Skip navigation.

Log in | Sign up

(¯¯`·.¸_ K _¸.·´¯¯) E (¯¯`·.¸ _ M _ ¸.·´¯ )

♥ ♥.•*:•.♥:I' M ME♥.•*:•.♥ ♥.•*:•.♥:I' M ME.♥.•*:•.♥ ♥.•*:•.♥:I' M ME.♥.•*:•.♥ ♥

STICKY POST

-‘๑’- .♥.•*:•.♥ kkkeeemmm ♥.•*:•.♥ -‘๑’-

-‘๑’- .♥.•*:•.♥ I'M GA^'U PE'O .♥.•*:•.♥ -‘๑’-
Nhìu thìa quá nè! Thìa để làm gì nhỉ ??? :rolleyes: Thìa để........................................ -‘๑’- .♥.•*:•.♥ kkkeeemmm ♥.•*:•.♥ -‘๑’- "People say that the sun never cries, it only smiles all the time. But nobody knows tears of the sun is the sunshine! Whenever we see the sun smiling, in fact it is crying at that time. The sun brings its tears to warm up this world. Life is sometimes not so simple like we are seeing. One person’s sadness sometimes brings the happiness to the other. When you feel lonely, you shouldn’t give your heart the color of grey. Most passionate love is your mother’s love. The shortest love is other people’s love. The sweetest love is the love of your lover. But the most lasting love is the love of friendship. So, thank you for being my friend." "Người ta nói mặt trời chẳng bao giờ biết khóc, mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi. Nhưng có ai biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng. Người ta càng thấy mặt trời cười, nghĩa là mặt trời đang khóc đấy. Mặt trời đã đem đến những giọt nước mắt của mình để sưởi ấm cho nhân gian. Cuộc sống đôi khi không đơn giản như ta nghĩ. Nỗi buồn của người này lại đem đến hạnh phúc cho người khác!!! Bạn đừng buồn khi cảm thấy lòng mình cô đơn. Say đăm nhất là tình yêu của cha mẹ, ngắn ngủi nhất là tình yêu của người ngoài, ngọt ngào nhất là tình yêu của người yêu, nhưng bền vững nhất là tình yêu của những người bạn." => Cuộc sống đôi khi cũng hết sức rắc rối.Nhưng "Nỗi buồn của người này lại đem đến hạnh phúc cho người khác", vì vậy hãy đừng ngần ngại chia sẻ những nỗi buồn của mình với bạn bè, với tôi :wink: nhá!(vì bền vững nhất là tình yêu của những người bạn mà) ^_^ Good luck for U :smile:

STICKY POST

Một câu chuyện cảm động!!!

...1 câu chuyện cảm động...
Hai người họ yêu nhau, cô gái thích mưa, mỗi lần mưa là anh lại ở đằng sau che ô cho cô. Anh dành gần như cả chiếc ô để cho cô khỏi ướt, còn mình thì ướt sũng, nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô một cách say sưa. Anh cảm thấy rất hạnh phúc, cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Có một ngày, anh và cô đi chơi, anh dắt tay cô gái vượt qua một công trình đang thi công. Cô vui vẻ nhảy nhót, miệng nói cười không ngừng. Anh rất ít khi nói chuyện, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô vui thì cũng tự cảm thấy vui. Chính lúc đó đột nhiên có một hòn gạch vỡ rơi từ trên tầng rơi xuống, hướng về phía cô gái, lúc này đã không còn kịp nữa, anh ôm lấy cô, cô kêu lên ... anh nghĩ rằng mình sẽ dùng thân mình để đỡ viên gạch ấy cho cô, chính vào cái lúc quan trọng ấy, anh lại dùng hết sức để xoay mình trở lại, lật người xuống dưới, kết quả là tay cô gái bị hòn gạch rơi trúng, xương bị gãy.

