ơ hay con tạo trời gieo,
Trách chi một kiếp bọt bèo trần luân.
Muốn tu cho nốt kiếp phần,
Nhưng còn vuơng vấn bụi trần chưa qua.
Ngại chi mội cõi Ta Bà,
Sân si rũ bỏ sạch...ta mới...chầu!
(Zomhai)Xuân 2013
Xin Phép Sư Phụ cho zomhai post lên đầu trang blog.
Friday, January 4, 2013 3:48:06 PM
Phụ Thân ngũ cửu xa cõi thế,
Từ mẫu khất trần tặc ngoại xâm,
Thân thân thiếu thiếu xa chốn nọ,
Nhị ngũ niên trường viễn cố hương.
Bằng hữu tứ phương đa như phúc,
Song hỷ vẹn toàn dã cẩm y.
Hiếu hỉ từ bi đơn nhất nhất,
Đàm tiếu tư ai bất hữu tình.
XUÂN 1971 (Thơ Cha) Zomhai ghi lại.
***
Tạm Dịch nghĩa
Thương Cha sớm vội chầu trời,
Chiến tranh mẹ cũng xa nơi suối vàng.
Đời con vắng bóng song đường,
Mười năm thấm thoát niên trường xa quê.
Bốn phương vai sánh bạn kề,
Lập thân nay đã đề huề thê nhi.
Vui buồn lệ đẫm trào mi,
Giãi bầy tâm sự thiếu tình chi ân.
(Zomhai)
Tuesday, January 1, 2013 2:21:50 PM
Lặng lặng mà nghe nó chúc nhau,
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu,
Phen này ông quyết đi buôn cối,
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.
Lặng lặng mà nghe nó chúc sang,
Đứa thì mua tước đứa mua quan,
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa chửi vừa giao cũng đắt hàng.
Nó lại chúc nhau cái sự giầu,
Trăm nghìn vạn mớ để vào đâu?
Phen này ắt hẳn gà ăn bạc,
Đồng rụng đồng rơi lọ phải cầu.
Nó lại chúc nhau có lắm con,
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp người đông đúc,
Bồng bế nhau lên nó ở non.
***
Bắt chước ai ta chúc mấy lời,
Chúc cho khắp hết cả trên đời
Vừa Quan,Sĩ,thứ người trong nước,
Sao được cho ra cái giống người...
Post bài thơ lên đây Zomhai không có ý ám chỉ ai.chỉ để cho cư dân opera đọc và tự cảm nhận một bài thơ bất hủ và còn trường tồn mãi với thời gian.đến tận thời nay vẫ mang đậm tính nhân văn và giáo dục.
Chân thành cảm ơn tất cả các quý anh chị,các thi huynh thi hữu,bạn bè gần xa.đã quá bộ ghé qua đọc thơ và chia sẻ.
(Zomhai)
Monday, December 31, 2012 2:28:51 AM
DẬY DẬY!!! MAU MAU SƯ PHỤ ƠI!
TÂN NIÊN QÚY TỴ TỚI NƠI RỒI,
NGHIÊN BÚT ĐỆ THEO SƯ PHỤ VỚI,
CÂU THƠ DÂNG HIẾN TẶNG CHO ĐỜI!
(Zomhai)
Saturday, December 29, 2012 7:55:05 PM
Nhâm Thìn đi qua một tuổi xuân,
Tân Niên Qúy Tỵ tóc phai dần.
Vương vấn trần ai chi tủi phận?
Sân si rũ bỏ sạch mấy lần!
(Zomhai)
Tuesday, December 25, 2012 12:06:06 PM
Bu nó chơi đâu sáng mới "dìa"
Để tôi thấp thỏm tận canh khuya.
Xóm trên chó sủa râm gò sắn,
Làng dưới ngỗng kêu náo "thủa đìa".
Đám tiệc lẻ nào bày chỗ đó?
Hội ca đâu thể diễn nơi kia.
Hay là xóc xỉa cùng ông Lý?
"Dui" quá cho nên chẳng lỡ lìa.
