Skip navigation.

Log in | Sign up

(¯¯`·.¸_ K _¸.·´¯¯) E (¯¯`·.¸ _ M _ ¸.·´¯ )

♥ ♥.•*:•.♥:I' M ME♥.•*:•.♥ ♥.•*:•.♥:I' M ME.♥.•*:•.♥ ♥.•*:•.♥:I' M ME.♥.•*:•.♥ ♥

Today is January 13, 2009_ Hồi ức

Today is January 13, 2009_ Hồi ức magnify

Tự dưng, hôm nay, hồi ức lại tràn về!!!

Cũng vào ngày 13-1 năm ngoái, năm 2008, chúng tớ đã có 1 chuyến du lịch Nam Định - Thái Bình, rất vui và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể quên được!

Hnay, xem lại ảnh, nhìn cứ ngỡ như là chỉ mới vừa đó thôi, vậy mà ngoảnh đi, ngoảnh lại, đã 1 năm trôi qua. 1 năm với nhiều thay đổi

Chúng tớ hôm đó gồm 8 thành viên: Phúc chinsu, Thịnh, Ninh đầu chậm, Nam, Trang, Minh mèo, Nhàn và đương nhin người cuối cùng là tớ . Xuất phát ở HN hình như là phải gần 9h sáng thì phải, cái tội phải đợi Trọng (đang say giấc nồng ) và không thể tỉnh được!

Thế mà ngày hôm nay, đúng 1 năm sau đó: Ninh thì đã có gia đình và đang làm việc tại Quảng Ninh, Thịnh thì đang làm việc tại HCM, còn Phúc chinsu thì đang học ở Sing.

Đôi khi cũng cần phải có những thay đổi, để làm mới mình, để cho mình trưởng thành hơn. Biết là vậy sao vẫn cứ thấy ...

Lại sắp sang 1 năm mới rồi, tổng kết lại năm cũ, tự thấy mình chưa làm được gì nhiều, chưa có những bước tiến hay thay đổi đáng kể gì cả. Chắc đó sẽ là mục tiêu phấn đấu cho năm sau

Noel năm nay....

Lại một Noel nữa, mình lại sắp già đi thêm 1 tuổi khi năm mới đến rồi. :rolleyes: :wink:



Noel năm nay, biết nói thế nào nhỉ?



Tràn ngập niềm vui khi được ở bên những người bạn thân, nhâm nhi ly cafe, cùng hò hét, cổ vũ cho trận Việt Nam - Thái Lan, để rồi cùng nâng ly chúc mừng chiến thắng của đội nhà! :cheers: wine :cheers: flirt




Nhưng mà, trong lòng mỗi người vẫn có chút buồn, chỉ là một chút thôi. Vì buổi tụ tập cũng là để chia tay 1 người bạn đi du học. Biết rằng chuyện đời, có hợp, có tan, hợp để rồi tan, có tan thì khi hợp lại mới thấy vui hơn, nhưng sao vẫn thấy man mác buồn vậy nhỉ? :frown:

Buổi đi chơi kết thúc bằng ... 1 bữa phở :D, lúc nửa đêm (0h), rồi rẽ qua nhà thờ, "hóng hớt" chút không khí của Noel (vì cả buổi tối, ngồi hò hét trong quán cafe :D)


Sau 0h đêm, chia tay...nhưng chắc rằng trong lòng mỗi người vẫn...vui buồn vẫn lẫn lộn! :wink: Không biết là vui hay buồn nhiều hơn đây? Mừng cho bạn đi học, tương lai sẽ rộng mở hơn rất nhiều, nhưng lại buồn vì sắp phải chia tay, và chắc là sẽ lâu, lâu lắm mới có thể gặp lại nhau. Lúc đó, không bít là có còn tụ tập đông đủ được như bây giờ nữa không :confused:

Bọn tớ vẫn luôn chúc cho bạn lên đường may mắn! Thành công nhé bạn hiền !!!

...Mùa Noel....



Lại một Noel nữa, mình lại sắp già đi thêm 1 tuổi khi năm mới đến rồi. :rolleyes: :wink:



Noel năm nay, biết nói thế nào nhỉ?



Tràn ngập niềm vui khi được ở bên những người bạn thân, nhâm nhi ly cafe, cùng hò hét, cổ vũ cho trận Việt Nam - Thái Lan, để rồi cùng nâng ly chúc mừng chiến thắng của đội nhà! :cheers: wine :cheers: flirt



Nhưng mà, trong lòng mỗi người vẫn có chút buồn, chỉ là một chút thôi.
Vì buổi tụ tập cũng là để chia tay 1 người bạn đi du học. Biết rằng chuyện đời, có hợp, có tan, hợp để rồi tan, có tan thì khi hợp lại mới thấy vui hơn, nhưng sao vẫn thấy man mác buồn vậy nhỉ? :frown:

Buổi đi chơi kết thúc bằng ... 1 bữa phở :D, lúc nửa đêm (0h), rồi rẽ qua nhà thờ, "hóng hớt" chút không khí của Noel (vì cả buổi tối, ngồi hò hét trong quán cafe :D)


Sau 0h đêm, chia tay...nhưng chắc rằng trong lòng mỗi người vẫn...vui buồn vẫn lẫn lộn! :wink: Không biết là vui hay buồn nhiều hơn đây? Mừng cho bạn đi học, tương lai sẽ rộng mở hơn rất nhiều, nhưng lại buồn vì sắp phải chia tay, và chắc là sẽ lâu, lâu lắm mới có thể gặp lại nhau. Lúc đó, không bít là có còn tụ tập đông đủ được như bây giờ nữa không :confused:

Chúc cho bạn lên đường may mắn nhé !!!

........Rượu ốc...........

- Alô, G à! F đang chán đời, mún đi uống rượu :frown:
- Rượu à? :cool: :whistle: Ukie liền!

Thế là chúng tớ, Bach Khoa university thẳng tiến :D. Lại còn được gặp những người chưa được gặp mặt lần nào nữa chứ, cũng khá vui! ^^
Love F so much! :love:



PS: F hát hay quá :cheers:

....Boring.....

Một ngày giữa tuần, không có gì khác với những ngày còn lại, vẫn đi làm, vẫn chán nản! T_T. Có khác chăng chỉ là mấy hôm nay GĐ đi công tác. :smile:
Càng ngày càng thấy không thích đi làm, chỉ thích được đi học như ngày xưa. hixhix.
Đi học, được gặp bạn bè, được vô tư và hồn nhiên, chẳng phải lo nghĩ gì.
Bây giờ mới thấy rằng cuộc sống cũng lắm điều phức tạp, mệt mỏi. :cry:
Should I make a change??? :confused:

Họp lớp ^^

Lớp mình tổ chức họp lớp lần đầu tiên, vào chủ nhật vừa rồi (26/10). Say quá, bi giờ mới tỉnh táo để post bài!
Không biết nói gì hơn, vui và cảm động!

Anh em, hầu như ai cũng phải uống, kể cả Trang chip, chẳng bao giờ uống rượu, nhưng cũng phải thốt ra với mình 1 câu: "Chưa bao giờ tao uống nhiều như hôm nay mày ạ!" ^^


Uống rượu, măm lẩu tại khu du lịch sinh thái Tầm Dâu là tăng 1.
Đến tăng 2, trời hơi mưa mưa, ngỡ tưởng k vui, nhưng tăng 2 mới thật là vui và cảm động.
Anh em vô hát ở một quán ngay gần Khu sinh thái.
Lần đầu tiên trong lịch sử E3 (tên lớp mình,keke), có một buổi hát karaoke hay đến vậy. Mọi người có thể là hát không hay thật đó, nhưng hết sức nhiệt tình.

Buổi họp với tràn ngập tiếng cười, và cũng có cả những giọt nước mắt tiếc nuối, nhớ nhung khi chia tay nhau. "Sẽ nhớ mãi, nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca....... " Câu hát như còn văng vẳng bên tai mỗi thành viên, có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên được.

Buổi họp lớp kết thúc trong sự quyến luyến, chia tay của mọi người. Người thì trở về Quảng Ninh, người về Nghệ An, Hải Dương,... Nhưng chắc chắn, chúng ta sẽ tái ngộ trong buổi họp lớp lần 2, vào năm sau, hoành tráng và vui hơn thế nữa nha E3!

...Họp lớp...

Lớp mình tổ chức họp lớp lần đầu tiên, vào chủ nhật vừa rồi (26/10). Say quá, bi giờ mới tỉnh táo để post bài! :lol:
Không biết nói gì hơn, vui và cảm động! :wink:

Anh em, hầu như ai cũng phải uống, kể cả Trang chip, chẳng bao giờ uống rượu, nhưng cũng phải thốt ra với mình 1 câu: "Chưa bao giờ tao uống nhiều như hôm nay mày ạ!" :lol:


Uống rượu, măm lẩu tại khu du lịch sinh thái Tầm Dâu là tăng 1.
Đến tăng 2, trời hơi mưa mưa, ngỡ tưởng k vui, nhưng tăng 2 mới thật là vui và cảm động.
Anh em vô hát ở một quán ngay gần Khu sinh thái.
Lần đầu tiên trong lịch sử E3 (tên lớp mình,keke), có một buổi hát karaoke hay đến vậy. Mọi người có thể là hát không hay thật đó, nhưng hết sức nhiệt tình.

Buổi họp với tràn ngập tiếng cười, và cũng có cả những giọt nước mắt tiếc nuối, nhớ nhung khi chia tay nhau. "Sẽ nhớ mãi, nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca.......:sing: " Câu hát như còn văng vẳng bên tai mỗi thành viên, có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên được.

