Skip navigation.

Log in | Sign up

(¯¯`·.¸_ K _¸.·´¯¯) E (¯¯`·.¸ _ M _ ¸.·´¯ )

♥ ♥.•*:•.♥:I' M ME♥.•*:•.♥ ♥.•*:•.♥:I' M ME.♥.•*:•.♥ ♥.•*:•.♥:I' M ME.♥.•*:•.♥ ♥

Kỷ niệm...BUỒN






(Chỉ định: bật loa trước khi đọc :devil: )
BUỒN

Từng hạt mưa rơi rơi bên hiên ôi lòng ta nhớ mong
Từng ánh mắt giây phút nghẹn ngào
Ngày xưa đôi ta bên nhau, bao ngất ngây tuyệt vời
Nay em ra đi cho lòng ta đớn đau
Người tình ơi sao em ra đi cho lòng anh nát tan
Tình yêu đó đâu có tội tình
Giờ em yêu đang vui nơi ai đâu biết anh đau buồn
Con tim anh đau buồn vì em
Giá như mình đừng gặp gỡ chắc không thế này
Thì đôi ta ai cũng đi một đường riêng
Để bây giờ người thay đổi bước đi theo ai rồi
Giờ níu kéo cũng chẳng còn chi hỡi em

ĐK:
Từng giọt nước mắt cũng đã thấm ướt đôi bờ vai bé xinh
Hỡi người ơi em có hay lòng anh
Vì sao em quay lưng bước đi
Để anh trong đêm tối lạnh lùng
Con tim anh bây giờ nát tan
Ngày xưa em nói đôi ta cùng nhau
Bước chung một lối đi sao giờ đây người vội quên hết
Để cho anh ôm bao đau thương nhớ mong vơi đầy

Hỡi em yêu người đâu có hay, anh buồn đau.

Từng hạt mưa rơi rơi bên hiên anh ngồi ôm nhớ thương
Lời em nói trước lúc tạ từ
Rằng em sẽ ra đi để anh khổ đau muôn đời
Con tim em xa vời tình anh
Giá như mình đừng gặp gỡ chắc chắc không thế này
Thì đôi ta ai cũng đi một đường riêng
Để bây giờ người thay đổi bước đi theo ai
Giờ níu kéo cũng chẳng còn chi hỡi em.

ĐK:
Từng giọt nước mắt cũng đã thấm ướt đôi bờ vai bé xinh
Hỡi người ơi em có hay lòng anh
Vì sao em quay lưng bước đi
Vì sao em không nói một lời
Con tim anh bây giờ nát tan
Ngày xưa em nói đôi ta cùng nhau
Bước chung một lối đi sao giờ đây người vội quên hết
Để cho anh ôm bao đau thương nhớ mong vơi đầy
Hỡi em yêu người đâu có hay, anh buồn đau (chờ mong)





hịhị. Trên đây chỉ là lời của bài hát: Buồn_Duy Khánh thui mừ p: . Chắc là sẽ có người đề phòng, không dám bật loa! :lol: :lol: :lol:

...^^ Hồi ký Thái Nguyên ^^...

Thời gian trôi cũng nhanh đó chứ! Đã đi Thái Nguyên về gần tuần rồi :lol:

Mới vậy mà mình đã đi làm được hơn 1 tuần. hì. Mới đầu thì cũng chưa quen giờ giấc mấy. Đang được thức khuya và ngủ nướng quen, tự dưng giờ phải đi làm: sáng từ 7h30, trưa về nằm được tí, 1h30 đã phải vào làm rồi.
Mấy ngày đầu cũng thấy hơi mệt mệt. Sau chắc cũng quen dần :frown:

Hôm nay, mọi người đều có việc phải đi, giờ mỗi mình mình ngồi trong phòng, tranh thủ viết tí. p:

Đợt đi Thái Nguyên cũng khá vui! hiihii
Hôm đó, đi làm về là 12h trưa, CThành đã í ới 13h em qua nhà chị nhá. Ukie liền. Con bé măm cơm xong, chuẩn bị quần áo thế là Thái Nguyên thẳng tiến. :D
Khoảng 16h chiều, phi đội đã có mặt tại Gang Thép city ^^. Lý do chính của chuyến đi này là về chúc mừng sinh nhật của Sếp xó E3.