Cô gái bây giờ mới có phản ứng, rên lên vì đau, cô đau đến chảy cả nước mắt, cô nghĩ : người xưa có câu " vợ chồng như chim sống cùng một rừng, đến khi gặp nạn ai lấy tự bay" câu nói này quả nhiên chính xác. Cô cố chịu đau đớn vùng ra khỏi anh, bỏ đi mà không hề nhìn lại.

Lúc này anh ở sau lưng gọi tên cô, âm thanh nhỏ dần, đôi môi trắng bệch. Anh cầm điện thoại gọi cho cô nhưng cô không nhận, gọi mấy lần đều không nhận. Gọi thêm mấy lần nữa rồi anh buông tay. Chỉ thấy ngón tay anh ấn cái gì đó trên điện thoại, lúc đó máu từ từ chảy ra xung quanh, tay anh nằm trên vũng máu, cũng không còn đủ sức để ấn gửi nó đi.

Ngày thứ hai cô gái biết được tin anh cấp cứu, quên hết mọi bực tức chạy vào viện. Lúc cô tới nơi, thì anh đã mất. Nguyên nhân là do mất máu quá nhiều.

Thì ra lúc anh muốn dùng thân mình để đỡ hòn gạch cho cô thì phát hiện dưới đất cắm một thanh thép dài mười mấy cm. Cho nên anh mới dùng hết sức lật người trở lại, chỉ để cô bị hòn gạch rơi vào. Nhưng mình thì bị thanh thép xuyên qua người.

Mẹ của anh cầm điện thoại của anh đưa cho cô. Để cô đọc mẩu tin mà anh chưa kịp gửi : "em thân yêu, xin lỗi em vì anh không bảo vệ được cho em, làm em bị thương... " xem xong cô không cầm được nước mắt ....



....A bad day ...

Một ngày mệt mỏi!
Chưa khỏi ốm, nhưng nghỉ nhiều quá, nên vẫn phải cố đi làm. :frown:
May mà đợt này công việc cũng không nhiều, nên cũng không phải làm gì mấy, nhưng mà ngồi trong phòng nhiều, cũng thấy ngột ngạt! TT_TT

Lại còn ồn ào, người người nói, cãi nhau, ... nhức đầu,.... mệt T_T

Mong một không khí trong lành quá!!!

.....Trung thu.........

Sau một vài tuần phát động và chuẩn bị, chúng tớ cũng đã thực hiện được :wizard:
Một trung thu thật ý nghĩa, thật vui vẻ tại Trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật Thuỵ An- Ba Vì - Hà Nội. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, nhưng chúng tớ sẽ khắc phục, rút kinh nghiệm cho những lần sau :smile:
Do một số lý do, nên chúng tớ đã xuất phát chậm hơn dự kiến và 15h 30 lên tới trung tâm. Tới nơi, cất đồ đạc, chúg tớ bắt tay ngay vào việc cho kịp với lịch trình kế hoạch đã đặt ra (cho dù đã được điều chỉnh đôi chút cho phù hợp với tình hình thực tế :D )
Chúng tớ đã tham gia chơi tô tượng, lắp đèn ông sao với các em







Rồi tặng quà cho 10 em bệnh nhân nặng


Tranh thủ các anh chị cũng phải làm pô ảnh kỷ niệm oánh dấu sự kiện chứ :D


Vì đi ngay giữa buổi trưa, nên một số đồng đội chưa kịp ăn, nên khi các em tới giờ ăn (khoảng 17h) là chúng tớ cũng rục rịch tìm chỗ "xả đói" (giống như F nói) ngay :D


