Em rất muốn là Người tốt
Monday, 14. September 2009, 03:06:17
Ờ thì ai chẳng muốn là người tốt, nhưng hình như em không phải là một người tốt đâu!
Anh nói thế. Nhưng mà không sao, anh vẫn thích.
Anh nói thế. Nhưng mà không sao, anh vẫn thích.
Em rất muốn có những thói quen tốt: ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, tập thể dục hàng ngày, dọn dẹp nhà cửa vào mỗi cuối tuần... Nhưng sáng nào em cũng ngủ dậy muộn, ngủ thất thường, cái vợt cầu lông anh mua cho cũng ít dùng vì buổi sáng em không dây tập được, chiều đi làm về em còn "phải" đi uống nước mía chứ, không thì "phải" đi thăm thằng Tun nhà cái Yến nữa, có hôm Phương mít rủ đi ăn phở cuốn cũng "phải" đi cùng nó chứ (thế cũng tính là bạn tốt mà!
Em rất muốn là người tốt, nghĩa là không ngồi buôn dưa lê với mấy chị cùng cơ quan về tóc của cái Thảo ngắn quá hay vợ sếp dạo này già thế; Nghĩa là không hay đi mua mấy thứ bà rằn linh tinh như giầy dép, quần áo để có khi mua rồi về lại không dùng đến, lãng phí! Nhưng mà ngày nào em cũng vi phạm!
Em rất muốn tốt để không nghĩ xấu cho một số người, và thỉnh thoảng lườm một gã cùng cơ quan chỉ vì thấy ông ấy... quá xấu (ý là xâu cả trong bụng lẫn ngoài mặt, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy!)
Em cũng muốn mình là người tốt, nghĩa là sẵn sàng tha thứ và không thù hằn với những người hay chơi xấu mình.
Em cũng muốn lắm chứ, là người tốt, nghĩa là sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai nếu mình có thể và thậm chí cố hết sức.
Em cũng muốn là một nhân viên tốt, nghĩa là làm mọi điều sếp phân công. Nhưng em không phải một cỗ máy, nên em vẫn thường đi muộn, thường hay làm sai ý sếp và thỉnh thoảng còn cãi lại sếp nữa!
Em hâm mộ và thích chữ "Đạo", chữ "Nhẫn" vì em đang cố phấn đấu làm theo 2 chữ ấy mà không được, em vẫn nóng tính, ngang tàng và thiếu kiên nhẫn!
Người tốt thì làm gì người ta cũng ít khi nghĩ đến tiền, mà tình nghĩa là chính! Em thấy điều đó thật có ý nghĩa nhưng thỉnh thoảng em hay vi phạm lắm! (vi phạm nhỏ cũng không tính là người tốt được nhỉ)
Em rất muốn tốt để khỏi càu nhàu với anh về việc anh gặp em toàn nói chuyện công việc của anh mà chẳng bao giờ để ý hôm nay em có gì mới hay em thế nào, em vui hay buồn.
Em cũng rất muốn tốt để không bực mình khi có một người con gái khác nhìn anh tình tứ, rất muốn tốt để sẵn sàng nhường anh hay chia sẻ anh cho một người con gái nào nữa! (Thế anh gọi là ích kỷ!)
Uh, cứ thế thì bao giờ em mới trở thành người tốt được đây!













How to use Quote function: