Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

GỬI LẠI MỘT TÌNH YÊU.

Xin hãy thắp cho tôi một nén hương lòng!

EM...


EM, một thanh niên tràn đầy sức sống và rất lý tưởng về ngoại hình, chỉ có điều là EM thuộc dạng người rất ít nói. Tôi biết EM là nhờ sự giới thiệu của cháu.

EM được sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả về kinh tế, thêm vào đó, EM là người con trai lớn trong gia đình nên đã phải vất vả từ khi còn bé. Trái ngược với EM, cháu được sinh ra một gia đình tương đối ổn định về mặt kinh tế, cháu cũng là đứa con gái út trong gia đình có hai anh em. Có lẽ vì thế mà cá tính giữa EM và cháu có nhiều sự khác biệt. EM vốn ít nói, còn cháu thì nói nhiều hơn và luôn tự bảo vệ mình mỗi khi gặp tôi.

Khi nghe cháu đưa ra “tối hậu thư” cho EM, người đầu tiên mà tôi thương mến, lo lắng và muốn gặp gỡ để chia sẻ trong lúc này là EM chứ không phải cháu. Vì sao? “Tại sao lại dành cho hắn tình cảm khá đặc biệt như thế?” – có lẽ cháu sẽ phân bì với EM và hỏi tôi điều này.

Câu trả lời của tôi thật đơn giản là vì tôi không biết nhiều về EM, nếu EM là người hoạt bát như cháu thì có lẽ tôi ít lo lắng hơn, đằng này ai nói gì, ngay cả tôi, EM cũng chỉ biết nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật thầm kín, ẩn chứa biết bao nhiêu vấn đề của cuộc sống; và chỉ khi nào “ai nào đó” nói đụng chạm lắm thì EM mới lên tiếng biện minh cho mình. Hơn nữa, tôi cho rằng, tuy không nói ra nhưng tôi thiết nghĩ EM mang trong mình nhiều nỗi ưu tư về chính mình, về gia đình và nhất là về cuộc sống hôn nhân gia đình sắp tới mà cháu và EM sẽ cam kết với nhau; vì không như cháu, được anh trai và cha mẹ cưng chiều, mà ngay từ tấm bé, EM đã phải bươn chải nhiều để kiếm sống cùng với gia đình.

Càng nghĩ, tôi càng thương EM nhiều! Có lẽ cháu cũng đã biết phần nào về quá khứ của EM, EM cũng đã từng có một mối tình khá đẹp từ năm 18 tuổi, và mối tình ấy được kéo dài trong suốt 6 năm, trước khi cháu gặp EM. Nhưng ngày hôm nay, EM đã quên đi tất cả để cùng cháu chuẩn bị cho việc xây dựng tổ ấm cho riêng mình, không ngờ cháu quá “nhẫn tâm” đưa ra một phán quyết mà theo tôi thì thật quá đáng. Có lẽ càng nói, cháu sẽ bảo tôi sao cứ bênh vực cho EM hoài, trong khi đó lại không thèm quan tâm đến những gì mà EM đã gây nên cho cháu. Thật tình thì tôi không bênh vực EM, tôi chỉ muốn nói lên một sự thật, vì tôi cũng như EM, một người đàn ông bất toàn, ngay cả cháu cũng thế. Làm sao mình có thể tìm đâu ra một con người hoàn hảo, dẫu cho đó là nam hay nữ, trên thế gian này? Chính vì sự bất toàn ấy đã làm cho EM và cháu có những sự bất đồng quan điểm với nhau.

EM muốn cháu thực hiện theo ý mình, ngược lại, cháu cũng có những suy nghĩ và quan điểm riêng của cháu, cũng chẳng thua kém gì EM, cháu cũng muốn EM thực hiện những điều cháu muốn. Đấy là nguyên nhân chính của việc đưa ra tối hậu thư của cháu, phải không người EM trai thật đáng quý của tôi? Tôi không trách EM và tôi cũng không than phiền về cháu, chỉ có điều tôi muốn nói rằng, hình như tình yêu mà EM và cháu đang dành cho nhau vẫn còn một chút gì đó của sự ích kỷ, giận hờn, thiếu chia sẻ và sự cảm thông, bao dung và nhất là sự tha thứ tối thiểu mà EM và cháu cần phải có.

Tôi không thể nói nhiều hơn vì tôi vẫn luôn tin rằng giữa EM và cháu, hai người người đã từng quen và yêu nhau; có thể nói, giữa EM và cháu cũng đã có một khoảng thời gian tạm đủ để tìm hiểu và quyết định tiến đến hôn nhân với nhau. Tuy nhiên, theo suy nghĩ thiển cận của mình, tôi nhận thấy EM là người chịu nhiều thiệt thòi hơn cháu. Tôi mong rằng giữa EM và cháu cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, mỗi người phải nỗ lực để vượt lên trên chính mình, tìm cách gạt qua một bên những nhỏ nhen, ích kỷ, sự hiểu lầm không đáng có, thay vào đó là sự cảm thông, yêu thương và tha thứ; có như thế tình yêu của EM và cháu mới vững bền.

Cầu chúc cho tình yêu của EM và cháu mãi mãi bền vững và ngày một thăng tiến nhất là can đảm nói lên lời cam kết thủy chung với nhau cho đến suốt cả cuộc đời của mình vào một ngày rất gần trong tương lai.

Hãy vững tin lên EM nhé, vì “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên!”

nccdtCHÁU & EM – ĐÔI TRAI TÀI GÁI SẮC

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.