Skip navigation.

Log in | Sign up

(¯¯`·.¸_ K _¸.·´¯¯) E (¯¯`·.¸ _ M _ ¸.·´¯ )

♥ ♥.•*:•.♥:I' M ME♥.•*:•.♥ ♥.•*:•.♥:I' M ME.♥.•*:•.♥ ♥.•*:•.♥:I' M ME.♥.•*:•.♥ ♥

...Bear was on business - 02 ...







Đúng như lời kết luận cuối entry trước. hix, lần nè G lại xuống Hải Phòng công tác. Mệt phờ người! :frown:
Cả ngày thứ 2 lăn lộn trên Nội Bài để nhận hàng từ Korea về. Cũng đã xác định tư tưởng là sẽ phải đi Hải Phòng, nhưng ko ngỡ là mình lại đi ngay ngày hôm sau.
-Thứ 3: (30/6) Chưa kịp phục hồi sau 1 ngày mệt mỏi ở Nội Bài, sáng thứ 3, sau khi được ngân hàng thông báo, cùng chị kế toán đi thanh toán nhận lại chứng từ, chuẩn bị hồ sơ trình sếp ký, rồi tranh thủ về qua nhà chuẩn bị đi công tác.
Đúng 13h30 anh lái xe qua nhà đón. Hải Phòng city thẳng tiến. hix. May mà ko bị say xe, chỉ lâng lâng chút thôi :angel:
Tới Hải Phòng city là 15h30. Vì không biết đường nên loăng quăng mãi mới tìm được cái văn phòng của hãng tàu, lên lấy lệnh. Xong xuôi công việc cũng đã gần 17h30, lại đi tìm khách sạn. Cũng may mà có bạn, cũng đang đi công tác ở HP, chỉ cho khách sạn. :wink:
Tối hôm đó hẹn được em Mai Anh đi ăn cùng, rồi ngồi uống cafe trên tầng 2, ngay đối diện khách sạn, cùng với cả Thông Bờm và chị cùng công ty nữa.
22h trở về phòng, online nhờ máy của tên Bờm (vì ko hiểu sao máy của mình ko bắt được wifi :frown: ). Đi ngủ lúc 1h sáng.
- Thứ 4 (01/7): mình bình minh lúc 6h30 thì phải. Hoàn thành nốt chút tài liệu, rồi lên đường ra HQ KVIII lúc 7h30.
Ko biết diễn tả ngày làm việc của mình bằng từ gì, ngoài từ: ĐỢI. Cả ngày phải chờ, chờ và đợi. hix, quá đông, quá nhiều hồ sơ và quá nhiều người quen biết, trong khi mình là dân ngoại đạo, nên đành chịu thôi.
Cũng may mà ko phí công chờ đợi của mình, tới 18h30 thì cũng xong.
Quay trở về khách sạn với sự mệt mỏi hiện rõ. Tắm rửa xong đang định nghỉ ngơi thì tên Bờm đi làm về, lại chạy sang buôn chuyện. Rồi nhớ ra là chưa khoe với F :cool: gọi điện liền :D. Làm F húng, suýt tí nữa thì bay thẳng xuống HP :lol: :lol: :lol: . Tối đó mấy anh em đi ăn cơm, rồi lượn lờ xung quanh thành phố chút, quay trở về phòng là 22h.
Kết thúc ngày dài mệt mỏi bằng 1 cuộc điện thoại lúc 0h30 phút. F với đại ka bảo đang trên đường xuống HP. Con bé vốn tin người, tưởng thật, sợ quá, ai lại đi giữa đêm tối thế, nguy hiểm chết. phù phù, may mà độ húng của 2 người chưa vượt ngưỡng :D
- Thứ 5 (02/7): Do hậu quả của ngày mệt mỏi hôm trước, nên tự sướng, ngủ tới tận 7h30 mới mò dậy.keke. Chạy sang công ty vận tải, để liên hệ kéo cont về. Cuối cùng, bên đó kho đã chật hết, hỏi mãi được cái kho thì chiều mới làm việc. Nên thôi, đành đi cắt chút mẫu, rồi come back home ngay lúc 11h. Mọi công việc còn lại đã nhờ bên giao nhận lo hộ.
13h30 đã có mặt ở ngôi nhà thân iu, sau khi thông báo sếp cho em nghỉ buổi chiều để :zzz: :wink: 17h30 mới dậy, đầu đau như búa bổ. Và cái tội ngủ nhiều, nên tới giờ vẫn chưa khò khò được đây :smile:

Kết luận lại là lần đi công tác nè cũng thu được khá nhiều kinh nghiệm :wink: và ... mai lại đi làm như thường rồi :frown: . Nhưng thứ 7 lại tụ tập hội bạn đại học. hihi, nghĩ đã thấy vui rồi!
Giờ thì phải :zzz: thôi, ko thì mai đi làm muộn, sếp lại réo rắt :D




... Hoài niệm ...