Ăn chơi vẫn ko quên nhiệm vụ, quay lại trung tâm để phá cỗ cùng các em



Có mặt ở trung tâm còn có các em sv trường Sư Phạm và các bạn của tổ chức Peace, nên các em trong trung tâm đã có một trung thu hết sức đầm ấm, ý nghĩa và vui!
Vì đường xa, nên COMs buộc phải về trước.
Tầm 19h30 chúng tớ lên đường trở về. 21h đã lại có mặt ở khu vực Cầu Giấy. Tinh thần ngày "trung thu" chưa bị hạ bớt, thế nên chúng tớ lại ngồi hét hò với nhau "vài bài" :D
Phượng-bingo và bạn của Zin
Anh Hiển - new member very nhiệt tình :smile:
Đại ka hát thì các cô em gái phải "phụ hoạ" là đương nhin roài :lol:



Chúng tớ đã có 1 trung thu thật vui vẻ!
Với riêng G thì nó là trung thu có ý nghĩa nhất từ trước tới giờ!!!

..............Trung thu yêu thương...............

Lâu lâu rồi ko cập nhật thông tin, hôm nay không hiểu thời tiết làm cho G mệt mỏi hay là mới ốm dậy nữa mà ko có chút hứng khởi làm việc gì cả. Mở blog ra vậy :frown:

Việc quyết định cùng COMs phát động một Trung thu yêu thương cho các em trẻ khuyết tật, đó là lần đầu tiên G thấy được sự hiện diện của mình trên cuộc đời, lần đầu tiên thấy được ý nghĩa khi mình làm được 1 việc gì đó.
G xin được post bài viết trong COMs vào đây để mọi người có thể tham gia, cổ vũ tinh thần cho COMs chúng tớ có thể làm được những chương trình ý nghĩa hơn nữa, trong thời gian tới nhé!

"Trung thu đang tới gần trong nhịp sống hối hả, người mong chờ và hi vọng nhất đó chính là các em thiếu nhi. Các em mong đến trung thu để được chơi đùa, vui đón chị Hằng, chú Cuội, để được cùng nhau phá cỗ, trông trăng và sum họp bên gia đình. Niềm mong ước tưởng như nhỏ nhoi đó đôi khi không dễ dàng thực hiện được, nhất là đối với các em nhỏ bị khiếm khuyết... Chúng ta, những thành viên của COMs (Capital Opera Memmbers), hãy góp phần tạo dựng những niềm vui cho những em nhỏ như thế, để một phần nào đó có thể dành cho các em niềm vui đặc biệt trong ngày đặc biệt này! Mỗi cá nhân chỉ là một, nhưng nhiều thành viên, nhất là những thành viên như COMs thì chúng ta sẽ có những điều to lớn hơn, tạo nên những nụ cười của bé cho "Trung thu yêu thương" này!...
CHƯƠNG TRÌNH “TRUNG THU YÊU THƯƠNG”

I. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 14h30 chiều 03/10/2009

2. Địa điểm: Trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật Thụy An

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

- Tổ chức các tiết mục văn nghệ thể hiện lòng yêu thương và sự đồng cảm với các trẻ em ở đây, kêu gọi các em cùng tham gia tiết mục.

- Tổ chức các trò chơi mang tính tập thể, với sự tham gia của các em và các anh chị trong nhóm.

- Trao phần thưởng, quà tặng cho các em nếu có.

III. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Con người sinh ra có đầy đủ các bộ phận và phát triển bình thường đã là môt sự tuyệt vời và đáng quý. Nhưng những con người biết vượt lên chính mình để phát triển, đóng góp cho xã hội cũng như những con người biết sẻ chia và cảm thông, không phân biệt đối xử với những người kém may mắn hơn mình lại càng tuyệt vời và đáng trân trọng hơn cả.


Với mong muốn được đem lại niềm vui, tiếng cười cho các em bé nơi đây, dù chỉ một ngày ngắn ngủi, các thành viên COMs cùng chung tay tổ chức một chuyến thăm và giao lưu với các em tại Trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật Thuỵ An.

Hy vọng những gì mà COMs mang đến cùng lòng nhiệt tình và yêu quý trẻ em, những em nhỏ nơi đây có thể có một ngày Trung thu thật vui và ý nghĩa, đoàn kết và hoà nhập, không phân biệt các em thông thường hay khuyết tật.

IV. THÔNG TIN VỀ TRUNG TÂM

Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An được thành lập năm 1976 (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) nằm trên địa bàn xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoang 60km, là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, chỉnh hình phục hồi chức năng, giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ em tàn tật (khuyết tật) là con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các cháu bị tàn tật do di chứng của chất độc da cam, và con em các gia đình nghèo của các tỉnh thành phía Bắc Việt Nam.

Hiện nay Trung tâm đang nuôi dưỡng 150 trẻ em khuyết tật trong đó có từ 20% – 30% các em bị nhiễm chất độc da cam.

V. QUYÊN GÓP

1. Chi tiết quyên góp:

- Tiền mặt (là chủ yếu)

- Bánh kẹo, đồ chơi, sách truyện, đồ dùng học tập, quần áo trẻ em.

2. Thời gian quyên góp:

- Vật chất: Nhận đến ngày thứ tư 30/9/2009 (nếu không mang đến được thì liên lạc với COMs sẽ có người đến tận nơi để nhận)

- Tiền: Cho đến 22h thứ sáu ngày 2/10/2009. Các bạn ở xa có thể gửi tiền ủng hộ về qua
+ Số tài khoản: 10821697956011 tại Ngân hàng Techcombank
+ Chủ tài khoản: Nguyễn Hoàng Vân Trang
Sau khi gửi các bạn sms số tiền và tên người gửi cho Trangchip theo phone number đã ghi bên dưới nhé!

3. Địa chỉ nhận quyên góp:

Các bạn có thể liên lạc đóng góp qua opera với (danh sách đã update )

Hoặc để thuận tiện hơn là qua yahoo và di động:

- Funny: thanhfan_1683, handphone: 0988.43.97.43 (Phan Thành)

- Gấu péo:ntn179, handphone: 0974.01.99.84 ( Nguyễn Nga )

- Stormlife:hungpxn, handphone: 098.320.7889 ( Việt Hưng )

- Trang chip: kinhcan666, handphone: 098.323.16.36 ( Nguyễn Trang )

Danh sách quyên góp cúa các bạn sẽ được update trên blog opera của COMs.

V. LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN

Thứ 7 (3/10):
* 12h30: Tập trung tại cổng trường SP, chuyển đồ lên xe ô tô của trường. Đúng 13h đoàn sẽ xuất phát và dự kiến sẽ lên TT tầm 14h30
* 14h30 -15h: thăm và tặng quà 10 em nhỏ ở khu chăm sóc đặc biệt; giao lưu, làm quen với các em còn lại.
* 15h -17h:
- Một nhóm TNV sẽ hướng dẫn và tổ chức thành các nhóm nhỏ cho các em thi làm đèn ông sao (có thể có cả đèn cù), thi vẽ tranh, tô tượng và chơi một số trò chơi khác nếu thời gian cho phép => Các bạn sv SP cũng sẽ hỗ trợ nhóm trong việc tổ chức trò chơi cho các bé
- Các bạn còn lại sẽ hỗ trợ các bạn sv trong việc chuẩn bị hội trường cho chương trình Vui Trung Thu cùng bé sẽ diễn ra vào buổi tối.
17h-19h: nghỉ ăn tối
* 19h-21h: Cùng các bé tham gia các chương trình chào đón Trung Thu do các bạn sv SP tổ chức (hỗ trợ tổ chức nếu được yêu cầu), các hoạt động này bao gồm các chương trình ca múa nhạc, thời trang, chơi một số trò chơi, phá cỗ Trung Thu, rước đèn và múa lân.
* 21h-21h30: Thu dọn "trận địa"-> Nghỉ lại TT

CN (4/10):
Sáng dậy tạm biệt các em, rời TT cả nhóm sẽ lướt đi chơi Ba Vì


Chú ý:

-Phương tiện di chuyển: xe máy (cho cơ động nhất), xăng xe mọi người tự lo.