Bài xướng họa của
Uyên Sa
Tối qua vui quá quyên đường về,
Hát bội làng bên mãi đến khuya.
Lã bố bảnh trai than dẻo nhẹo,
Điêu thuyền đẹp gái khóc đầm đìa.
Càng xem tẩn mẩn bay hồn vía,
Lại ngắm tê mê cuốn mắt kia.
Thổn thức bần thần tui tủi phận,
Chồng nhà sấu hoắc muốn xa lìa.
Zomhai họa
Vui quá cho nên mới thức khuya,
Để cho ông xã muốn xa lìa.
Trông lên gà gáy vang ruộng mía,
Ngó xuống chim kêu động tía lia.
Sướng ông Trống Bỏi nên muộn đó,
Bố nó hay đâu cứ đoán mò.
Ruộng nhà chẳng cấy để rậm cỏ,
Mới sang mượn ông Lý cầy cho.
Wednesday, November 14, 2012 7:47:09 AM
Trời hỡi bao giờ anh chết đi,
Có ai thương xót mối tình si.
Anh mơ hồn anh là thi sĩ,
Dệt thắm tên em mãi xuân thì.
***
Mai anh chết còn chút gì thêm thắt,
Cho vần thơ nóng bỏng chuyện tình yêu.
Dòng mực xanh hóa mầu tím tiêu điều,
Thơ em đó còn chăng dòng lệ máu.
***
Mai anh chết con tim anh ngưng máu,
Hết tiếng yêu anh nén giấu trong lòng,
Nỗi niềm riêng anh!em biết hay không?
Yêu đồng vọng trông mong chi hạnh phúc...
Mai anh chết xác thân anh rữa mục,
Nhưng phần hồn chẳng chết gục bởi còn thơ.
Nàng thi ơi hồn anh mãi tôn thờ,
Mối tình thơ hiện giờ đang ngự trị.
Bởi thế nên anh mơ hồn thi sĩ,
Thổi vào thơ chút hương vị tình yêu.
Được thương em được nhung nhớ được chiều,
Hồn anh tham thế có nhiều không nhỉ?
Tuesday, November 6, 2012 11:31:12 AM
Em ở mãi đâu hỡi Nàng Thi?
Cô đơn lạc lõng mỗi bước đi.
Vương tình khô héo thu sầu vắng,
Đau nửa mảnh trăng khóc biệt ly.
(Zomhai)
Tuesday, November 6, 2012 11:22:27 AM
Có gì như sợi nhớ vương,
Cột đời tôi nơi cuối đường.
Lần tay đếm tràng hạt tội,
Cho mình lỗi gặp uyên ương.
Có gì như tiếng con tim,
Gọi nhau suốt kiếp đi tìm,
Giờ đây da mồi tóc bạc,
Nhọc nhằn chân mỏi bờ êm.
Gặp nhau cuối mùa định mệnh,
Tóc ngả trắng phau một chiều,
Tìm nhau đi tìm một nửa,
Mệt nhoài chân bước liêu xiêu.
(Uyên Sa) Đồng Nai
Thursday, October 25, 2012 4:23:43 AM
Tạm biệt nhé mùa hạ xanh,
Ve thôi tiếng nhạc trên cành xum xuê.
Phượng không rơi phủ lối về,
Nắng quên trải kín con đê đầu làng.
Nhớ anh nỗi nhớ mơ màng,
Gửi anh vạt nắng nghỡ ngàng mùa sau.
(Zomhai)
Monday, September 17, 2012 4:46:56 PM
Đêm hôm nay trăng nằm,
Vắt vẻo trên cành liễu,
Trăng cười trông rất điệu,
Có phải tết nguyên tiêu?
***
Cứ nghỡ mới buổi chiều,
Mà sao trăng mọc vội,
Sáng cả làn tóc rối,
Thẹn thùng quá đi thôi.
***
Mùa thu vàng vừa tới,
Trăng về náu vườn ta,
Heo may cùng gọi lá,
Rụng kín cả sân nhà...