Tối, bạn bè đã tụ tập đông đủ ===>>> Trận Tửu chiến bắt đầu :insane:. Vì là đi từ tận HN về, nên được các bạn cấp 3 của Sếp hết sức ưu ái, bắt :cheers: tới bến :frown: . May mà các đồng chí nhà ta không có ai gục tại trận :lol:

Mỗi bạn Trọng là mãi đến đêm_tầm 1h gì đó, có lẽ lúc đó rượu mới ngấm, thức cả đêm xem Liverpool gặp Asernan lun. :D.
Sáng ngày hôm sau(chủ nhật), do trời mưa, nên kế hoạch hồ núi Cốc (lần 3) đã bị huỷ bỏ. :cry:
Đi Thái Nguyên tận 3 lần rồi mà chưa được vào Cốc. hixhix
Phi đội lại đi hát karaoke, rồi đi măm, nhà hàng hẳn hoi nha.



Sau đó lên đập BA ĐA chơi.



Nước ở đây chảy xiết kinh khủng,rơi xuống đó chắc là... :faint:






Cuối cùng thì cũng phải chia tay Thái Nguyên, chia tay với Sếp xó. Chúng tớ came back home vào lúc 18h chiều. :smile:. Chúc Sếp xó, tuổi mới thêm nhiều may mắn, thành đạt nha! :wink:.


Hẹn gặp lại các bạn vào một dịp đi chơi gần nhất tiếp theo nha (chắc là Quốc Khánh 2-9)
^_^

.........^^ Thứ 6 rồi đến thứ 7 ^^ ......





Thời gian trôi cũng nhanh đó chứ! Đã đi Thái Nguyên về gần tuần rồi :lol:

Mới vậy mà mình đã đi làm được hơn 1 tuần. hì. Mới đầu thì cũng chưa quen giờ giấc mấy. Đang được thức khuya và ngủ nướng quen, tự dưng giờ phải đi làm: sáng từ 7h30, trưa về nằm được tí, 1h30 đã phải vào làm rồi.
Mấy ngày đầu cũng thấy hơi mệt mệt. Sau chắc cũng quen dần :frown:

Hôm nay, mọi người đều có việc phải đi, giờ mỗi mình mình ngồi trong phòng, tranh thủ viết tí. p:

Đợt đi Thái Nguyên cũng khá vui! hiihii
Hôm đó, đi làm về là 12h trưa, CThành đã í ới 13h em qua nhà chị nhá. Ukie liền. Con bé măm cơm xong, chuẩn bị quần áo thế là Thái Nguyên thẳng tiến. :D
Khoảng 16h chiều, phi đội đã có mặt tại Gang Thép city ^^. Lý do chính của chuyến đi này là về chúc mừng sinh nhật của Sếp xó E3.

Tối, bạn bè đã tụ tập đông đủ===>>> Trận Tửu chiến bắt đầu :insane:. Vì là đi từ tận HN về, nên được các bạn cấp 3 của Sếp hết sức ưu ái, bắt :cheers: tới bến :frown: .May mà các đồng chí nhà ta không có ai gục tại trận :lol: Mỗi bạn Trọng là mãi đến đêm_tầm 1h gì đó, có lẽ lúc đó rượu mới ngấm, thức cả đêm xem Liverpool gặp Asernan. :D
Sáng hôm sau, do trời mưa, nên kế hoạch hồ núi cốc (lần 3) đã bị huỷ bỏ. :cry:
Đi Thái Nguyên tận 3 lần rồi mà chưa được vào hồ núi Cốc. hixhix
Phi đội lại đi hát karaoke, rồi đi măm.

Sau đó lên đập BA ĐA chơi.

Nước ở đây chảy xiết kinh khủng,rơi xuống đó chắc là... :faint:




Cuối cùng thì cũng phải chia tay Thái Nguyên, chia tay với Sếp xó. Chúng tớ come back home vào lúc 18h chiều. :smile:. Chúc Sếp xó, tuổi mới thêm nhiều may mắn, thành đạt nha! :wink:.


Mai đã lại là ngày cuối tuần rồi. Chắc là mai sẽ lên thăm Phương.^^. Lại được buôn chuyện kiếm lời roai`! :lol: :lol: :lol:




Saturday ^^

Hôm nay là thứ 7 rồi, rảnh quá, không có việc gì phải làm cả. Thế nên vô blog viết mấy chữ.
hihi :D.

