Skip navigation.

C'est la vie

Efforce-toi d'etre simple

STICKY POST

Something right but wrong

Something's important but not necessary.... So you don't worry about the thing already happened....

Being optimistic is your character..... Back to yourself and everything is ok.....

Today is not good, but tomorrow is different.....

If you can, please go to bed and sleep...........

.........You will dream your dreams, the beautiful dreams...

.... and when you wake up, the sun will have shone all things


Don't ask me what these words mean. It's just because I want to learn English, if you can please help me check grammar, thank you

No title

Cầu cho em trai Minh Toản sẽ được bay lên cùng những vì sao
Minh Toản mạnh mẽ ơi cố lên nhé
Mẹ rồi đến em trai của Toản đã đi, sự việc qua mấy ngày rồi, nhưng mình vẫn không quên được
Bọn tớ vẫn luôn bên cạnh cậu

Banana

Khổ quá, văn em càng ngày càng ngắn, mà lời nói của em càng ngày càng ngắn gọn.

Thế đấy các bác ạ!

4.9.2009

Dạo này tâm hồn tớ trống rỗng lắm nên tớ chẳng biết viết được gì cả, thật đấy. Tâm hồn củ chuối rồi, thằng Bảo nói không sai.

Vốn là đứa cũng phải ít nói, thế mà ở công ty, không cạy miệng ra mà nói được, các anh chị ở công ty cũng tốt lắm, nhưng mình cũng ít có thể phát ngôn được, lạ lắm.

Phòng mình đọc thì đừng có cười, ở phòng thì nói như sóng đánh, nhưng mà đi đâu không nói được đâu, không nói được nhưng mà spam thì vẫn tài tình rồi, thỉnh thoảng chán quá thì đi gây sự trên Y!M, game FB, do vậy thường xuyên bị nhắc nhở :worried:

Các anh chị lên họp, trước khi đi đội trưởng dặn dò: "Không được chơi game đấy nhé"
Mình đang ngồi làm thật thì thấy tin nhắn của skype: "Làm đi nhé, lại vào FB nghịch hả"

Ối, đói quá, hôm qua mệt nên hôm nay xin nghỉ, vừa mới ngủ dậy, mọi người đi hết rùi, mum mum thôi

19-8-2009

Trước hết phải chào tất cả thành viên của Opera, lâu không gặp các bạn

Sáng nay được nghỉ để tháo bột :D
Tưởng chia tay được với cái tảng bột ấy là vui, ai ngờ tháo ra tay vẫn cứng đơ, cũng may không bị lệch.
Thèm được lướt cả 10 ngón tay trên bàn phím
Làm bằng 1 tay mệt lắm rồi

Opera lại có chức năng mới nè, good job
FB thì mình để chơi game còn Opera thì viết blog, chat chit thì bằng YM vì emotion của YM đẹp nhất, web bro thì google chrome,...
Đó là những thương hiệu mình sử dụng :D và nhiều người khác cũng vậy

Dear all

Dear spammer,

Dạo này tay gãy, nên đôi khi vào đọc mà không comment được vì 1 tay chậm quá xá :D
Nhưng mà nhớ tất cả nhiều lắm: Khokho, Yu, NNDL, ...
Đợi một ngày Newton tái xuất giang hồ, lại spam như thường. Giờ chỉ spam điềm đạm thế này thôi.


Thanks all
Regards
Mèo

16-6-09

Dạo này thậm chí chẳng có chút cảm xúc nào để viết entry cả, nhưng lâu lâu không pót bài thì sẽ vắng bóng và ảm đạm, tạo được một chỗ để shout có người nghe đâu phải dễ, hí hí :wink:

Nhưng mà đúng thế, phân vân trong câu chuyện với chị Loan và a Huyền, hì hì, mới thấy mọi người nhìn và nghĩ xa hơn mình tưởng, đáng yêu nhất là những cô gái BK mới 22 tuổi đầu đã biết lo cho người khác, những người lớn hơn, biết quan tâm đến xung quanh. biết nhìn cuộc sống tích cực, biết khiêm tốn, biết nhận ra mình kém, và cũng biết nhận ra ưu điểm của mình.

Hay tóm tắt lại là biết đối diện với chính mình, sau câu chuyện dài dài với giọng văn tỉ phú câu của anh Huyền thì mọi người biết rồi đấy, mình biết rằng chị Loan, a Huyền mạnh mẽ hay nói cách khác là có chí khí

Mà đã có chí khí thì ở đâu cũng được, ở đâu cũng thành công cả mà thôi.

Mai này có khi mỗi người một nơi nhưng đều là sếp to bự(bụng bia và đầu hói) :lol:

Cố lên nhé, Cứ đi là đến

Học, học nữa, học mãi

Những lúc học thì nghĩ mình sẽ chết vì học, còn mới bảo vệ tốt nghiệp xong thì giờ mình nghĩ, mình sẽ chết mất nếu không học, hic hic :cry:

Mình thật là chuối!

Tại sao thằng Bảo nó thường gọi mình là chuối, bình thường mình gân cổ lên cãi nó, nhưng hôm nay mình công nhận, mình chuối thật :smile:

Tại sao thằng Việt, Trường, Toàn, Nam,.. lại gọi mình là não, bình thường mình cũng gân cổ lên cãi, nhưng hôm nay, mình tự nhận, mình não thật.