Lưu luyến từ giã tuổi học trò!(Theo vnexpress)
Pha tinh nghịch lần cuối trên sân trường, những giọt nước mắt hay những dòng lưu bút viết trên áo là hình ảnh lễ bế giảng của các bạn học sinh lớp 12 ở Hà Nội, sáng 23/5.















Ui, nhìn hình mà nhớ "một thời đã xa". hihi. Toàn các em mặc áo đồng phục trường cũ của mình. Trường mình vẫn thế, vẫn đẹp như ngày nào mình đã học ở đây :D. Nhìn lại một "chặng đường", :frown: ngẫm thấy mình đã qua cái thời đó lâu lâu lắm rùi!
NHỚ!!!

...

... magnify

Lại một ngày 17 (âm lịch) nữa qua đi!

Thời gian trôi nhanh quá. Ngày hôm qua của 2 năm về trước, ông ngoại mình đã vĩnh viễn ra đi . Ngoảnh đi ngoảnh lại, vậy mà đã 2 năm. Dẫu biết rằng con người rồi cũng tới lúc ... nhưng sao vẫn buồn và nhớ ông quá!

Mình sợ cái ngày 17, ngày 17 để lại trong mình những kỷ niệm buồn.

Ngày 17 đã lấy đi trái tim của mình để khi trả lại, nó đã không còn nguyên vẹn nữa. Nó đã bị sứt mẻ và có nhiều vết thương chằng chịt.

Cho tới tận bây giờ, cho dù đã thành sẹo, nhưng sao nhiều lúc vẫn nhói đau.

May 01, 2009

May 01, 2009 magnify
Suddenly, I want to cry, but ... I can't

.........Thiên Sơn - Suối Ngà.....

Thật ra là mình đi chơi về cách đây cũng gần 1 tháng rồi, nhưng lười chưa post bài. Hôm nay được nghỉ 30-4 & 1-5, rảnh rỗi do ngủ quá trưa nên ... :rolleyes: :wizard:
Chọn được dịp đi chơi, đúng vào dịp nghỉ Giỗ Tổ, trời mưa tầm tã :zip:

Phải ngồi ăn trong nhà sàn, mưa nên cắt điện, ánh sáng lờ mờ :smile:

Tuy có mưa, nhưng đi chơi vẫn thấy vui, đặc biệt là chơi bên cái bể bơi, như kiểu của trẻ con nè :lol:



Trên đường đi, có một loại hoa, màu trắng, rụng đầy đường, không bít là hoa gì, chỉ biết là rất đẹp, và có ai đó đã sắp xếp thành hình trái tim,nên lại nhảy vào hóng hớt chụp ké ảnh :D



Kết thúc buổi đi chơi là gì nhỉ? Là một trận mưa to ơi là to, to như chưa bao giờ được to. :frown: Báo hại tất cả các đồng chí, đồng đội ướt như chuột, lạnh thấu xương, cho dù đã phải mặc 2 áo mưa.
Nơi tập kết đầu tiên và cuối cùng đều tại nhà G. Anh em được phen thay nhau sấy khô, cho đỡ rét và oánh chén cho ấm dạ. Mọi người trở về nhà cũng tầm gần 19h. :wink:

.....2/4:Bear was on business ^^..........

haha. Đây chính là chuyến đi công tác đầu tiên của Gấu.
Nói là đi công tác cho nó oai thôi, chứ thực ra là Gấu có phải làm gì đâu. Đi ăn chơi, hóng hớt chút ý mà. :lol:
5h20': Chuông báo thức rú ầm ~~~> Đành phải dậy. Hix, bình thường chẳng có time mà măm sáng ý chứ :D, thế mà hum đó phải dậy sớm hơn chút để còn kịp măm, không thì đi ô tô, chắc :faint:
6h: Mở cửa ra :eyes: :eyes: :yikes: mưa như trút nước! :cry: số mình đen ghê gứm. Vẫn phải lọ mọ xách xe xuống để đi tới công ty.
6h15': đã có mặt ở cổng. Gọi điện cho anh lái xe. hix, nghe hết mấy bài hát mà chẳng thấy anh nhấc máy gì cả. Ai dè anh đi lấy xe, để quên luôn điện thoại ở công ty. :frown: . May mà có người ra mở cổng cho G cất xe vào. Chạy vù lên phòng, cầm 1 cục xiền (xiền để đi đóng thuế NK đó :D), rồi chạy ra xe luôn. Trời vẫn mưa!
6h20': 2 anh em lên đường. hi, lần công tác đầu tiên này mình được đi đó chính là xuống Hải Phòng. :smile:
8h30': sau hơn 2h đồng hồ, G đã có mặt ở đất cảng Hải Phòng. G được 1 bạn bên công ty giao nhận vận tải ở dưới đó đón tiếp hết sức nồng nhiệt. Bạn lại còn chịu khó đưa mình đi mọi nơi, đi ăn trưa cùng nữa, mất cả 1 ngày làm việc để đi cùng mình. Tks bạn nhiều nhé! flirt
15h: sau khi đã xong xuôi mọi công việc (cũg chẳng có việc gì mấy, toàn đi loăng quoăng học hỏi thôi :D), mấy khi xuống HP, thế là 2 anh em tớ và bạn đó làm 1 vòng xuống Đồ Sơn. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Lần nè mình lên được cả khu Casino, nhìn từ trên xuống, biển đẹp lạ thường. Đường đi 2 bên là hàng dừa, đẹp!!! (Tiếc là vì đi làm, nên G không có máy ảnh để chụp :frown:)
19h30': G lại đã có mặt ở ngôi nhà thân yêu. hìhì
Không phải làm gì trong đợt công tác đầu tiên nè, thế mà cũng mệt, nhưng bù lại, lại cảm giác thấy thích thú, thấy là mình cũng học hỏi được thêm nhiều, cũng đã được đi "công tác" :D. Lần đi nè cũng tiếc là đã không gặp được em M.Anh-Naru, vì là ngày thường, nên em cũng phải đi học. Thui,hẹn gặp em lần khác nha. Chắc là còn nhiều dịp mà :smile:
Ấn tượng về lần đi công tác đầu tiên này ư? Mệt vì ngồi trên ô tô nhiều quá :D chứ không phải mệt vì công việc! hihi.
Hy vọng trong lần tiếp theo (nếu được đi) mình sẽ biết việc hơn. :wink:

....Thai Binh city.....

Welcome to Thai Binh city ^^


Đây chính là con đường dẫn về thành phố Thái Bình xinh đẹp, nơi mà Gấu cùng các "chiến hữu" đã đến để dự đám cưới chị Ngân- già làng của E3 (tên lớp Đại học của Gấu :smile: )



Đã lâu lâu lắm rùi mới phải dậy sớm, vất vả ghê lắm :D. 6h45 phút, Gấu đã yên vị trên tuyến buýt xờ số 28 để ra bến xe Giáp Bát. Đúng 10h30' cả nhóm: Hà (bứa), Hương (kute), Nam, Trang và Gấu đã có mặt ở bến xe Thái Bình. Sau 1 hồi hỏi thăm, đã đến được nhà cô dâu :smile:. Tranh thủ nghịch ngợm tí!hihi



5 cái bụng đang đói, cuối cùng thì cũng đã "toại nguyện" :o:


Nhưng có món đặc sản Thái Bình, mà Gấu k dám động tới: đó chính là Thịt mèo sào xả ớt :faint:


Trên đường từ nhà hàng về nhà cô dâu, chuẩn bị chờ chú rể tới rước, tranh thủ chụp ảnh tí




Còn đây chính là quà của bọn tớ.hịhị


Ngồi đợi nhà trai "xin dâu" lâu quá :D


Sau khi cô dâu được rước về nhà chồng, chúng tớ lại lên đường ra bến xe, and come back home at 6.30pm.
Đi cũng vui, vì được ăn, được buôn chuyện, nhưng mệt, vì quãng đường đi hơi xa, và lại đi có 1 ngày.
Mặc dù mệt, nhưng Gấu đã có 1 ngày cuối tuần rất vui, và lâu lắm mới được đi xa, được buôn chuyện cùng bạn bè. :wink:

Chủ nhật mưa buồn

Chủ nhật mưa buồn magnify

Hà Nội, mưa buồn!

Tự dưng hôm nay trời trở lạnh, sau nhiều ngày nắng nóng như mùa hè. Trời đất u ám cũng khiến cho lòng người ám u

Trời lạnh, làm cho bao nhiêu kỷ niệm lại tràn về, vui thì ít, buồn thì lắm, cô đơn thì càng nhiều!!!

Xem lại ảnh, thấy nhớ các bạn quá! Không biết giờ này, có còn ai cũng thức giống mình không? Và công việc, sự nghiệp của mọi người (những người ít liên lạc) ra sao rồi?

Lại sắp đến ngày 8/3 rồi. Bình thường, những ngày lễ, lớp rất hay tổ chức, vui vẻ cười nói bên bạn bè, cảm giác thật thú vị. Bây giờ thì có lẽ đó chỉ còn là những kỷ niệm đẹp.

Tâm sự có rất nhiều, nhưng chẳng biết viết như thế nào và nên bắt đầu từ đâu nữa. Đành chôn vùi nó lại vào trong giấc ngủ vậy

Chúc cả nhà có một tuần làm việc mới đầy hiệu quả và luôn vui vẻ!!!

.....Work T_T.....

Đi làm! Hai từ này đang là nỗi ám ảnh của mình mỗi sáng tỉnh dậy. :frown: :cry: .Trừ mỗi sáng chủ nhật thôi, vì cả tuần mình được nghỉ mỗi ngày chủ nhật mà. hix
Chưa bao giờ cảm thấy chán đi làm như bây giờ. :frown: .
Vừa chán, vừa nản. Chẳng lẽ mình lại bỏ dở giữa chừng???
Lúc nào cũng tự an ủi, huyễn hoặc mình bằng rất nhiều lý do, không biết là có nên cố gắng thêm nữa không! huhu.
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31