-Chi tiết thêm về Trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật Thuỵ An, các bạn có thể tham khảo trên website chính thức: http://thuyancentre.com

-Chương trình sẽ có sự tham gia của một số thành viên nhóm FANKISS trên ttvnol.

Kinh phí để thực hiện chương trình được lấy từ nguồn quyên góp được của COMs và FANKISS.


VI.QUỸ TIỀN MẶT TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM NÀY:
1. Tiền từ các hoạt động trước kia: 135.000 đồng

2. Danh sách ủng hộ:

- Funny: 200.000 VND - Gấu péo: 200.000 VND - Hà My: 100.000 VND - Trang chip: 200.000 VND - em Ly (HVBCTT): 1.000.000 VND - Nhóm Fankiss: 2.700.000 VND



RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ VÀ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA MỌI NGƯỜI! "

.......^^........

My birthday is coming :rolleyes:
Tks my friend who made this pic for me :wink:

....Huyền thoại Hồ núi Cốc.....

Ui, sau bao nhiêu lần tranh đấu, 15h thứ 7 ngày 26/7,đã lên Thái Nguyên, và tới được nơi gọi là...huyền thoại....hồ núi Cốc :wink:

Cảnh rất đẹp!!!

Đi chơi cũng rất vui. Đoàn mình có 5 đồng chí từ HN lên Thái Nguyên, cùng với mấy bạn và em của Chinsu đi chơi cùng, tổng cộng quân số cũng lên tới 12 người.

Xem nhạc nước


Chụp giữa bầy ngựa khổng lồ (đương nhiên chỉ là tượng thôi :lol: )

Không chỉ có ngựa, voi cũng ...đại bự :D

Thành quả của quá trình đạp vịt :D là đang đứng trên cái "đảo" giữa hồ


Kết thúc và chào thân ái hồ núi Cốc, chúng tớ lên đường đi tới 1 địa danh gần đó, được gọi là Cửa Tử (nghe thấy rợn rợn, khiến cho các bạn tranh đấu mãi mới đi :smile: )
Quãng đường đi tới thật là gian nan và vất vả, vì đường lầy lội, khó đi :frown:
Và đã tới nơi:

Nơi đó có suối chảy róc rách, cảnh đẹp mê lòng người :D



Khoảng 17h40 chúng tớ lại có mặt tại khu Gang Thép- Thái Nguyên, để chuẩn bị bắt xe come back home.
Đứa nào cũng mệt rã rời tơi bời (báo hại G nhà ta nghỉ nửa buổi làm ngày hôm sau), nhưng chuyến đi đã rất vui!!!

...Bear was on business - 02 ...