Thứ 7 mình chỉ phải làm buổi sáng, được nghỉ buổi chiều
Riêng chiều hôm nay thì được đi chơi Thái Nguyên, cùng với hội bạn đại học. Mới nghĩ tới thôi mà đã thấy thích thú lắm rồi! :wink:

Thôi, anh Giám đốc đến rồi,ngoan ngoãn chút đây. keke :lol:

...Tired ... T_T...



:yes: :yes: :yes::yes:
Đó là mấy từ mà 2 ngày hnay mình có thể nói :frown:

Mệt mỏi!
Đó chính là trạng thái tâm lý của mình 2 ngày vừa rồi.hix.

Kể ra thì cũng thoải mái, cũng thấy thích thú vì được làm việc, nhưng mà k tự tin lắm khi làm công việc mà mình k hiểu rõ về nó, đặc biệt là lại dính dáng tới cái mà mình ghét nhất. :cry: Đúng là ghét của nào trời trao của nấy!!!

Huhu,giờ thì em chẳng dám ghét cái gì hết cả ạ,cái gì cũng quý, cái gì cũng yêu! keke P:

...T-T...Bị đuổi học...T-T...



Hôm qua, ngày mùng 5 tháng 8 năm 2008

Ngày Gấu chính thức bị ... đuổi ra khỏi trường! T_T



Từ ngày hôm nay, Gấu chính thức trở thành... người thất học (còn có thất nghiệp hay không thì....để thời gian trả lời vậy :rolleyes: )

Trong lễ tốt nghiệp, đứa nào đứa nấy, phấn khởi ra mặt, vì không phải học nữa mà. Với cả, lâu lâu cũng không gặp nhau, tíu ta tíu tít, cười cười, nói nói. Cũng rất vui



Cuối buổi, hứa hẹn cũng nhiều, nhưng cũng không biết tương lai tới đây sẽ như thế nào với mỗi thành viên của lớp. Người thì có tìm kiếm công việc ở Hà Nội, người thì vẫn đang tiếp tục làm ở công ty thực tập, người thì về nhà làm,....



Nhưng trong tương lai gần nhất, chúng tớ đã hẹn nhau ở Hồ Núi Cốc_Thái Nguyên! Vừa về sinh nhật Xếp xó E3, vừa tiện thể đi dã ngoại, thư giãn, bước tiếp vào một chặng đường mới, đầy gian nan và vất vả (hơn là học hành nhiều :lol: )

August 03, 2008

August 03, 2008 magnify
................................................................Thất bại cứ nối tiếp thất bại........................

................................................Bao giờ mới là thành công? ..................................

................................................................................................................

Dù thế nào đi nữa thì vẫn hy vọng vào một ngày mới đến!!! Vì mình lúc nào cũng luôn có những người bạn hết sức nhiệt tình đứng đằng sau cổ vũ, động viên mà!

(Ảnh nè mới chỉ mang tính chất tượng trưng, vì vẫn còn thiếu mấy người nữa!)

>.< Các bạn lun bên cạnh, cho dù có là ở đâu, tại trường học hay tại những buổi liên hoan, đi chơi, bù khú!

(Trang chip trong buổi bảo vệ Luận văn của mình)

Minh mèo trong đợt đi chơi Cửa Lò vừa rồi

>.< Dù có là ban ngày hay... buổi tối ^^

>.< Các bạn vẫn luôn giúp mình mỉm cười

Và vững bước, hy vọng vào ngày mai tươi sáng....
Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! My friendsssssssssssssssssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...Sự tích mưa sao băng...

Mưa sao băng có một sự tích rất thú vị, một câu chuyện tình yêu bi thương nhưng đầy lãng mạn.

Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, có 1 đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh & giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành. Dù vậy, họ yêu nhau và sống hạnh phúc bên nhau. Để làm đẹp mình hơn trong mắt người yêu, Hath đã làm gì đó với mái tóc của mình. Hath trở nên xinh đẹp và lộng lẫy gấp ngàn lần hơn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian. Lời đồn đến tai thần Venus. Nữ thần sắc đẹp rất tức giận vì Hath xinh đẹp hơn mình, nên bắt Hath phải chết.