***
Trăng nhạo lòng ta đấy,
Có phải thế không trăng?
Thôi!ta đành chịu vậy,
Trách cứ chi chị Hằng.
***
Gió đung đưa cành liễu,
Lá nhỏ xào xạc rơi,
Ta sợ heo may tới,
Thổi trăng ngã trăng ơi!
***
Trăng đừng rơi trăng nhé,
Gió thổi khẽ thôi nghe,
Lặng im để ta vẽ,
Cả bóng trăng trên hè.
(Zomhai)Thu 2012
Friday, September 14, 2012 2:54:38 PM
Được tin em gửi mail qua,
Hôm nay mới đến tặng quà chúc thơ.
Vốn tôi là kẻ khù khờ,
Mong em đọc hết lời thơ chúc mừng.
***
Nhà em tất bật tưng bừng,
Bao nhiêu lời chúc thiệp mừng quá thôi.
Bữa nay tôi lại muộn rồi,
Xin em thứ lỗi cho tôi vừa lòng.
Tặng em một đóa hoa hồng,
Kèm theo lời chúc mặn nồng hương xa.
Nhà em có cả rừng hoa,
Nay tôi một đóa chắc là vô duyên.
Tôi xin em chớ muộn phiền,
Hãy vui nhiều nhé đừng quyên thằng khờ...
***
Biết đời em thủa ấu thơ,
Chiến tranh ngày ấy nào ngờ thương đau.
Cha Mẹ Ly biệt bởi đâu,
Mà em tôi phải mưu cầu tha phương?
Người Cha biệt khúc đọan trường.
Binh đao loạn lạc bi thương ai ngờ.
Mẹ bồng con trẻ ngây thơ,
Bơ vơ lạc lõng tìm đường tha hương.
Rời quê lòng vẫn nặng vương,
Thôi đành cũng phải tìm đường mưu sinh...
***
Xứ người em sống một mình,
Kỷ niệm sinh nhật lòng mình quặn đau,
Thôi em!nén nỗi lòng đau,
Gắng nuôi Mẹ đền đáp câu sinh thành.
10-03-2012
Tuesday, September 11, 2012 4:45:12 PM
Chiều buồn nắng tắt trên vai,
Thương em ngõ vắng nhớ ai lòng sầu.
Cơn mưa đuổi nắng về đâu?
Giọt thương giọt nhớ giọt sầu nặng vai.
Xin gom nhặt nắng ngày mai,
Gửi em một chút tình tình phai cuối mùa.
(Zomhai)Thu 2012
Saturday, September 8, 2012 3:05:07 PM

Thu đã về nhuộm chiêc lá nhành hoa,
Mưa chẳng gội cây me già góc phố.
Nắng nhạt phai chiều mầu vàng quang phổ,
Hoàng hôn chìm vào nỗi nhớ không tên.
Phố lên đèn răng mắc cửu trời đêm,
Ánh trăng lẻ loi cô đơn bên thềm vắng.
Mầu ánh sáng hòa quyện thành đục trắng,
Len lỏi trong ta nỗi tránh vắng quạnh hiu.
Gió thu đan những chiếc lá dập dìu,
Dạo khúc nhạc đìu hiu nơi vườn vắng.
Ta bỗng thèm một mầu hồng của nắng,
Sưởi ấm nỗi cô đơn đêm khuya vắng lẻ loi.
Thèm bình minh thèm ánh sáng mặt trời,
Xua tan đi bao cuộc đời tăm tối,
Áng thơ đêm thu gieo vần ta viết vội,
Kẻo lỡ ngày mai Trời trách tội nỗi cô đơn!
(Zomhai) Thu 2012
Wednesday, September 5, 2012 3:21:12 PM

Ta ước ao mầu lá,
Nhuốm vàng chín vần thơ.
Thèm heo may trăn trở,
Xua tan nỗi đợi chờ.
Khúc giao mùa góc phố,
Mưa chẳng gội hàng me,
Nắng mầu vàng quang phổ,
Quyên tắm ướt lên hè.