Đúng như lời kết luận cuối entry trước. hix, lần nè G lại xuống Hải Phòng công tác. Mệt phờ người! :frown:
Cả ngày thứ 2 lăn lộn trên Nội Bài để nhận hàng từ Korea về. Cũng đã xác định tư tưởng là sẽ phải đi Hải Phòng, nhưng ko ngỡ là mình lại đi ngay ngày hôm sau.
-Thứ 3: (30/6) Chưa kịp phục hồi sau 1 ngày mệt mỏi ở Nội Bài, sáng thứ 3, sau khi được ngân hàng thông báo, cùng chị kế toán đi thanh toán nhận lại chứng từ, chuẩn bị hồ sơ trình sếp ký, rồi tranh thủ về qua nhà chuẩn bị đi công tác.
Đúng 13h30 anh lái xe qua nhà đón. Hải Phòng city thẳng tiến. hix. May mà ko bị say xe, chỉ lâng lâng chút thôi :angel:
Tới Hải Phòng city là 15h30. Vì không biết đường nên loăng quăng mãi mới tìm được cái văn phòng của hãng tàu, lên lấy lệnh. Xong xuôi công việc cũng đã gần 17h30, lại đi tìm khách sạn. Cũng may mà có bạn, cũng đang đi công tác ở HP, chỉ cho khách sạn. :wink:
Tối hôm đó hẹn được em Mai Anh đi ăn cùng, rồi ngồi uống cafe trên tầng 2, ngay đối diện khách sạn, cùng với cả Thông Bờm và chị cùng công ty nữa.
22h trở về phòng, online nhờ máy của tên Bờm (vì ko hiểu sao máy của mình ko bắt được wifi :frown: ). Đi ngủ lúc 1h sáng.
- Thứ 4 (01/7): mình bình minh lúc 6h30 thì phải. Hoàn thành nốt chút tài liệu, rồi lên đường ra HQ KVIII lúc 7h30.
Ko biết diễn tả ngày làm việc của mình bằng từ gì, ngoài từ: ĐỢI. Cả ngày phải chờ, chờ và đợi. hix, quá đông, quá nhiều hồ sơ và quá nhiều người quen biết, trong khi mình là dân ngoại đạo, nên đành chịu thôi.
Cũng may mà ko phí công chờ đợi của mình, tới 18h30 thì cũng xong.
Quay trở về khách sạn với sự mệt mỏi hiện rõ. Tắm rửa xong đang định nghỉ ngơi thì tên Bờm đi làm về, lại chạy sang buôn chuyện. Rồi nhớ ra là chưa khoe với F :cool: gọi điện liền :D. Làm F húng, suýt tí nữa thì bay thẳng xuống HP :lol: :lol: :lol: . Tối đó mấy anh em đi ăn cơm, rồi lượn lờ xung quanh thành phố chút, quay trở về phòng là 22h.
Kết thúc ngày dài mệt mỏi bằng 1 cuộc điện thoại lúc 0h30 phút. F với đại ka bảo đang trên đường xuống HP. Con bé vốn tin người, tưởng thật, sợ quá, ai lại đi giữa đêm tối thế, nguy hiểm chết. phù phù, may mà độ húng của 2 người chưa vượt ngưỡng :D
- Thứ 5 (02/7): Do hậu quả của ngày mệt mỏi hôm trước, nên tự sướng, ngủ tới tận 7h30 mới mò dậy.keke. Chạy sang công ty vận tải, để liên hệ kéo cont về. Cuối cùng, bên đó kho đã chật hết, hỏi mãi được cái kho thì chiều mới làm việc. Nên thôi, đành đi cắt chút mẫu, rồi come back home ngay lúc 11h. Mọi công việc còn lại đã nhờ bên giao nhận lo hộ.
13h30 đã có mặt ở ngôi nhà thân iu, sau khi thông báo sếp cho em nghỉ buổi chiều để :zzz: :wink: 17h30 mới dậy, đầu đau như búa bổ. Và cái tội ngủ nhiều, nên tới giờ vẫn chưa khò khò được đây :smile:

Kết luận lại là lần đi công tác nè cũng thu được khá nhiều kinh nghiệm :wink: và ... mai lại đi làm như thường rồi :frown: . Nhưng thứ 7 lại tụ tập hội bạn đại học. hihi, nghĩ đã thấy vui rồi!
Giờ thì phải :zzz: thôi, ko thì mai đi làm muộn, sếp lại réo rắt :D




... Hoài niệm ...

Lưu luyến từ giã tuổi học trò!(Theo vnexpress)
Pha tinh nghịch lần cuối trên sân trường, những giọt nước mắt hay những dòng lưu bút viết trên áo là hình ảnh lễ bế giảng của các bạn học sinh lớp 12 ở Hà Nội, sáng 23/5.















Ui, nhìn hình mà nhớ "một thời đã xa". hihi. Toàn các em mặc áo đồng phục trường cũ của mình. Trường mình vẫn thế, vẫn đẹp như ngày nào mình đã học ở đây :D. Nhìn lại một "chặng đường", :frown: ngẫm thấy mình đã qua cái thời đó lâu lâu lắm rùi!
NHỚ!!!
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30