Today is January 13, 2009_ Hồi ức
Tuesday, 13. January 2009, 14:48:00
Tự dưng, hôm nay, hồi ức lại tràn về!!!
Cũng vào ngày 13-1 năm ngoái, năm 2008, chúng tớ đã có 1 chuyến du lịch Nam Định - Thái Bình, rất vui và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể quên được! ![]()
Hnay, xem lại ảnh, nhìn cứ ngỡ như là chỉ mới vừa đó thôi, vậy mà ngoảnh đi, ngoảnh lại, đã 1 năm trôi qua. 1 năm với nhiều thay đổi ![]()
Chúng tớ hôm đó gồm 8 thành viên: Phúc chinsu, Thịnh, Ninh đầu chậm, Nam, Trang, Minh mèo, Nhàn và đương nhin người cuối cùng là tớ
. Xuất phát ở HN hình như là phải gần 9h sáng thì phải, cái tội phải đợi Trọng (đang say giấc nồng
) và không thể tỉnh được!
Thế mà ngày hôm nay, đúng 1 năm sau đó: Ninh thì đã có gia đình và đang làm việc tại Quảng Ninh, Thịnh thì đang làm việc tại HCM, còn Phúc chinsu thì đang học ở Sing.
Đôi khi cũng cần phải có những thay đổi, để làm mới mình, để cho mình trưởng thành hơn. Biết là vậy sao vẫn cứ thấy ...
Lại sắp sang 1 năm mới rồi, tổng kết lại năm cũ, tự thấy mình chưa làm được gì nhiều, chưa có những bước tiến hay thay đổi đáng kể gì cả. Chắc đó sẽ là mục tiêu phấn đấu cho năm sau ![]()
















Anonymous # 13. January 2009, 16:17
hi!nghi lai vui nhi!m cug co tin vui moi trog nam moi roi con j?co`n moi t day chu!:(
Anonymous # 13. January 2009, 22:52
ấy nhắc tớ mới nhớ đấy, hôm qua 13/1 rồi nhỉ, 13/1 năm ngoái vui và ấm áp biết bao, mặc dù trời lạnh lắm, tớ nhớ mãi cảm giác đó, tuyệt vời và hạnh phúc quá
Anonymous # 13. January 2009, 22:54
tớ mong bây giờ thời gian trôi nhanh hơn thì tốt, cứ thật nhanh,thật nhanh,tớ nhanh được về,tớ cũng cố gắng học,mặc dù tiếng anh là kém nhất,tớ cố hết sức,thành công hay thất bại cũng không ân hận
Anonymous # 13. January 2009, 22:55
nhưng giá tớ chăm chỉ hơn,học tốt trong nước thì đâu phải xa nhà,xa bạn bè[html:br ]
có lẽ tớ hơi yếu đuối, chẳng biết tại sao nữa,nhưng tớ quen sống trong tình cảm gia đình,bạn bè rồi, để phải xa cái đó có lẽ không bao giờ quen được
Anonymous # 13. January 2009, 22:56
chúc ấy ngày mới vui và hạnh phúc,mai đi làm rồi,cố lên nhé,ở bên này tớ chỉ có niềm vui khi gia đình,bạn bè mình bên việt nam được vui thôi, đến lúc tớ về anh em lại đi chơi,lại họp lớp nhé,ôi, tớ đếm từng ngày ấy ạ
Anonymous # 4. February 2009, 23:07
đọc lại bài này vẫn cảm thấy hay quá ấy ah,ý nghĩa vô cùng
Anonymous # 4. February 2009, 23:08
13/1 năm sau,2010 sẽ như thế nào ấy nhỉ,làm chuyến kỷ niệm 2năm nhé,đi từ tối thứ 7 chẳng hạn,tối chủ nhật về,hay không
Anonymous # 9. February 2009, 14:52
Ukie liền, nhất trí cả 2 chân, 2 tay lun.hihi, thế tức là chỉ đợi ấy về thôi đó! :)