HÃY GỬI TRĂNG KHÚC CA TÌNH NHỚ Thơ:Zomhai
Saturday, May 26, 2012 8:06:16 AM

"Đêm hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ"
Một lần nữa nghe Nàng Thi bày tỏ...
Thức trắng đêm con tim Nàng vàng võ,
Nỗi nhớ thương trăng có tỏ hết không?
Sương khuya buông phai nhạt phấn má hồng,
Dòng lệ rơi ướt môi nồng..!Nàng khóc..!
Bóng Trăng kia muốn nhả sợi vàng ngọc,
Ôm trọn Nàng ôm tiếng khóc vào trong.
Nào Nàng thi hãy trải hết tơ lòng,
Mối tình si và con tim khát vọng...
Trăng sẽ dệt ánh trăng lên gấm vóc,
Khoác áo Nàng ôi! dáng ngọc kiêu xa.
Trăng thả hồn trên đôi mắt ngọc ngà,
Tìm dòng lệ ướt nhòa trang nhật ký.
Nàng thi hỡi còn gì không vừa ý,
Trải lòng đi Trăng Tôi hiểu đấy mà.
Rồi quyên đi nỗi hờn giận xót xa...
Hãy gửi trăng một khúc ca"TÌNH NHỚ"
(Zomhai)đêm hạ 2012














Newhavannam-Zomhainewhavannam # Tuesday, May 29, 2012 1:18:15 AM
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Đọc thơ tưởng nhớ chị Hằng ngày xưa
Mà lòng như đi giữa mưa
Tái tê buốt giá đong đưa giọt sầu.
Thơ tình đọc suốt đêm thâu
Hồn như lạc mất nơi đâu giữa trời...
26.5.12
HOANGHAI