Mùa hạ chẳng chịu tưới,
Ướt chiếc lá sầu đông,
Để thu về gió thổi,
Bay bay cả giấc nồng.
Ơi mùa hạ của nắng,
Mùa thu của vàng phai,
Nỗi nhớ ta còn đấy,
Lệ vương trên đôi vai.
Ta sợ mùa đông tới,
Xua tan hết giọt hồng,
Hãy để thu vàng mãi,
Nhuốm chiếc lá sầu đông!
(Zomhai)Thu 2012
Tuesday, September 4, 2012 6:34:59 AM

CHIẾC LÁ VÀNG PHAI VỌNG TRƯỚC MÙA,
SOI HỒN THI NỮ QUÁ NGÂY THƠ,
NÉT XUÂN CÒN ĐÓ XANH MƠN MỞN,
ĐAU ĐÁU TRONG AI NỖI ĐỢI CHỜ.
(Zomhai) Thu 2012
Saturday, September 1, 2012 5:50:11 AM
Âm điệu chẳng ràng buộc bởi khuân mẫu thơ,
Mà hồn em lắng đọng một " giấc mơ dĩ vãng"...
Xưa phố cổ một chiều mây lãng đãng,
Hoàng hôn ngậm buồn trút quyên lãng vào sâu.
Tháng bảy trời mưa không ngớt những giọt sầu,
Ôi!nước mắt ông bà ngâu nhiều thế?
Vương vấn ai sao tiếng"Yêu"em không thể,
Thốt một lời như thế có hay không.
Thương những giọt sương lăn trên bụi cỏ hồng,
Lòng xót lặng mối tình nồng trong trắng.
Rồi bình minh bầu trời vương đầy nắng,
Ái ân nhạt nhòa trong khuya vắng còn đâu.
Thời gia trôi,ai dễ chóng quên sầu,
Nỗi bơ vơ trộn cùng mầu năm tháng.
Mối tình xưa dìm chết trong câm lặng,
Để giờ này sâu lắng mãi hồn thơ!
(Zomhai)
Saturday, September 1, 2012 3:29:05 AM
Em là cát giữa đồi hoang sa mạc,
Là xương rồng đón sương tối sớm mai,
Là ghế đá nơi công viên mỏi bước,
Em chiếc lá của mấy mùa đông trước.
Là chiếc xuồng tan tác sau bão dông.
Em dở điên dở cười nhạo giọng hồng trần,
Người quân tử kẻ tiểu nhân bỉ ổi.
Em đón nhận tình người sau tội lỗi,
Cây thị nào hoa lá nở sinh sôi.
Em bước ra ngạo nghễ ánh rạng ngời,
Hoàng tử đó là"Anh"dưới mộng thắm.
Mơ trái thị để được thành cô Tấm.
Ông Bụt nằm trốn tránh chẳng chịu ra,
Vẫn là em lây lất chốn phong ba,
Trời đọa đầy khóc cười vui hết kiếp.
(Uyên Sa)28-03-2012
(Zomhai)trích dẫn
Saturday, August 18, 2012 3:20:24 PM

Trăng đêm nay mỏng mảnh,
Chỉ có nửa vầng thôi,
Nửa vầng làm ảo ảnh,
Nên lơ lửng giữa trời...
Muốn níu trăng xuống chơi,
Sợ làm tối bầu trời,
Nên đành mượn ánh nguyệt,
Soi tỏ nỗi lòng thôi...
Đêm qua trong giấc mộng,
Trăng về náu vườn tôi,
Quá khứ vết dao cứa,
Nửa trăng trốn mất rồi,
Mùa hạ đi cũng vội,
Mùa thu tàn cũng nhanh,
Heo may về gọi lá,
Tình xanh rớt lìa cành.
Nếu trăng đủ đôi mảnh,
Chẳng hiểu ghép có thành,
Một vầng trăng tròn vạnh,
Sáng cả bầu trời xanh.
(Zomhai) chớm thu 2012.
Nguồn từ trang
(facebook LinDa Huynh)
1 2 3 4 5 ... 7 Next »