Buổi họp lớp kết thúc trong sự quyến luyến, chia tay của mọi người. Người thì trở về Quảng Ninh, người về Nghệ An, Hải Dương,... Nhưng chắc chắn, chúng ta sẽ tái ngộ trong buổi họp lớp lần 2, vào năm sau, hoành tráng và vui hơn thế nữa nha E3! :D

Cuối tuần,October 26, 2008

Cũng như những người khác, cảm giác cuối tuần đến thật sảng khoái. Sau 1 tuần đi làm, ai cũng thích đến thứ 7, chủ nhật, để được nghỉ ngơi, để được ngủ nướng khi mặt trời đã lên cao, để được nhâm nhi cốc cafe bên những người bạn, cùng nhau nói chuyện đời, chuyện hiện tại, tương lai cũng như những ký ức trong quá khứ.
Hôm nay, có lẽ cũng khôg phải là ngày buồn chán của mình, nếu...
Sáng tại công ty:
Bạn cấp 3 đã gọi điện, ý ới nhau, tối tụ tập, vì lâu chưa gặp nhau ===>> Vuiiiiii
Đang làm việc (online chat chit :D), F call me :love: ====>>> :heart: Vuiiiii
Sếp xó online: Chiều có bận gì không? Ra XXP cafe cùng anh em nha! ===>>> Vuiiii
Kinhcan666: Mai đi họp lớp t mua bimbim, m mua hoa quả đi nhá! Không khi quá hà ===>>> Vui
Trưa tại nhà:
Hôm nay là thứ 7, chị Híp không phải đi trực, bố k phải làm ca, mẹ thì thứ 7 lun được nghỉ. cả nhà đã lâu k đông đủ thế nè. lại còn ăn lẩu nữa ===>>> Vuiiiiii
Sếp xó và L sang rủ ra XXP, buôn chuyện, relax :wink: ! ===>> Vuiiiiiiiiiii
Tối:
Bạn thân cấp 3: Bạn à, tớ qua nhà bạn, rồi cùng đi nhá ===>> Vuiiii
Cả hội đi măm nem chua ===>> Vuiiii
Qua thăm Phương, sắp làm mẹ, nhìn bạn thật hạnh phúc ===>> Vuiiiii

Một ngày của mình, lẽ ra chỉ nên kết thúc ở đó, 22h30, khi mà đã về nhà :frown: .
Thế mà cho tới tận bây giờ, vẫn chưa ngủ được, miên man, chạnh lòng, không biết mình có làm cho ai đó buồn không? T_T
Có lẽ, hạnh phúc k bao giờ là trọn vẹn??? Hay điều đó chỉ dúng với mình thôi nhỉ :cry:

.... Vui & Buồn ......

Cuối tuần!




Cũng như những người khác, cảm giác cuối tuần đến thật sảng khoái. Sau 1 tuần đi làm, ai cũng thích đến thứ 7, chủ nhật, để được nghỉ ngơi, để được ngủ nướng khi mặt trời đã lên cao, để được nhâm nhi cốc cafe bên những người bạn, cùng nhau nói chuyện đời, chuyện hiện tại, tương lai cũng như những ký ức trong quá khứ.
Hôm nay, có lẽ cũng khôg phải là ngày buồn chán của mình, nếu...
Sáng tại công ty:
Bạn cấp 3 đã gọi điện, ý ới nhau, tối tụ tập, vì lâu chưa gặp nhau ===>> Vuiiiiii
Đang làm việc (online chat chit :D), F call me :love: ====>>> :heart: Vuiiiii
Sếp xó online: Chiều có bận gì không? Ra XXP cafe cùng anh em nha! ===>>> Vuiiii
Kinhcan666: Mai đi họp lớp t mua bimbim, m mua hoa quả đi nhá! Không khi quá hà ===>>> Vui
Trưa tại nhà:
Hôm nay là thứ 7, chị Híp không phải đi trực, bố k phải làm ca, mẹ thì thứ 7 lun được nghỉ. cả nhà đã lâu k đông đủ thế nè. lại còn ăn lẩu nữa ===>>> Vuiiiiii
Sếp xó và L sang rủ ra XXP, buôn chuyện, relax :wink: ! ===>> Vuiiiiiiiiiii
Tối:
Bạn thân cấp 3: Bạn à, tớ qua nhà bạn, rồi cùng đi nhá ===>> Vuiiii
Cả hội đi măm nem chua ===>> Vuiiii
Qua thăm Phương, sắp làm mẹ, nhìn bạn thật hạnh phúc ===>> Vuiiiii

Một ngày của mình, lẽ ra chỉ nên kết thúc ở đó, 22h30, khi mà đã về nhà :frown: .
Thế mà cho tới tận bây giờ, vẫn chưa ngủ được, miên man, chạnh lòng, không biết mình có làm cho ai đó buồn không? T_T
Có lẽ, hạnh phúc k bao giờ là trọn vẹn??? Hay điều đó chỉ dúng với mình thôi nhỉ :cry:


December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31