Cứ ngày qua ngày, mình được nhiều người tốt với mình, nhận được nhiều tình cảm, ngoài bà bố mẹ anh chị em...(người thân) thì cô giáo cũng quý, bạn bè thì ngày ngày mình càng cảm thấy tuyệt.

Đã nhiều lúc mình nghi ngờ về tình cảm của mọi người dành cho mình, tại vì mình không hiểu tại sao, nhưng cuối cùng mình nhận ra, tình cảm nó rất 2 chiều, và mình nghi ngờ người khác là rất ích kỉ.

Ngay cả Hải Phương, không phải lúc nào ở bên nó mình cũng cười thật tươi ha ha hô hô, nhưng chắc chắn lúc buồn sẽ có nó, và bất cứ khi nào, khi mình cần, khi mình gọi, nó sẽ ở bên cạnh, nó luôn nhìn vào đôi mắt của mình, thường thường nó vẫn thốt lên "Sao mắt cậu to thế" :smile: lúc đó mình thường lảng đi vì mình biết nó đọc được suy nghĩ của mình. Vậy mà có lúc mình ích kỉ, mình đã nghĩ nó ích kỉ, hờ hờ, một đứa bạn như mình thật đáng vứt đi lắm chứ.

Lại còn Hạnh béo, một đứa mà không ai có thể không quý mến được, thật sự quan tâm đến mình, nó làm nhiều hơn là nói, vậy mà có lần mình đã làm nó buồn chỉ vì quá nóng tính, mấy năm rồi mình mới xin lỗi nó, mình biết nó quên từ lâu rồi, nhưng mình thì lúc nào cũng ân hận vì điều đó.

Kể đến Bảo, một thằng bạn mà cả năm chat được khoảng chục lần thì có tới 9 lần xung đột, một đứa phải out trước để tránh chiến tranh, nhưng mà mình biết nó quý mình, mà vẫn cố tình cho rằng mình là một đứa chuối và kì quặc :lol:
Yến còi nó không bao giờ thể hiện sự quan tâm cả(một kiểu cực giống mình- lạnh lùng vô đối :lol:), Tùng phú miễn chê, ....

Kể đến đây nghĩ ra nhiều người thế, những người đã thật tốt với mình, mà mình chẳng bao giờ đáp lại một cách hẳn hoi cả. Tệ thế không biết :lol:

Thấy nhớ và muốn ôm các bạn quá, những người bạn của mình, quan tâm đến mình vô điều kiện, sẵn sàng bỏ qua sự lạnh lùng và ngang bướng của mình để mình nhận ra cuộc sống đáng yêu

Hôm nay kể ra đây vì có nhiều đứa đòi đi xem mình bảo vệ tốt nghiệp quá, mình đã bảo không mời lại còn ...

(Thấy tự hào vì có nhiều người quan tâm quá)

Cái tội nóng tính

Hôm nay đi in, mà cái ông ở hàng in làm mình bực hết cả mình, đã hẹn là 5h chiều đến lấy rồi mà 6h30 vẫn chưa có, chị Vinh thì phải nộp tối nay rồi, mình thì sáng mai cũng được nhưng mà bực cái thái độ thiếu trách nhiệm, cáu luôn, đã những lúc ban căng như thế này, rất dễ cáu, bình thường cáu kiềm chế được.

Chị Vinh nói phải chỉnh cái gì gì đó, mình không muốn nghe, mình cũng cáu với chị, hờ hờ, xong lại ân hận.
:frown: Có thể ban căng là do đồ án và lại nhớ bố mẹ quá, không chịu được, những lúc nhớ bố mẹ thì thường phải tìm đến bạn bè, cái Phương thì chắc chắn lúc đó đang học nên không gọi, theo thói quen vẫn gọi cho nàng, nhưng nàng bận, mình biết là nàng bận.

Gọi tiếp cho Ly, bảo nó đi uống nước, nhưng hình như nó cũng bận, nghĩ mọi người bận làm đồ án nên vác sữa chua sang, hi vọng gặp buôn bán một chút, nhưng mà Ly dở lại không có nhà, chán thật, lúc đó nàng cứ bắt mình cầm 2 hộp sữa chua về, đã không ăn được lại bắt cầm về, còn nói to nữa, làm mình lại cáu luôn với nàng hic hic, ngày hôm nay là ngày củ chuối gì thế :cry:

Lúc chiều Bạn Trung cứ hỏi phần điều khiển Camera mình làm, mình thì đang cú cái đồ án rồi lại cứ hỏi mãi, ignore luôn thì nó cứ hỏi mãi, nếu mà là gặp ở ngoài chắc mình cũng khùng lên rồi, may mà chat nên mình out là xong.
Người ta gọi là Bad Day, tự dưng chẳng muốn gặp ai nữa, thích ở một mình, lại uống Coca(mẹ chuẩn bị cho từ hôm trước), uống Coca vào là thấy bay hết ngay, giờ mình lại quay về với mình, đầu óc đã giãn ra và hết ban căng rồi
Coca thật tuyệt, đúng là bạn tốt của mình. Xin lỗi những ai mèo đã cáu nhé, mèo không cố ý đâu
Tiện thể nghe bài Bad Day của Daniel Powter yêu quý nhé