Và rồi nàng Hath chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không tàn phai. Chàng Gimi đặt nàng nằm trong 1 chiếc quan tài bằng pha lê, và chàng quyết tâm đi đến cùng trơì cuối đất tìm cách cứu nàng. Chàng đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường đi. Đến nơi chân trời xa kia, chàng gặp được vị thần Eros. Thần tình yêu cảm động trước chàng, thần chỉ tay lên bầu trời và dặn rằng:"Ở trong dãy thiên hà xa xôi kia, có 1 chùm sao gồm 7 ngôi sao băng. Con hãy đến đó, và hái cho được 1 ngôi sao băng sáng nhất. Vào ngày cuối cùng của tháng 7, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, người con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành 1 ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng rồi suốt đời con sẽ chỉ là 1 ngôi sao. Con có chịu không?"

Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, ta không quan tâm chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng được sống, chàng nghĩ. Và chàng tiếp tục lên đường.Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất, chàng đã chờ đợi ngày ngày để ném nó xuống trái đất. Một ngày dài như một năm khi chờ đợi, chàng không thể chờ thêm được nữa. Chàng đã ném nó xuống trái đất trước 1 ngày. Đêm 30-7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất, gặp lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời. Sau này, người ta gọi đó là mưa sao băng.

Ở nơi đó, trong chiếc quan tài pha lê tuyệt đẹp, nàng Hath vẫn nằm im, xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như suối nước, những ngón tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại đến diệu kỳ. Cơ thể nàng vẫn lạnh ngắt. Chỉ 2 dòng nước mắt nóng chảy trên gò má nàng, chảy mãi, chảy mãi. Chàng Gimi giờ trở thành 1 ngôi sao. Vì quá thương nhớ nàng Hath mà chàng không thể thắp sáng nổi chính mình. Chàng dần mờ nhạt nhất trong cả chùm sao, mà sau này người ta gọi là chòm sao tình yêu.

Ngày nay, mỗi khi gặp mưa sao băng, chúng ta thường mơ ước 1 điều gì đó. Đặc biệt, nếu gặp được mưa săo băng trong đêm 30-7, những người yêu nhau luôn mơ ước mãi mãi không chia lìa. Sau này, khi sắp xếp lại bảng chữ cái, chữ cái đầu tiên của tên 2 người được đặt kề cạnh nhau, theo thứ tự chàng đi trước, nàng theo sau. Mong muốn 1 tình yêu bền lâu, những người yêu nhau cũng thường tặng nhau những chiếc nhẫn in hình 6 ngôi sao băng & 1 ngôi sao cô đơn mờ nhạt.

(Sưu tầm)

........Hồ Tây...........






Hà Nội
2 chữ thiêng liêng, thế mà đã từ lâu, mình không cảm nhận được.

Sáng hôm nay, mình đã đi dạo hồ Tây, bờ phía bên đường Thanh niên,náo nhiệt, đông người và xe cộ!
Khi đi dạo một mình, mình mới chợt nhận ra được cái tĩnh lặng của chính nơi mình đang sinh sống!
Dừng chân tại một ghế đá quay mặt ra hồ, mặt hồ tĩnh lặng, thỉnh thoảng có những cơn gió thổi tới, mát lạnh, làm mình muốn ngồi mãi, muốn tận hưởng những phút giây tĩnh lặng hiếm hoi đó mãi, chẳng muốn về, không muốn quay trở lại cái hiện tại đang làm cho mình trở nên mệt mỏi. :frown:
3 năm học cấp 3, hồ Tây đã trở nên quen thuộc với tụi mình. Nhưng mỗi lần ra hồ Tây, là tụi mình lại tíu tít rủ đi cả hội, để chơi đùa, ăn kem, chụp ảnh,... và không ngớt tiếng cười. Đây là lần đầu tiên, mình đi một mình, lại còn ngồi ngẩn ngơ, tha thẩn 1 mình ở ghế đá, để: ngắm mặt hồ phẳng lặng, để ngắm những bác bán hàng rong, những ông, bà tây đi du lịch dạo qua,.......tự dưng thấy thanh thản lạ thường, như là đang ở một thế giới khác. Miên man suy nghĩ về........

Hôm nay, không biết có phải là đã thất bại, hay là nó đang mở ra một tương lai mới??? Mình cũng không biết nữa :frown: . Thôi thì kệ, ra sao thì ra, đến đâu thì đến. Cuối cùng thì nó cũng phải đi dần đến cái đích mà chính mình tự đặt ra thôi mà. :wink:
Mặt trời lên cao dần! Cuối cùng thì mình cũng đứng dậy, đi lấy xe, quyết định quay trở về với thực tại, quay trở về với ngôi nhà thân yêu cách đó tầm 7km! p:

Kết thúc một buổi sáng........tâm trạng..........




January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31